Trang thơ Mưa phố núi

Tác giả Bài
mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Trang thơ Mưa phố núi - 29.05.2020 15:57:20
0
Hỏi gió
 
Gió ơi từ đâu đến ?
Rồi sẽ về chốn nao . 
Khắc  sâu vào lòng đá
Từng cụm sầu lao đao
-
Trãi qua bao trăn trở ?
Cuồng phong hay dịu êm
Đã mấy mùa lầm lỡ ?
Vuột tháng năm buồn tênh.
-
Gió vút cao đại ngàn ?
Gió réo trên đỉnh thác ?
Gió trốn nơi rừng sâu
Truy tìm lan sắc lạ ?
-
Gió hát trên triền núi
Khúc lãng du mơ màng
Ta nghe nhịp trăn trối
Giọt từng giọt vỡ tan.

Mưa phố núi 3-9-2014

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Re:Trang thơ Mưa phố núi - 29.05.2020 16:14:31
0
 Chiều vẫn còn mưa
 
Người ngoảnh mặt khi tình chưa đủ lớn 
Chiều rất dài mơ ước trong veo 
Mưa cứ trút tim ơi đừng khóc 
Ánh mắt nào tan tác giọt mưa neo 

Anh cứ hẹn dẫu em không thể đến 
Anh cứ chờ vùi nhung nhớ bâng quơ 
Lùa khao khát vào theo từng nhịp thở 
Chuông giáo đường chầm chậm tiễn đưa 

Treo nỗi nhớ chơi vơi nơi cuối phố 
Để mỗi chiều anh còn cớ làm thơ 
Từng hạt nhỏ mưa rơi mềm môi mắt 
Nặng phiến tình ươm con phố mộng mơ 

Nhớ nhau biết mấy cho vừa 
Gởi theo câu hát đong đưa chút tình 
Thơ đi theo - người làm thinh. 
Chiều hiu hắt phố mỗi mình với ta .
 
  Mưa phố núi 2-9-2014
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:45:33 bởi Ct.Ly >

mưa phố núi
  • Số bài : 1307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2011
  • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
Re:Trang thơ Mưa phố núi - 29.05.2020 16:23:33
0

Vẽ tình trong mưa

  
Từng hạt mưa nhẹ tênh 
Lăn xuống đời mỏi mệt 
Mưa em tìm ly biệt 
Tiễn người xa giấc mơ. 
*
Mưa Sài Gòn nhung nhớ 
Mưa Hà Nội thiết tha 
Dĩ vãng gào buốt giá 
Buồn nối buồn... xót xa. 
*
Em bây giờ xa quá ! 
Chôn ước muốn quay về 
Rồi mai thân gục ngã 
Hồn tìm về bến xưa. 
*
Đường anh chùng hoang vắng 
Vai lãng tử phiêu bồng 
Vác tình rao muôn hướng 
Hẹn hò với bão giông. 
*
Quên đi nhé người tình ! 
Quên thôi câu ước hẹn 
Quên màu hoàng hôn biếc 
Quên chiều thơm ngọc lan. 
*
Mưa ! Cali nhỏ lệ 
Mưa ! Paris não nùng 
Đếm sầu chung quạnh quẽ 
Tình vẽ tình chân dung. 

Mưa phố núi 3-11-2014


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:48:57 bởi Ct.Ly >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:Trang thơ Mưa phố núi - 01.09.2021 10:17:47
0
 Chào  MPN
hình như MPN đang ở Mỹ
Mình đang ở Cali 
Chúc an vui sức khoẻ...
 
 

nguyenngoat
  • Số bài : 2212
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
Re:Trang thơ Mưa phố núi - 01.07.2022 20:48:26
0
mưa phố núi


Vẽ tình trong mưa

  
Từng hạt mưa nhẹ tênh 
Lăn xuống đời mỏi mệt 
Mưa em tìm ly biệt 
Tiễn người xa giấc mơ. 
*
Mưa Sài Gòn nhung nhớ 
Mưa Hà Nội thiết tha 
Dĩ vãng gào buốt giá 
Buồn nối buồn... xót xa. 
*
Em bây giờ xa quá ! 
Chôn ước muốn quay về 
Rồi mai thân gục ngã 
Hồn tìm về bến xưa. 
*
Đường anh chùng hoang vắng 
Vai lãng tử phiêu bồng 
Vác tình rao muôn hướng 
Hẹn hò với bão giông. 
*
Quên đi nhé người tình ! 
Quên thôi câu ước hẹn 
Quên màu hoàng hôn biếc 
Quên chiều thơm ngọc lan. 
*
Mưa ! Cali nhỏ lệ 
Mưa ! Paris não nùng 
Đếm sầu chung quạnh quẽ 
Tình vẽ tình chân dung. 

Mưa phố núi 3-11-2014

THÊM NÉT VẼ CHO MƯA
 Vẽ thêm nét bơ vơ
Chim lạc loài viễn xứ
Tình đi chưa trở về
Qua một thời thiếu nữ
 
Ca Li vẫn còn buồn
Ngọn gió nào bật khóc
Như nước mắt trào tuôn
Thương thân ngà dáng ngọc
 
Sao em chưa trở về
Trời Việt nam đang đợi
Gió giao mùa phơi phới
Trái nắng đang chín đầy
 
Bao nỗi nhớ với đầy
Xin gửi người viễn xứ
Đã lâu rồi câu chữ
Mới tâm tình cùng em
 
(Sư phụ ghé thăm con,lâu quá rồi.Nhớ về con.Chúc con luôn an lành nơi viễn phương MPN nhé!)
 
 
 
yêu thương và tha thứ