Vần Thơ Cho Người
Btt 11.02.2020 15:08:03 (permalink)
0
Chiều Cuối Năm...
 
Chiều nay thắp hương cho một mùa yêu cũ
Nỗi nhớ nằm im nghe từng khắc giao thời
Xuân của ngày xưa, xuân về không vội vã
Đủ ấm nồng và đủ nghĩa ly bôi...
 
Chiều nay thắp hương cho cuộc tình đã mất
Cây cỏ lặng thinh giữa vạn ánh dương tà
Em chưa từng trở gót với Người ta...
Mà thăm thẳm đã vạn trùng thăm thẳm...
 
Chiêug nay thắp hương rồi quay về tất bật
Anh vô ưu, em còn bước gập ghềnh,
Tình chúng mình đã trải hết mênh mông
Hương theo khói tỏa chiều nay theo khói.
 
Bt,
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2020 15:34:13 bởi Btt >
Attached Image(s)
#1
    Btt 13.02.2020 19:57:12 (permalink)
    0
    Dõi Theo...
     
    Lâu rồi mưa không về miền cổ tích
    Non thôi xanh và Xuân trút cạn hồng,
    Lạc, tìm nhau tìm trong cả thinh không
    Mây phiêu lãng từ khi miền hóa đá.
     
    Lâu rồi Trăng quên cả thề minh dạ
    Rót ưu tư vào gốc Cuội đang ngồi,
    Những cuộc tình đang cuồn cuộn chơi vơi...
    Thoi thóp với ánh trăng buồn chấp chới.
     
    Lâu rồi ư! đã là lâu cõi đợi!
    Hay tại lòng vời vợi mấy trăm năm!!!
    Nghiêng rồi nghiêng còn sót chút khuôn rằm...
    Soi không bén... chút tà huy không bén.
     
    Bt,
     
     
     
     
    #2
      Btt 14.02.2020 21:39:19 (permalink)
      0
       
       
      Một bước trăm năm, một sầu cổ tích
      Vương trên môi này câu nói lưng chừng
      Tiễn người dưng về với cõi người dưng...
      Yêu thương giấu vào nơi em đang giấu.
       
      Bt,
       
       
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9