GIỌT ĐẦU MÙA
LangthangBNN 01.05.2020 20:08:46 (permalink)
0
Nghe nói quê mình đang mưa....

GIỌT ĐẦU MÙA
mây vần vũ gầm gào cơn chuyển dạ
ánh chớp giăng xé toạc mảnh trăng gầy
đất rùng mình muôn lá xác xao bay
cành nghiêng ngã ngọn cây già chao đảo
....
rồi nghe tiếng giọt đầu mùa truyền báo
ta trở về, có hẹn với ngày xưa
với những đồng khô cỏ cháy mấy mùa
về thăm lại sông quê bờ bãi cũ

con phố nhỏ im lìm trong giấc ngủ
chập chờn nghe tiếng mưa rơi
rơi qua mấy núi mấy đồi
hình như trong đó có lời mẹ ru

hình như còn đó giấc mơ
mái hiên nhỏ đứng chờ em tan lớp
bụi trắng bụi vàng trôi theo dòng nước
còn lại nguyên màu ngói đỏ sắt son

như những chiều mưa cậu bé lon ton
giọt đầu mùa rơi qua vuông sân cũ
gặp lại mình trong bong bóng bập bềnh
giọt khóc giọt cười giọt nhớ giọt quên
giọt thơ thẩn đi tìm con thuyền giấy...

gặp lại những ngây ngô ngơ ngác ấy
chú nai vàng chạy trốn cuối rừng mưa
lá thu tan tác từ xưa
còn đây xào xạc tiếng mưa đất trời...
******
giọt đầu mùa rơi xuống tuổi thơ tôi
nghe nguồn cội thấm vào rong rêu cũ
trong khe đá nhánh dương tàn héo rũ
nhựa hoang sơ căng mạch sống tuôn trào...
Sydney, 20/04/2020
LtBNN,
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2020 15:44:22 bởi Ct.Ly >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9