Trùng khơi...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 145 bài trong đề mục
Ngày xưa 24.09.2021 08:18:43 (permalink)
0
TRÙNG KHƠI!...

Em vẫn muôn năm là mặt trời!
Ta sầu miên viễn... bóng trăng soi!
Không gian đã dựng bờ ngăn cách...  
Đuổi bắt nhau chi... để rã rời?!

Luân chuyển sông hồ... theo dấu nhau...
Xoay vần nguyên thủy, đến mai sau!
Lòng vương vấn nỗi buồn vô hạn...
Sông núi hoang vu... chất ngất sầu!

Ta vằng vặc mãi, sáng muôn nơi...
Em vẫn mênh mang... ánh mặt trời!
Tìm kiếm nhau hoài... trong lối mộng...
Đại ngàn xanh mướt... đến trùng khơi!

Ta nằm sóng soãi... giữa cô đơn!
Xa vắng mênh mang... nỗi tủi hờn!
Em vẫn hồn nhiên... vàng vọt nắng...
Rải màu hư ảo... xuống làng thôn!

24/9/2021
#76
    Ngày xưa 01.10.2021 18:34:56 (permalink)
    0
    CHIA XA!...

    Dằn vặt mãi, nỗi đau càng nhức buốt!
    Sống tràn đầy... đến mãn cuộc, ta đi!
    Chuyện trần gian... vương vấn mãi làm gì?!
    Sẽ đến lúc... thoát khỏi vòng cương tỏa!

    Bỏ lại hết... khoảng thời gian buông thả...
    Lẫn đôi phen vật vã... kiếp vô thường!
    Bao mưu cầu, toan tính mãi tơ vương...
    Từ tạ hết... năm tháng dài lãng mạn!
     
    Khung cửa hẹp... mở cuối đường, ánh sáng...
    Vầng hào quang diễm tuyệt, thật bao la!
    Chốn bồng lai, trải rộng khắp quanh ta...
    Vùng linh hiển... ẩn sâu nhiều bí mật!

    Lòng thanh thản, chẳng mưu cầu được mất!
    Hồn trinh nguyên, hòa cung bậc thanh cao...
    Phút khải huyền, nhiếp dẫn nẻo đi vào...
    Tình vô lượng... rền vang trời đại ngã!

    Cứ tiếp nối... giòng đời trôi hối hả...
    Lúc cuối cùng... chào tất cả, ta đi!
    Thế gian này, đến... rồi lại chia ly!
    Về vô tận... ngàn năm xa vút mắt!

    01/10/2021
     
    r

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2021 22:26:21 bởi Ct.Ly >
    #77
      Ngày xưa 08.10.2021 09:02:16 (permalink)
      0
      DẤU YÊU!...

      Tình ta... chưa bước khởi đầu...
      Nên nguyên vẹn mãi... đậm màu sắt son!
      Không hình tượng... khỏi mỏi mòn!
      Tàn phai hương sắc, héo hon tháng ngày...

      Chốn xưa... kỹ niệm giăng đầy!
      Chứa chan hoài niệm... những ngày dấu yêu...
      Bên nhau, lặng lẽ mỗi chiều...
      Hồn nhiên, khỏa lấp bao điều nhớ mong!

      Niềm riêng, dấu kín trong lòng...
      Sương mai mơn trớn cánh hồng đẹp tươi!
      Dáng em... ngọc nói hoa cười...
      Tinh khôi sóng mắt, bờ môi gợn tình!

      Đêm dài đuổi bóng bình minh...
      Tương tư gởi mộng đăng trình biển khơi...
      Dấu yêu thuở ấy gọi mời...
      Ai xưa... chìm đắm trong môi mắt người!...

      08/10/2021
      #78
        Ngày xưa 08.10.2021 19:50:16 (permalink)
        0
        SÓNG VỖ!...

        Lời thơ người viết cho ai...
        Ta nghe như tiếng thở dài...đồi dương!
        Hàng cây rũ bóng ven đường...
        Cát cồn trắng bãi, vấn vương một thời!

        Trải dài... thêm nỗi đơn côi...
        Quanh năm ngắm dãi mây trời cô liêu!...
        Chiều qua, tiếp nối thêm chiều...
        Hàng dương vẫn đứng đìu hiu góc buồn!

        Mịt mờ lau lách mưa tuôn...
        Sóng xa hòa tiếng hàng dương vỗ bờ...
        Dệt thương, ủ mộng bao giờ...
        Cho ngày héo hắt, vật vờ đêm sâu!

        Bài thơ người viết lời sầu...
        Sông quê róc rách, đục ngầu phù sa!
        Hoang vu một góc quê nhà...
        Ai xưa đi khỏi, mình ta gục buồn!...

        08/10/2021
        #79
          Ngày xưa 10.10.2021 21:41:45 (permalink)
          0
          ĐIỆP KHÚC SẦU!...
                 (... Về TN)

          Em gửi trần gian những điệu buồn...
          Mưa rơi rả rích, hạt sầu tuôn...
          Triền miên trôi chảy theo ngày tháng...
          Lai láng muôn năm, chẳng cạn nguồn!

          Em gửi cho ai khúc nhạc lòng...
          Điệu buồn u uẩn... thật mênh mông!
          Dấu riêng vào cõi miền sâu kín,
          Sợ nhạt màu tươi nắng rực hồng!

          Em gửi cho người những nhớ thương!
          Trong vùng xa ấy... cõi thiên đường!
          Tháng ngày qua mãi... tình giăng mắc...
          Sắp cạn thời gian vẫn vấn vương!

          Em gửi cho đêm điệp khúc sầu...
          Điệu buồn da diết đến mai sau!...
          Triền miên tuôn chảy theo ngày tháng...
          Cuối mốc thời gian lại bắt đầu!

          Em gửi cho ta một đóa sầu...
          Hồn ta trôi dạt đến nơi đâu?!
          Về vùng đất mộng... tình giăng mắc...
          Hay đến sa mù... cuộc bể dâu?!

          10/10/2021
          #80
            Ngày xưa 11.10.2021 12:25:14 (permalink)
            0
            BÂNG KHUÂNG!...

            Trong hơi gió thoảng bên đường...
            Cơ hồ có nỗi vấn vương mơ màng!
            Bâng khuâng... đời chuyển nhịp nhàng
            Dường như ẩn dấu... lỡ làng, chia xa!

            Bên trời vọng tiếng thiết tha...
            Lối xưa khuất nẻo... đường qua mịt mù!
            Trời chiều bàng bạc hơi thu...
            Người đi biền biệt... xa mù còn đâu!

            Chao nghiêng... rớt xuống giòng sầu...
            Mây trôi phiêu bạt... về đâu lối nào?
            Phù du như cánh hoa đào...
            Phất phơ trước gió... lao xao tiếng lòng!

            Nụ tình e ấp, đơm bông...
            Vươn lên thầm lặng, theo giòng tháng năm...
            Hoa yêu nở đóa lặng thầm...
            Đời qua... vẫn mãi trầm ngâm... nhớ về!

            ... Một chiều nắng rớt làng quê
            Rải vàng lối mộng... tràn trề biển khơi...
            Núi sông tươi mới, rạng ngời...
            Quê hương bùng vỡ... gọi mời thương yêu!...

            11/10/2021
            #81
              Ngày xưa 18.10.2021 18:20:05 (permalink)
              0
              NGÀY THÁNG NHỚ!...

              Ngày tháng nhớ... rạng ngời trong ký ức...
              Thuở đắm say, bùng vỡ cả thiên đường!
              Quá khứ nào ăm ắp những yêu thương...
              Gợi tơ tưởng... mảng trời thu vàng úa!

              Mảnh vườn rộng... hanh nắng vàng một nửa...
              Rợp bóng chiều... vườn một nửa, bình yên!
              Niềm bâng khuâng lớn rộng giữa vô biên...
              Làm xao xuyến... hai tâm hồn bỡ ngỡ!

              Hình bóng cũ... xoáy vào sâu nỗi nhớ...
              Mây ngang trời, vang vọng bóng chiều xưa!
              Góc đường qua, thương nhớ mấy cho vừa!
              Mảng sáng tối... đan xen trời kỷ niệm!

              Sao quên được... những chiều xưa quyến luyến!
              Sống bên người, chan chứa vạn yêu thương!
              Tuổi hồn nhiên đâu hiểu nghĩa vô thường!
              Cũng chưa biết cuộc đời đầy biến động!

              Dĩ vãng ấy... còn chăng là diễm mộng?
              Đến một lần, in dấu mãi khôn nguôi!
              Ước mơ xưa... dù nghịch cảnh dập vùi
              Vẫn âm ỉ trong lòng ta khát vọng!

              18/10/2021
               
               
              r

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2021 17:02:47 bởi Ct.Ly >
              #82
                Ngày xưa 20.10.2021 19:26:16 (permalink)
                0
                EM CỦA NGÀY XƯA!...

                Em của ngày xưa, của nhớ mong!
                Hoa vươn búp nở, nắng tươi hồng...
                Một hôm thức giấc ta bừng tỉnh
                Nhận biết... yêu thương ngập cả lòng!

                Từ ấy em về theo nắng mưa...
                Núi sông thân ái đổi thay mùa...
                Ta mong một nỗi gì xa lắm...
                Chốn cũ bên trời nắng nhạt thưa!

                Như gió mơn man chẳng định kỳ...
                Nắng còn vương vấn... nắng không đi!
                Cô đơn một mảnh trăng vàng úa!
                Hiu hắt bên sông, cũng bởi vì...

                Ta vẫn chờ mong, ước vọng gì?
                Dưới giòng sông lạnh, nước trôi đi!...
                Bao mùa bão lũ, cồn xơ xác...
                Trơ nhánh sông buồn, nghĩ ngợi chi?...

                Theo bước chân ai đến vạn ngày...
                Bóng hình ẩn hiện cuối chân mây!
                Luôn nuôi dưỡng mãi hồn tươi mới ...
                Đời cũ còn nguyên nỗi ngất ngây!

                20/10/2021
                #83
                  Ngày xưa 26.10.2021 18:10:18 (permalink)
                  0
                  VÔ VỌNG!...

                  Ta chỉ sống một chặng đời, khoảng khắc...
                  Tất cả rồi... mục nát đến tàn phai!
                  Mọi thứ sẽ tiêu tan và biến mất...
                  Cả ước mơ chất ngất lẫn hình hài!

                  Tạo hoá mãi vần xoay trong khắc nghiệt!
                  Định mệnh nào những số phận bi ai?!
                  Luôn tiếp nối cuộc viễn trình bất tuyệt...
                  Chuyến hành hương vô vọng... tháng năm dài!

                  Người chợt đến, chợt đi như gió thoảng...
                  Sóng lăn tăn... ve vãn mãi chân cầu!
                  Dưới bờ đập, luyến lưu trời dĩ vãng...
                  Nước ngập ngừng không biết chảy về đâu!

                  Đời xa quá... thương yêu mình vuột mất!
                  Tháng ngày xưa... nhung nhớ cũ bên trời!
                  Dư hương ấy muôn năm còn phảng phất...
                  Dấu yêu nào... vọng tưởng mãi khôn nguôi?!

                  26/10/2021
                  #84
                    Ngày xưa 02.11.2021 22:02:35 (permalink)
                    0
                    EM XƯA!...

                    Người thương hư ảo bên trời...
                    Quê xưa hiu hắt xa vời nước mây!
                    Vườn yêu rộn rã bao ngày...
                    Trăm hoa thắm nở khoe đầy sắc hương...

                    Thôn làng chan chứa yêu thương...
                    Nắng hồng rạng rỡ trong vườn tình yêu!
                    Mây bay trắng xoá buổi chiều...
                    Ngẩn ngơ người cũng liêu xiêu sóng lòng!

                    Trời lên cao vút mênh mông...
                    Dìm hồn ai chết giữa lòng biển khơi!
                    Em xưa một thuở bên trời...
                    Vương mang nỗi nhớ một đời xót xa!

                    02/11/2021
                    #85
                      Ngày xưa 07.11.2021 16:05:01 (permalink)
                      0
                      GIẤC MƠ XƯA!...

                      Bến vẫn đợi, đò qua không trở lại...
                      Bao năm dài, mưa nắng phủ đường xưa!
                      Lòng hoang mang khi tiết đổi thay mùa...
                      Nghe gió thoảng hồn bâng khuâng một nửa!

                      Mưa rớt hạt, chứa chan giòng lệ ứa...
                      Gió thét gào vùi dập bến sông xưa!
                      Em trinh nguyên... trong ký ức xa mờ...
                      Vùng kỷ niệm... một bến bờ yên ngủ!

                      Đây còn lại nước mây trời lữ thứ...
                      Không bến chờ, cũng chẳng chuyến đò sang!
                      Cuộn mình xoay... cảnh giới thật mơ màng...
                      Đời tươi mới mở ra thời vận mới!

                      Em dừng lại, về đi, đừng bước tới!
                      Đã hết rồi hương sắc tháng năm xưa!
                      Khát khao kia như một giấc mộng hờ...
                      Đang dãy chết ở cuối bờ hư ảo!

                      Ôi thân thiết như mùi thơm nếp áo!
                      Ngọt ngào hương... say đắm vị tinh khôi!
                      Giấc mơ xưa còn vẫy gọi bên đời...
                      Rạng rỡ mãi một vùng trời thương nhớ!

                      07/11/2021
                      #86
                        Ngày xưa 09.11.2021 16:57:27 (permalink)
                        0
                        NGÀY THÁNG ẤY!...

                        Ngày tháng ấy, hững hờ em bỏ lại!
                        Lối xưa buồn... phiền muộn bủa vây quanh!
                        Mộng vỡ tan, bao ước vọng không thành...
                        Anh câm nín tìm nửa hồn đánh mất!

                        Em biền biệt... nơi nào trên trái đất?!
                        Tháng năm dài... sương khói phủ trời quê!
                        Mùa trôi qua... nhè nhẹ gió theo về...
                        Cây đơm lộc rồi bao lần trụi lá?!

                        Đời trầm lặng... ngày đi không vội vã...
                        Nắng hanh vàng trên bãi vắng sông xưa!
                        Mây lang thang... dàn trải nỗi bơ vơ...
                        Ngang sông lạnh nghe hồn còn thổn thức!

                        Bừng sống dậy... những tháng ngày rạo rực...
                        Trái tim hồng chợt hiểu nghĩa cuồng say!
                        Đường nở hoa, ong bướm nhởn nhơ đầy...
                        Mùi mật ngọt quyện thơm hương gió thoảng!

                        Ngày xa ấy... qua vèo trong một thoáng!
                        Tàn kiếp người, chưa cạn nỗi si mê!
                        Mảng trời xưa vằng vặc ánh trăng thề...
                        Mãi khơi gợi những tháng ngày rất cũ!...

                        09/11/2021
                        #87
                          Ngày xưa 16.11.2021 09:07:14 (permalink)
                          0
                          MÙA XUÂN VĨNH CỬU!...

                          (Tặng Đỗ Hồng, cảm hứng khi đọc bài "Đêm Côn Trùng Không Ngủ")

                          Sao viết mãi những giòng sầu lãng mạn?
                          Bao năm dài chưa cạn nỗi ưu tư!
                          Mãi yêu thương, trông ngóng lẫn mong chờ...
                          Người tình mộng tận cuối trời thương nhớ...

                          Sao kể mãi nỗi đau tình dang dở?
                          Trái tim hồng tan vỡ... khối sầu chung!
                          Dâng đắng cay lên đến đỉnh vô cùng...
                          Để thương tiếc những tháng ngày rất cũ...

                          Trằn trọc mãi bao đêm dài không ngủ...
                          Nhớ vô cùng ngày tháng mộng xa xưa...
                          Đã trôi qua... như giòng nước lững lờ...  
                          Về hun hút tận bến bờ xa lạ!

                          Bầu trời ấy... là thiên đường tất cả...
                          Niềm say mê, hưng phấn... đóa hoa tươi...
                          Thượng đế mang trao tặng kiếp làm người
                          Hành trang của một đời đầy khổ nhọc!

                          Tình yêu đến dạt dào như bão lốc...
                          Cuốn trôi đi bao ảm đạm ưu phiền!
                          Đất khô cằn bừng nở đóa hoa duyên...
                          Nụ nhân ái của mùa Xuân vĩnh cửu!...

                          16/11/2021
                          #88
                            Ngày xưa 29.11.2021 08:36:47 (permalink)
                            0
                            THƠ VIẾT CHO AI?...

                            Để lại nơi đây điệp khúc buồn...
                            Trang thơ chưa ráo giọt sầu tuôn!
                            Chữ câu ẩn dụ còn hơi ấm...
                            Em đã xa xôi lạc suối nguồn!

                            Em về đâu giữa cõi mông lung?
                            Sông núi, đồi nương, biển chập chùng...
                            Hay đã đi qua bờ bến khác...
                            Lòng còn thương cảm nỗi sầu chung?!

                            Xa xôi đôi ngã, tình dang dở...
                            Lạnh lẽo đường xưa sương khói bay...
                            Dĩ vãng nhạt nhòa sao mãi nhớ!
                            Vườn hoang hiu hắt bóng trăng gầy!

                            Sương thấm bờ vai ướt lạnh buồn!
                            Đường khuya trải rộng nỗi cô đơn...
                            Nghe như hơi gió ngày xưa cũ...
                            Vọng tiếng yêu thương ngập cả hồn!

                            29/11/2021
                            #89
                              Ngày xưa 19.12.2021 12:58:21 (permalink)
                              0
                              LẠC NẺO ĐƯỜNG XƯA!

                              Đập vỡ hoa niên tuổi ngọc ngà
                              Hương thời xuân sắc đã bay xa...
                              Trong cơn thảng thốt ngày xưa ấy
                              Có tiếng yêu thương rất nhạt nhòa!

                              Nhớ ngày em đứng tựa bên hiên...
                              Buông xõa bờ vai mái tóc hiền
                              Thơ mộng như bông hồng trước nắng...
                              Mỏng manh e ấp nụ cười duyên!

                              Em về trong một thoáng mênh mông...
                              Lạc nẻo đường xưa nát cõi lòng!  
                              Dĩ vãng trôi theo ngày tháng khác
                              Lệ sầu âm ỉ chảy vào trong!

                              19/12/2021
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 10 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 145 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9