thu nhớ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 55 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 820 bài trong đề mục
thu nhớ 21.08.2022 13:16:45 (permalink)
0
 
những thứ đã  được.... quên !

những chiếc lá thu mãi rơi 
như ta tìm hoài ký ức
sầu giăng đôi mắt
nỗi nhớ đầy tim

ngồi cùng bóng đêm
bạn của ta là tách cà phê và ngọn gió
tâm sự cùng ta chỉ bọn dế giun
đêm sâu đến khôn cùng
nỗi nhớ là dĩ vãng
cuộc đời rất ngắn
nỗi nhớ tận trăm năm

giọt mưa đêm như tiếng thì thầm
cố nhắn ta đừng tìm về kỷ niệm
có những thứ đã .... quên !

2022.08.21
thu nhớ 21.08.2022 13:24:03 (permalink)
0

giấc ngủ đã trăm năm ....!

có những thứ nhầm lẫn
khi nhận ra còn đau hơn nỗi nhớ
hoá ra thu của ta chỉ là cái cớ
đáng lẽ được tìm quên ...!

bao mùa thu ta cố vẽ một cái tên
tưởng chừng như là kỷ niệm
có người bảo ta sầu không là màu tím
giọt buồn chẳng là mưa ...!

thu của ta và mớ ký ức ngày xưa
đã hoá thành bụi phấn
hoà vào hư không ...!

chẳng còn gì ngoài những phút cuồng ngông
ta thôi tự xem mình là gã say bên đường tìm mộng
giấc ngủ đã trăm năm ....!

2022.08.21
thu nhớ 21.08.2022 13:31:22 (permalink)
0
 
ta ôm đáy nước tìm trăng ....

chẳng có chút tình yêu ở trong lòng
chẳng phải là niềm mơ cùng nỗi nhớ
đợi chờ hoá thành không ....

tự vẽ cho mình một giấc mơ hồng
hoá ra chỉ là màn đêm tịch mịch
nỗi nhớ sai lệch
nhầm lẫn nào cho những phút cuồng ngông

thu bây giờ còn đâu nữa chờ mong
nỗi nhớ lòng ta thả trôi theo dòng nước
cuộc đời ngang ngược
hay ta vô tình tự chuốt đau ?

chẳng hỏi người sẽ về đâu
chẳng mong một lần tương hội
chẳng cần chi một câu người nói ...
chỉ là ta ôm đáy nước tìm trăng ....

2022.08.21
thu nhớ 21.08.2022 13:49:25 (permalink)
0

tìm quên ...!

ta như gã say loay hoay tìm  về chốn cũ
không có trong mình nỗi nhớ
gã say lạc cả đường đi

nỗi buồn không đọng lại vành mi
vì ký ức chỉ là đôi bức vẽ
nét nhạt nét nhoà 
không chạm được con tim

ta bên góc đời ngắm thử bóng đêm
hoá ra nỗi nhớ chỉ là niềm vô vọng
như những kẻ lười hay ôm mộng
vô tình ta trắng tay

nhìn chiếc lá thu bay
ta hỏi mình gởi gì cho gió
có phải là giấc mộng rỗng không ?

trăm năm thôi đời sẽ chẳng còn ngông
cầu nại hà bước qua, 
chén canh mạnh bà ta xin cạn
để tìm quên ...!

2022.08.21
thu nhớ 21.08.2022 14:04:56 (permalink)
0
 
mai sau xin làm ngọn cỏ

tìm cho mình chút nhớ - quên
ta nợ bản thân một lời giải thích
đêm vô cùng tĩnh mịch
trăng ở đâu để ta tự soi mình

đêm vẫn cứ lặng thinh
ta cùng gió ngược dòng về dĩ vãng
vẫn là thu hoà cùng năm tháng
vẫn là người vạn kỷ cách xa 

nỗi nhớ bây giờ chẳng ở riêng ta
sự nhầm lẫn phiều hơn tất cả
sầu bây giờ chẳng còn chia trăm ngả
tự thân mình bỗng nhiên đau

chẳng hỏi lòng còn có nhớ nhau
chẳng tìm duyên nơi hậu kiếp
con tim vô cùng tội nghiệp
tự mang cho mình một nỗi nhớ rỗng không ...!

tiếng sấm ngoài kia như hiểu thấu lòng
nên góc phố rền vang lời của gió
mai sau xin làm ngọn cỏ
thờ ơ cho trọn kiếp đời trôi ...

2022.08.21
 
nguyenngoat 21.08.2022 20:43:59 (permalink)
0
thu nhớ


 
những thứ đã  được.... quên !

 
....

ngồi cùng bóng đêm
bạn của ta là tách cà phê và ngọn gió
tâm sự cùng ta chỉ bọn dế giun
đêm sâu đến khôn cùng
nỗi nhớ là dĩ vãng
cuộc đời rất ngắn
nỗi nhớ tận trăm năm

giọt mưa đêm như tiếng thì thầm
cố nhắn ta đừng tìm về kỷ niệm
có những thứ đã .... quên !

2022.08.21
  
              MƯA ĐÊM
 Mưa đêm thu gợi nhớ nhung
 Biết bao kỉ niệm muôn trùng về đây
 Em quên hay nhớ
 Lần này
 Mưa qua cổ độ giăng đầy
Nguồn cơn
Từng đêm giấc ngủ chập chờn
Trăng tàn gió lạnh buồn hơn vạn lần
 
ngng
 
thu nhớ 22.08.2022 00:16:22 (permalink)
0
nguyenngoat



              MƯA ĐÊM
...
Từng đêm giấc ngủ chập chờn
Trăng tàn gió lạnh buồn hơn vạn lần
 ....

ngng


 
vì ai ?

những giọt mưa đêm thở than
ta cùng gió nép sau hè chờ đợi
một vầng trăng rơi ...!

dĩ vãng của ta, 
dĩ vãng của người
từng câu chữ chứa chan niềm nhớ
góc phố vì ai sầu vô cớ
ta đợi bóng người biệt tăm

chiếc lá theo dòng xoay chuyển tháng năm
nỗi nhớ vì ai cùng đêm thao thức
người đợi bóng người từ ký ức
ta đợi ngày thu nhặt chiếc lá rơi

thêm một lần thu rụng bên đời
nỗi nhớ lòng ta vì sao chưa tỉnh giấc
giọt mưa đêm lăn qua ngày chật vật
câu chữ nào che được nỗi tương tư ...!

2022.08.21

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2022 00:18:11 bởi thu nhớ >
thu nhớ 22.08.2022 00:22:17 (permalink)
0
 
thu ơi đừng khóc !

thôi! thu đừng khóc nữa
sầu vẫn còn rơi ?
ta đi ngược hướng đời
chưa trăm tuổi sầu cao hơn một kiếp

Trang Chu mơ hồ điệp
ta mộng cùng người với chữ câu
nỗi nhớ chẳng sâu
nên tình yêu chỉ là bức hoạ
nét mực nhạt nhòa dấu ái trôi nghiêng

phải không cần một chữ duyên
để con tim tin vào điều nghịch lý
ta cùng thu tìm tri kỷ
gió lạnh lùng trôi ...!

thu lại về cho chiếc lá buông rơi
ta vẫn đợi một điều không hề có
trăng thu treo đầu ngõ
trần gian vẫn bình yên ?

2022.08.21

nguyenngoat 22.08.2022 09:42:47 (permalink)
0
..."Trang Chu mơ hồ điệp
ta mộng cùng người với chữ câu
nỗi nhớ chẳng sâu
nên tình yêu chỉ là bức hoạ
nét mực nhạt nhòa dấu ái trôi nghiêng"...{thu nhớ}
 
                      MƠ VỀ NGƯỜI
 
 Trang Tử mơ giấc bướm
   Còn ta mơ về người
Mộng đi qua thoáng chốc
Lệ thu cứ mãi rơi
Ta về tìm lại dấu đời
Em trong suy cảm bên trời mơ hoang
Cánh thơ vàng
Rơi trong mùa thu nhớ
Lối mộng trần gian
Xin một lần dang dở
Thu còn bỡ ngỡ bước chân
Câu thơ chưa được trọn vần cùng em
 
ngng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2022 10:04:34 bởi nguyenngoat >
thu nhớ 23.08.2022 08:19:59 (permalink)
0
nguyenngoat


                    MƠ VỀ NGƯỜI

 ....
Cánh thơ vàng
Rơi trong mùa thu nhớ
Lối mộng trần gian
Xin một lần dang dở
....
ngng



ta và chữ

ta và chữ cùng đêm trăn trở
người xoay lưng ...
nỗi nhớ bỗng nhiên rơi
vì sao nắng nghiêng về một phía
vì sao ta mãi mãi xa người ...?

đêm thu vẫn buồn như muôn thuở
điệu tương tư vang ở góc đời
ta nhặt lá ôm vào giấc ngủ
để nghìn năm tình chẳng hề vơi ...

thu là thế dịu dàng cơn gió 
chiếc lá rơi 
nỗi nhớ chợt nhiên rơi
trần gian chỉ là cơn mộng ảo
trăm năm thôi ta sẽ quên người ?

2022.08.22
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2022 08:22:45 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 23.08.2022 09:34:58 (permalink)
0
..."đêm thu vẫn buồn như muôn thuở
điệu tương tư vang ở góc đời
ta nhặt lá ôm vào giấc ngủ
để nghìn năm tình chẳng hề vơi"
.thu nhớ
 
 NGHÌN NĂM
" Nghìn năm tình chẳng hề vơi"
  Dù vạn chiếc lá  đã rơi theo mùa
  Em trong ảo ảnh xa vời
  Dáng xưa in bóng nẻo đời cuối thu
 
Ta ngu ngơ tìm từng câu chữ
  Tạo thành vần cho đủ lời thơ
  Trăng thu vạn kiếp không mờ

   Nhớ thu thu nhớ bây giờ tương tư
 
ngng
  


thu nhớ 23.08.2022 10:34:32 (permalink)
0
nguyenngoat


.

 NGHÌN NĂM
"
 ....
Ta ngu ngơ tìm từng câu chữ
  Tạo thành vần cho đủ lời thơ
  Trăng thu vạn kiếp không mờ
.....


ngng
  

 

người là ai ? 
 
thu của ta nghìn năm không trở lại
buồn có sâu ? sao lá rụng đầy sân
say một giấc, thu trôi thành dĩ vãng
buông bỏ lòng mình, nỗi nhớ chưa tan

người là ai ...đường trần lạc bước
chốn ảo hư mộng - thực, có - không
ta cùng gió ngồi bên hiên lạnh
chờ trăng lên soi rõ tim lòng ...

xưa một buổi là thương là nhớ
nay trăm năm  mộng đã thành không
tình nhân thế bọt bèo trôi nổi
ta cùng thu vẫn đó chờ mong ...

mai niềm nhớ hoá thành khói bụi
tình nhân gian trả lại cùng đời
con phố cũ, thu về đơn bạc
người là ai ? 
sao để lá thu rơi ?

2022.08.22


nguyenngoat 23.08.2022 20:51:07 (permalink)
0
"mai niềm nhớ hoá thành khói bụi
tình nhân gian trả lại cùng đời
con phố cũ, thu về đơn bạc
người là ai ? 
sao để lá thu rơi ?"
 
TÔI LÀ 
Tôi là kẻ trọ trần gian
Thương kiếp người quá ngắn
Bao tâm tư trĩu nặng
Nhìn thiên hạ chia tan


Thương từng chiếc lá thu tàn
Mùa qua vội vã để tan giấc hồng

Người biết không
thơ tôi yêu mùa thu là vậy

Giữa dòng đời xuôi chảy
Thương từng chíếc lá trôi
 
ngng


thu nhớ 23.08.2022 23:08:03 (permalink)
0
nguyenngoat


TÔI LÀ 

Tôi là kẻ trọ trần gian
Thương kiếp người quá ngắn
Bao tâm tư trĩu nặng
Nhìn thiên hạ chia tan.....

ngng

 
ta cùng thu ..!
 
thiên hạ chia tan thu vẫn mặc nhiên đi đến
ký ức một thời ai dễ quên
ta cùng thu vẽ một cái tên
xa lạ lắm (theo mùa bỗng hoá thành thân thiết )
những lần thu từ biệt
ta vẫn bên đời chờ đợi bóng thu sang ...!

câu chữ người một buổi ghé ngang
con phố cùng thu vì ai tỉnh giấc
ta mấy bận rời xa đời thật
thu vẫn bên đời rất điềm nhiên

thiên hạ ngoài kia tìm thấy nhân duyên
ta cùng thu vẫn bên đời trôi lặng lẽ
người ở trọ trần gian kiếp đời quạnh quẽ
hay vẫn cùng thu mang nỗi nhớ xa xôi ?

chiếc lá theo dòng năm tháng ngược xuôi
ta cùng chữ cất lời thương cảm 
mùa rồi cũng sẽ tan ...!

2022.08.23

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2022 23:10:47 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 24.08.2022 20:26:43 (permalink)
0
'thiên hạ ngoài kia tìm thấy nhân duyên
ta cùng thu vẫn bên đời trôi lặng lẽ
người ở trọ trần gian kiếp đời quạnh quẽ
hay vẫn cùng thu mang nỗi nhớ xa xôi ?"
thu nhớ
 
 CHỈ CÒN LÀ NỖI NHỚ
 
Tất cả rồi cũng sẽ qua đi
Chỉ còn là nỗi nhớ
Linh Thu mãi khắc ghi
Thoáng tình buồn vạn thuở
 
Biết người đã quên ta
Nhưng sao lòng không nguôi ngoai được
Những gì từng mơ ước
Bây giờ đành phôi pha
Ta về tìm lại chính ta
Thấy trong giọt nắng bóng hoa ngày nào
 
ngng


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 55 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9