cảm ơn người       cảm ơn người trao cho ta những nỗi đau 
  để con tim nát tan thành trăm mảnh 
  sầu ta giờ không còn đường để tránh  
  mưa bên đời hay giọt mắt riêng ta ?    
 giấc ngủ bình yên khi người đã rất xa 
  ta chợt hiểu mình vô cùng trẻ nít 
  những nỗi muộn phiền trong cảnh nghịch 
  lại có là chi ?    
 có một thời ta rất khờ si 
  theo đuổi  tình yêu của người nhân thế 
  say trong mộng .... 
  ta bất cần, ngạo nghễ 
  khiêu khích cùng đời trêu chọc bể dâu    
 có tình yêu nào thật sự đậm sâu 
  đủ bao dung để chở che một kiếp 
  ta nhận ra mình tội nghiệt 
  khoấy chọc cuộc đời mà chẳng biết hay    
 cảm ơn người đã khiến mắt ta cay 
  để nhận ra mình không là trung tâm vũ trụ 
  để hiểu cuộc đời đầy vân vũ 
  phiền muộn nào rồi cũng tan ....    
 cảm ơn người cho ta những bất an 
  mộng ước đấp xây nay hoá thành mảnh vụng 
  ta trở lại với chính mình .... 
  ở những lần đau    
 cảm ơn người để ta được bắt đầu 
  ngồi cạnh gió trải lòng mình cùng năm tháng 
  hỏi mây kia có cần người bầu bạn 
  hỏi trần gian nạn kiếp đã qua chưa ?    
 2022/07/02