thu nhớ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 28 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
mai ta hoá kiếp làm diên vỹ - 16.09.2021 01:22:42
0
 
 
mai ta hoá kiếp làm diên vỹ
 
một buổi chiều thu anh và phố
lặng nghe tiếng lá nhớ vần thơ
mộng lòng anh có bao nhiêu ngõ
ngõ nào còn trống để ta mơ ... !?!

ta mơ một giấc về quá khứ
ở chốn trần gian chỉ bụi mờ
tìm anh trong lá thu màu nhớ
tìm cả kiếp người vẫn chỉ mơ ...!

nơi đây ta sống bình yên quá
cả chút mộng lòng cũng vỡ tan
ta nghe tiếng sóng bên bờ đá
hay tiếng lòng ta đang thở than

hạnh phúc trần gian ta chẳng đoái
tình yêu nhân thế ta chẳng mong
cớ sao chiếc lá ngoài hiên rụng
nỗi nhớ lòng ta cứ đi rong

thơ anh câu chữ còn vương mãi
chưa phút tương phùng đã trăm năm
mai ta hoá kiếp làm diên vỹ
ở mãi cùng anh chốn nhân gian

sep. 15, 2021

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:00:49 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ta cùng anh - 17.09.2021 22:09:16
0
 
ta cùng anh
 
anh bên đó góc đời yên lặng
ta bên đây nắng gió bình an
sao nỗi nhớ thích trêu năm tháng
duyên phận nào ở chốn trần gian ?

ta cùng anh ngày ba buổi đợi
hiểu gì không sao lá thu rơi
nơi góc phố một thời xuân mộng
ta và anh ai bỏ cuộc chơi ?

đêm anh gởi nỗi lòng cùng chữ
ta tìm anh trong bóng trăng soi
đời có lẽ tan rồi duyên nợ
nên ta anh ở mãi đôi nơi ....!

sep. 17 , 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2021 22:13:36 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
tại sao ? - 17.09.2021 22:30:28
0
 
 
tại sao ?
 
sao cà phê buổi sáng lại mang bóng hình của anh hoà tan cùng nắng gió
để ta ngồi một mình, một góc với trời thu
đôi chiếc lá rơi sao nặng lòng thương nhớ
đợi anh ...! một kiếp ...đợi anh ...!

sao mùa này mưa cũng qua nhanh
không nán lại đôi giây để ta biết mình chẳng vì anh mà mi ướt
có giọt lệ rơi hay giọt mưa đi ngược
chạm phải ta ...đọng lại mắt tìm vui 

sao chiếc lá kia cứ thích rơi ...!
từng cơn gió xuyên qua 
...mà dòng đời cứ điềm nhiên đi về phía trước
mặc ở đằng sau có kẻ nhớ một người ...!

sao anh không bỏ cuộc chơi
để ta biết trần gian này chỉ mình ta đơn độc
để đêm về một mình ta một góc
hỏi mãi trăng sao phận bạc riêng mình ...!

sep. 17, 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2021 16:36:49 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
truyền thuyết hạc giấy - 18.09.2021 00:22:19
0
 
truyền thuyết hạc giấy
 
có một truyền thuyết rằng: 
nếu xếp mười lần ...trăm con hạc giấy
một ước nguyện sẽ thành
nếu như ta xếp chữ vạn câu.....
có phải sẽ được  cùng anh ..... ?

hay truyền thuyết như một tia hy vọng
để loài người nương nhờ ở ngày mai
ta và anh như giấc mộng
đêm - ngày cùng chữ say ...!

mai từ giả cõi đời này
ta có kịp  mang theo ký ức
khi tái sinh anh còn trong tiềm thức
hay chén canh mạnh bà đã xóa mọi tiền duyên 

cái nhớ về anh như một lẽ tự nhiên
không miễn cưỡng cũng chẳng sầu da diết
anh thoáng ngang qua mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thân thiết
chỉ lạ một điều ta cứ phải rất xa ....!

sep. 17, 2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 02:04:45 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
gởi ký ức mình cho hoa bỉ ngạn - 18.09.2021 23:52:26
0
 
gởi ký ức mình cho hoa bỉ ngạn
 
anh có biết gì về loài hoa bỉ ngạn
chỉ tồn tại ở chốn âm gian
đường đến hoàng tuyền những linh hồn khổ ải
gởi ký ức mình cho bỉ ngạn cưu mang

mai ta đến gởi đôi dòng ký ức
bỉ ngạn sẽ vì ta rực nở lúc anh qua
ta hoá kiếp trở về trần thế
lại một trăm năm làm kẻ lạ xa

vòng luân chuyển nhân gian tái diễn
bỉ ngạn lại vì ta rực nở vạn năm 
ký ức cùng hoa muôn đời vì anh chờ đợi
vạn kiếp luân  hồi ta vẫn xa xăm

có phải tận duyên là thế đấy
gần gang tấc lại hoá xa xôi
ký ức trần gian cùng hoa bỉ ngạn
chốn hoàng tuyền hoa vì ai lệ rơi

sep. 18, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2021 23:54:28 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
mây khói cuộc tình ...! - 19.09.2021 00:15:57
0
 
mây khói cuộc tình ...!
 
ta tìm anh hơn nửa kiếp nhân sinh
đôi lúc tưởng gặp lại hoá ra không phải
những thứ vặt vãnh giận hờn oan trái
đâu phải là anh ...!

ta tìm anh trong hy vọng monh manh
nơi nắng gió chỉ thì thầm trong ký ức
tình yêu của nhân gian là ngọc châu nơi đáy vực
vất vã một kiếp người chưa chắc có trong tay

ta tìm anh ở ngày mai
nơi có thể ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy
trần gian chỉ còn ta ở lại
mộng trăm năm hoá khói mây ....

sep. 18, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2021 00:17:16 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
đánh thức tình yêu ...! - 19.09.2021 00:28:50
0
 
 
đánh thức tình  yêu ...!
 
không có tình yêu thơ sẽ sống được bao lâu
và câu chữ lấy đâu ra hơi thở
ta đợi chờ mỏi mòn với trăm ngàn duyên cớ
chẳng có duyên cớ nào đưa anh đến cùng thơ ...

Thu rồi cũng tàn, lá sẽ chết khô
ta cạn chữ, anh vẫn xa biền biệt
nỗi nhớ lòng ta sẽ không còn tha thiết
câu chữ khô cằn giá lạnh ngày Đông

Thu của ngày sau anh còn nhớ nữa không
hay tất cả sẽ lùi vào quá khứ
ký ức sang trang cạn cùng câu chữ
Thu về còn đánh thức tình yêu ?

sep. 18, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ta có cần chi ...! - 19.09.2021 00:44:26
0
 
ta có cần chi ...!
 
ta chẳng cần tình yêu
lại mang trong mình niềm nhớ
thu đến, đông sang, bao nhiêu là cớ
để ta tự mình trách mãi cùng thơ

tìm kiếm anh, lại gặp được anh
anh thần thoại bỗng hoá thành xương thịt
buổi ban đầu là những điều  yêu thích
ngày cuối cùng chẳng ngoảnh mặt nhìn nhau

tình yêu ..! mi có là chi đâu
ta chẳng tiếc, 
lại vô cùng mong nhớ
có thể loài người hay cắc cớ ...!
nên phận bạc mong manh bao phủ một đời ...

ta cần tìm chi một nụ cười
ta cần tìm chi một vọng âm xa lắc
soi bóng mình cùng trăng sao vằng vặc
nỗi nhớ lòng ta chợt nhiên rơi ....!

sep. 18, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
chẳng mong là mối tình đầu của anh - 22.09.2021 22:24:43
0
 
 
chẳng mong là mối tình đầu  của anh 
 
ta chẳng thèm làm mối tình đầu của anh
bởi nó thường hay tan vỡ
ta chẳng muốn cùng đêm than thở
chuyện ban đầu tiếc nuối trông mong

ta chẳng thèm làm người nhớ của lòng
để năm tháng mỏi mòn chờ đợi
câu nói đầu môi xa xôi dịu vợi
bao giờ anh tỏ cùng ta ?

thôi thì cứ mãi là người của rất xa
để tan vỡ chẳng bao giờ có thể
dẫu đêm nghe trăng - sao  kể lể
có một người rất nhớ một người xa

sep. 22, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:ta cùng anh - 22.09.2021 23:37:33
0
thu nhớ


 
ta cùng anh
 
đêm anh gởi nỗi lòng cùng chữ
ta tìm anh trong bóng trăng soi


sep. 17 , 2021


TRÙNG KHƠI!...

Em vẫn muôn năm là mặt trời!
Ta sầu miên viễn... bóng trăng soi!
Không gian đã dựng bờ ngăn cách...  
Đuổi bắt nhau chi... để rã rời?!

Luân chuyển sông hồ... theo dấu nhau...
Xoay vần nguyên thủy, đến mai sau!
Lòng vương vấn nỗi buồn vô hạn...
Sông núi hoang vu... chất ngất sầu!...

Ta vằng vặc mãi, sáng muôn nơi...
Em vẫn mênh mang... ánh mặt trời!
Tìm kiếm nhau hoài... trong lối mộng...
Đại ngàn xanh mướt... đến trùng khơi!...

Ta nằm sóng soãi... giữa cô đơn!
Xa vắng mênh mang... nỗi tủi hờn!
Em vẫn hồn nhiên... vàng vọt nắng...
Rải màu hư ảo... xuống làng thôn!

22/9/2021

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nhớ ai ? - 27.09.2021 11:24:26
0
 
nhớ ai ?
 
một phút vui đùa, mấy phút say
chữ câu người viết gởi gió mây
chợt sao nỗi nhớ tràn qua mắt
để mộng cùng đêm nhớ bóng ai ...

đó đây ngăn cách là bao mấy
chỉ ngại lòng người vốn đổi thay
thôi thì ta cứ nhìn trăng nhớ
mặc cuộc đời kia cứ chuyển xoay

đêm ta cùng chữ vui câu chữ
ngày ta cùng mây say gió mây
ta đợi thu về đi tìm lá
hỏi thử tim mình vẫn nhớ ai ?

sep. 26, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ta muốn hỏi anh - 27.09.2021 11:59:02
0
 
ta muốn hỏi anh,
 
ta muốn hỏi anh, 
nỗi nhớ có giống như tách cà phê
một ngày ba buổi vẫn nghe còn thiếu
đâu phải đôi mươi mà bảo rằng chẳng hiểu
hơn nửa cuộc đời vẫn vô cớ nhớ nhau ....

ta muốn hỏi anh ...
tình yêu nhân thế thật sự đẹp đến thế hay sao ?
ta mấy bận chẳng bao giờ nhận ra điều ấy
chỉ thấy thiên hạ nhọc lòng vượt trăm ngàn ngang trái
để rồi tình yêu cũng tan ...

ta muốn hỏi anh ....
nếu như cuộc sống vốn bình an
ta có nên thêm vài vị đắng
chẳng hạn như đêm nay đáng lẽ trăng yên gió lặng
tự nhiên lòng dậy sóng vì đâu ?

ta muốn hỏi anh ...
nếu như chẳng bao giờ nhìn thấy nhau
hỏi con tim có còn biết nhớ
hỏi mùa sang có còn trăn trở
chiếc lá vàng thôi ...sao vô cớ đợi mong ?
ta muốn hỏi anh ....có nhớ ta không ?

sep. 26, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
mong manh nỗi nhớ - 27.09.2021 12:26:02
0
 
mong manh nỗi nhớ
 
có đôi tay mong được nắm đôi tay
có tia mắt tự dưng chờ đợi
có những khoảng lòng chẳng làm sao với tới
thế mà ta lại mong ...

trời bên anh chắc nắng rực hồng
đêm của ta có trăng làm bạn
những lúc vô tình trăng im lặng
lòng ta chợt nhớ vì đâu ...?

kiếp người rồi cũng qua mau
sao ta bỗng ước mình đừng bao giờ hoá kiếp
để ta cứ ở một góc đời chờ cho hồn cạn kiệt
còn hơn phải quên anh ...!

chúng ta như gió bụi mong manh
trong vũ trụ bao la , vô hạn
nỗi nhớ của lòng ta như hạt sương ban sáng   
....rơi vào đại dương xanh
(nhỏ nhoi đến cực cùng ...thế mà vẫn nhớ anh)

sep. 26, 2021

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
xa lạ - 29.09.2021 15:51:19
0
 
xa lạ
 
bao năm không gặp người hoá lạ
chào nhau một tiếng chợt nhiên xa
vẫn là câu hỏi vu vơ ấy
mĩm cười ... ta nhắc nhở ta ...!

người vẫn còn không  ba buổi nhớ
tìm nhau như thể một trò chơi
ta cứ điềm nhiên cùng năm tháng
người trở về ...khi lá thu rơi ..!

ở đây nắng gió bình yên quá
thanh xuân một thuở đã trôi qua
ta ngồi cùng gió chiều thu lặng
nghe tiếng lòng mình vọng từ xa ...

đêm nay chợt tỉnh cùng giấc mộng
trăm sự tại lòng, trăm sự trôi
một thuở cùng đêm và giun dế
hát mãi bài ca ngóng đợi người ...!

sep. 29, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
sầu ta về nơi đâu ? - 29.09.2021 16:31:51
0
 
sầu ta về nơi đâu ?
 
chữ tìm chữ ...
thơ tìm thơ ...!
ta tìm gì trong gió
lời tự tình vu vơ ...?
 
người yêu người tìm nhớ
ta xa người tìm quên
thu về đôi chiếc lá
ngược dòng đời lênh đênh !

nhân gian trôi một kiếp
còn không ở ngày sau
chữ cùng thơ ở lại
sầu ta về nơi đâu ?

sep. 29, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
hỏi lòng ...! - 29.09.2021 16:48:49
0
 
 
hỏi lòng ...!
 
 
chẳng hiểu vì sao ta phải nhớ anh
khi mọi thứ xung quanh điều là không thể
không thể như thiên  hạ ngoài kia tìm nhau trong bốn bể
yêu đương ..! chuyện của tuổi dại khờ ...!

không hiểu vì sao ta lại phải đợi chờ
khi mọi thứ vẫn là do mình tự quyết
đâu còn cái thời chưa hiểu biết
mà bâng khuâng nhung nhớ một người xa ?

không hiểu vì sao ta chẳng rõ được lòng ta
thiên hạ bao la  thì cớ gì phải tìm kiếm
được mất của đời như phù phiếm
nương nhờ chi ở một thứ xa xôi ..?

dặn lòng mình cứ thế thôi
năm tháng chuyển xoay , 
khoảng trời cách biệt ...!
nỗi nhớ lòng ta dù da diết
hỏi thời gian còn được là bao ?

sep. 29, 2021
 
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
tự vấn - 29.09.2021 17:02:39
0
 
 
tự vấn
 
tự chọn cho mình một lối đi
hoá ra là ngõ cụt ...!
hà cớ gì phải khóc
khi trần gian đầy rẫy những đau thương ...!

tự chọn cho mình một con đường
trong trí tưởng vẽ cho thật nhiều những đóa hồng rực nắng
đời không bình lặng
cớ sao lại đau ?

ta chẳng tin ở phép nhiệm mầu
chẳng mong đợi ở một điều tốt đẹp ...!
trách chi ngõ hẹp ...
con đường nào lại chẳng đến ngày mai ?
 
năm tháng chuyển xoay
ta có lớn lên không giữa bộn bề cuộc sống
những lo toan trống rỗng
đêm nghe dế giun oán trách cuộc đời ...!

người hỏi vì sao ta hay cười
ta bảo bởi cuộc đời ngang trái quá ...!
những ước muốn thường rất lạ
chẳng bao giờ ở đó để mình mong ...!

thu ngoài kia đánh thức nỗi lòng
những luyến tiếc cứ tràn về trong ký ức
đời đâu là đáy vực
sao tự mình đánh rớt một ngày mai ?

sep. 29 , 2021

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2021 17:04:34 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh có biết không? - 01.10.2021 16:28:56
0
 
 
anh có biết không? 
 
lá rụng đầy sân
sầu rơi kín ngõ
anh gởi gì trong gió
sao lòng ta bâng khuâng ?

thu sắp tàn ..đông giá về ngang
ta lại nữa chờ mùa sang lặng lẽ
nỗi nhớ theo ngày rơi khẽ
đợi mong cùng gió lang thang

xin mùa cho sợi nắng hanh vàng
để kết lại thành mặt trời đêm tối
soi cho lòng những khoảng đời sám hối
giấc mơ còn ở trong tay ?

anh nhắn gì cùng mây
sao nỗi nhớ lòng ta chợt nhiên tỉnh giấc
đợi một ngày sang
tìm  chút mơ hoang

bình mình lên tia nắng rực vàng
thu vẫn cứ thu mình trong xơ xác
anh vẫn cứ an nhiên mặc nỗi lòng ta đi lạc
chờ đợi gì ..anh có biết không ?

oct. 01, 2021





ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
sợi nhớ vừa rơi - 01.10.2021 16:39:52
0
 
 
sợi nhớ vừa rơi
 
nhặt bên đời sợi nhớ vừa rơi
ta cứ ngỡ nỗi lòng mình cùng gió
nếu là hoa cỏ
hỏi tương tư có phải giọt sương đêm ?

ngày cứ bình yên trôi mặc chuyện con tim
ta cứ mặc nhiên để nỗi lòng cùng đêm trở giấc
anh cứ mặc nhiên bình lặng
thu sắp tàn rồi ...còn lá để rơi ?

anh gởi gì ở cuối chân trời
sao ta mãi miết tìm về nơi xa ấy
có sợi nhớ vắt ngang 
có nỗi lòng ai vừa thức dậy
ta tìm kiếm gì ...ở tận chân mây ?

oct. 01, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
ngày của anh ! - 01.10.2021 16:52:44
0
 
ngày của anh !
 
ngày của anh riêng tặng cho ai
sao trống vắng bao trùm ta mấy bận
chút thương nhớ gởi cho người có nhận
hay vô tình mây gió cuốn trôi ?

ngày của anh nhặt mấy nụ cười
sao ta cứ nghe lòng mình rộn rã
ở cuối chân mây bóng người vội vã
có phải anh vừa tìm nỗi nhớ ta rơi ?

ngày của anh có tia nắng vàng tươi
hay thu bất hạnh cứ thích làm mùa tan tác
có nỗi lòng ai vừa đi lạc
anh hãy nhặt dùm cho giấc ngủ bình yên ....

ta nhớ anh mà đêm cứ an nhiên
mấy  ngôi sao ở trên trời khẽ cười ta bao bận
chợt nhiên nghe lòng hờn giận
có phải anh vừa quên gởi nhớ cho ta ?

oct. 01, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2021 22:41:42 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
trăng hoá người thương ..! - 01.10.2021 17:04:16
0
 
trăng hoá người thương ..!
 
câu chữ của anh cho ngày được thêm tươi
sao keo kiệt chẳng gởi cho từng buổi
anh cứ lặng yên mặc nỗi lòng ta hấp hối
chờ đợi , trông mong ...rời rã cùng thu

cuối mùa rồi ngọn gió còn mơ
trăng có rụng ......
để ta làm tên khờ vớt trăng về ấp ủ
chờ mùa sau ..trăng hoá người thương ...

đêm sắp tàn sao giun dế còn vương
hát chi mấy khúc nhạc sầu gieo trong gió
ta vô ý để quên nỗi lòng mình bên ngõ
mây có vô tình đưa nỗi nhớ tìm anh ...?

oct. 01, 2021
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
tàn thu ngồi chôn xác lá - 01.10.2021 20:39:56
0
 
tàn thu ngồi chôn xác lá
 
yêu thương bao nhiêu là đủ
lời nhớ nghìn trang có nguôi
người về từ miền quá khứ 
hay là chỉ giấc mơ thôi

duyên này bao đời sẽ gặp
hay là trọn kiếp tìm nhau
bể đời mình ta ngụp lặn
nỗi nhớ nghìn thu xanh xao

tàn thu ngồi chôn xác lá
lạnh lòng chờ buổi đông qua
tiếc thương một thời xuân trẻ
lời yêu quên gởi người xa

sáng nay vàng sân xác lá
hỏi lòng thu nhớ người thu
đêm qua nửa vầng trăng khuyết
trăng buồn nhân thế thờ ơ ?

hỏi người xa xôi còn nhớ
hỏi đêm còn lạnh lòng trăng ?
tàn thu ta ngồi chôn lá
nỗi nhớ lòng ta sao ngăn ?

oct. 01, 2021
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2021 19:55:55 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh đợi ai ? - 02.10.2021 19:49:22
0
 
anh đợi ai ?
 
anh đợi ai ?  thu vàng xác lá
phố bình yên ...tâm có bình yên ?
ta quanh quẩn giữa quên và nhớ
tìm bóng anh ở cuối đường duyên ?

thu sẽ phải qua bao mùa lá
để lòng ta chạm được lòng thu
hay câu chữ vì thu rơi rớt
bến sông tương ai sẽ mong chờ ?

mưa thu nhẹ như làn nước mắt
xác lá thu đượm nét phiền ưu
ta đi giữa bao mùa lá rụng
nhặt chút tình gởi nhớ cùng thơ ...!

oct. 02, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
tìm mãi bóng người qua áng thơ ! - 02.10.2021 20:17:24
0
 
tìm mãi bóng người qua áng thơ !
 
lạ thật !
sao ta cứ phải nhớ anh
dù anh đang hiện diện
nỗi sầu như chẳng chút vơi ...!
hình như cũng có chút vui
nhưng nỗi nhớ nhiều hơn khi anh vắng ...!

tiếng thở dài rơi trong yên lặng
tiếng mưa thu hay tiếng lòng ta ?
có chiếc lá vừa chạm đất
nỗi nhớ lòng ta ...vụt xa ...!

anh có thể xích gần hơn chút nữa
xem tim ta còn bao nhịp đánh rơi ?
và mơ ước chạy đua cùng gió
xem ngày sau ai chạm tim người ...!

hay anh cứ lặng im như  nắng
một ngày bao buổi rải tương tư
ta như chiếc lá rơi trên phố
tìm mãi bóng người qua áng thơ !

oct. 02, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2021 21:04:00 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
nhớ vần thơ ? - 02.10.2021 20:24:42
0
 
nhớ vần thơ ?
 
anh đừng xa nữa người thơ ạ
lạnh lòng ta, lạnh cả lòng trăng
câu chữ viết chẳng là chi cả
nỗi lòng này ...anh có hiểu chăng

anh cứ hỏi bao giờ tương ngộ
ta trả lời trong chữ lặng thinh
đời không chỉ là thơ và chữ
còn trăm ngàn cái cớ linh tinh ...!

ta chẳng thể ...! vạn lần không thể
nên tương tư gây hấn trong mơ
bao năm đó dập vùi trăn trở
ta nhớ anh ...! hay  nhớ vần thơ ?

oct. 02, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2021 20:26:38 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh cứ như là ...! - 02.10.2021 20:38:33
0
 
anh cứ như là ...!
 
anh cứ như vầng trăng tròn - khuyết
bao mùa hiện diện ở trên không
ta muốn nhìn anh cho tận mặt
ngại gì khoảng cách của tim lòng ?

anh cứ như là đêm thu lạnh
ngày tan , anh đến ....chỉ thế thôi
đêm có ngàn sao cùng bầu bạn
ta ở hiên đời cứ đơn côi ...

anh cứ là trăm con sóng vỗ
chạy ngược dòng vách đá đợi mong
ta mấy bận tìm về cùng biển
sóng vô tình có hiểu gì không ?

anh cứ là anh trong câu chữ
gởi tình non nước với trăng quê
trong vườn trăm đóa hoa khoe sắc
ta cọng cỏ bên đường anh bỏ bê  !

oct . 02, 2021
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.10.2021 20:49:58
0
...
 
 
đâu rồi câu chữ cùng thu nhớ
hoa cỏ ngày thu nhạt vần thơ
ta ngồi cùng gió ngày thu cuối
nhớ chuyện ta mình lúc ban sơ

anh là giấc mộng xa xôi quá
anh là câu chữ ở trong mơ
có lúc ta ngồi nghe lá khóc
nhớ thuở ban đầu ta với thơ
 
....
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
thu - 02.10.2021 20:58:12
0
 
 
thu
 
thu cứ an nhiên đi đến
mặc bao kẻ si tình khóc cùng thơ
ta bỗng hoá thành thu nhớ
đợi bóng người ở cuối giấc mơ ...!

mai thu quay bước nhường đông giá
ta vẫn chờ thu ở mùa sau
một năm chỉ đợi ngày lá rụng
gởi hết tâm tình với ước ao

ở trần gian, thu là mùa nhớ
mùa tương tư cho kẻ đơn côi
nỗi niềm ta hoá thành  chiếc lá
đợi thu về nhung nhớ ta rơi ...!

oct. 02, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2021 01:10:17 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
tìm lại vần thơ ..! - 03.10.2021 08:18:37
0
 
tìm lại vần thơ ..!
 
ta nhớ người nên tìm lại những dòng thơ
cái thuở ngây ngô, chỉ vui cùng con chữ
cái thuở gặp vần câu đã nghe đầy đủ
thuở không cần người ...ta chỉ cần thơ

nỗi nhớ bây giờ không lưu lại trong mơ
chẳng vu vơ, cũng không hồn nhiên như nắng
nỗi nhớ bây giờ thầm lặng
nên con tim bất chợt nghe đau ...!

có bao giờ mình thật sự nhớ nhau
hay là chữ chỉ tìm về cùng chữ
có bao giờ người biết nhớ ...!
hay chỉ riêng ta ...thương nhớ một vần thơ ... ?

oct. 02, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2021 09:26:11 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
anh - ta và khoảng cách - 03.10.2021 08:46:14
0
 
anh - ta và khoảng cách
 
vì sao giữa anh và ta luôn có một khoảng cách vô hình hiện hữu
lý giải nào cho một nỗi nhớ xa xôi ?
anh bây giờ có vui ?
ta vẫn bình yên cùng cuộc sống
chỉ có khoảng lòng trông ngóng
đợi thu về rớt những niềm mong

anh vẫn bình yên có phải không ?
ta vẫn chẳng khác gì so cùng mười lăm năm trước
vẫn thường bỏ quên niềm mơ ước
tự đóng băng tim mình để khỏi phải đau ...!

cũng may đời mình chẳng từng có nhau
nên nỗi  nhớ cứ theo ta từng mùa lá rụng
anh có lẽ đã quên những vần thơ vụng
mỗi độ thu về ..ta viết để tìm quên ..!

ta có một nỗi sầu chẳng thể đặt tên ...!
và vô ý ..anh trở thành một phần nỗi nhớ ...!
có bao chuyện tình tan vỡ
mình chưa bắt đầu ...nên mãi nhớ ...đúng không  anh ?
 
oct. 02, 2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2021 11:20:59 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 28 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 820 bài trong đề mục