Thơ Nahoku
Nahoku 02.09.2020 14:52:30 (permalink)
0

R u . M ẹ

Ru con Mẹ hát năm xưa
Tiếng ru khe khẽ võng đưa ngọt ngào
Nâng niu giấc ngủ cho mau
Mẹ còn bươn chải giòng sầu thế gian .

Gánh đời nặng nợ vai mang
Tấm thân còm cõi gian nan chẳng màng
Gặp thời thế sự trái ngang
Gạo châu củi quế đói tràn thắt lưng .

Mẹ nhường con bát khoai bung
Đói lòng Mẹ chỉ rưng rưng qua ngày
Xanh xao vật vã đọa đày
Chỉ luôn lo sợ con rày thiếu ăn .

Qua ngày thiếu thốn khó khăn
Dòng đời đã khép vết nhăn muộn phiền
Xa rồi khổ cực triền miên
An lòng cửa Phật cõi thiền liên hoa .

Trải lòng dâng Mẹ phương xa
Tiếng ru con trẻ dâng hoa đến người
Thiên thu Mẹ hãy nghỉ ngơi
Con xin ru mãi ru hời ngàn năm .

Sep. 01/2020
Mùa Vu Lan , Phật lịch 2564



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2020 23:18:01 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9