Trùng khơi...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 145 bài trong đề mục
Ngày xưa 25.12.2020 17:33:32 (permalink)
0
VỖ VỀ!...
(Tặng chị yêu thương...)

Vỗ về một giấc ngủ ngon...
Ngủ yên chị nhé,đời còn đẹp tươi!
Xôn xao bướm lượn hoa cười
Ngoài kia nắng ấm một trời thiết tha...

Mây bay rợp bóng quê nhà...
Vườn xưa xanh mướt la đà gió Xuân!
Nhớ về...một thoáng bâng khuâng...
Làng thôn êm ả tình thân tràn đầy!

Vỗ về một giấc ngủ say...
Ngủ ngon chị nhé...những ngày bình yên!
Đừng mang nặng nỗi ưu phiền
Sân si bỏ lại bên miền cỏ lau...
Vỗ về một giấc ngủ sâu!...
          
            25/12/2020
#1
    Ngày xưa 25.12.2020 19:02:20 (permalink)
    0
    NGHE TIN...

    Chị bịnh mê man, khổ thật nhiều!...
    Đau lòng nghĩ đến chị thương yêu!
    Nghe tin em thấy lòng tan nát
    Muốn biết...mà không dám hỏi nhiều!

    Vì sợ nghe điều không muốn nghe...
    Sợ thêm buồn bã, sợ ê chề!
    Nhưng không biết được càng đau xót
    ...Xin chị bình an...ổn mọi bề!

    ...Rồi tận cùng trong nỗi tái tê
    Tin xa dồn dập mới đưa về
    Chị ơi cả một trời xuân sắc...
    Bỗng đến như là giấc ngủ mê!

    Chị-của-yêu-thương khỏe lại rồi!
    Vui mừng nước mắt muốn tuôn rơi!
    Tưởng như từ cõi miền xa lắc
    Mẹ cũng về đây nhoẻn miệng cười!
        
                  25/12/2020
    #2
      Ngày xưa 26.12.2020 13:53:45 (permalink)
      0
      CHỊ ƠI!...

      Chị ơi mẹ mất, em còn chị!
      Dẫu cách xa nhau đến nghẹn ngào!
      Vẫn gặp dù muôn trùng cách biệt
      Qua cầu giao cảm...những ngôi sao!
       
      Bên này trông mãi nẻo xa kia...
      Sóng nước trùng khơi chẳng lối về!
      Đêm vắng trăng vàng lên bến bạc
      Chị nhìn, em ngắm vượt sơn khê...

      Là lối đường qua ta gặp nhau...
      Cho xua tan hết những u sầu!
      Chị ơi mưa rớt ngoài hiên vắng...
      ...Nước rớt vào trong...khóe mắt sâu!
       
      Chị ở phương trời,em ở đây
      Không gian trầm lắng nhớ thương đầy!...

                     26/12/2020
       
      r

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2021 23:25:50 bởi Ct.Ly >
      #3
        Ngày xưa 28.12.2020 11:28:59 (permalink)
        0
        CÒN GÌ?...

        Đường dài rồi cũng đến nơi...
        Hình hài bỏ lại...dạo chơi non ngàn!...
        Không còn ý niệm thời gian
        Cũng không còn nữa hèn sang phận người!...

        Hóa thân là áng mây trôi...
        Ngàn năm lờ lững bên trời bơ vơ!...
        Kiếp sau không có bao giờ!
        Mênh mang sương khói bến bờ đìu hiu!...

                       28/12/2020
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2020 16:14:45 bởi Ngày xưa >
        #4
          Ngày xưa 05.01.2021 10:58:40 (permalink)
          0
          NHƯ BÓNG MÂY QUA!...

          Chiều về ngang đường phố cũ...
          Chạnh lòng nhớ khoảng đời xa...
          U hoài trong màu lá rũ!
          Đất trời non nước bao la...
          Chút gì dường như vụn vỡ...
          Đường xưa, lối cũ nhạt nhòa...

          Những ngày tháng dài thơ mộng...
          Thần tiên một giấc mơ hoa!
          Kỷ niệm thuở nào vang bóng...
          Chỉ còn khoảng lặng đời xa!...

          Ngày ấy...đường về ướt lối...
          Người đi...nhung nhớ phôi pha...
          Hạt mưa giăng buồn ngõ tối
          Vỡ tan bọt nước hiên nhà!...

          Thời gian võ vàng nhung nhớ...
          Êm đềm như bóng mây qua...
          Tàn phai chiều nghiêng nắng đổ
          Hương xưa, mộng cũ nhạt nhòa!...
          Có khoảng thời gian...để nhớ!
          Yêu thương hằn dấu chân qua...

                      05/1/2021
          #5
            Ngày xưa 07.01.2021 14:08:00 (permalink)
            0
            "Tinh giản" thành bài thơ 5 chữ "Như bóng mây qua":
            NHƯ BÓNG MÂY QUA!... (5 chữ)
            (...Thăm lại quê xưa!...)


            Chiều về ngang phố cũ...
            Chạnh nhớ khoảng đời xa...
            U hoài màu lá rũ!
            Non nước trời bao la...
            Chút gì như vụn vỡ...
            Đường xưa lối nhạt nhòa...

            Những ngày dài thơ mộng...
            Thần tiên giấc mơ hoa!
            Kỷ niệm nào vang bóng...
            Còn khoảng lặng đời xa!...

            Ngày về đường ướt lối...
            Người đi...nhớ phôi pha...
            Mưa giăng buồn ngõ tối
            Bọt nước tan hiên nhà!...

            Thời gian vàng nhung nhớ...
            Êm đềm bóng mây qua...
            Tàn phai chiều nắng đổ
            Hương xưa, mộng nhạt nhòa!...
            Có thời gian...để nhớ!
            Yêu thương dấu chân qua...
                07/1/2021

            #6
              Ngày xưa 07.01.2021 14:56:16 (permalink)
              0
              NHỚ THU XƯA...

              (Cảm tác qua bài "Thu này ta về muộn quá" của "Thu nhớ")

              Giòng thơ người viết dở...
              Cho buồn vương mắt cay!
              Hay của nàng một thuở ?
              Tình cờ gặp nơi đây?!

              Mùa thu rồi xa mãi...
              Vàng lá buồn trên cây!
              Khung trời xưa bỏ lại...
              Bao thương nhớ vơi đầy!...

              Nàng của ngày xa lắm?...
              Mắt buồn sương khói bay...
              Thẩn thờ ai lặng ngắm
              Xác xơ lá thu gầy!...

              Bao mùa qua quạnh quẽ...
              Vườn xào xạc lá rơi!
              Có một người lặng lẽ
              Vẫn nhớ người xa xôi!...

              Thu đìu hiu ngóng đợi...
              Vàng lá buồn trên cây!
              Khung trời xưa diệu vợi...
              Em xa xôi...tháng ngày!...

                     07/1/2021
              #7
                Ngày xưa 08.01.2021 17:24:34 (permalink)
                0
                TÀN PHAI!...

                Chị ơi nghĩ đến càng thêm nhớ!...
                Lặng lẽ, đơn côi...chị một mình!
                Ôm nỗi sầu riêng...buồn vạn thuở!
                Đêm dài mong đợi ánh bình minh!...

                Ngày đến...vẫn buồn như buổi tối!
                "Sức cạn, hơi tàn" tựa lá khô!
                Năm tháng huy hoàng xa mịt lối!...
                Tuổi thanh xuân ấy...thật mơ hồ!

                Rồi cũng tàn phai mộng ước xưa!
                Xem như dĩ vãng của ai kia...
                Lời thơ chị viết buồn da diết...
                Tức tưởi mưa than khóc não nề!...

                08/1/2021
                #8
                  Ngày xưa 13.01.2021 13:55:23 (permalink)
                  0
                  XA NHAU!...

                  Thời gian rồi sẽ cạn dần!
                  Không còn lâu nữa...rất gần chị ơi!
                  Thương ai lệ thấm bờ môi!
                  Gần nhau phút chốc...xa xôi nghìn trùng!...

                  Nhớ người mắt lệ rưng rưng...
                  Dấu yêu năm ấy...lẫy lừng ngày xưa!...
                  Qua rồi như một cơn mơ!
                  Vòng tay hụt hẫng...bơ vơ góc đời!...

                  Lỡ làng...chát đắng bờ môi!
                  Ngày thương, tháng nhớ...bên trời hoang vu!...

                              13/1/2021
                  #9
                    Ngày xưa 14.01.2021 16:51:00 (permalink)
                    0
                    BÊN KIA SÔNG NƯỚC!...

                    Nhớ xưa...vườn cũ êm đềm...
                    Cây xanh xõa bóng bên thềm mộng mơ!
                    Mây bay trắng xóa lững lờ...
                    Trôi về năm tháng...mịt mờ thời gian...
                    Ghé thăm bướm trắng hoa vàng...
                    Vườn ai mướt quá...thiên đàng tuổi thơ!...
                    Bên hoa, bướm lượn nhởn nhơ...
                    Trời sang mùa mới...ngẩn ngơ hồn người!...
                    ...Chỉ là hoài niệm xa vời !
                    "Ngày xưa thân ái"...đâu rồi cố hương?!
                    Buồn ơi! một kẻ tha phương!
                    Bên kia sông nước...mịt đường chim bay!...
                          
                             14/01/2021
                    #10
                      Ngày xưa 16.01.2021 08:46:44 (permalink)
                      0
                      BÓNG XUÂN THẤP THOÁNG!...

                      Bóng Xuân thấp thoáng trên cành lá...
                      Choàng áo kiêu sa phủ núi đồi...
                      Mường mượt Xuân hồng tươi mát quá!
                      Rộn ràng Xuân mới thật tinh khôi!...

                      Làng trên, xóm dưới vui như hội!
                      Tấp nập chen vai...bước dập dìu!
                      Tươi thắm, hoa khoe cành lộc mới
                      Núi đồi vang vọng tiếng Xuân reo...

                      Xuân đã về rồi! Xuân ngát hương!...
                      Thơm làn gió mới khắp muôn phương
                      Trườn qua mọi góc đời u tối...
                      Xuân trải yêu thương vạn nẻo đường!...

                      ...Là mùa Xuân cũ...tháng năm xưa!
                      Rực rỡ...Xuân về lối mộng mơ...
                      E ấp...Xuân tràn lan nắng ấm...
                      Xuân trong ký ức...thuở xa mờ!
                      Xuân mang ý vị...Xuân nồng thắm!
                      Xuân của ngày xưa...của tuổi thơ!...

                      16/01/2021


                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2021 23:12:06 bởi Ct.Ly >
                      #11
                        Ngày xưa 09.02.2021 12:03:06 (permalink)
                        0
                        BIỀN BIỆT!...

                          (Nhớ người xa mãi!...)

                        Em đi...nức nở buổi chiều nay!
                        Khói trắng còn vương đến vạn ngày...
                        Một thoáng êm đềm...thôi đã mất!
                        Ngàn năm xa vút...cánh chim bay!

                        Em đã rời xa cõi thế gian!
                        Về nơi địa ngục hay thiên đàng?!
                        Chỉ là những cõi miền hư ảo...
                        Mất hết rồi em...lệ ngập tràn!

                        Người xưa biền biệt...sầu muôn thuở!
                        Anh đến nơi đây, lại một chiều!
                        Quạnh quẽ mây giăng, trời nức nở...
                        Mình anh gục chết giữa cô liêu!...

                                  02-2021
                        #12
                          Ngày xưa 09.02.2021 14:22:26 (permalink)
                          0
                          EM ĐI!...

                          Em đi...hạt lệ lăn dài...
                          Mùa Xuân khép nép...lạc loài lối xưa!
                          Ngõ buồn tí tách hạt mưa...
                          Còn vương hơi ấm...như vừa mới đây!
                          Đường xưa kỷ niệm giăng đầy...
                          Chao nghiêng nỗi nhớ...những ngày bên nhau!
                          Yêu thương ướt đẫm lệ sầu!
                          Vòng tay hụt hẫng...nát nhàu ngày xưa!...
                                       
                                   04/02/2021
                          #13
                            Ngày xưa 10.02.2021 08:22:41 (permalink)
                            0
                            VĨNH BIỆT!...

                            Kỷ niệm vui buồn lẫn nhớ mong...
                            "Ngày xưa"...anh dấu kín trong lòng!
                            Dấu yêu nguyên vẹn trời Xuân cũ...
                            Hoa bướm đan xen giỡn nắng hồng!...

                            Một thuở...chao ơi nghĩ chạnh lòng!
                            Bên người...ấm áp dẫu trời Đông!
                            Biển dâu, tang hải đời xoay chuyển...
                            Chiếc lá xuôi dòng dạt bến sông!...

                            Là hết ngàn năm...đành vĩnh biệt!
                            Em đi...đi mãi đến vô cùng!
                            Nơi đây anh viết giòng tâm huyết
                            Dâng tặng em này...nghĩa thủy chung!...
                                   
                                   05/02/2021
                            #14
                              Ngày xưa 10.02.2021 17:34:03 (permalink)
                              0
                              BỌT SÓNG!...

                              Bên nhau êm ấm... nhớ thương đầy!
                              Cứ ngỡ...như là chỉ mới đây!
                              Bỗng chốc tan tành...như bọt sóng!
                              Tình mình anh gửi gió thu bay!...

                              ... Văng vẳng vang về...khúc nhạc xưa!
                              Thương yêu da diết... nói sao vừa?
                              Em mang hết cả mùa Xuân cũ
                              Bỏ lại nơi này nắng nhạt thưa!...

                              Viết mãi... tâm tư lệ ứa trào!
                              Bên mồ mới dựng....nắng hanh hao!
                              Em về nơi ấy buồn muôn thuở ...
                              Gặp lại nhau không, hỡi kiếp nào?!!

                                         08/02/2021
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 10 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 145 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9