Trùng khơi...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 145 bài trong đề mục
Ngày xưa 30.12.2021 10:16:02 (permalink)
0
NHỚ XƯA...

Ký ức năm xưa bỗng trở về
Tháng ngày xa quá tựa cơn mê!
Tuổi xuân phơi phới, vườn xanh mướt...
Bẽn lẽn ai về nghiêng nón che!

Kỷ niệm êm đềm hiển hiện đây
Lũy tre, bờ dậu nhớ thương đầy!
U hoài trong cả con đường nhỏ
Hoa lá xanh rờn, rợp bướm bay...

Còn lại trầm ngâm lau lách buồn
Đìu hiu sông núi hạt mưa tuôn!
Dấu yêu vương vấn hồn non nước
Tận đáy sâu nào nỗi nhớ thương?!

Đã nhủ quên đi thời rạo rực
Sao lòng mãi nhớ chuyện ngày xưa?!
Yêu thương còn lại niềm ray rức  
Khơi dậy làm chi mộng ước thừa!

30/12/2021
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2022 21:19:18 bởi Ct.Ly >
#91
    Ngày xưa 04.01.2022 11:48:27 (permalink)
    0
    MẮT EM!...
    (Viết từ cảm hứng khi đọc bài "Tay em" của "Viễn Phương")
     
    Mắt em đôi mắt hững hờ...
    Nên anh viết mãi bài thơ lỡ làng!
    Mắt em đôi mắt mơ màng
    Nên anh tơ tưởng nắng vàng đồi nương...

    Mắt em đôi mắt vấn vương
    Nên anh quấn quít lạc đường mộng du
    Mắt em xa vắng mịt mù
    Nên anh nhớ mảng trời thu úa vàng...

    Mắt em đôi mắt mênh mang...  
    Nên anh vương vấn bóng hàng phượng xưa
    Mắt em da diết sao vừa...
    Gợi mùa hè đỏ nắng trưa sân trường!

    Mắt em đôi mắt vô thường
    Nên anh rưng rức bên đường ngẩn ngơ
    Mắt em hoang hoải đôi bờ
    Hồn anh ướt sũng cơn mưa cuối ngày!

    Mắt em đôi mắt đong đầy
    Nên anh khờ dại mê say một đời!
    Mắt em chan chứa biển khơi
    Hàng mi thầm lặng... vạn lời gửi trao!

    Mắt em đôi mắt dâng trào
    Nên anh mơ tưởng đường vào thiên thai
    Cõi tiên cảnh giới bồng lai
    Gọi mời khát vọng miệt mài lãng du...

    Mắt em đôi mắt âm u
    Nên anh nhớ mảng trời thu năm nào...
    Mắt em đôi mắt dạt dào
    Gột bao nhức buốt thương đau kiếp người!

    Mắt em đôi mắt lạ đời!
    Hân hoan trộn lẫn ngút trời nỗi đau...
    Mắt em sắc lẹm nhát dao
    Cứa vào nỗi khổ cho trào máu tươi!
    Mắt em lại cũng tuyệt vời
    Dưới hàng mi rũ một trời bình yên!
    Mắt em đôi mắt vô biên...
    Hồn anh mê sảng trôi miền tịch liêu!

    04/01/2022
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 12:14:39 bởi Ngày xưa >
    #92
      Ngày xưa 21.01.2022 22:23:59 (permalink)
      0
      THU VÀNG!

      Dặm hồng nỗi nhớ mênh mông
      Tháng ngày vẫy gọi khơi giòng tương tư...
      Em... ngày tháng cũ mịt mù
      Anh vương mang thú phiêu du đất trời...
      Tâm tình buông thả muôn nơi
      Vãi vung mộng ước mù khơi dặm ngàn
      Hồn nhiên theo bước thu vàng
      Dõi con nai lạc mơ màng vườn xưa
      Mùa thu lặng lẽ bao giờ?
      Thời gian khép lại giấc mơ tuổi hồng!
      Ngày xưa thân ái còn không?
      Vuột tay đánh mất, chênh chông tháng ngày!

      21/1/2022
      #93
        Ngày xưa 23.01.2022 10:21:04 (permalink)
        0
        SẼ CÒN AI NỮA?...
        (Xúc cảm khi đọc bài thơ "Lời đáp chân tình" của Đỗ Hồng!)

        Ai nốc cạn rượu nồng say túy lúy?
        Quên kiếp người bi lụy chốn trần gian
        Ai mê say đuổi bắt bóng thiên đàng?
        Thêu dệt mãi mùa Xuân tràn mộng ước...

        Ai mơ tưởng bóng hào quang thuở trước?
        Núi sông rền, vang vọng nhịp thương yêu
        Thời hiền nhân cung kính ngự vương triều
        Chung ước nguyện một lòng yêu Tổ quốc

        Ai nhớ mãi lời hẹn thề non nước?
        Bao kiếp người, sau trước đã đi qua
        Tuốt gươm thiêng quyết tử, giữ sơn hà
        Cùng xây đắp nước non ta hùng mạnh

        Ai nốc cạn ly rượu nồng sóng sánh?
        Ngẫm sự đời thời mạt vận, buồn thiu!
        Thuở vàng son rực rỡ của vương triều
        Đã sụp đổ như bóng chiều nắng tắt!

        Ai viết mãi những lời buồn hiu hắt?
        Khi người về lẩn khuất bóng hoàng hôn
        Còn nữa không giòng nhiệt huyết dập dồn?
        Thôi thúc mãi trái tim hồng rực lửa?!

        Ai viết tiếp lời hận sầu chan chứa?
        Cung đàn buồn... dang dở khúc tình xưa
        Chiều lê thê buốt giá đến bao giờ...
        Khi anh bước vào bến bờ yên nghỉ!

        Ai nốc cạn rượu nồng say túy lúy?
        Quên kiếp người bi lụy chốn trần gian
        Ai mê say đuổi bắt bóng thiên đàng?
        Thêu dệt mãi mùa Xuân tràn mộng ước...

        23/1/2022
        #94
          Ngày xưa 27.01.2022 19:10:40 (permalink)
          0
          CÓ NHỮNG MÙA XUÂN!...

          Có những mùa Xuân thật dịu dàng...
          Êm đềm trong một khoảng thời gian!
          Xuân sang, mai nở trên đầu súng
          Tết lại, cờ bay rợp xóm làng!
          Ngắt cánh lan rừng, vui hội đến
          Gom cành hoa dại, đón mùa sang!
          Nhận tin chiến thắng hồn tan chảy...
          Tấu khúc hùng ca dậy đại ngàn!

          27/1/2022
           
          r

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2022 11:53:40 bởi Ngày xưa >
          #95
            Ngày xưa 29.01.2022 09:29:53 (permalink)
            0
            LẶNG LẼ!...

            Ngày tháng qua đi thật vội vàng!
            Làm sao ngăn được bước thời gian?!
            Xới tung dĩ vãng tàn phai ấy...
            Tìm chút dư hương, quá muộn màng!

            Kỷ niệm nơi giòng sông nước kia...
            Mải mê tần tảo, chẳng quay về!
            Làng xa, ngược gió, anh tìm đến...
            Bóng đổ bên cầu, nghe tái tê!

            Thuở ấy hồn nhiên như gió mưa...
            Bên nhau ta đợi nắng sang mùa!
            Cuộc đời không đẹp như tranh vẽ
            Gắn bó, âm thầm dệt ước mơ!

            Gian khổ, can trường ta vượt qua
            Đất lành bừng nở những bông hoa...
            Rồi mưa gió cũng thôi vùi dập
            Anh đắp, em xây dựng mái nhà!

            Tưởng đã an lành như ước mơ...
            Bỗng đâu xảy đến chuyện không ngờ!
            Em về xứ ấy buồn hiu hắt...
            Lặng lẽ bên đường, anh ngẩn ngơ!

            29/1/2022
            #96
              Ngày xưa 30.01.2022 18:10:50 (permalink)
              0
              MÙA XUÂN CHẾT!...

              Vuột mất thiên đàng tuổi mộng mơ...
              Mùa Xuân đã chết tự bao giờ!
              Chữ gieo khô cứng buồn câu chữ
              Thơ viết vô hồn thẹn ý thơ!
              Nhặt góp dư âm thời dĩ vãng
              Bới tìm ký ức thuở xa mờ
              Tìm đâu cho thấy mùa Xuân cũ...
              Rã nát bên trời thương nhớ xưa!  

              30/1/2022
              #97
                Ngày xưa 31.01.2022 07:21:27 (permalink)
                0
                MÙA XUÂN TỚI!

                Em như nàng công chúa
                Mắt nai buồn vu vơ...
                Vốn coi thường nhung lụa
                Em yêu chàng câu thơ!

                Về ngang đời một buổi
                Trời mây xanh lững lờ...
                Bướm hoa tràn ngập lối
                Khắp núi rừng hoang sơ...

                Bên nhau vui chất ngất
                Xây đắp tình trong mơ
                Rồi một ngày chợt mất
                Đau thương thật không ngờ!

                Em đi về ngõ tối
                Xa xôi đến bao giờ?
                Bước chân nào bước vội
                Vào trong lòng hư vô!

                Không còn ai để đợi
                Không còn ai để chờ!
                Gió đưa mùa Xuân tới
                Nghe hồn mình bơ vơ!
                 
                31/1/2022
                 
                r

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2022 19:22:04 bởi Ct.Ly >
                #98
                  Ngày xưa 15.02.2022 09:50:28 (permalink)
                  0
                  NGÀN CÁNH HẠC!...

                  Yêu dấu hỡi, mến thương trời mộng cũ!
                  Chốn êm đềm nuôi dưỡng cuộc tình si
                  Vườn ảo diệu bướm hoa hoài luân vũ...
                  Thời hoa niên mườn mượt mộng xuân thì!

                  Thơ mộng quá, ôi góc đời đánh mất!
                  Chốn thiên đường đành bỏ lại, quay đi!
                  Đời trôi mãi, qua khoảng thời gian khác...
                  Ngậm ngùi thôi, không hiểu được điều gì!

                  Ta hụt hẫng nhớ người xưa... một thuở
                  Giòng sông êm, lờ lững nước đôi bờ...
                  Nàng hiện đến... thiên thần vươn cánh mở
                  Cõi non ngàn chan chứa một trời thơ!

                  Từ dạo ấy, hồn cất thêm cánh mỏng...
                  Ta yêu mây, yêu nước chảy mơ hồ!
                  Yêu lạ lẫm... trời cao xanh ảo mộng!
                  Hồn bay về... chạm tới cõi hư vô!

                  Nàng hiển hiện... một cõi miền xa khác!
                  Vùng ước mơ... bàng bạc dải thiên hà!
                  Như xứ mộng thiên thu... ngàn cánh hạc!
                  Sẽ muôn đời là nỗi nhớ trong ta!...

                  15/2/2022
                   
                  r

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2022 05:19:00 bởi Ct.Ly >
                  #99
                    Ngày xưa 17.02.2022 09:41:34 (permalink)
                    0
                    MỘT CHÚT!...

                    "Có thì có tự mảy may...
                    Không thì cả thế gian này cũng không!"
                    (Thơ Đạo Hạnh Thiền sư, Huyền Quang dịch)

                    Một chút yêu thôi... đủ lệ tràn!
                    Chút sầu khuấy động cả tâm can!
                    Chút tình lãng mạn, cho đi hết...
                    Chút xót xa đau, chút bẽ bàng!

                    Chút vui, thấp thỏm chờ ai đến...
                    Chút thẩn thờ trông nắng nhạt nhòa!
                    Chút ngẩn ngơ hồn khi lỗi hẹn...
                    Chút buồn sâu lắng lúc chia xa!

                    Chút thương lan tỏa trời mơ ước ...
                    Chút mộng bay xa vạn dặm trường!
                    Chút nhớ vờn theo con sóng nước...
                    Vượt trùng dương rộng, đến người thương!

                    Thêm mơ tưởng chút tình muôn thuở...
                    Chút nhớ thương xưa chẳng trở về!
                    Khát vọng theo ngàn con sóng vỗ...
                    Chút hồn cuồng loạn của đam mê!

                    Chút tình son sắt qua năm tháng...
                    Chút dạ keo sơn nghĩa cội nguồn!
                    Chút nhớ không quên... ngày lửa đạn
                    Bom mìn phá nát dãi quê hương!
                    Chút đau nuôi dưỡng niềm sung mãn
                    Hào khí trào dâng của quật cường!

                    17/2/2022
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2022 12:49:35 bởi Ngày xưa >
                    Ngày xưa 24.02.2022 08:54:09 (permalink)
                    0
                    ĐIỆU BUỒN!...

                    Ngày xưa ấy... tâm hồn trinh trắng lắm!
                    Ngước nhìn đời chưa bận nỗi ưu tư!
                    Nắng trong veo, không ảm đạm bao giờ!
                    Đời thơ mộng... như nụ hồng phơi phới!

                    Hồn rộn rã, mở toang chào nắng mới!
                    Mùa sang rồi... lay động trái tim yêu!
                    Đời bừng sôi bên hương sắc mỹ miều
                    Trời khai mở nắng xuân hồng rực rỡ!

                    Quên sao được, tháng năm dài thương nhớ...
                    Thời gian nào... mê mệt tháng ngày đi!
                    Đêm sũng mưa đưa tiễn nắng xuân thì
                    Thời hoa mộng... điệu vui buồn trộn lẫn!

                    Tuôn chảy mãi niệm khúc sầu vương vấn...
                    Dấu yêu xưa... hiu hắt cuộc tình buồn!
                    Hồn vật vờ, rao giảng nghĩa yêu thương...
                    Ngợi ca mãi những cuộc tình đánh mất!

                    Quay quắt nhớ, tháng năm dài chất ngất...
                    Vui ngập tràn, chưa trọn lại sầu vương!
                    Nắng rực hồng xen lẫn hạt mưa tuôn...
                    Thành giai điệu bản tình ca huyền ảo!

                    ... Nên viết mãi giòng thơ buồn ảo não!
                    Đến cơ hồ... từ thế giới bao la!
                    Văng vẳng buồn, âm hưởng bản tình ca...
                    Vang vọng mãi, tiếng rơi trong đáy vực!

                    24/2/2022
                    Ngày xưa 25.02.2022 18:05:01 (permalink)
                    0
                    TRẦM LUÂN!...

                    Ngày sắp hết, niềm vui cũng cạn!
                    Ngồi bên nhau... bè bạn tiêu giao!
                    Cầm tay thăm hỏi dạt dào...
                    Núi sông man mác nơi nào dừng chân?

                    Trời đất rộng nẻo về xa ngái!
                    Mây bạt ngàn, quan tái sầu đưa...
                    Gió mưa luân chuyển theo mùa...
                    Bốn phương hun hút giấc mơ lạc loài!

                    Ta dong ruổi mưa chiều, nắng sớm...
                    Gió trên ngàn... bụi cuốn đường xa!
                    Đất trời non nước bao la
                    Giấc mơ lãng tử, đây là cõi tiên!

                    An nhiên không vướng ưu phiền!
                    Vọng tâm chìm đắm... có liền hoàn không!
                    Người ơi, nước cuốn theo giòng...
                    Làm sao vượt thoát khỏi vòng trầm luân?!

                    25/2/2022
                    Ngày xưa 03.03.2022 15:07:38 (permalink)
                    0
                    NHỚ NGƯỜI XA!...

                    Cửa vẫn mở, lòng em đã khép!
                    Đi ngang qua, lặng lẽ cúi đầu!
                    Nhớ năm ấy trời trong, nắng đẹp...
                    Trái ngang tình, ta vẫn yêu nhau!

                    Bẵng một dạo, mịt mờ xa vắng...
                    Vườn xưa buồn không thấy em đâu!
                    Về vô định... mảng trời  mây trắng...
                    Trôi lang thang non nước xanh màu!

                    Lang bạt mãi... kể từ hôm ấy
                    Em theo người đến tận phương xa!
                    Anh thờ thẫn... lòng buồn biết mấy!
                    Vỡ tan rồi một giấc mơ hoa!

                    Em theo bóng tình yêu lớn dậy...
                    Mộng sông hồ... năm tháng phôi pha!
                    Anh quanh quẩn bên vùng lau sậy...
                    Ngẩn ngơ buồn... thương nhớ người xa!

                    03/3/2022
                    Ngày xưa 10.03.2022 14:10:05 (permalink)
                    0
                    MÂY BAY PHIÊU LÃNG!...

                    Dấu yêu giăng mắc bên trời...
                    Tình xưa vương vấn một đời xót xa!
                    Vườn hồng, giấc mộng thêu hoa!
                    Người xa biền biệt... phôi pha ráng chiều!
                    Lối về thấm đẫm thương yêu...
                    Trời xanh khép mở cánh diều nhớ mong!
                    Mênh mang chuyện cũ trong lòng...
                    Mây bay phiêu lãng bên giòng tuổi thơ!
                    Thiên đàng mộng mị, hoang sơ...
                    Ngày xanh sương khói, giấc mơ huy hoàng!
                    Cố nhân trong cõi mơ màng...
                    Nên chăng gặp lại... phũ phàng mà thôi?!
                    Yêu thời cuồng túy lên ngôi!
                    Hẫng tay nắm bắt một trời hư vô!
                    Người trong xứ mộng mơ hồ...
                    Ta quay quắt mãi bên bờ cô liêu!
                    Đắp xây ước vọng thật nhiều...
                    Đuổi theo ảo ảnh tình yêu vĩnh hằng!

                    10/3/2022
                    Ngày xưa 11.03.2022 16:11:30 (permalink)
                    0
                    KHẮC NGHIỆT!...

                    Những lời ẩn dụ viết mênh mang...
                    Điệu nhớ, lời thương tiếp nối hàng!
                    Hối hả viết hoài như chẳng kịp!
                    Sợ ngày qua mất, cạn thời gian!

                    Hoa kia kiều diễm bừng hương sắc...
                    Thời khắc qua đi sẽ úa tàn!
                    Khát vọng bùng lên rồi vụt tắt
                    Rạc rời... còn lại những âm vang!

                    Hố sâu chôn kín niềm khao khát!
                    Đập vỡ tan tành những ước mơ!
                    Dập tắt phũ phàng bao kế hoạch!
                    Dựng xây, toan tính, nỗi mong chờ!

                    Rồi bao đời nữa, bao nhiêu kiếp?
                    Trái đất u buồn lệ chứa chan!
                    Cứ mãi vòng quay đầy khắc nghiệt...
                    Xác thân rã nát, đống tro tàn!

                    11/3/2022
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 145 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9