Trùng khơi...

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 154 trên tổng số 154 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngày xưa
  • Số bài : 215
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:Trùng khơi... - 28.01.2025 10:43:41
0
LẠI VỀ ĐÂY!...

Xuôi giòng ta lại về đây...
Đồi thông trầm mặc, hàng cây rũ buồn!
Thắp vàng nẻo ấy hoàng hôn...
Chiều nghiêng gối mộng tơ vương những ngày...
Dặm ngàn sải cánh chim bay...
Đường mây rẽ lối heo may bóng chiều!
Phai tàn rã nát hương yêu
Nhạt nhòa năm tháng... buồn thiu kiếp người!

(Bên đồi thông... tiếp nối "Bờ bến mộng")
28/1/2025

Ngày xưa
  • Số bài : 215
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:Trùng khơi... - 30.01.2025 16:04:47
0
VỌNG XUÂN!...

Xuân đến bao lần xuân thắm tươi...
Hoa Xuân phơi phới nở trên đồi
Làng thôn nhộn nhịp mừng xuân mới
Rực rỡ muôn nhà, Xuân khắp nơi!  

Môi mắt em thương... rạng ánh ngời!
Xuân tràn lan mộng đến xa khơi...
Hơi Xuân tuôn chảy về phương ấy
Rạo rực yêu thương ở cuối trời!

Hòa nhập theo về với nắng xuân
Mênh mang niệm thức biết bao lần!
Mãi mang bóng dáng xuân kiều diễm
Xuân đẹp muôn đời, ơi cố nhân!

Mùa xuân huyền diệu đã qua đi
Biền biệt chia ly... lỗi hẹn thề!
Vẳng tiếng ai cười trong gió thoảng...
Chỉ càng ray rức mảnh hồn quê!

 (Nhớ mùa Xuân xưa!...)
30/1/2025
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2025 16:27:08 bởi Thanh Vân >

Ngày xưa
  • Số bài : 215
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:Trùng khơi... - 14.02.2025 15:34:19
0
"NHỚ NHA TRANG"!...
(Nhớ nhạc khúc năm xưa của "Hồ Đình Phương"...)
............
"Nha thành mến yêu : một ngày trời sang mùa mới
Gió từ biển khơi lộng về mừng khách ngàn nơi...
Ôi nguồn vui sống nắng nhuộm vành môi nàng má hồng...
Nha thành đón tôi gặp đời bình yên vừa tới :
Cát vàng nước xanh đẹp màu đôi bóng thùy dương...
Từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trông nắng vàng tới...
xót xa hồn tôi !"...

"Nha Trang"... đón gió "lộng về"...
"Mến yêu" ngày mới bên lề mùa sang
"Biển khơi" say giấc mơ màng...
Nắng tươi mơn trớn má nàng hồng thêm!
"Nha Thành" ủ mộng bình yên...
Biển xanh rợp bóng "thùy dương" đôi bờ
Chiều về sâu hút giấc mơ
Hàng cây tình tự... bây giờ còn không?
Thời gian lốc cuốn bụi hồng...
Còn ta khách lạ giữa lòng quê hương?!

14/2/2025

Ngày xưa
  • Số bài : 215
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2020
Re:Trùng khơi... - 1 giờ
0
ĐÀ LẠT BUỒN!... 

Đà Lạt trầm tư giữa núi rừng! 
Dấu buồn ngưng đọng giọt bâng khuâng...
Em qua chiều ấy mùa thu khóc...
Xui bước chân ai bỗng ngập ngừng!

Đã mịt mù trôi chuyện nhớ nhung...
Xa xôi hun hút đến muôn trùng!
Còn âm hưởng bóng chiều xưa ấy...
Tan loãng mơ màng những giọt sương! 

Đà Lạt buồn... mưa lất phất bay
Hồn ai sâu lắng nhớ bao ngày!
Ngẩn ngơ khoảng rộng trời sương khói... 
Hư ảo mơ hồ như bóng mây! 

Đà Lạt 27/6/2025

ĐÀ LẠT THÔNG BUỒN... 

Đà Lạt thông buồn sao mãi reo?
Nắng hanh hiu hắt ngã lưng đèo!
Ngày vui qua mất sầu hun hút...
Em cách xa rồi... anh ngóng theo!
Mộng cũ mênh mang trời xóm nhỏ
Tình xưa rưng rức nắng quê nghèo!
Phai tàn... rã nát hương tình cũ
Vẫn luyến thương hoài thuở dấu yêu!

Đà Lạt thông buồn...
27/6/2025

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 154 trên tổng số 154 bài trong đề mục