Thời Sự
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 96 bài trong đề mục
Cố Quận 15.04.2020 03:08:49 (permalink)
 
Cuộc đời lưu lạc của tôi đã được và đang sống trên hai quê hương, một xứ sở chiến tranh quanh năm từ lúc sinh ra cho đến thời niên thiếu và một xứ sở hoà bình nhân ái. Trải qua mấy đời tổng thống, nhưng tôi chưa từng thấy và nghe vị Nguyên Thủ Quốc Gia nào bị đám Truyền Thông Thổ Tả và Bè Phái Đối Lập chửi rủa- mạ nhục như cố tổng thống Ngô Đình Diệm cùng tổng thống Donald Trump đương nhiệm! Dù cả hai đều đã và đang đem lại ấm no-hạnh phúc cho thần dân của chính họ, thương thay.

Thương Thay

Chịu rủa nguyền-nhục mạ
Gánh gian truân bước đi
Ngẩng cao đầu dạ há
Màng chi lũ man di

Thương thay ông! Vạ đời


Mong rằng Ông sẽ thực hiện được nguyện vọng trong đời của mình, Make American Great Again vậy.

Thân,

Nhị














<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2020 03:17:01 bởi Cố Quận >
#1
    Cố Quận 15.04.2020 03:17:49 (permalink)

    Thời gian qua mau, thấm thoát tôi và gia đình đã sống trên Quê Hương Thứ Hai này bốn mươi năm. Cho nên trong tâm trí của chúng tôi thì Mỹ Quốc chính là quê hương duy nhất còn xót lại trong tim mình, bởi Quê Hương Việt Nam giờ đã không còn khi bọn Việt Cộng Bất Nhân bên nhà đã và đang bán mất dần ba miền đất nước cho Giặc Tàu Phương Bắc cả rồi.

    Giữ Vững Niềm Tin

    Giữ vững niềm tin phút thượng kỳ
    Cho dù đối mặt với phân ly
    Trong tim Mỹ Quốc Quê Hương sẽ
    Vượt kiếp nàn chân Chúa niệm quỳ

    Giữ vững niềm tin buổi thái lai


    Chúng tôi đã, đang và nguyện sẽ góp hết sức người và tài vật của mình ra để bồi đắp cho Mỹ Quốc khi cần đến, cũng xem như trả lại phần nào công ơn đất nước này đã dung chứa và cưu mang chúng tôi và gia đình trong những tháng năm đầu lưu lạc vậy, let's Make America Great Again.

    Thân,

    Nhị











    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2020 03:19:30 bởi Cố Quận >
    #2
      Cố Quận 20.04.2020 01:49:49 (permalink)
      Giờ thì quay lại lục bát về quê hương thứ hai của nhị tôi gửi mấy bác xem trong mùa China Virus này vậy, mời.


      God Bless America

      God bless America
      An bình phố thị, nước nhà ấm no

      Chung vai chèo chống con đò
      Vượt qua sóng nổi tìm dò bến sang
      Dẹp cây đá núi ngăn đàng
      Ta lên đỉnh cưỡi đại bàng cánh ra

      God bless America
      Chính nhân tây sẽ trị tà gian đông


      Let's make America great again mấy bác nhé.

      Thân,

      Nhị
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2020 01:51:56 bởi Cố Quận >
      #3
        Cố Quận 20.04.2020 01:53:12 (permalink)

        Bớ ông nhị! Gã họ Tập giết người đổ tội cho ông Trump, sao không thấy ông viết gì cả vậy?

        Dịch Vũ Hán

        Vũ Hán bên Tàu dịch phát sinh
        Lây lan tứ xứ hại dân tình
        Năm châu ải cấm làng hơ hớt
        Bốn bể bờ ngăn xóm khiếp kinh
        Tập gã tà tâm nguồn chối bỏ
        Trump chàng chính ý gốc kê trình
        Lân bang tám hướng mười phương tỏ
        Vũ Hán bên Tàu dịch phát sinh


        Viết rồi đấy! Giờ thì nhị tôi đi trốn Dịch Vũ Hán tiếp nghe các Bác.

        Thân,

        Nhị
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2020 01:57:25 bởi Cố Quận >
        #4
          Cố Quận 20.04.2020 01:58:14 (permalink)

          Ông nhị ơi! Mau vào thơ thế sự cho bọn tội đọc giải sầu đi, chứ ở nhà hơn mười hôm rồi...vào ra trong mắt cọp, sợ quá ông ơi.

          Tấn Binh Cơ

          Bại thắng ta mi dụng thế cờ
          Hai làn quốc-cộng tấn binh cơ
          Mai đông bể kế gồm thâu bến
          Mốt núi tây mưu tóm lượm bờ
          Xé bảy non trừng ngưng đọt bẩn
          Chia năm nước trị dứt mầm dơ
          Binh nhung quốc-cộng phân cường nhược
          Bại thắng ta mi dụng thế cờ


          Mấy bác đâu ngồi yên đấy, muốn thơ có thơ ngay! Không thời bỏ mạng dưới móng vuốt hùm thiên trong nhà à nghe...mong mai trở lại sở làm còn đủ mặt, chân tay đều lành lặn vậy; khà khà.

          Thân,

          Nhị


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2020 02:04:37 bởi Cố Quận >
          #5
            Cố Quận 26.04.2020 09:55:34 (permalink)
            Mụ Benghazy mà gặp ả Ripping Up The Speech thì đúng là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã à nghe.

            Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã

            Ngưu tầm ngưu! Mã truy tầm mã
            Bọn tà tâm bây đã hội bầy
            Hô phong hoán vũ đông tây
            Mưu bày kế lập hầu gây rối đời

            Hai ả tính suy chơi bấy cuộc
            Thịnh suy qua nhục chuốc luỵ thân
            Nay còn tính chuyện quỷ thần
            Mã ngưu vuốt mặt mũi trần tục rao

            Ngưu tầm ngưu! Mã trao duyên mã
            Trước và sau hai ả đa ngôn


            Hai mệ có câm họng lại cho nước Mỹ nhờ được không hả, lũ đa ngôn đa quá?

            Nhị


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2020 11:35:08 bởi Cố Quận >
            #6
              Cố Quận 26.04.2020 10:02:50 (permalink)
              Lời bọn Dân Chủ Nhổ Ra, lũ đi đêm với Tàu Cộng đã nói chưa đầy hai tháng! Thì nay chúng lại Liếm Vào và còn đang lập mưu hòng trút hết tội trạng này cho phe Cộng Hoà đương nhiệm...dân Mỹ đâu ai tin.

              Bọn Dân Chủ Đi Đêm

              Đây Dân Chủ Đảng Phái đi đêm
              Tiếp sức truyền thông thổ tả kềm
              Dịch cúm bên Tàu tin thất thiệt
              Này Dân Chủ Đảng Phái đi đêm


              Dân Mỹ đang chờ xem trong những ngày tháng sắp tới, lũ Dân Chủ Đi Đêm với bọn Tàu Phù sẽ còn diễn tuồng ngợm gì nữa? Hầu gom cho chủ đủ chứng cứ mà phân xử tội đi đêm với giặc sau này vậy.

              Thân,

              Nhị
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2020 09:17:57 bởi Cố Quận >
              #7
                Cố Quận 26.04.2020 10:10:17 (permalink)
                Đây chỉ là một vài kẻ Nội Thù Ngoại Địch của nước Mỹ...và còn nhiều tên vẫn còn ẩn nấp, chờ dịp nước đục thả câu mới xuất hiện vậy.

                Nội Ngoại Thù Địch Nhân

                Những Nội Thù lộ diện
                Ngoại Địch tỏ tường tên
                Sau lưng phường bất kiến
                Còn núp bóng chưa lên

                Lũ đồng mưu với giặc
                Tàu Đông Á Bệnh Phu
                Loài hám danh lợi mặc...
                Tình sống chết dân ngu

                Nội thù! Ngoại địch nhân


                Hoa kỳ sau trận Dịch China này và Cuộc Chiến Biển Đông sắp tới, sau đó mới tính đến chuyện lôi đầu những tên Đi Đêm Với Quỷ ra hết để xử Tội Phản Quốc nữa đấy, chờ mà xem.

                Thân,

                Nhị


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2020 12:33:09 bởi Cố Quận >
                #8
                  Cố Quận 03.05.2020 23:58:28 (permalink)
                  Vâng! Nhị tôi thơ tiếp đây mấy bác.

                  Tập! Tên Đại Tội Đồ

                  Dịch sinh nơi Vũ Hán
                  Bệnh phát chốn Tàu Gia
                  Tà mưu chờ phân tán
                  Thầm bưng bít tin ra

                  Tập! Tên đại tội đồ


                  Đã vừa dạ mấy bác chưa?

                  Thân,

                  Nhị


                  #9
                    Cố Quận 04.05.2020 00:03:33 (permalink)
                    Bọn Tàu Cộng càng hung hăng thì hoạ tai càng lắm nó vào thôi các bác ạ.

                    Hung Và Hoạ

                    Đặng thế hung tàn ắt hoạ tai
                    Liền bên khói lửa chiến chinh dài
                    Đông phương sóng nổi! Trung Hoa tận
                    Mã tướng tranh hùng ngũ quốc khai


                    Có sinh hẳn có diệt, có hợp ắt có tan! Rồi đất Trung Hoa bây giờ phải chia năm xẻ bảy trong một ngày rất gần vậy.

                    Thân,

                    Nhị


                    #10
                      Cố Quận 04.05.2020 00:12:05 (permalink)

                      Suy cho cùng thì tội cho dân Vũ Hán-Hồ Bắc quá đi thôi các bác ạ.

                      Dịch Vũ Hán-Hồ Bắc

                      Vũ Hán dịch phát sinh rồi
                      Sinh linh Hồ Bắc đứng ngồi không yên

                      Trung Quốc Cộng Đảng lệnh truyền
                      Bảy triệu nhân mạng chung thuyền trên sông
                      Xác trôi nổi! Xác phơi đồng
                      Xác thiêu giữa lớp than hồng xác tan

                      Vũ Hán đường phố điêu tàn
                      Sinh linh Hồ Bắc! Hai hàng lệ rơi


                      Cái Đảng Cộng Sản Trung Cộng Bất Nhân rồi đây phải chịu án hình dưới tay của chính người Dân Trung Quốc trong một ngày không xa lắm đâu.

                      Thân,

                      Nhị
                      #11
                        Cố Quận 04.05.2020 01:29:44 (permalink)
                        Vâng! Tâm địa tàn độc qua những cuộc thảm sát xưa nay mà các nước Cộng Sản đã và đang làm, dù có cố giấu diếm thiên hạ...cũng phải có ngày Bức Màn Máu Tanh này bị kéo xuống, phơi bày ra trước mắt toàn thể nhân loại thôi mà các bác.

                        Tàu Cộng! Lũ Man Di

                        Rắc gieo mầm tồi tệ
                        Tâm ý độc giấu che
                        Rồi cũng ngày nhân thế
                        Toang mở bức màn the

                        Tàu Cộng! Lũ man di


                        Mà một trong các nước Cộng sản đó chính là Trung Cộng, quốc gia đứng đầu bảng về tội Thảm Sát Nhân Loại à nghe các bác.

                        Thân,

                        Nhị


                        #12
                          Cố Quận 04.05.2020 01:40:24 (permalink)
                          Nghe rồi! Thơ tiếp ngay đây mấy bác ơi, mau cúp máy hộ cho...Bà Hùm đang ngủ trưa.

                          Binh Lửa Biển Đông

                          Màu binh lửa biển đông
                          Mai loang đẵm máu hồng
                          Xác thây người đảo nổi
                          Xe pháo gãy càng gông

                          Trung Hoa phân lục quốc
                          Tàu Cộng khuất dư đồ
                          Quỷ vương tàn lụn mất
                          Non kia! Xanh thẳm mồ

                          Rồi binh lửa biển đông
                          Xác trôi đẵm máu hồng
                          Pháo dìm sâu đảo nổi
                          Xe phơi đáy càng gông


                          Hôm nay mấy bác mà còn bóc phone gọi nhị tôi tiếng nữa thì...mạng này tàn dưới vuốt của Bà Hùm Quận Sáu ngay à nghe! Tạm quên số điên thoại của nhị hai mươi bốn giờ đi nhé, được không? Khà khà.

                          Thân,

                          Nhị


                          #13
                            Cố Quận 04.05.2020 01:44:40 (permalink)

                            Ừ! Dạo này mấy bác cũng thông minh ra phết, biết nhắn tin trên máy nữa ư?

                            Dịch Từ Đông Á Bệnh Phu

                            Người rằng Đông Á Bệnh Phu
                            Phát dịch Vũ Hán-Tàu Phù đích danh

                            Năm châu bốn bể ngọn ngành
                            Đã thông suốt lũ đã rành mạch bây
                            Tập che giấu cớ sự này
                            Mới gieo tang tóc! Mới bày đau thương
                            Mới nghịch cảnh với đoạn trường
                            Năm châu bốn bể đã tường tận mưu

                            Trời rằng Đông Á Bệnh Phu
                            Phát dịch Vũ Hán-Tàu Phù đích danh


                            Ông nhị trốn đâu rồi, làm gì ra sân sau ngồi vậy...không sợ vi trùng Vũ Hán bay trong không khí phạm vào người hả? Khà khà.

                            Thân,

                            Nhị


                            #14
                              Cố Quận 04.05.2020 02:14:05 (permalink)

                              Được rồi! Mấy bác muốn nhị tôi mắng bộ tam sên Trọng-Phúc-Ngân thì nhị tôi sẽ thơ mắng cái lũ Quan Quân Hèn Với Giặc-Ác Với Dân Việt Cộng này ngay đây.


                              Trọng-Phúc-Ngân Bán Nước

                              Trọng-Phúc-Ngân bây Trọng-Phúc-Ngân
                              Đem non nước Việt bán cầm Tần
                              Quân ô nhục bái cầu da mướt
                              Tướng mạt hèn xin xỏ mượt thân
                              Ải hiến bao lần đông tây chột
                              Thành trao mấy lượt bắc nam dần
                              Vào tay Giặc Hán! Dân đen hận
                              Trọng-Phúc-Ngân bây Trọng-Phúc-Ngân


                              Mắng hoài thì chúng cũng trơ ba cái mặt dày Mọi Trường Sơn-Quỷ Ba Đình ra đấy thôi! Bởi tai chúng điếc đặc và mồm chúng đã ngậm đầy Ngải nuốt no Trầm của bọn Tàu Phù lâu rồi. Cho nên muốn thay đổi cục diện Nước Mất Nhà Tan này thì mấy bác và toàn Dân Việt phải đứng lên, đập thành vỡ luỹ mà lôi đầu chúng xuống chém hầu xoá tan ngay được nỗi lo trong lòng là...mai này mình và con cháu sẽ làm thân nô lệ cho lân bang vậy.

                              Thân,

                              Nhị
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 96 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9