Trùng khơi...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 145 bài trong đề mục
Ngày xưa 11.02.2021 11:31:15 (permalink)
0
DI ẢNH!...

Di ảnh chìm trong bóng khói hương..
Mắt em rạng rỡ một thiên đường! ...
Vấn vương dĩ vãng khung trời cũ ?...
Tan vỡ như là những hạt sương!...

Mắt em sầu muộn buồn muôn thuở ...
Hoài niệm năm xưa, mộng dạt dào ?...
Kỷ niệm chập chờn khơi nỗi nhớ ...
Bầu trời tối mịt, chẳng trăng sao!

Em mang tất cả yêu thương ấy...
Quãng lặng đời xưa đến chốn nào?!
Nhắm mắt hồn anh luôn vẫn thấy...
Trời Xuân lồng lộng vẫy tay chào!...

           10/02/2021
#16
    Ngày xưa 13.02.2021 10:08:47 (permalink)
    0
    LÒNG CỨ TƯỞNG!...
    (Cảm hứng qua bài "Làm sao..." của Đỗ Hồng)

    Lòng cứ tưởng chim đùa trong nắng mới...
    Là hân hoan trên vạn nẻo đường dài...
    Là rạng ngời, tươi tắn quá tương lai!
    Bỗng đổ sụp, tan tành như hủy diệt!

    Lòng cứ tưởng tình yêu là diễm tuyệt!
    Trái tim khô cũng bén rễ vươn cành...
    Hạnh phúc nào...ăm ắp bỗng qua nhanh!
    Ta hụt hẫng giữa mùa Xuân vỡ nát!

    Lòng cứ tưởng yêu thương không phai nhạt!
    Vẫn còn nguyên trên vạn nẻo đường đời...
    Rồi mùa về...hoa đổi sắc, hoa rơi...
    Tim đổi nhịp, ngẩn ngơ làn gió lạ!

    Lòng cứ tưởng Xuân về, không nắng hạ...
    Mởn mơ xinh...em sáng rỡ đời thường!
    Một vùng trời đầy ắp sắc và hương...
    Bỗng tàn lụi như mùa Thu héo hắt!...

    Lòng cứ tưởng tình yêu là lẽ thật!
    Sẽ trường tồn, vĩnh cữu với thời gian!
    Không vơi đi và không thể phai tàn
    Bỗng vỡ nát, không còn đâu dấu vết!...
      12/02/2021
     
    r

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 17:55:53 bởi Ct.Ly >
    #17
      Ngày xưa 14.02.2021 08:05:25 (permalink)
      0
      MÙA XUÂN KHÔNG EM!...

      Không em...tĩnh lặng nhà hoang!
      Chiếu chăn nhàu nát...như than khóc người!
      Cây cành thôi trổ nhánh tươi!
      Phòng đơn im bặt tiếng cười về khuya!

      Em đi, đi mãi không về!
      Nàng Xuân rón rén, cận kề đâu đây!
      Trời chiều hiu hắt gió lay...
      Vang trong tiếng gió lời ai năm nào!
      Em đi về cõi trăng sao...
      Anh còn đứng ngắm trời cao một mình!

      14/02/2021
      #18
        Ngày xưa 16.02.2021 13:14:34 (permalink)
        0
        XUÂN XƯA!...

        Em mang đi cả mùa Xuân...
        Anh về phố lạnh...tần ngần buồn thiu!
        Một vùng quê cũ dấu yêu!
        Không em...non nước tiêu điều cỏ hoa!...
        Bước Xuân vương vãi quanh nhà...
        Tang thương xác pháo rải qua phố phường!
        Hơi Xuân ăm ắp ruộng vườn...
        Thắm tia nắng mới, Xuân trườn qua đêm....
        Xuân mang về cả bình yên...
        Mùa Xuân huyền hoặc...nơi miền quê xưa!...
               
        16/02/2021
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2021 15:01:39 bởi Ngày xưa >
        #19
          Ngày xưa 18.02.2021 10:29:51 (permalink)
          0
          KHẤN NGUYỆN!...

          Suốt đời mê vọng, bôn ba!
          Chìm sâu tục lụy... tỉnh ra ngỡ ngàng!
          Đắm say thế sự đa đoan!
          Vuột tay vỡ mất mộng vàng ngày xanh! ...

          Mong ơn Phật, hưởng phước lành!
          Hồn con gội sạch bụi trần đau thương!...
          Cho lòng thoát khỏi vấn vương...
          Nương câu kinh kệ dứt đường sầu bi!...

          Cúi xin ơn Phật độ trì!
          Lòng con vọng động sân si bao ngày!...
          Duyên trời rẽ lối qua đây!...
          Xin ngài gột rửa những ngày tháng qua!...

          18/02/2021
          #20
            Ngày xưa 23.02.2021 09:47:01 (permalink)
            0
            MẮT EM!...

            Mắt em sầu muộn, vấn vương...
            Cho anh ray rứt nhớ thương những ngày!...
            Đời người thoảng chốc mây bay...
            Lỡ làng...em vuột tầm tay mất rồi!...

            Chỉ còn héo hắt mà thôi!
            Mùa Xuân vụt đến, đơn côi một mình!
            Em đi...còn lại bóng hình!
            Tia nhìn phảng phất mộng lành năm xưa!...

            Quê buồn sớm nắng, chiều mưa...
            Gian nhà dột nát, buổi trưa bão bùng!
            Nhớ em, sao nhớ vô cùng!...
            Đắng cay lẽ sống... vẫn chung một lòng!

            Tình yêu ôi quá mênh mông!...
            Em mang hết cả vào trong ráng chiều! ...
            Cỏ cây ủ rũ, đìu hiu!
            Anh còn đứng lặng bên chiều nhớ em!...

            23/02/2021
            #21
              Ngày xưa 24.02.2021 08:02:52 (permalink)
              0
              ĐƯỜNG MUÔN LỐI!...

              "Người anh em" của một thời ly loạn! ...
              Trái tim son, nuôi máu nóng quật cường!
              Cùng một lòng yêu tổ quốc quê hương...
              Nhưng rẽ lối, đi về phương hướng khác !

              "Người anh em" của tháng ngày lưu lạc!
              Lối đi nào mang đến nẻo yêu thương?
              Chiều quê xưa, tia nắng rớt bên đường...
              Nghe gió thoảng trong rừng cây xào xạc!...

              Nghe như giọng mẹ buồn trong tiếng hát...
              Chiều quê xưa ly loạn mới hôm nào!
              Bom đạn về dày xéo suốt đêm thâu...
              Lòng hoảng loạn trong những ngày rực lửa!

              Tiếng lạc giọng kêu gào trong nức nở!
              Giữa hoang tàn, lớn dậy nỗi bơ vơ!...
              Đường quen đi và điểm hẹn đợi chờ...
              Bỗng trơ trụi bức tường thành đổ nát!

              Ai không thấy buổi bom cày, đạn lạc?
              Bận đi đâu trong mất mát quê mình?
              Hay thoát nhanh vào một cuộc đăng trình...
              Tìm yên ấm cho gia đình, bỏ mặc?...

              Vinh danh mãi... nhưng đâu là thực chất?
              Nền tảng nào cho tiếng gọi thương yêu?
              Chính nghĩa không... những từ ngữ mỹ miều?
              Mà say đắm, quên đâu là sự thật!

              Chí hướng ấy mỗi người con mỗi khác!...
              Cùng ước mơ mang lại ánh bình minh...
              Cho quê nhà, đất mẹ hết điêu linh...
              Làm rạng rỡ thanh danh nòi giống Lạc!
              Đường muôn lối, tâm nguyện nào đâu khác?!...

              24/02/2021
              #22
                Ngày xưa 01.03.2021 09:15:53 (permalink)
                0
                VƯỢT THOÁT!...

                Đừng viết mãi những lời thơ u uất...
                Hãy yêu thương, đừng gieo rắc hận thù!
                Đừng uổng công tô điểm những tàn dư...
                Hoài niệm cũ của một thời đã mất!...

                Bốn sáu năm phải chăng là sự thật?
                Khát khao kia nhen nhúm mãi làm gì?!
                Tắt ngấm rồi những ảo vọng cuồng si!
                Tàn tro ấy xin đừng khơi dậy nữa!

                Đừng uổng phí những lời thơ rực lửa!...
                Để vinh danh, tô điểm một màu cờ!
                Trái tim yêu không hạn hẹp bao giờ!
                Đừng giam hãm trong giáo điều mục nát!

                Phải vượt thoát vào trời xanh bát ngát...
                Đem yêu thương thuần hóa cả muôn loài!
                Dị biệt nào cũng kề cận chen vai...
                Đoàn kết mãi trên bước đường vươn tới!

                Hãy mở cửa đón những làn gió mới!...
                Để vun bồi, xây đắp lại quê hương!
                Đừng mộng mơ, mang ý nghĩ quật cường...
                Đừng cô lập thu mình trong góc tối!

                Đừng mê muội... viết những lời giả dối!
                Sự thật kia sẽ hiển hiện phơi bày!
                Cương lĩnh nào rệu rã, thật buồn thay!
                Thời gian chết trong lá cờ rách nát!

                Mang ảo tưởng hồn thiêng con cháu Lạc
                Tuốt thần gươm ngang dọc rất oai hùng!
                Nhưng chỉ là lời gió thoảng vãi vung...
                Trong một thoáng mộng du về hội nhập!

                Lời nói thật, nghĩ suy đừng khỏa lấp!
                Giấc mơ sâu...hơn bốn chục năm dài!
                Bến bờ nào là mộng ước tương lai?
                Bền vững mãi, không xây nhà trên cát!

                Rạng rỡ quá Rồng Tiên con cháu Lạc!
                Tưởng oai phong, hùng dũng tuốt gươm thiêng!
                Nhưng đang mơ trong một thoáng nhập thiền!
                Vội vã gõ...lung tung bàn phím nát!
                Khí khái quá anh hùng thua trận mạc!!
                Bốn sáu năm, lời "sát thát" còn truyền!

                01/03/2021
                #23
                  Ngày xưa 02.03.2021 09:27:34 (permalink)
                  0
                  EM ĐI ĐÂU?!...

                  Tivi đó không người xem mỗi tối!
                  Góc phòng kia lạnh lẽo...chỗ em nằm!...
                  Em đi về vùng đất lạnh xa xăm...
                  Đi biền biệt...ngàn năm không về nữa!

                  Tan biến hết còn chăng giòng lệ ứa!
                  Ngơ ngác nhìn...mọi chuyện lướt qua nhanh!
                  Đang yên vui, bỗng chốc vỡ tan tành!
                  Cơn địa chấn hoành hành trong giấc ngủ!

                  Xa đột ngột không một lời nhắn nhủ!
                  Không u buồn...từ biệt lúc chia tay!
                  Vụt tắt đi như tia nắng ban ngày...
                  Để đêm lại...mênh mông trời đất rộng!...

                  Em xinh xắn...thướt tha tà áo mỏng...
                  Niềm hân hoan còn đọng lại trên môi!
                  Mới đây thôi, bỗng chốc đã xa rồi!
                  Về xa lắm...tận một trời sương khói!...

                  Tivi đó...không người xem mỗi tối!
                  Gối chăn buồn...góc ấy vắng người thương!
                  Em đi đâu...trong lạnh lẽo đêm trường?
                  Anh ở lại...xót xa giòng lệ nóng!

                  02/03/2021
                  #24
                    Ngày xưa 03.03.2021 08:01:03 (permalink)
                    0
                    LỖI NHỊP!...
                    (Cảm hứng qua bài "nửa kiếp tìm anh" của "thu nhớ"...)

                    "Người thương nhớ" trong một thời ảo mộng?
                    Phải chăng em...của những tháng năm dài?
                    Yêu rất nhiều, mà câm lặng cả hai!
                    Không ai nói...sợ điều gì không rõ!...

                    Rồi bóp chết yêu thương từ dạo đó!
                    Vết đau kia còn nhức nhối trong lòng!
                    Yêu rất nhiều...tình vẫn cứ như không!
                    Vẫn trôi mãi những tháng ngày câm nín!...

                    Sóng cuồng loạn trong lòng ta giữ kín!
                    Rồi bạt ngàn...mất dấu cuộc đời nhau!...
                    Anh nơi đây, em ở tận phương nào?
                    Gần kết thúc cuộc đời trong một kiếp!

                    Đời trôi mãi, làm sao ta bắt kịp?
                    Như sóng xô, bờ cát lạnh vô tình!...
                    Như hoàng hôn đuổi bắt bóng bình minh...
                    Luôn lỗi nhịp nhau hoài muôn vạn kiếp!

                    03/03/2021
                    #25
                      Ngày xưa 05.03.2021 07:17:21 (permalink)
                      0
                      CHỊ YÊU THƯƠNG!...
                       **Thương tặng chị KA

                      Làm sao quên được những ngày thơ...
                      Khoảng lặng thời gian...tuổi dại khờ!
                      Lắng đọng bên vườn xao xác lá
                      Em ghì tay chị hỏi vu vơ...

                      Mùa Xuân rộn rã bỗng xa xôi...
                      Mẹ vụt rời đi...giã biệt đời!
                      Đau xót em nghe hồn vụn vỡ...
                      Xóa nhòa tất cả...khắp muôn nơi!

                      Mẹ đi là hết...lòng tan nát!
                      Còn trái tim khô giữa cuộc đời!
                      Chị cũng bạt ngàn nơi xứ khác...
                      Nghẹn ngào em chỉ khóc mà thôi!

                      Rồi chị trở về...như áng mây...
                      Đem bao thương nhớ xốn xang đầy!
                      Chị mang hơi hám mùa Xuân cũ
                      Tưới xuống hồn em chếnh choáng say!

                      Nhớ lối vườn xưa...nhớ thật nhiều!
                      Hàng dừa nghiêng bóng giữa cô liêu...
                      Mây trôi về cõi miền xa khác...
                      Hồn ngẩn ngơ trong vạn buổi chiều!...

                      Đừng bỏ em đi...nhé chị hiền!
                      Ngoài kia mưa rớt hạt...triền miên...
                      Chị là hơi ấm trong đêm lạnh
                      Dào dạt yêu thương giữa muộn phiền!...
                       
                      05/3/2021

                      #26
                        Ngày xưa 12.03.2021 10:41:26 (permalink)
                        0
                        MỪNG NGÀY HỘI NGỘ!...
                           (Cảm hứng qua bài "Bao giờ trở lại?" của "Đỗ Hồng"...)

                        Quê hương đó...nỗi sầu tư còn mãi !...
                        Lời thì thầm vang vọng nẻo đường xưa!
                        Ôi quê hương cứ nói mãi...sao vừa!
                        Cả cung bậc...xót xa lời ru mẹ!

                        Chiếc nôi nhỏ ấm êm từ thuở bé!
                        Mở thênh thang thế giới một đường qua...
                        Ai xa xôi cũng nhớ mãi quê nhà!
                        Quê ta đó bên kia bờ sương khói...

                        Lời đất mẹ thì thầm luôn nhắn gửi! ...
                        Đứa con yêu của đất nước Lạc Hồng !
                        Những người con thân phận mãi lưu vong...
                        Ngày nắng đẹp...một ngày trời rạng rỡ!

                        Mẹ chào đón bằng vòng tay rộng mở...
                        Bước chân chim ríu rít bước về làng...
                        Quê yên bình rộn rả tiếng cười vang
                        Mừng hội ngộ, đón con mùa lúa mới!

                        Sau tất cả... tình yêu rồi sẽ tới!
                        Ngập nắng vàng trên mảnh đất quê hương!...

                        12/3/2021
                        #27
                          Ngày xưa 15.03.2021 08:40:36 (permalink)
                          0
                          SÀI GÒN MỘNG!...
                             (Tặng ĐH...)

                          Chiều xưa ấy...rảo gót đường Yên Đỗ...
                          Xí quách gà, thường ghé tạc Hiền Vương!
                          Bánh cuốn thơm...cà cuống góc ven đường...
                          Cây rợp bóng...quán Tây hồ nhớ mãi!

                          Chợ Dakao bên góc đường, vương vãi...
                          Ớt cay nồng...ngò trộn lẫn, thơm hương...
                          Khoảng thời gian dậy sóng một thiên đường...
                          Tuổi niên thiếu...vòm trời xanh lồng lộng...

                          Hoài niệm cũ...chặng đường oanh liệt sống!
                          Thuở vàng son...ăm ắp mộng thêu hoa !...
                          Mảnh hồn xưa, giòng nhật ký nhạt nhòa ...
                          Còn vương vấn...nôn nao hàng chữ viết!...
                          Sài Gòn mộng...ngẩn hồn trong nuối tiếc!...

                          13/3/2021
                          #28
                            Ngày xưa 15.03.2021 08:46:40 (permalink)
                            0
                            PHẢI EM XƯA?!...
                            (Cảm hứng qua bài "Chợt một ngày..." của "thu nhớ")

                            Em chợt đến... lung linh trời mộng ảo...
                            Phải "em hiền" của những tháng năm xưa?
                            Lời con chữ...sụt sùi sao ảo não!
                            Tiếng em yêu hay tiếng gió cợt đùa?!

                            Định mệnh gắn nhau liền bên cuộc sống!
                            Rất hồn nhiên, trong sáng...thật nên thơ!
                            Cùng một hướng... nhìn xa vời biển rộng...
                            Lắng trong tim...nghe sóng vỗ đôi bờ!...

                            Thông xào xạc...rì rào trên đá tảng...
                            Mãi muôn đời vang vọng tiếng trùng khơi...
                            Ta gửi gió lời tâm tình lãng mạn...
                            Em nghe chăng những nhịp đập không lời!?

                            Rồi năm tháng trườn qua đời, lặng lẽ ...
                            Thời gian trôi, chôn kỷ niệm ban đầu!
                            Mong manh quá...đổi thay đời dâu bể!
                            Sóng xô bờ...xoá hết dấu chân nhau!...
                                
                            13/3/2021
                            #29
                              Ngày xưa 20.03.2021 16:41:14 (permalink)
                              0
                              DẤU YÊU!...

                              Lặng im chôn kín nỗi buồn!
                              Dấu yêu năm cũ...sầu thương những ngày!..
                              Một thời đắm đuối mê say...
                              Vấn vương kỷ niệm giăng đầy lối xưa!...
                              Niềm riêng héo hắt đôi bờ!...
                              Xa xôi viết mãi bài thơ cho người!...
                              Tình mình như đóa hoa tươi!
                              Cuồng phong dập nát tơi bời phấn hương!...
                              Lòng luôn ray rứt nhớ thương ...
                              Ngẩn ngơ cỏ úa bên đường xót xa!...

                              20/3/2021
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 145 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9