Thời Sự
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  Ông nhị ơi! Lũ Mọi Gian Manh lại hội họp đòi truất phế bậc tài tuấn nữa rồi kìa...mau mở đài lên mà xem.             Đăng Đàn Diễn Thuyết             Đăng đàn diễn thuyết hại người ngay       Hiếp kẻ hiền lương bẫy rập bày       Chuộc báo khen lời bây mật ngọt       Đài mua chữ chửi chúng gừng cay       Kêu ma chiếm núi năm canh tối       Gọi quỷ ngăn sông bảy khắc ngày       Hiếp đấng quân thần giăng bẫy rập       Đăng đàn diễn thuyết hại người ngay             Nhị tôi vứt cha nó cái TV vào sọt rác, cắt báo mấy tháng nay rồi...còn đài với báo Thổ Tả đâu nữa mà xem ông bắc?             Thân,             Nhị         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Ông nhị à! Mau ra mà xem bọn Mọi làm trò thay đen đổi trắng giữa ban ngày ban mặt kìa ông ơi.             Sự Thế Đang Thời    
           Sự thế đang thời lắm nhiễu nhương       Đen bàn luận trắng chuyện quan trường       Màn nhung lấp ló tên ham sắc       Trướng lụa vào ra ả chuộng hương       Cửa phá ba nàng ôm ấp gối       Rào xô bốn gã ái ân giường       Đen bàn luận trắng thay thua thắng       Sự thế đang thời lắm nhiễu nhương    
           Có gì lạ đâu mà ông bắc làm rùm beng lên thế, mai này lũ Mọi Chúng Nó sẽ hoá nương dâu thành bể cả cho ông xem vậy.    
           Thân,    
           Nhị         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ông nhị ơi! Ra mà xem Cặp Quỷ Vương đăng đàn.  
  Phường Mải Quốc Cầu Vinh    Điều gian manh thống trị 
 Sự dối trá lên ngôi 
 Tên mồm cong ngoa mị 
 Ả lưỡi quẹo đãi bôi 
  
 Phường mải quốc cầu vinh    Để cho lũ Âm Binh ngồi xem mới hiểu, người phàm như nhị tôi nghe không thông đâu ông bắc ạ.    Thân,    Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đến tiễn đưa một kẻ Gian Manh Mải Quốc! Vậy là đông lắm rồi Ông Bạn Úc Châu của tôi ơi.    Tiễn Đưa Ông    Ngày mây phủ đêm về thắp nến 
 Tiễn đưa ông chưa đến một nghìn 
 Truyền thông thổ tả đưa tin 
 Hồn đi tên vẫn còn in phiếu bầu 
  
 Ma phủ phục quỷ đầu cúi lạy    Cho tên bạn này mượn tạm bức hình để làm cảnh trí cho năm câu thơ nghe ông Hoanh.    Thân,    Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giờ bắc tôi xem lại hình ảnh ngày lễ nhâm chức của đôi Gian Phu Dâm Phụ, sao thấy dưới đất cờ nhiều hơn người à nghe ông nhị.    
Dưới Đất Rừng Cờ Âm Binh    Xưa nay chưa thấy bao giờ 
 Ngày lễ nhậm chức rừng cờ âm binh 
  
 Đài cao tên quỷ hiện hình 
 Con ma xuất bóng chình ình ấy đôi 
 Một chuyên mải quốc bại tồi 
 Một thuần ân ái nằm ngồi nhuốc nhơ 
  
 Cảnh này chưa thấy bao giờ 
 Nhậm chức! Dưới đất rừng cờ âm binh    Chúng còn chưa thay lá cờ trên nóc Nhà Trắng mà ông bắc đã um sùm lên rồi sao...nóng tính thế?    Thân,    Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Mấy hôm nay sao bắc tôi không nghe cái bọn thừa Nước Đục Thả Câu, lũ Theo Đóm Ăn Tàn Dân Chủ Thổ Tả nói gì hết vậy ông nhị?    
        Cái Lũ Khờ    
        Cái lũ khờ nghe chúng nói điêu   Hoa ngôn xảo ngữ hứa bao điều   Mai này việc mất hai sân sụp   Mốt nọ nghề không bốn cột xiêu   Bán nữ trang dần mâm cháo sớm   Cầm xe cộ hết bát cơm chiều   Thôn trên xóm dưới cười khinh bảo   Cái lũ khờ nghe chúng nói điêu    
        Trước đây lũ này Mù! Giờ thì chúng Câm và Điếc luôn rồi ông bắc ạ.    
        Thân,    
        Nhị         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cái gã Lang Băm Fauci lại ú ớ nữa rồi.     
 Lang Băm Ú Ớ    Ú ớ gì đây nữa đốc tờ 
 À ha! Dịch Vũ Hán ngồi mơ 
 Khi không vải quấn mồm...khi phải 
 Lúc tránh người ta lúc lại sờ 
  
 Ú ớ gì ông...khép họng đi 
  
 Mi câm mồm lại cho thiên hạ nhờ được không...cái thằng Lang Băm? 
  
 Thân, 
  
 Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ông  nhị ơi! Bắc tôi mang hình ảnh buổi tuyên thệ nhậm chức của tên Phiếu  Lận và ả Bầu Gian qua cho ông xem tường tận...mau chân ra mở cửa mà lấy.    Ma Chầu Quỷ Phục Lễ Đăng Vương    Ma chầu quỷ phục lễ đăng vương 
 Cỏ cúi lau khom kín hiện trường 
 Lũ dế hang cùng trông ngóng thực 
 Bầy giun cuối ngõ đợi chờ lương 
 Kèn đưa phách ả thuần gian trá 
 Trống tiễn hồn tên thấm gạt lường 
 Bóng ngã hình xiêu đen bốn vách 
 Ma chầu quỷ phục lễ đăng vương    Không cần xem chi cho bẩn mắt nhị tôi, ông bắc mau mang về mà đốt đi nhé.    Thân,    Nhị    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tin này thực hư chưa biết? Nhưng vụ Lận Phiếu Bầu Gian trong tháng 11 năm rồi, đa số người dân Mỹ ai cũng thấy.  
  
Lận Phiếu Bầu Gian    Không chỉ mình Đần lận phiếu 
 Cả lũ Dân Chủ bầu gian 
 Mụ già Hạ viện lệnh hiệu 
 Trong ngoài cấu kết quân quan 
  
 Một bầy giòi bọ dưới trên    Để xem cái Chính Quyền Dân Chủ Thổ Tả này sẽ tại vị được mấy con trăng?    Thân,    Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Con vi khuẩn phát tán từ thành phố Vũ Hán bên Tàu, không cho gọi China Virus...vậy thì gọi là Biden&Harris Virus hay Democratic Party Virus được không vậy hả thằng đần?              
China Virus(3)        
  China Virus lệnh ra  
  Dân tình ai gọi bệnh Ba Tàu thì      
  Tao thằng lường lận cử tri  
  Dối gian lá phiếu! Kêu ghi án toà  
  Tao thằng trơ trẽn mặt mo  
  Đã nhận tiền Chệt...phải lo đáp đền  
   
  China Virus lệnh trên  
  Tao ban xuống cấm gọi tên...phạt tù  
   
  À! Thì ra lệnh của thằng đần Nối Giáo Cho Giặc là thế đấy.  Thân,       Nhị          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Cấm gọi dịch Vũ Hán là China Virus, vậy kêu là Sleeping Joe Virus được không hả đần? 
          China Virus (4) 
  
        Đâu dám gọi China Virus 
    Sợ đầu kê trên thớt lắm đần   Yên lòng ngồi xực đống phân   Tàu ban phát để đền ân nhé mầy 
  
        Sao kêu tên nào mầy cũng không chịu hết vậy hả tên mải quốc cầu vinh? 
  
        Thân, 
  
       Nhị      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tháng tư lại về với những người con dân Việt Nam Cộng Hoà trên đất khách, buồn.    Tháng Tư Buồn    Tháng tư buồn tấc dạ 
 Đêm dỗ giấc không yên 
 Tháng tư vườn tiếng lá 
 Thềm trăng...bóng chim quyên 
  
 Âm nỗi hờn vong quốc 
 Hoài thương nước non xưa 
 Âm réo hồn tướng mất 
 Thành tan! Phách lạc xưa 
  
 Đêm tháng tư đây buồn 
  
 Thấm thoát đã bốn mươi sáu năm, bốn mươi sáu lần tháng tư đến rồi đi...buồn. 
  
 Thân, 
  
 Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư, ngày Quốc Hận của toàn dân quân Miền Nam Việt Nam-Tự Do Nhân Bản đã thua vào tay lũ Giặc Bắc Xâm Lược-Cộng Sản Ngoại Lai bốn mươi sáu trước.  
  Đêm Này Ba Mươi Tháng Tư    Đêm này ba mươi tháng tư 
 Lưu vong nửa kiếp đời ư nhớ nhà 
  
 Nhớ non nước nghìn trùng xa 
 Làng thôn của thủa can qua đấy bờ 
 Vàng ba sọc đỏ...hồn mơ 
 Đoàn quân phục quốc cờ phơ phất chừ 
  
 Giật mình! Ba mươi tháng tư 
 Lưu vong nửa kiếp đời ư...lệ giòng 
  
 Đau thay cho non nước Việt. 
  
 Thân, 
  
 Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ủa! Hôm nay Chú Em Tôi đi đâu mà lạc lối này? Lại còn muốn ông anh này thơ ư...thì thơ vậy. 
   
  
 
  Tội Quá Dân Tôi 
   
  Tội quá dân Tôi! Tội quá mà 
  Sinh trùng Vũ Hán dịch lan qua 
  Sông kia lính cấm đò nam nữ 
  Núi nọ quan ngăn ngựa trẻ già 
  Chợ chẳng âm mời cô quanh quẩn 
  Hàng không tiếng gọi cậu lê la 
  Nay mầm Vũ Hán lây nam bắc 
  Tội quá dân tôi! Tội quá mà 
   
  Viết tám câu bảy chữ tặng chú em tôi bài thương, chú Thịnh có muốn anh bảy làm thêm một bài ghét không?  
   
  Thân, 
   
  Anh Bảy
          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              O Lan đã nói thế thì nhị tôi phải vào viết chín câu thơ gét và mắng lũ Mọi Trường Sơn vậy, mời. 
   
 
 Chúng Cười Trong Tiếng Xiết Rên 
  
 Dịch bên Tàu-Vũ Hán 
 Truyền lây đến phương Nam 
 Dân tình câu ta thán 
 Loài cộng phỉ Đệ Tam 
  
 Phường cẩu trệ dưới trên 
 Trọng-Phúc-Chính ba tên 
 Đảng-đoàn-quan-quân lũ 
 Cười trong tiếng xiết rên 
  
 Quân cộng nô giết dân 
  
 Mong rằng chín mươi triệu Dân Đen Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi tai ách này, mong lắm thay. 
  
 Thân 
  
 Nhị   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: