Thơ Dzui
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 94 bài trong đề mục
TTL 16.03.2007 05:48:21 (permalink)
Chớ Phụ Ðàn Bà

Đàn ông xin chớ phụ đàn bà
Không có bà nầy mới khổ a !
Ai kẻ đảm đương khâu nội trợ
Ðâu người quán xuyến việc tề gia
Quanh năm săn sóc đàn con cái
Suốt tháng chăm lo lũ lợn gà
Lắm vị đàn ông vô tích sự
Rượu chè be bét lại làm....cha !

(TVVN - LT)

Đừng Bắt Làm Cha

Xin đừng ép buộc khổ thân bà 
Tôi thiệt không cần chuyện í a ! 
Gái dở làm nhơ danh quốc phụ 
Trai hèn hại mất tiếng hoàng gia

Vì cơm nhút nhát thành ông thỏ
Bởi áo lăng xăng hóa chú gà
Kẻ lạ người dưng không máu mủ
Làm chồng đã đủ hổng làm ... cha !

TTL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 05:58:38 bởi TTL >
#76
    TTL 16.03.2007 06:19:23 (permalink)
    Đời Trai N.A.

    Trái đất xoay thời thế quắt quay
    Đời trai nghĩ kỹ khổ ai hay ?
    Thân mang lắm nợ sao rầu quá !
    Vai gánh nặng bà thiệt khổ thay !
    Rửa chén lau nhà tiêu giấc mộng
    Chùi xe hút bụi tỉnh cơn say
    Nghe kêu phải dạ ran trời đất
    Tổ quốc non sông được mấy ngày ?

    TTL
     
    #77
      TTL 16.03.2007 06:35:15 (permalink)
       
      Có chung rồi cũng thành riêng
      Dẫu chia hai ngã buồn phiền vẫn theo
      Thấp cao, phải trái, giàu nghèo
      Hướng nào thì cũng phải chèo. Đổi thay?
      Cuối đường ngã lại rẽ hai
      Kiếp người đi mãi chọn hoài. Bể dâu!
      Buồn ra rậm rạp hàm râu
      Sáng nay cạo sạch ...  thì sầu mọc lên .
      #78
        TTL 17.03.2007 03:50:55 (permalink)
         
        Ngỡ thơ thẩn hóa thẫn thờ
        Vu vơ ... xây kén ... nhả tơ giam mình
        Xoay đâu cũng dính "tơ tình"
        "Yêu - ma", "yêu - quỷ", "yêu - tinh" ... một chùm
        Lòng thòng vướng mắc tùm lum
        Cắt thì đau ruột ... cột đùm (cũng) hông êm.
        #79
          TTL 20.03.2007 02:26:01 (permalink)
          Cắt Lộn...
           
          Nghe cô giáo giảng bài hay
          Nên nhờ bác sĩ cắt ngay "lòng thòng"
          Tiếng Anh lại nói chẳng thông
          Nhà thương hiểu lộn cắt không chừa gì
          Tơ lòng luôn cả bu-gi
          Xe đề không nổ nằm lì ... làm sao?

          Làm sao chẳng biết làm sao?
          Cô chỉ cách nào... sửa lại như xưa
          Người ta đang khóc như mưa
          Đòi trò phải giống như xưa "lòng thòng"
          ...
           
          #80
            xa`mveke^u 20.03.2007 21:47:42 (permalink)
            Tiếng tơ lồng lộng màn sương
            Gọi người năm cũ tha hương có về
            Tiếng tơ lòng dội cơn mê
            Gọi mùa thu cũ nhớ thề giếng trăng
                                                         hơhơhơ
            #81
              TTL 23.03.2007 05:01:48 (permalink)
              Chào xa`mveke^u
              Cám ơn ghé qua và lưu lại vài vần thơ.
              Chúc vui.
              ttl

              Tiếng Tơ Lòng
              ...
              Theo gió sầu rơi Tiếng Tơ Lòng
              Như là cơn gió cõi hư không
              Nghìn thu góp gió mười phương lại
              Thổi suốt ba ngàn thế giới không

              ...
              TTCT
              (mượn lời 1 người bạn)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 05:02:57 bởi TTL >
              #82
                TTL 23.03.2007 05:05:16 (permalink)
                Lục Bát Vui

                Tình yêu như tiếng Liên sô
                Mình đang ở Mỹ nói  "đô" ... hoặc tiền
                Vài đô như "mì ăn liền"
                Vài ngàn ta để người khiêng về nhà ...?!
                Làm chi thì mặc người ta
                Đô la bỏ túi thì là ấm ngay
                Nợ cơm nợ áo đọa đày
                Mộng mơ thơ thẩn có ngày đói meo
                Tình nồng xứ lạnh kỵ nghèo
                Thành "trần trụi lủi" thì teo ... hết xài
                ...
                Mậu thầu mậu lúi ... ván bài
                Không đôi chẳng phé: "guốc bay" ... đúng đường?

                TTL

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 05:06:26 bởi TTL >
                #83
                  Trăng Quê 30.03.2007 19:31:32 (permalink)
                  Hi...hi...haha
                  Hôm nay vào đây mới thấy vụi này vui ghê...chép tặng TTL và pà con một câu thơ vui ngày 8/3 nha
                   
                  Hôm nay mồng tám tháng ba
                  Bố trở về nhà mỗi nách...một chai
                  Vợ mình cứ tưởng là ai
                  Salôn cứ nghĩ như ngoài...bụi tre
                   
                  Hỏi ra giọng mới lè nhè
                  ơ hay...mùng Tám, ngày kia cơ mà!
                   
                  Hoàng ĐÌnh Quang
                  hi...hi
                  đây là bài hoạ lại bài của TQ
                   
                  Hôm nay mồng tám tháng ba
                  Bố trở về nhà với một đoá hoa...
                  #84
                    TTL 05.04.2007 01:32:35 (permalink)

                    Trích đoạn: Trăng Quê

                    Hi...hi...haha
                    Hôm nay vào đây mới thấy vụi này vui ghê...chép tặng TTL và pà con một câu thơ vui ngày 8/3 nha

                    Hôm nay mồng tám tháng ba
                    Bố trở về nhà mỗi nách...một chai
                    Vợ mình cứ tưởng là ai
                    Salôn cứ nghĩ như ngoài...bụi tre

                    Hỏi ra giọng mới lè nhè
                    ơ hay...mùng Tám, ngày kia cơ mà!

                    Hoàng ĐÌnh Quang
                    hi...hi
                    đây là bài hoạ lại bài của TQ

                    Hôm nay mồng tám tháng ba
                    Bố trở về nhà với một đoá hoa...


                    Hihihi... Cám ơn Trăng Quê ghé qua góp vui...  Không thấy nên trả lời trễ... đừng phiền nha !!! Cũng "chép" 1 bài  tặng lại TQ hén.


                    Đùa chút cho vui

                    Hôm nay mồng Tám - tháng Ba
                    Tôi giặt hộ bà chiếc áo ... của tôi
                    Phần bà có nửa đĩa xôi
                    Sợ bà đau bụng tôi xơi ... hộ bà .

                    Hoan hô mồng Tám - tháng Ba !

                    Tú Sót (Sưu Tầm)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 01:52:17 bởi TTL >
                    #85
                      TTL 05.04.2007 01:39:42 (permalink)
                      ttl wrote:
                      ...
                      Tình nồng xứ lạnh kỵ nghèo

                      Thành "trần trụi lủi" thì teo ... hết xài
                      ...

                      lunglinh wrote:

                      Lung Linh chẳng có kỵ nghèo
                      Nhưng vẫn thấy cứ ... teo teo thế nào .. .. ..
                      Hổng phải ưa hỏi tào lao
                      Nhưng chàng có biết nơi nào ấm hơn
                      Để Linh đến đó cà tơn
                      Xin về chút nắng sưởi cơn... hết tiền... .. . ...



                      ****

                      Teo Teo

                      Nàng đừng lo cái chuyện "teo"
                      "Teo teo" thấy vậy khó theo lắm à
                      Nữ nhi, con gái, đàn bà
                      Làm sao teo được? Lá là ... đừng lo!

                      Nghèo là một việc lớn to
                      Không tiền khổ lắm đói no khó lường
                      Cạn nguồn sức lực để thương
                      Chân run gối mỏi lo đường kiếm cơm

                      Dù nàng  thơm thiệt là thơm
                      Nhìn là muốn cắn ... nhưng "bờm thèm xôi"
                      Nàng ơi, xin hãy chờ tôi
                      Trị nghèo trước đã xong rồi ... tính sau!

                      Nếu không chân thấp chân cao
                      Chìa khóa vườn đào ... vói hổng tới đâu  
                      Trèo lên nhảy xuống phờ râu
                      Vôi không thắm đỏ cau trầu héo queo... 

                      TTL
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 02:05:43 bởi TTL >
                      #86
                        TTL 14.04.2007 13:40:37 (permalink)
                        Ngày Mèo Đen (Black Cat Day)

                        Hôm nay thứ Sáu, mười ba
                        Mới vừa mở cửa gặp ma vú dài
                        Đỏ lòm lưỡi máu tấc hai
                        Liếm bi chồn quỷ trong ngoài... sạch trơn
                        Nhìn mà bạt vía kinh hồn
                        Nhớ lời thầy dạy: ma-chồn thích phân
                        Loay hoay một bãi dính quần
                        Cởi ra bỏ lại ba chân ... dọt liền ...
                        Cũng may nhớ thuật chân tiên
                        Phép che của quý không thì phiền to.

                        Chết thì chả ngán, nhột: lo 
                        Sợ cười mất sức ...  phải bò năm chân ...
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2007 13:53:51 bởi TTL >
                        #87
                          dc8406 05.05.2007 00:03:18 (permalink)

                          Trích đoạn: TTL

                          Chớ Phụ Ðàn Bà

                          Đàn ông xin chớ phụ đàn bà
                          Không có bà nầy mới khổ a !
                          Ai kẻ đảm đương khâu nội trợ
                          Ðâu người quán xuyến việc tề gia
                          Quanh năm săn sóc đàn con cái
                          Suốt tháng chăm lo lũ lợn gà
                          Lắm vị đàn ông vô tích sự
                          Rượu chè be bét lại làm....cha !

                          (TVVN - LT)

                          Đừng Bắt Làm Cha

                          Xin đừng ép buộc khổ thân bà 
                          Tôi thiệt không cần chuyện í a ! 
                          Gái dở làm nhơ danh quốc phụ 
                          Trai hèn hại mất tiếng hoàng gia


                          Vì cơm nhút nhát thành ông thỏ

                          Bởi áo lăng xăng hóa chú gà
                          Kẻ lạ người dưng không máu mủ
                          Làm chồng đã đủ hổng làm ... cha !

                          TTL





                           
                          Không có đàn bà, sao có ta
                          Làm chồng đã khoái, ai (dám) làm CHA ! 
                          ....
                           
                          Chào 2 bạn TVVN_LT & TTL !
                          Vào đây đọc mấy bài thơ thật vui...
                          Chúc 2 bạn làm thơ vui mãi cho dc này đọc "ké". 
                           
                          dc8406
                          #88
                            TTL 18.05.2007 15:14:04 (permalink)

                            Trích đoạn: dc8406

                            Không có đàn bà, sao có ta
                            Làm chồng đã khoái, ai (dám) làm CHA ! 
                            ....

                            Chào 2 bạn TVVN_LT & TTL !
                            Vào đây đọc mấy bài thơ thật vui...
                            Chúc 2 bạn làm thơ vui mãi cho dc này đọc "ké". 

                            dc8406


                            Chào Bạn DC8406.
                            Cám ơn ghé qua xem và thả thơ...
                            TTL cũng xin chúc bạn mọi việc vui vẻ.
                            Mến,
                            TTL
                             
                            #89
                              TTL 18.05.2007 15:16:29 (permalink)



                              Đây phiếu mua tặng ông can văn hóa
                              Hộp băng vệ sinh chính hiệu Marx-im
                              Được sản xuất  từ hãng Chim Cu Việt
                              Bịt thì ngăn kinh nguyệt chảy từ mồm
                              Lúc sếp la có thể băng đầu gối
                              Để mà quỳ và liếm khỏi trầy da
                              Thấy chuyện sai có thể dùng bịt mắt
                              Để mà ca giúp mặt khỏi đổi màu

                              Đã đăng ký sản phẩm này đồ quý
                              Sáu mươi năm ngâm cứu mới tìm ra

                              o0o

                              Phiếu hàng hiếm tặng ông can văn hóa
                              Bọc cao su nổi tiếng hiệu Trị-chim
                              Cũng sản xuất từ hãng Chim Cu Việt
                              Rất an toàn nếu súng lỡ cướp cò
                              Cho các chị thì thiệt là  tiện lợi
                              Khi mở to quảng cáo cổng thiên đường
                              Cản lăng quăng tránh nhiễm trùng đường miệng
                              Khi sếp biểu hả miệng rộng rên la
                              Sản phẩm này đăng ký là hàng lạ
                              Của người ta thấy tiện dụng chôm về ....


                              TTL
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 13:26:40 bởi TTL >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9