thu nhớ

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 28 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 820 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 01.03.2021 23:56:54
0
này cô bé
               viết cho nhóc ...thường trách ta vô cảm ..nhưng nhóc không hiểu rằng, để có cái vẻ bề ngoài vô  cảm   này, ta đã phải trải qua bao bận phiền ưu ....!
 
này cô bé tuổi còn rất nhỏ
mà cứ như bà cụ phiền ghê
ta cũng có những ngày như bé
giải thích chi  ...những chuyện lạc đề

cô bé bảo mắt đau ..., miệng lạt
thân rả rời giấc ngủ không yên
ta tròn mắt la trời mấy bận
nhóc con ơi ...nhóc đã biết phiền

cô bé bảo một mình một kiếp
nỗi cô đơn tràn ngập trái tim
ta nhắm mắt lặng nghe ký ức
đơn côi à ...! ta rõ từng đêm ...
 
nhóc lại trách ta người vô cảm
chẳng đau lòng những chuyện xung quanh
ta đã sống gần hơn nữa kiếp
đâu thèm phiền những chuyện mong manh

nhóc lại khóc ...trời ơi con bé
hiểu gì không mà khóc vu vơ ...!
ta chỉ có vòng tay rộng mở
và tình yêu cho nhóc vô bờ

ừ ta biết nhóc con đã lớn
chuyện con tim, ai giúp được đâu
nhóc sao cứ trách ta vô cảm
chẳng lẻ phiền cũng nói nhóc sao ?

này nhóc ạ , tuổi còn trẻ quá
nếu buồn đau cứ khóc cho xong
mai khi lớn hiểu đời một chút
nhóc sẽ hay  mọi chuyện là không ...

mar. 1 , 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 02:39:18 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.03.2021 00:29:30
0
chuyện buồn của nhóc

trong căn phòng của nhóc ngập tràn những cây xanh bé nhỏ
mỗi ngày một chút nước
nhóc than mỏi tay ...
có những đêm nhóc lười không thèm tưới cây
viết đôi dòng nhắn ta làm giúp
 
con bé không như thời của ta có trăm việc phải làm,
     và luôn bị người lớn thúc giục
không nghe lời sẽ bị ăn roi
 
một ngày đẹp trời
nhóc trốn một góc khóc ỉ oi
ta hoảng  hốt ngờ nhóc mang phiền lụy
hỏi đôi câu
nhóc trả lời lí nhí
chậu hoa đã chết tự hôm kia
 
ta cười nhóc giận cho tới khuya
bảo ta vô cảm, không biết thương loài hoa cỏ
những buổi chiều tan ,
nhóc ngồi bên hiên nhăn nhó
hỏi đôi câu
nhóc bảo nhớ vu vơ
nhớ lớp, nhớ trường
nhớ bạn học , và cả tuổi thơ  (???? )
nhớ tứ lung tung ...ta chỉ biết lắc đầu thở nhẹ ...
 
nhóc sống bình yên và tuổi đời còn rất trẻ
nên ngở vết sướt ngoài da là chuyện lớn nhất trần gian
ta cố gắng ủi an
cố hoà vào nỗi lòng của nhóc
nhưng người lớn với trăm ngàn khó nhọc
có bao giờ nhóc sẽ hiểu đâu
ta chẳng bao giờ mong nhóc lớn cho mau

mar. 3, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2021 04:18:45 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.03.2021 02:49:16
0
van anh

anh về một buổi xa một buổi
hồn ta lưu luyến chẳng sao vơi
trái tim đâu thể là biển rộng
để tình anh mấy bận rong chơi

mai ta hoá kiếp là cát bụi
bám gót chân anh tận cuối trời
van anh đừng xót mà thêm tội
kiếp người sao lắm lệ lòng rơi

ta đi về biển ngày đông giá
tìm giọt mắt xưa rớt từ mây
van anh đừng đến lao dòng lệ
một phút yêu thương , phút đọa đày

ta ủ hương sầu với bóng đêm
tròn khuyết vầng trăng với nỗi niềm
van anh đừng vớt vầng trăng bạc
kẻo hồn ta ngỡ kiếp lương duyên

mar. 1, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.03.2021 03:12:23
0
nửa kiếp tìm anh

anh say chữ ...ta học làm thi sĩ
mơ một ngày từ - ý chạm lòng anh
ta bắt chước người xưa lên đỉnh núi
tìm ánh sao rơi kết lọn tóc xanh

ta đắm đuối bên câu từ bao buổi
ngờ tình yêu con chữ sẽ bền lâu
ta đâu biết tự dưng anh yêu biển
ta cũng học đòi ngụp lặn dòng sâu
 
ta chạy đuổi theo anh năm tháng
quên rằng đời đánh mất thanh xuân
ta ngoảnh lại tìm ta trong bóng nước
đôi mắt trong veo hằn mấy vết nhăn

ta nửa kiếp tìm anh trong ký ức
chạy theo anh van chút tình dư
ta nào biết tình yêu rất nhạt
có trong tay chưa hẳn được mơ ....!

mar. 01, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2021 03:59:42 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 02.03.2021 14:10:08
0
thu nhớ


nửa kiếp tìm anh

anh say chữ ...ta học làm thi sĩ
mơ một ngày từ - ý chạm lòng anh
ta bắt chước người xưa lên đỉnh núi
tìm ánh sao rơi kết lọn tóc xanh

ta đắm đuối bên câu từ bao buổi
ngờ tình yêu con chữ sẽ bền lâu
ta đâu biết tự dưng anh yêu biển
ta cũng học đòi ngụp lặn dòng sâu

ta chạy đuổi theo anh năm tháng
quên rằng đời đánh mất thanh xuân
ta ngoảnh lại tìm ta trong bóng nước
đôi mắt trong veo hằn mấy vết nhăn

ta nửa kiếp tìm anh trong ký ức
chạy theo anh van chút tình dư
ta nào biết tình yêu rất nhạt
có trong tay chưa hẳn được mơ ....!

mar. 01, 2021
thu nhớ

LỖI NHỊP!...

"Người thương nhớ" trong một thời ảo mộng?
Phải chăng em của những tháng năm dài?
Yêu rất nhiều mà câm lặng cả hai!
Không ai nói...sợ điều gì không rõ!...

Rồi bóp chết yêu thương từ dạo đó!
Vết thương kia còn nhức nhối trong lòng!
Yêu rất nhiều mà vẫn tỉnh như không!
Vẫn trôi mãi những tháng ngày câm nín!...

Sóng cuồng loạn trong lòng mình giữ kín!
Rồi bạt ngàn...mất dấu cuộc đời nhau!...
Ta nơi đây và em ở phương nào?
Gần kết thúc cuộc đời trong một kiếp!

Đời trôi mãi, làm sao ta bắt kịp?
Như sóng xô bờ cát lạnh vô tình!
Như hoàng hôn đuổi bắt bóng bình minh...
Luôn lỗi nhịp nhau hoài muôn vạn kiếp!

02/03/2021
 
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 02:46:15 bởi Ct.Ly >

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 02.03.2021 21:21:00
0
Ngày xưa



LỖI NHỊP!...

Đời trôi mãi, làm sao ta bắt kịp?
Như sóng xô bờ cát lạnh vô tình!
Như hoàng hôn đuổi bắt bóng bình minh...
Luôn lỗi nhịp nhau hoài muôn vạn kiếp!

02/03/2021
Ngày xưa



tình yêu cút bắt trò chơi

tình yêu như một trò chơi cút bắt
anh trốn, em tìm cứ thế thay phiên
mà năm tháng không thèm chờ đợi
nên mình cứ thế lỡ duyên ....

ai tuổi trẻ không từng yêu và nhớ
ai lớn lên không lấm bụi trần gian
ta cứ thế nhớ về dĩ vãng
tình  yêu ngọt ngào tim cứ vương mang

người một buổi ngang qua con phố
tóc bồng, vai rộng giống người xưa
ta cứ thế ngồi yên bất động
bao nhớ thương trút xuống như  mưa

ai không có một tình yêu để nhớ
ai không vương phải chuyện thời qua
ta cứ thế ngẩn ngơ bao buổi
khi vô tình ai đó..... giống người ta ....

mar. 02, 2021
thu nhớ


 
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2021 02:51:10 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 03.03.2021 04:33:39
0
nghiêng một bóng sầu

mai ta về lại vùng ký ức
đếm thử tình kia đã vơi chưa
sao đôi hạt nhớ rơi trên phố
dăm nỗi sầu ai ướt đẫm mưa

ta theo cánh gió ngày đông lạnh
tìm chút hương xưa góc phố buồn
ai mang con nắng đem đi giấu
để ngày đông lạnh với mưa tuông

ta vác trên vai chút ưu phiền
trần gian mấy kiếp được lương duyên
hay ta bị đọa trong nghìn kiếp
nên khoắt khoải sầu một bóng nghiêng

ta theo dòng nước về bến cũ
sông vẫn đục màu với nhớ mong
đưa tay chạm phải ngàn tinh tú
mới hay lòng  vẫn mãi ngóng trông

mar. 02, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2021 04:34:59 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 12.03.2021 00:19:57
0
chợt một ngày 
 
chợt một ngày sóng tim ta trỗi dậy
nỗi nhớ bây giờ nằm ở gang tay
ta vén lại bức màn xưa một thuở
tìm thấy tim mình như nhớ mong ai ..

ta lại nữa bôn ba vùng ký ức
chút sân si nhuộm tím góc trần ai
ta loạng choạng giữa hai vùng hư - thực
lay tỉnh tim mình hay mặc đời say ?

anh vẫn đó điềm nhiên như cây cỏ
sóng lòng ta có vọng lại trong anh ?
hay cơn gió ngày xưa vô tình rớt
ta nhặt về ru giấc ngủ mong manh
 
mar. 11. 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2021 00:22:03 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 12.03.2021 01:03:29
0
đổi tuổi thanh xuân ..

nhóc xin đổi cuộc tình
bằng cả tuổi thanh xuân
ta rao bán giọng âm
mang về cho  mình tuổi trẻ

đêm nhóc ngồi lặng lẻ
cô đơn chăng ?
 sao ủ rũ bên song ?
ta cất giọng 
màn đêm tĩnh mịt
nỗi lòng ai chạm nỗi lòng trăng ?

nhóc trẻ quá
ta già nua năm tháng
vạn kỷ sau ai còn biết mình đâu
thương và nhớ cũng chỉ là trăm năm tuổi
phiền muộn chi cho bạc trắng mái đầu

mai ta học vài câu tiên thuật
để hoá thân thành vạt nắng bên song
đời chỉ thế bình yên lặng lẽ
chạm sầu chi cho con nước ngược dòng

nhóc đừng đổi thanh xuân nữa nhé
tình nhân gian nhanh chóng qua mau
ai cũng có một thời tuổi trẻ
khi qua rồi , chợt lắm ước ao 

mar. 11, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2021 03:19:54 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 12.03.2021 12:10:55
0
thu nhớ


chợt một ngày 

chợt một ngày sóng tim ta trỗi dậy
nỗi nhớ bây giờ nằm ở gang tay
ta vén lại bức màn xưa một thuở
tìm thấy tim mình như nhớ mong ai ..

ta lại nữa bôn ba vùng ký ức
chút sân si nhuộm tím góc trần ai
ta loạng choạng giữa hai vùng hư - thực
lay tỉnh tim mình hay mặc đời say ?

anh vẫn đó điềm nhiên như cây cỏ
sóng lòng ta có vọng lại trong anh ?
hay cơn gió ngày xưa vô tình rớt
ta nhặt về ru giấc ngủ mong manh

mar. 11. 2021
thu nhớ


PHẢI EM XƯA?!...

Em chợt đến...lung linh trời mộng ảo!...
Phải "em hiền" của những tháng năm xưa?
Lời con chữ...sụt sùi sao ảo não!
Tiếng em yêu hay tiếng gió cợt đùa?!

Định mệnh sắp nhau gần bên cuộc sống!
Rất hồn nhiên, trong sáng...thật nên thơ!
Cùng một hướng... nhìn xa vời biển rộng...
Lắng trong tim...nghe sóng vỗ đôi bờ!...

Thông xào xạc...rì rào trên đá tảng...
Mãi muôn đời vang vọng tiếng trùng khơi...
Ta gửi gió lời tâm tình lãng mạn...
Em nghe chăng những tiếng nói không lời!?

Rồi năm tháng trườn qua đời, chuyển biến ...
Thời gian trôi, chôn kỷ niệm ban đầu!
Mong manh quá...đời buồn như sóng biển!
Sóng xô bờ...xoá hết dấu chân nhau!...
    
12/3/2021

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 12.03.2021 19:27:32
0
Ngày xưa



PHẢI EM XƯA?!...

Em chợt đến...lung linh trời mộng ảo!...
Phải "em hiền" của những tháng năm xưa?
Lời con chữ...sụt sùi sao ảo não!
Tiếng em yêu hay tiếng gió cợt đùa?!

12/3/2021

 
em đến từ ký ức 

em đến từ vùng xa ký ức
thuở hoang sơ thiên địa chẳng tình yêu
em góp gió xây thành tương tư nhớ
cõi nhân gian rộng mở tiêu điều

anh một buổi ngang qua đời tư lự
dáng thanh cao, đáy  mắt ẩn niềm riêng
em đã thử một lần chìm trong mộng
mắt là anh hay biển sầu nghiêng ?

em đã cố trở về thực tại
tìm lại mình của những ngày xưa
ai mà biết vì sao ký ức
như lá mùa thu mỗi bận đong đưa

em chợt nhớ, chợt quên ...lạ lẫm
tình yêu người em hiểu được đâu
em rãi chữ vào trong mộng ảo
vô tình thôi, anh hoá nỗi đau 

mar. 12, 2021
thu nhớ
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2021 19:50:06 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 12.03.2021 21:01:58
0
ngang qua nỗi nhớ

nhóc cứ thế mỗi ngày ngang qua nỗi nhớ
gió vô tình sao cứ ghé ngoài hiên
ai mà biết mây trên trời cao thế
có hiểu vì sao cọng cỏ dưới chân nghiêng ?

ta mấy bận cùng đêm thao thức
lén nhìn trăng xem đáy nước còn mơ
ai mà biết vì sao năm tháng
cứ ưỡm ờ chờ đợi một câu thơ

nhóc cứ thế mỗi ngày bình yên sống
đừng ngang qua nỗi nhớ của riêng ta
ai mà biết một ngày không nắng gió
con tim kia giở chứng nhớ người xa ....

và nhóc ạ đừng cười duyên thế nữa
đôi mắt kia chứa cả một biển sâu
ta một dạo thoát mình trong biển rộng
con tim còn in đậm một vết đau

mar. 12, 2021
thu nhớ

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 12.03.2021 21:40:16
0
tại ta

tại ta hong tóc bên hiên mộng
để sợi tơ tình vướng chân mơ
mai sau hoá kiếp làm ngọn gió
khiến cả trần gian sống với thơ

tại ta bửa ấy buông câu nói
để giọng âm buồn vướng con tim
mai sau hoá kiếp làm cây cỏ
sống ở vườn anh nghe tiếng đêm

tại ta quảnh mặt ngăn dòng nhớ
để ký ức buồn đọng câu thơ
mai sau  hoá kiếp làm ngọn sóng
chở tiếng lòng người đến bến mơ

tại ta một buổi qua phố cũ 
để rớt đôi dòng lệ ưu tư
mai sau hoá kiếp làm đá sỏi
mặc kệ trần gian cứ hững hờ

tại ta hôm sớm nghe câu nhớ
đánh thức hồn thơ ở đáy sâu
mai sau ở mãi nơi hư ảo
để cõi lòng riêng thôi ước ao

mar. 03, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 13.03.2021 07:18:44
0
thu nhớ


tại ta

tại ta hong tóc bên hiên mộng
để sợi tơ tình vướng chân mơ
mai sau hoá kiếp làm ngọn gió
khiến cả trần gian sống với thơ

tại ta bửa ấy buông câu nói
để giọng âm buồn vướng con tim
mai sau hoá kiếp làm cây cỏ
sống ở vườn anh nghe tiếng đêm

tại ta quảnh mặt ngăn dòng nhớ
để ký ức buồn đọng câu thơ
mai sau  hoá kiếp làm ngọn sóng
chở tiếng lòng người đến bến mơ

tại ta một buổi qua phố cũ 
để rớt đôi dòng lệ ưu tư
mai sau hoá kiếp làm đá sỏi
mặc kệ trần gian cứ hững hờ

tại ta hôm sớm nghe câu nhớ
đánh thức hồn thơ ở đáy sâu
mai sau ở mãi nơi hư ảo
để cõi lòng riêng thôi ước ao

mar. 03, 2021
thu nhớ

KHÔNG PHẢI "EM XƯA"!...

Không phải "bé" của ngày xưa ấy!
Thì lan man, ray rứt làm gì?!...
Đừng đuổi bóng...một thời bỏng cháy !
Anh nhủ lòng hãy ráng quay đi!  

Không phải "bé" của ngày xưa ấy!...
Gió thổi bồng giấc mộng trùng khơi...
Chiều nghiêng đổ... thương người biết mấy!
Chỉ lặng im, ngơ ngẩn nhìn trời!...

Thời gian chết võ vàng cỏ úa!...
Bặt phương trời, hai đứa hai nơi...
Không gặp lại "ai kia" lần nữa!
Nghiêng bóng chiều...héo hắt hoa rơi!

Không phải "bé" của ngày xưa ấy!
Thì ta đây ngơ ngẩn làm gì!?
Người hờ hững, vô tình đến vậy!
Ta ngỡ ngàng, lặng lẽ quay đi!...
Không phải "bé" của ngày xưa ấy!
Tan vỡ rồi...giấc mộng cuồng si!?...
    
13/3/2021

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 13.03.2021 10:06:44
0
Ngày xưa



KHÔNG PHẢI "EM XƯA"!...

Không phải "bé" của ngày xưa ấy!
Thì lan man, ray rứt làm gì?!...
Đừng đuổi bóng...một thời bỏng cháy !
Anh nhủ lòng hãy ráng quay đi!  

13/3/2021

 
 
hãy bắt đầu là người "rất lạ"

ta không phải " bé "ngày xưa  anh mộng
hãy bắt đầu là người "rất lạ" được không ?
anh biết đó cuộc đời tất bật
chữ nghĩa đôi khi ấm cả lòng

ta không phải "bé" ngày xưa anh nhớ
hãy bắt đầu là "người lạ" của hôm nay
anh biết đó dẫu xa xôi vạn dặm
câu chữ đôi khi gần ở quanh đây

thời gian cứ thản nhiên xuôi ngược
ký ức mình và hiện tại - tương lai
ai mà biết vì cớ gì gặp gỡ
để những "ngày xưa " chợt bỗng vơi - đầy ...

ta không phải "bé " ngày xưa anh nhé
chào hỏi đâu câu từ lạ hoá quen
ai mà biết một ngày mai nắng - gió
giữa đất và trời ....chỉ nhớ cái tên ...!

mar. 12, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 13.03.2021 10:39:21
0
cô bé nhỏ của ta ơi

                    ..........ta đi làm về muộn, bé phone ta không nghe thấy ...thế là giận ....!

cô bé nhỏ của ta ơi
tuổi đời còn trẻ nít
giận chi đôi ba ngày một bận
tím lòng ta

cô bé nhỏ của ta ơi ...
đừng thắt mắc vì sao nữa
tuổi trẻ thỏa sức chơi
tuổi trẻ vùi đầu học hỏi
bé đừng nghĩ ngợi
tia mắt kia hãy cứ trong veo

ta ngày xưa không được cưng chiều
đâu như bé không một lần bị mắng
vậy mà bé cứ thở dài, than vắn
phiền muộn này hãy dành để riêng ta

cô bé nhỏ ơi, còn đôi năm đã lớn
ai bước vào đời không gặp khó khăn
ta cứ ước bé hoài là cô bé
giận dỗi thôi ...ta có thể chịu đến vạn lần ....

mar. 12, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2021 10:42:38 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 13.03.2021 11:01:44
0
này nhóc ạ ! 

                 .......đôi khi có những cái nét rất dễ thương, không khỏi khiến mình phải suy nghĩ ....nhóc cứ phiền ta thế ....một cái phiền rất dễ thương ....đúng là những đứa trẻ không kịp lớn, và ta một người lớn cứ ngỡ mình còn rất trẻ .....phiền ...!

này nhóc ạ ! 
đã bảo đừng đem giông bão
sóng lòng ta yên lặng bấy lâu
nhóc cứ thế một ngày đôi bận
hỏi thăm chi cũng chỉ một câu

nhóc đến hỏi xin chi cây viết
phiền lòng ta bao bận nghĩ suy
xoay một cái nhóc quay mình trở lại
xin chi mấy tờ giấy trắng ..phiền ghê

ta mệt quá , mở cửa kho hàng dự trữ
bảo nhóc chọn gì lấy hết cho xong
ai mà rảnh xoay người mấy bận
nhóc không phiền, ta cũng nhọc lòng

và cứ thế một ngày bao bận
nhóc phiền ta ...ta phiền cả con tim
ai bảo nhóc có đôi mắt ngọc
nụ cười như hoa ....đẹp ....lại rất duyên ...

mai ta sẽ làm mặt nghiêm cùng nhóc
để xem trò đùa kéo được bao lâu
hay ta cứ không thèm cho cây viết
xem nhóc còn không bỏ chạy mau ...!

mar. 12, 2021
thu nhớ

ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 14.03.2021 15:03:36
0
chỉ là câu chữ người ơi
                                 .........cho người vì câu chữ mà hờn dỗi ...!

chỉ là câu chữ người ơi
phiền chi cho tắt nụ cười hôm nay
tình nhân gian sẽ nhạt phai
ôm chi một khối u hoài hại tim

chiều buông làm bạn cùng đêm
trăng - sao tình tự bên thềm gió đưa
chỉ là câu chữ sớm trưa
đời ai không trải nắng mưa một lần

vui hôm nay, mai trái ngang
trăm năm hoá kiếp trần gian ngoảnh nhìn
còn không ở tận lai sinh
bên kia cõi mộng biết nhìn ra nhau

chỉ là câu chữ chuốt trao
hờn chi cho nắng xanh xao ngút ngàn
chỉ là câu chữ vương mang
nợ chi một kiếp trần gian bụi mờ

chỉ là câu chữ vu vơ ...
đời ta như một giấc mơ lưng chừng
trăm năm một kiếp thế nhân
phủi tay rũ sạch nợ trần vứt ngang

ở bên kia cửa thiên đàng
hay là đoạ kiếp âm gian lưu đày
hôm nay cùng chữ vui say
ngày mai ngoảnh lại trần ai nhạt nhòa

vùi trong một giấc mơ hoa
hờn chi câu chữ cho ta vướng phiền
có không một kiếp lương duyên
nợ gì nhau để lòng riêng trách lòng

mai về đất lạnh còn không ?
tình nhân gian đó bụi hồng trần mang
trăm năm đâu để oán than
vui cùng nắng - gió ... non ngàn được không ?

mar. 14, 2021
thu nhớ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 06:00:18 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 14.03.2021 15:25:01
0
thách đời ...!

mỗi ngày đi qua, 
mỗi ngày bình an
là hạnh phúc
là điều trân quý
có đôi lúc hạt bụi rớt vào mi
hãy để gió thổi ngang khóe mắt
bụi sẽ bay nhanh
 
cuộc đời tất bật
dừng lại đôi giây nghe tiếng mưa rơi

hương vị của cuộc đời
không chỉ là thỏi kẹo ngọt
có cái đắng của khổ qua,
có nồng cay quả ớt
biển mặn , nông - sâu,
gió mưa không ngớt
ngại vì đâu mà bước chân chùng

màu sắc cuộc đời đâu chỉ ấm nồng
có đêm đen,
có ngày bão tố
đơn giản thôi, 
cuộc đời không mang niềm vui - khổ
chỉ trái tim mình cùng lý trí tự phiền nhau
 
sáng một ly cà phê đậm màu
trưa ngồi ngắm mây bên cửa
buổi chiều cùng gió chạy đua
đêm lại tranh thức với sao ...

có lúc vô cớ khiến tim đau
ta không kiềm chế - phần hồn nổi giận
hãy ngồi trong thinh lặng
bóng đêm sẽ chia sớt đơn côi ...

kiếp người có gì vui
nhưng không hẳn là phải sống trong phiền muộn
một giọt nước rơi cũng làm nên tình huống
một nụ cười tha nhân giúp sức cho nhau

ta chẳng đến trần gian để chịu đau
đừng mong mỏi ta giả từ đời bằng phiền muộn ...
ngực trái của ta với trăm ngàn ý muốn
thúc giục đều trong từng phút từng giây ..

ta có cả vùng trời câu chữ vui say
thách nhân thế khiến ta một lần bật khóc ?
thách người khiến đời ta trở nên khó nhọc
bởi trái tim đâu còn cớ để đau ....!
 
mar. 14, 2021
thu  nhớ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 06:02:07 bởi Ct.Ly >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 14.03.2021 15:45:35
0
cô chủ ngông ...!

thiên hạ bảo nhau cô chủ rất phiền hà
ta thách đời một lần gục ngã
sáng cô chủ gọi điện la
mười phút sau thúc giục

điện thoại vừa tắt ngang, 
cô chủ đã đứng ngay trước mặt
bảo chuyện cô nhờ sao chưa xong
ta trả lời có vẻ cũng hơi ngông
- "cô chủ đừng lo đôi giây sẽ được"

mười phút sau cô chủ ngang ngược
điện thư gởi đầy, 
cô lại trách la
ta tìm gặp cô ...với giọng thiết tha
hỏi cô chủ muốn điều nào làm trước
ta chỉ có một đôi tay và khối óc
đâu thể việc nào cũng xong

thiên hạ bảo cô chủ rất ngông
ta ngược lại chẳng thấy điều gì khó
mỗi ngày trôi qua nhanh hơn cơn gió
cũng nhờ cô chủ rất ngông ..!
trăm năm của ta thôi thế là xong ...!
trôi qua nhanh thế ..ta còn lại gì để sống ..!

mar. 14, 2021
thu nhớ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 16:11:15 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 14.03.2021 16:03:06
0
xin người đừng hờn câu chữ

người đừng phiền câu chữ
ta đơn độc giữa đời làm bạn cùng thơ
thực tế của ta không đẹp như mơ
có những lo toan khiến trí tâm phiền muộn

ta chọn cho mình một cuộc sống
bất cần trái ngang có đến vẫn vui
ta không có tình yêu trọn vẹn của người
ta cũng chẳng giàu sang mà đem tình đi ban  phát

chiều cảm thông cùng con nắng nhạt
đêm tâm tình với chữ, với sao
người ở tận nơi đâu
sao vì chữ, vì câu mà hờn trách

ta cảm nhận được những lần người viết một mạch
như hờn, như đau như chẳng có chút cảm thông
ừ thì ta có hơi ngông
đa cảm, đa sầu .....và làm rối tung mọi thứ

nếu ta là một  thiên sứ
thì đã ở thiên đàng ..chứ không phải nhân gian ...
người trách ta ....cũng chẳng oan
nhưng một kiếp người trần làm sao thoát được

một mớ yêu thương ngày trước
đem bán cho đời đổi lấy bình yên
ta không thèm mơ chi những giấc mơ riêng
mặc phần hồn xác xơ trong nhân thế

mai trúc bỏ phần nhục thể
ta cất tiếng cười chế nhạo trần gian
cuộc đời lắm trái ngang
ta vẫn mê say cùng đời mà sống ...

trăm năm là giấc mộng
linh hồn rồi cũng tỉnh lại thôi ...
người đừng hờn câu chữ mất vui ...!

mar. 14, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 14.03.2021 17:34:20
0
thu nhớ


chỉ là câu chữ người ơi
                               .........cho người vì câu chữ mà hờn dỗi ...!

chỉ là câu chữ người ơi
phiền chi cho tắt nụ cười hôm nay
tình nhân gian sẽ nhạt phai
ôm chi một khối u hoài hại tim

chiều buông làm bạn cùng đêm
trăng - sao tình tự bên thềm gió đưa
chỉ là câu chữ sớm trưa
đời ai không trải nắng mưa một lần

vui hôm nay, mai trái ngang
trăm năm hoá kiếp trần gian ngoảnh nhìn
còn không ở tận lai sinh
bên kia cõi mộng biết nhìn ra nhau

chỉ là câu chữ chuốt trao
hờn chi cho nắng xanh xao ngút ngàn
chỉ là câu chữ vương mang
nợ chi một kiếp trần gian bụi mờ

chỉ là câu chữ vu vơ ...
đời ta như một giấc mơ lưng chừng
trăm năm một kiếp thế nhân
phủi tay rũ sạch nợ trần vứt ngang

ở bên kia cửa thiên đàng
hay là đoạ kiếp âm gian lưu đày
hôm nay cùng chữ vui say
ngày mai ngoảnh lại trần ai nhạt nhòa

vùi trong một giấc mơ hoa
hờn chi câu chữ cho ta vướng phiền
có không một kiếp lương duyên
nợ gì nhau để lòng riêng trách lòng

mai về đất lạnh còn không ?
tình nhân gian đó bụi hồng trần mang
trăm năm đâu để oán than
vui cùng nắng - gió ... non ngàn được không ?

mar. 14, 2021
thu nhớ

..."Vui cùng nắng - gió ... non ngàn được không ?"

LỠ LÀNG MỘNG XƯA!...

"Vui cùng nắng gió non ngàn"?!...
Chưa vui thoát tục, lệ tràn khóe mi!
Trần gian dù chẳng nghĩa gì!
Nhưng trần gian vẫn làm si lòng người!
Từ em ngoảnh mặt quay đi...
Lòng anh tha thiết chuyện gì nữa đâu!
Bốn phương dựng một thành sầu...
Bủa vây anh kín giữa màu mắt xưa!...
Những lời em nói vu vơ...
Còn ray rứt mãi giấc mơ chưa thành!
Lỡ làng mộng đẹp ngày xanh...
Bên lòng trĩu nặng mộng lành cưu mang!
Em như một đóa hoa vàng...
Vòng tay anh níu...không gian hững hờ!...
   
14/3/2021
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 17:54:54 bởi Ngày xưa >

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 14.03.2021 20:05:16
0
Ngày xưa




LỠ LÀNG MỘNG XƯA!...

"Vui cùng nắng gió non ngàn"?!...
Chưa vui thoát tục, lệ tràn khóe mi!
Trần gian dù chẳng nghĩa gì!
Nhưng trần gian vẫn làm si lòng người!

 
14/3/2021


ai bảo anh hờn dỗi

ai bảo anh hờn vu vơ ấy
chữ câu thôi đã nghĩa lý gì
thì ta cũng để cơn sầu mộng
niếm thử trần gian vị sân si ...

ai bảo anh khoe chi dòng lệ
nhỏ xuống tim côi với bụi trần
thì ta cũng góp cơn gió nhỏ
thổi lạnh hồn anh ở nhân gian

ai bảo anh tình xưa chẳng dứt
nhớ mãi người đi một kiếp đời
thì ta gom nhớ trong dĩ vãng
rải khắp vườn anh đoá hoa côi

ai bảo anh lòng đêm nặng trĩu
một gánh tương tư nhuộm tím sầu
thì ta soi bóng cùng trăng nước
gợi chút nhớ thương để anh đau ...

ai bảo anh yêu chi giấc mộng
hờn cả đêm dài với trăng sao
thì ta ngang qua cùng nỗi nhớ
hành hạ tim anh đến ngàn sau

thử xem nhân thế là cõi tạm
anh còn hờn dỗi chuyện vu vơ
mai sau thoát kiếp linh hồn gặp
ta sẽ tặng anh mấy câu thơ ....!

thơ rằng trong kiếp nhân sinh ấy
anh đã vì yêu khổ một đời
ta gom nhung nhớ đan thành áo
anh mặc một lần hỏi buồn - vui ?

mar. 14, 2021
thu nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 20:09:14 bởi thu nhớ >
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 15.03.2021 05:28:19
0
nỗi nhớ bay cùng gió

một ngày nỗi nhớ bay theo gió
đậu ở vai người có biết không
ừ ta ngăn chặn dòng cảm xúc
chặn mãi nên tim cứ giận lòng

ta đi hỏi nắng bên hiên lặng
nắng ngoe quẫy buồn bước đi rong
tháng ba lạnh giá tìm đường trốn
nỗi nhớ hồn ta biết sao đong

ta nghe mưa rớt bên thềm vắng
có giọt nào rơi từ mí mắt sâu
nghe trong tiếng thở cây cỏ úa
chút tiếc thương đời giữa bể dâu

mai ta đánh đổi cơn thịnh nộ
giữa trí và tim nỗi nhớ người
nếu đem nỗi nhớ so cùng biển
biển rộng, lòng sâu, nhớ sao vơi ?

mar. 14, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 15.03.2021 05:46:05
0
bỗng nhớ người

người đó, ta đây gang tất thôi
mà như sầu ấy chẳng sao vơi
ta thường kênh kiệu trong lời nói
một thoáng rời xa, bỗng nhớ người

hôm nay ta mặc cho cảm xúc
dâng ngập con tim cố giá băng
chỉ là muôn thuở trong tình ái
có đẹp chi đâu lúc tình tan ...

ta thường nở nụ cười tươi ấy
bảo chốn nhân gian chẳng hữu tình
ta người cõi khác không thèm mộng
chẳng nợ duyên gì kiếp lai sinh

hôm nay nắng gió hờn cây cỏ
phủ chút phiền ưu ở sân sau
ta nghe nhung nhớ rơi vào mắt
muốn giận tim mình tự rước đau

mar. 14, 2021
thu nhớ


ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 15.03.2021 06:19:56
0
nỗi nhớ bao giờ vơi 

hôm nay nhớ ngày mai sẽ hết
ta khoát trên mình chiếc áo băng
tình yêu nhân thế không hề có
luyến tiếc hoài mong chỉ sầu mang

hít sâu vào phổi hơi thở muộn
nhắn nhủ cùng tim chớ nhớ người
vành môi nửa nụ cười khô héo
tình của nhân gian chỉ lệ rơi

ta ngồi bên cửa nghe mưa rớt
tí tách hồn ta nhịp đau thương
chỉ là nỗi nhớ vu vơ ấy
sao khiến tim mình chuốt sầu vương

tại bởi hôm nay ta vô ý
tìm về ký ức rất xa xôi
đóng băng tình ái mười năm sống
vậy mà đôi phút nhớ khôn vơi ....

hình như con nắng đã tan rồi
hoàng hôn sẽ đến rất nhanh thôi
ngày mai, ngày mới ta không nhớ
đóng cửa tim mình mặc lệ rơi

chìa tay vuốt lấy đôi sợi tóc
sợi trắng, sợi đen bởi cuộc đời
sao không như tóc sầu kia rụng
để khoảng lòng ta được thảnh thơi

mar. 14, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 15.03.2021 07:01:29
0
bỗng nhiên say

hình như sợi nhớ rơi ngang ngỏ
ta nhặt ôm vào giấc ngủ say
mai sau sợi nhớ kia chợt lớn
phiền muộn này ta biết  đền ai

hình như cơn gió hôm nay lạ
thổi lại hồn ta những mơ hoang
đâu rồi đôi mắt sầu không vướng
để lại vành mi chút ngỡ ngàng

hình như con nắng bên hiên rớt
ta nhặt vào lòng nửa tiếng thơ
câu nào ghi lại lời tim bảo
câu nào nhắn gởi chút tình mơ

là ta hay gió hôm nay thổi
những mảnh hồn ai lạc chốn này
ta nghe nỗi nhớ bừng sống dậy
trần gian phút chốt bỗng nhiên say

mar. 14, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Ngày xưa
  • Số bài : 206
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:thu nhớ - 15.03.2021 08:56:44
0
thu nhớ


bỗng nhiên say

hình như sợi nhớ rơi ngang ngỏ
ta nhặt ôm vào giấc ngủ say
mai sau sợi nhớ kia chợt lớn
phiền muộn này ta biết  đền ai

hình như cơn gió hôm nay lạ
thổi lại hồn ta những mơ hoang
đâu rồi đôi mắt sầu không vướng
để lại vành mi chút ngỡ ngàng

hình như con nắng bên hiên rớt
ta nhặt vào lòng nửa tiếng thơ
câu nào ghi lại lời tim bảo
câu nào nhắn gởi chút tình mơ

là ta hay gió hôm nay thổi
những mảnh hồn ai lạc chốn này
ta nghe nỗi nhớ bừng sống dậy
trần gian phút chốt bỗng nhiên say

mar. 14, 2021
thu nhớ

LẠ LÙNG!...

Một ngày nắng đẹp, trời trong...
Hoá thân thành bướm, lòng vòng tìm hoa!...
Nhủ lòng chớ mãi la cà!...
Thả con bướm mộng bay qua lòng vòng...
Tình yêu như sợi chỉ hồng...
Đã không thì chớ...đừng mong đợi chờ!
Mãi luôn chạy trốn, ởm ờ ...
Say mê cút bắt, giả vờ...hình như!...
Yêu không "giả sử"... bao giờ
Trái tim cháy bỏng vẫn vờ dửng dưng!
Tình yêu lạ lẫm quá chừng!
Mộng du, say đắm cùng chung cội nguồn!?...
   15/3/2021

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 15.03.2021 13:00:56
0
Ngày xưa




LẠ LÙNG!...
....
Tình yêu như sợi chỉ hồng...
Đã không thì chớ...đừng mong đợi chờ!
Mãi luôn chạy trốn, ởm ờ ...
Say mê cút bắt, giả vờ...hình như!...
Yêu không "giả sử"... bao giờ
Trái tim cháy bỏng vẫn vờ dửng dưng!
Tình yêu lạ lẫm quá chừng!
Mộng du, say đắm cùng chung cội nguồn!?...
   15/3/2021

 
nhớ để tìm quên

nếu như cuộc sống chỉ có hai gam màu trắng và đen
nếu như con tim chỉ hai chọn lựa có và không
thì anh và ta đã không cùng với đêm trăn trở
và cái  nhớ
không vô tình khơi dậy trong tim

có rất nhiều lúc mình biết phải lặng im
nhưng con tim cứ giật mình thức giấc
cuộc sống ngày đêm tất bật
con tim lại có nhịp thở rất riêng

ta luôn cho rằng cuộc sống không lắm ưu phiền
chỉ tại trí và tim không cùng chung chí hướng
những điều trí không thể tưởng
thì con tim cứ nhất định vẽ ra ....

chọn lựa nào cũng vấp phải phong ba
theo lý trí thì giảm nhiều phiền muộn
nhưng con tim luôn âm ỉ những điều mong muốn
để một ngày cơn gió thoảng cũng nghe đau
 
chợt một chiều ta nghe nhớ về nhau
hạt mưa rớt cũng khiến tim nghe nhói
chiếc lá rụng thôi sao lòng xám hối
trăn trở cùng đời dẫu biết chẳng nên

nghe đâu đây vọng lại cái tên
tràng kỷ niệm ùa về như thác lũ
trí vẫn thầm nhắn nhủ
nhưng con tim mặc kệ thích đau

như sáng nay ta chợt nhớ vì đâu
ngọn gió thoảng qua thôi cũng nghe thương cảm
chiều ngắm hoàng hôn ảm đạm
tự biết lòng mình đã rất nhớ mong

dẫu biết trăm sự sẽ hoá không
dẫu biết chuyện đời đi về muôn hướng
nỗi nhớ cứ thản nhiên tràn ra không nhân nhượng
ta gục mình trong nỗi nhớ riêng ta

sẽ không bao giờ anh nhận ra
có hơn nhiều lần ta biết nhớ
nhớ chỉ để con tim trăn trở
cuộc đời vẫn thế xuyên qua

cũng may còn chữ để kêu ca
cũng may còn có thơ tâm sự
như sáng nay lòng chợt nhớ
nhớ để mai còn có cớ tìm quên ..!

mar. 15, 2021
thu nhớ
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

thu nhớ
  • Số bài : 808
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2020
  • Nơi: đến từ mùa thu trước
Re:thu nhớ - 17.03.2021 08:31:11
0

khi nhớ một người 

khi nhớ một người,
thay vì ngồi đó nghe con tim đày đọa
ta cứ đứng lên đi về hướng gió
hỏi lòng mình xem phiền muộn ở bao lâu

khi nhớ một người ta nhìn lại phía đằng sau
xem quá khứ có thêm một lần lập lại
những ưu phiền khiến con tim tê tái
có còn lại bao nhiêu ?

khi nhớ một người,
ta sẽ từ bỏ mọi thương yêu
bởi ái tình chỉ là liều thuốc độc
hình như chẳng ai yêu mà không khóc
phiền muộn này có đáng hay không ?

khi nhớ một người,
ta sẽ xóa mọi thứ trong lòng
để con tim chẳng trở nên ích kỷ
bởi khi yêu ai cũng hướng về điều toàn mỹ
mà nhân gian ...vốn là không ....

khi nhớ một người
ta sẽ chẳng suy tính viễn vong
rạch một đường thẳng như nhát gươm sáng loáng
tình yêu chỉ là hào nhoáng
thế gian này ....điều đẹp nhất chẳng của riêng ta ...

khi nhớ một người ,
ta sẽ phải rời xa
ta không muốn trái tim mình thêm lần phiền muộn
tình yêu chẳng có là gì để ta phải mong muốn
ta nhớ người ...! tạm biệt nhé người ơi ...!
 
mar. 16, 2021
thu nhớ
 
ta tìm gì ở góc phố ngày xưa
nơi nắng- gió chỉ về qua ký ức
nơi những linh hồn rời xa đời thực
và yêu thương qua nét vẽ ảo hư

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 28 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 820 bài trong đề mục