thu nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 55 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 28.03.2021 17:46:06 (permalink)
0
ngồi với đêm

đêm im lặng quá
chỉ còn mình với gió
tiếng thở của trăng cũng đã chìm sâu
ngôi sao ấy trên trời trở giấc
hỏi lòng đêm ....mình biết nhớ nhau ?

đời tất bật...đời phiền đến vậy
bỏ nhau thôi ....cho sóng ngập tim
mình rảo bước đường trần ngập gió
biển kia ơi ......sao bỗng lặng im ?

ngày mai nắng tìm về phố cũ
mưa sẽ buồn mấy giọt tuông rơi ?
mình cứ sống thản nhiên thế đấy
hoa cỏ sau vườn  mấy bận héo - tươi ?

người vẫn cứ điềm nhiên đi - đến
ký ức thôi , sao lại chờ mong
là hạnh phúc hay buồn vương năm tháng
tim bây giờ ...có hiểu gì không ?
 
mar. 28, 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2021 04:39:40 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 31.03.2021 16:42:04 (permalink)
0
đêm và ký ức

chờ ngọn gió
đưa ký ức sang
chờ bóng đêm
vén màng quá khứ ....
chờ ngày qua
để nhớ ngày xưa

ta cứ thế giữa bộn bề cuộc sống
nhớ để tìm quên, 
quên - nhớ vây quanh
anh cứ thế luôn là ký ức
để lòng ta quên - nhớ không đành

mai đem nắng vào đêm soi bóng
xem ngày xưa có phải đã xa
hay ký ức còn nguyên vẹn đó
chỉ bóng người mờ nhạt trong ta ?

đêm lặng lẽ
đêm buồn ai im tiếng
ta cùng đêm
như thể rất thân
mai ký ức hoá thành sương mỏng
ta và đêm sẽ được bình an ?

mar. 31, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2021 14:13:46 bởi thu nhớ >
thu nhớ 03.04.2021 18:37:01 (permalink)
0
đêm lùi dần
ta cuộn mình trong chăn ấm
ngoài kia ngọn gió ru êm ...

đời mấy lúc bình yên đến vậy
lòng mấy khi thanh thản điềm nhiên
cần không một nỗi nhớ
cần không một  chút phiền ....????
thu nhớ 06.04.2021 15:37:49 (permalink)
0
cảm xúc con tim

trái tim mình làm bằng gì hở anh ...
bằng một mớ cảm xúc hỗn độn
bằng một tràng ký ức mong manh
để những đêm trường lặng lẽ
buồn thiu .....

trái tim mình như thế nào hở anh
có phải là dễ vỡ
có phải là chông chênh ?
nếu không sao mỗi khi anh xuất hiện
cảm xúc như vui, như hờn lẫn lộn ....
buồn tênh ....!

trái tim của mình ...có hiểu gì không hở anh ...?
sao cứ vô tình hờ hững
để rồi cuồng nhiệt nhớ mong ...
anh có bao giờ tự hỏi ...
thứ tình này ....có thật hay không ?

những lúc như thế này
anh ngồi đó bên vùng trời quen thuộc
ta lặng yên chờ một cảm xúc thân thương
nếu ai bảo chỉ là trò đùa con chữ
ta cười buồn ....
cảm xúc này ...cũng là một trò chơi sao ?

apr. 06, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2021 15:39:11 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.04.2021 16:01:00 (permalink)
0
nỗi nhớ cứ về ngang 

tình yêu hình thành như thế nào hở anh ?
bằng những cái nhớ
bằng những cái mong
hay bằng nỗi thất vọng, 
đời cứ thế vòng xoay, ta cứ thế chẳng tìm nhau .....
để những khi anh chợt ngang qua nỗi nhớ
ta cố tình hờ hững để tìm quên ...

chưa chắc gì ta đã biết được tên
vậy mà cái nhớ như là thật
tình yêu hình thành như thế nào hở anh
sao trong ta dường như có , dường như không ....chẳng hiểu
yêu thôi ..thiên hạ vẫn rất ồn ào ...người có thừa, kẻ thốn thiếu ....
ta và anh ....lặng lẽ chờ chi ?

phải chăng cuộc đời lắm ai bi ....
nên ta và anh chẳng cần nhọc nhằng chi nữa
tình yêu ..bất quá chỉ là những câu hứa
ai quên lời ...thành kẻ phụ bạc ...đúng không ?

thả nỗi nhớ của mình theo một dòng sông
sông chảy mãi tìm đường về biển rộng
con chữ của mình gieo thành giấc mộng
có giấc mộng nào là cảm nhận anh  - ta ?

câu từ anh gởi tặng cỏ hoa
sầu của ta tự nhiên thành sương khói
phủ cả trời mơ ...!

nếu đêm buồn ....đời có còn thơ ?
ta cạn chữ vì anh nỗi nhớ ....
tình yêu dễ vỡ....
mình không yêu ...sao nỗi nhớ cứ về ngang ?

apr. 06, 2021
thu nhớ




thu nhớ 06.04.2021 16:26:32 (permalink)
0
nghiêng cùng nỗi nhớ

anh nhớ ta không ?
sao lòng buồn đến vậy
ta nhớ anh không ?
sao chữ sầu nghe thấy ....
viết thế nào con chữ cũng treo nghiêng

sầu của ta là những niềm riêng
buồn của anh vứt vào từng câu viết
ngang qua ta một nỗi sầu da diết
ta nhớ anh .....đêm cũng buồn lây ...

treo nỗi nhớ riêng mình lơ lững trên mây
anh ngang qua nỗi nhớ thành mưa rơi rớt
nếu có một ngày bất chợt
cơn mưa sầu đậu ở vai anh ?

tình yêu nào rồi cũng tan nhanh
ta chẳng thèm yêu để sầu kia kết tựu
nỗi lòng ta hoá thành nỗi nhớ
câu chữ giờ cứ thế chông chênh ...!

ta nhớ anh ...! nhưng chẳng thể đặt nổi cái tên
nỗi nhớ mong manh thực hư khôn tả
anh cũng mong manh ảo hư trăm ngả
ta kẻ đang say ? bao giờ tỉnh trong mơ ?

không có tình yêu ....mà mong nhớ vẩn vơ
đời vẫn thế trải dài cùng năm tháng
mai đời cạn ....
ta - anh còn tiếc nhớ hay không ?

thả nỗi nhớ vào đêm mặc kệ lòng
xem anh và ta ....trong cuộc sống
có ngả nghiêng lòng ....
.....theo từng nỗi nhớ vào đêm ....

apr. 06, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2021 16:27:43 bởi thu nhớ >
thu nhớ 06.04.2021 16:39:55 (permalink)
0
nỗi nhớ tìm ta

thiên hạ vì yêu mà tìm đến nhau trong từng giây phút
những đau khổ cuộc đời ray rức
phiền muộn vây quanh ...bởi một lần yêu ....

ta trốn mình trong câu chữ cô liêu
chạy bỏ một tình yêu để với tay tìm một tình yêu vô vọng
những thứ của cuộc đời và giấc mộng
ngang nhau thôi ..và đau khổ cũng ngang nhau

nhớ một người để hoá đau
năm tháng ấy là những buồn thương nhức nhói
để rồi cuộc đời qua vội
tình yêu là thứ phiền ưu

trái tim ta hoá thờ ơ
yêu con chữ để hoá thành kẻ say trong chữ
đêm và nỗi nhớ ....
xoay một vòng .......
nỗi nhớ lại tìm ta ....

apr. 06, 2021
thu nhớ
thu nhớ 11.04.2021 20:08:55 (permalink)
0
biển ơi ... !

sáng nay ngọn gió ngang qua phố
ta ngồi bên cửa nhớ biển đêm
sao ngày xưa ấy  thờ ơ thế
đi cùng với biển ...chỉ lặng im 

ta đi bỏ lại lời con sóng
bỏ cả thuyền ai ở bến sông
năm xưa sao gió im lặng thế
chỉ nhẹ vờn đôi sợi tóc bồng ...

ta tìm góc bể chân trời lạ
khoảnh khắt ngày xưa vơi nhớ mong
lang thang tìm mãi nào có gặp
để hồn cứ thế mãi long đong

biển ơi ..! gặp gỡ làm chi thế
để cứ vô tình khiến tim đau
biển xa, ta nhớ ....ai nào biết
một phút vô tình ....mãi mất nhau ...

apr. 11, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2021 20:10:29 bởi thu nhớ >
thu nhớ 11.04.2021 20:20:04 (permalink)
0
cơn mưa nhớ

nếu chợt nhiên bắt gặp mình ngồi tư lự
nhớ một người rất lạ hôm qua ....
ta lại cứ trăm lần như một
xóa sạch tim lòng, cho cái nhớ đi qua

và cứ thế, tim trăm lần như một
cái nhớ ùa về, cái nhớ lại đi
ta cứ thế trăm lần như một
bắt tim mình khoá chặt những tình si ...

đời cứ thế thản nhiên trôi - lạc
tim lòng ta cứ thế thản nhiên quên
đôi lúc ước một lần si dại
để tim biết đau trong hạnh phúc chông chênh

sáng nay cái nhớ về qua ngỏ
ta hỏi lòng ta ....đã quên chưa ?
sao bao ký ức như con sóng
ùa mạnh vào lòng cho tim khóc như mưa ...

apr. 11, 2021
thu nhớ
thu nhớ 11.04.2021 20:32:53 (permalink)
0
sinh nhật của nhóc

hôm nay sinh nhật của nhóc
ta lười không gởi lời thăm
chắc là  nhóc trách ta lắm
bao lần sinh  nhật biệt tăm

hôm nay sinh nhật của nhóc
chẳng quà , chẳng thiệp gởi đi
tại ta lười sang bên  đó
sinh nhật thôi ...phiền làm chi ...?

hôm nay sinh nhật của nhóc
có còn đòi bánh nữa không
ngày xưa cái thời rất bé
ta thường khiến nhóc buồn lòng

thời gian trôi nhanh quá nhóc
thoáng thôi nửa kiếp đã qua
năm nay sinh  nhật của nhóc
chúc thôi, ta chẳng gởi quà

apr. 11, 2021
thu  nhớ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2021 11:53:43 bởi thu nhớ >
thu nhớ 11.04.2021 20:52:31 (permalink)
0
về cùng sóng biển
 
ở đây năm tháng qua rất vội
vô tình ta hoá trái tim băng
quên đi nỗi nhớ xa vời ấy
một thuở lòng ta cũng vương mang

người còn đi gặp biển nữa không ?
còn in trên cát chút tơ lòng
để ta vô ý gom vào mộng
phiền ưu năm tháng với chờ mong

năm xưa trăng sáng soi cùng biển
soi bước chân ta lạc lối về
ta cùng cơn gió bay làn tóc
tim thờ ơ cũng biết si mê ...

ở đây  năm tháng bề bộn quá
nỗi nhớ lòng ta ký ức xa
mai ta về lại cùng sóng biển
nhặt chút tình xưa để nhớ ta ...!

apr. 11, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2021 10:44:06 bởi thu nhớ >
thu nhớ 12.04.2021 12:10:28 (permalink)
0
người lạ

người lạ một lần qua ngõ
hỏi ta câu nhớ ....còn quên
nghĩ về ngày qua ký ức
đổ thừa đời cứ chông chênh

người lạ một lần qua phố
sầu ta theo gió buông rơi
nghìn năm phố thành thiên cổ
sầu ta còn đó chơi vơi ?

người lạ một lần tay vẫy
thản nhiên ta bước vội qua
đổ thừa nắng kia rất nhạt
đổ thừa mưa nọ mắt nhòa

người lạ ...từ đây rất lạ
phố buồn ...bởi phố chưa quên
sầu ta theo dòng nước ngược
chảy về biển nhớ thành tên

apr. 11, 2021
thu nhớ
Ngày xưa 12.04.2021 14:24:11 (permalink)
0
thu nhớ


biển ơi ... !

sáng nay ngọn gió ngang qua phố
ta ngồi bên cửa nhớ biển đêm
sao ngày xưa ấy  thờ ơ thế
đi cùng với biển ...chỉ lặng im 

ta đi bỏ lại lời con sóng
bỏ cả thuyền ai ở bến sông
năm xưa sao gió im lặng thế
chỉ nhẹ vờn đôi sợi tóc bồng ...

ta tìm góc bể chân trời lạ
khoảnh khắt ngày xưa vơi nhớ mong
lang thang tìm mãi nào có gặp
để hồn cứ thế mãi long đong

biển ơi ..! gặp gỡ làm chi thế
để cứ vô tình khiến tim đau
biển xa, ta nhớ ....ai nào biết
một phút vô tình ....mãi mất nhau ...

apr. 11, 2021
thu nhớ

TA MẤT NHAU!...

..."Một phút vô tình, mãi mất nhau"
Ngàn năm da diết ...viết thơ sầu!
Biển khơi xanh ngát...mây đùa sóng...
Mộng cũ trôi về mãi tận đâu?!

Một khoảng đời xưa ta đánh mất!
Đem thương nhớ cũ...thả giòng sâu!..
Hỡi người yêu dấu ngày xưa ấy!
Lạc nẻo sông hồ, ta mất nhau!...

12/4/2021
thu nhớ 23.04.2021 04:14:35 (permalink)
0
Ngày xưa



TA MẤT NHAU!...

..."Một phút vô tình, mãi mất nhau"
Ngàn năm da diết ...viết thơ sầu!
Biển khơi xanh ngát...mây đùa sóng...
Mộng cũ trôi về mãi tận đâu?!

Một khoảng đời xưa ta đánh mất!
Đem thương nhớ cũ...thả giòng sâu!..
Hỡi người yêu dấu ngày xưa ấy!
Lạc nẻo sông hồ, ta mất nhau!...

12/4/2021

 
người ạ ! mấy hôm nay trời trở gió
lòng ta cùng  con nắng  sầu vương
đêm bao buổi trăng - sao khuất bóng
hỏi đất trời còn bao những yêu thương ?

ta một dạo ngang qua vùng ký ức
tìm chút thân quen bỏ lại ngày xưa
thời gian cứ điềm nhiên lặng lẽ
nhớ mong giờ phai nhạt hay chưa ?
 
 
thu nhớ 
 
 
thu nhớ 24.04.2021 00:32:03 (permalink)
0
lang thang câu chữ

mấy nay câu chữ không thèm ghé
sầu ta lơ lững ở quanh đâu ? 
nghe trong cơn gió lời xưa ấy
lòng ta giây phút chợt ước ao

là trăng một thuở không hề khuyết
là nhớ một thời khó tìm quên
sao nay trăng cứ nghiêng đầu  ngõ
nhớ dạt về đâu chốn mông mênh ?

phải chăng năm tháng dần phai nhạt
hay ta già úa với thời gian ?
sao câu chữ cứ rơi đâu đó
để nỗi lòng ta cứ lang thang ...

apr. 23, 2021
thu nhớ
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 55 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9