Chào Memorial 2020
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Chào buổi sáng từ Rừng Vua 
 Chúc mọi người có một ngày không lo được-mất-hơn-thua 
 để cho bình an mỉm cười trong tâm hồn bạn 
 Đã hết rồi những thăng trầm khổ nạn 
 An dưỡng tuổi già 
 Vui với cháu con   
 Xin đọc tiếp trọn bài ở đây:    
http://thovanyenson.com/?p=12446   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: