đợi ta chỉ còn một nỗi nhớ với thu thôi ...
nếu buông bỏ, hỏi lòng còn quyến luyến
chiếc lá theo mùa ai đưa tiễn
tấc lòng ta gió hiểu được không?
người cứ thích làm ngơ để mặc kẻ ngóng trông
mùa lặng lẽ trôi, mênh mông nỗi nhớ
ta giả vờ không hiểu điều tan vỡ
một chút lòng đau ...có là chi ....!
giọt sương rơi đọng ở khoé mi
thương chiếc lá vì thu mà rơi rụng
gom những mảnh sầu vặt vụn
kết thành xâu chuỗi đợi mong
đợi tàn thu, đợi cả ngày đông
đợi đến lúc phần hồn thành tro bụi
đợi cuộc đời tan thành sương khói ...
vẫn hỏi lòng còn đợi nữa hay không ?
2022.09.08