Trùng khơi...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 145 bài trong đề mục
Ngày xưa 14.03.2022 16:00:28 (permalink)
0
MƠ TIÊN!...

Anh về chốn cũ âm thầm...
Đường xưa ướt lối, lạnh căm mưa rào!
Gió luồn xóm vắng lao xao...
Lòng tơ tưởng đến một ngày nào xưa!
Năm nao hai đứa dại khờ
Nhìn nhau bẽn lẽn, ngẩn ngơ mỗi chiều!
Đường làng thơm ngát hương yêu
Gió xao ruộng trũng liêu xiêu sóng lòng!
Cánh diều mang nỗi nhớ mong
Lên cao vời vợi về mông mênh trời...
Thương nhau chưa nói một lời!
Gửi theo cánh mộng đầy vơi nỗi lòng!
Trời xanh rộng khắp... mênh mông
Yêu thương vượt thoát khỏi vòng trần ai!
Mơ tiên... chìm đắm miệt mài!
Đuổi theo cánh bướm bên ngoài dậu hoang...
Em xưa ảo diệu mơ màng
Hồn anh say đắm, mộng tràn biển khơi...
Nhìn nhau chưa nói một lời!
Gửi theo cánh mộng về nơi bạt ngàn!...

14/3/2022
Ngày xưa 18.03.2022 10:17:51 (permalink)
0
MỘNG XƯA!...

Tuổi hồng diễm mộng phôi pha...
Tiếc khung trời cũ la đà nắng mưa!
Nhủ lòng rũ bỏ cơn mơ...
Đường mây rẽ lối, duyên xưa bẽ bàng!
Em từ buổi ấy sang ngang...
Bỏ đồi gió lộng, nông trang quê nghèo!
Bỏ bờ đá dựng cheo leo...
Suối xanh róc rách lưng đèo ngậm sương!
Trời cao gợn bóng vô thường...
Trũng sâu uốn khúc mờ sương cõi ngoài!
Lối xưa... thương nhớ vơi đầy
Dấu yêu ấp ủ tháng ngày... còn không?!
Êm trôi nước chảy xuôi giòng...
Về xa hun hút... hư không dặm ngàn!
Núi sông thảng thốt, mơ màng...
Mênh mang tâm thức, lỡ làng mộng xưa!

18/3/2022
Ngày xưa 26.03.2022 09:05:19 (permalink)
0
DẤU XƯA!...

Ngõ xưa in bóng chân người...
Vườn nghiêng nỗi nhớ... một thời bình yên!
Đắm chìm giấc mộng thần tiên
Đường hoa ngập lối... cõi riêng góc trời!
Cố nhân giờ đã xa rồi!
Vắng câu từ tạ, không lời tiễn đưa!
Nắng buồn rớt xuống song thưa!
Cây xanh trầm mặc bên bờ tiếc thương!
Trùng khơi... xa quá dặm trường!
Trời mây man mác buồn vương canh dài!

26/3/2022
Ngày xưa 28.03.2022 17:08:48 (permalink)
0
CÒN ĐÓ NỖI BUỒN!...

(Ngóng tin người!...)

Chốn xưa vắng lặng trong ngoài!
Đau thương đã đến với ai bên trời?!
Vườn hoang lạnh lẽo hoa rơi...
Câu thơ còn đọng đầy vơi nỗi đời!
Tâm tình chan chứa biển khơi...
Dấu yêu giăng mắc... bên trời thiết tha!
Thế gian, cõi tạm đó mà!
Cạn khô nước mắt... khóc ta khóc người!
Chỉ là hư ảo cuộc chơi!
Mơ chi vĩnh cửu bên đời bể dâu?!

28/3/2022
Ngày xưa 03.04.2022 11:51:02 (permalink)
0
CÒN ĐÓ YÊU THƯƠNG!...

Dồn dập mãi nỗi sầu đau chất ngất...
Tháng ngày qua dằn vặt trái tim người?!
Để lặng buồn mỗi độ ngắm hoa rơi...
Cảm nhận nỗi chơi vơi đời dâu bể!

Cuộc sống vẫn xoay vần trong lặng lẽ...
Đời lăn tròn theo bước cuốn thời gian!
Trót say mê đâu hiểu nghĩa phai tàn
Sao biết được trần gian đầy khắc nghiệt!

Rồi tưởng mất... nghẹn ngào trong nuối tiếc!
Tháng năm dài tâm huyết gởi trao nhau!
Cùng ước mơ xây đắp mộng ban đầu!
Hồn tơ tưởng ngẩn ngơ trời nắng lụa...

Người mộng mị... khung trời thu cỏ úa!
Tình dạt dào, ràn rụa nẻo đường qua...
Mộng hoang vu như  bóng đổ chiều tà...
Luôn vọng tưởng thuở ngọc ngà yên ngủ!

Người lại đến... xôn xao mùa xuân cũ!
Nước non ngàn luân vũ ngập trời hương!
Bướm vờn hoa say đắm điệu nghê thường...
Đời trỗi dậy niềm yêu thương mãnh liệt!

03/4/2022
Ngày xưa 04.04.2022 00:20:37 (permalink)
0
MỘT THỜI XA LẮM!...

Người về nhắc chuyện xa xôi...
Làm ta nhớ lại một thời vấn vương!
Chuyện xưa vứt bỏ bên đường...
Thiết tha chi nữa mà vương canh dài?!
Tình mình một bóng chung hai
Nâng niu diễm mộng thêm dài tiếc thương!
Mưa bay thấm lệ đêm trường
Cô đơn vây bủa bước đường ta đi!
Tình xưa còn lại những gì?
Mênh mang bóng nắng... tiếc chi nỗi đời!
Quên đi chuyện cũ bên trời...
Một thời xa lắm rạng ngời tuổi hoa!

3/4/2022
Ngày xưa 08.04.2022 17:23:22 (permalink)
0
SÔNG XƯA!...

Sông xưa chiều ấy giăng mưa...
Thuyền xuôi bến mộng, đong đưa tình buồn!
Em rời làng mạc, cô thôn...
Mơ theo tiếng gọi yêu thương bên trời!
Bạt ngàn, xa tít mù khơi...
Dấu yêu còn đó... góc trời quạnh hiu!
Bao lần lạnh trắng sương chiều...
Mịt mù sông nước... nhớ nhiều người xưa!

08/4/2022
Ngày xưa 18.04.2022 17:39:46 (permalink)
0
NƠI ĐÓ TUỔI THƠ!...

(Cảm hứng khi đọc bài "Quê hương ở đó" của "PEARL")

Nơi đó có... nụ hồng xinh mới nở
Hồn trinh nguyên hớn hở bước vào đời!
Mắt trong ngần xanh ngát mộng biển khơi...
Lòng phơi phới ước mơ đời sáng lạng!

Nơi đó nắng... thơm hương hồng buổi sáng
Chí kiêu hùng mê sảng ngước trời cao!
Mang trái tim say dũng khí anh hào
Đầy cuồng vọng ta dời sông lấp biển!

Nơi đó chuyển... sang ngày dài chinh chiến...
Đạn bom cày tàn phá dãi quê hương!
Súng trên vai, mang chí cả lên đường
Xếp sách vở, chuyền tay nhau hịch nước!

Nơi đó mất... những mùa Xuân mơ ước!
Tuổi thơ buồn hiu hắt mái nhà hoang!
Nhốt ngày xanh trong xó xỉnh điêu tàn!
Xa lăng lắc những tháng ngày oanh liệt...

Nơi đó cạn... vỡ tan rồi nhiệt huyết!
Ngập u buồn trong khóe mắt con thơ!
Trời lắng yên bão lặng mãi trông chờ
Dìu nhau bước qua tháng ngày lạnh giá!

Nơi đó gió... mãi se buồn gốc rạ!
Mái nhà toang dột nát đỡ che người!
Mưa liên hồi trút lạnh xuống muôn nơi...
Gió vần vũ tiếng thét gầm ghê rợn!

Nơi đó đã... dập vùi bao chí lớn!
Những ngày dài mưa lạnh lẽo âm u!
Bấu víu nhau trong ngục tối ao tù!
Hồn mang nặng nỗi sầu đau chất ngất!

Nơi đó nhốt... những phận người mệnh bạc!
Nhà hoang tàn, dễ thưởng ngoạn trăng sao!
Gió thông lối... đuổi luồn qua vách nát!
Suốt ngày đêm vang điệp khúc rì rào!

Và nơi đó... cuộc đời êm như mộng!
Mái tranh nghèo soi bóng nước bờ ao!
Hồn rưng rức nỗi luyến thương hoài vọng
Dĩ vãng ơi... thuở yêu dấu đâu nào!

18/4/2022
Ngày xưa 28.04.2022 00:33:30 (permalink)
0
RỒI CÓ MỘT NGÀY!...

(Chợt xúc cảm khi đọc bài "Có một ngày!" của "PEARL")

Rồi có một ngày... nước mắt vây quanh...
Con chợt hiểu từ đây đành mất mẹ!
Mẹ ấp yêu nuôi con từ tấm bé
Kịp lớn khôn, mẹ bỗng chốc lìa xa!

Rồi có một ngày... chẳng kịp nghĩ ra!
Mãi mơ tưởng, đuổi theo điều hư ảo!
Mẹ lặng lẽ dấu sầu đau, phiền não...  
Trong ấm êm, ta lớn dậy thành người!
 
Rồi có một ngày... nước mắt tuôn rơi!
Ta quay quắt niềm đau buồn mất mát!
Mẹ ở đâu, khoảng không gian nào khác?
Thế gian này, con nước mắt đầy vơi!

Rồi có một ngày... lá rớt đơn côi!
Xào xạc gió trong vườn hiu hắt nắng!
Mảng trời cũ bềnh bồng mây bay trắng...
Trôi mênh mang... như tóc mẹ bên trời!

27/4/2022
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2022 05:29:31 bởi Ct.Ly >
Ngày xưa 04.05.2022 13:33:48 (permalink)
0
NGHỊCH LÝ!...

Còn nỗi đau buồn nơi trái tim!
Trong cơn ray rức mãi đi tìm!
Mệnh duyên ẩn dấu điều sâu thẳm...
Ám ảnh ta hoài như bóng đêm!

Đâu hiểu thời gian mải miết trôi...
Không gian xoay chuyển đổi thay đời!
Tháng ngày bảng lảng như sương khói...
Tiếc nuối, còn dư vị đắng môi!

Hội ngộ ươm mầm nỗi biệt ly!
Tàn phai thôi thúc nhớ xuân thì!
Đắm say chứa đựng sầu tan vỡ
Ngơ ngẩn, u hoài lệ ướt mi!

Chắt lọc buồn đau nơi trái tim...  
Trào tuôn hóa giải nỗi niềm riêng!
Sao điều nghịch lý cùng nương tựa?
Hạnh phúc kề bên nỗi muộn phiền!

04/5/2022
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2022 17:00:44 bởi Ngày xưa >
Ngày xưa 11.05.2022 11:13:46 (permalink)
0
MỘT THỜI!...

Ta về thăm lại quê xưa...
Núi sông vừa dứt cơn mưa đầu mùa!
Đường hoang xào xạc gió lùa
Tuổi thơ vương vãi âm thừa đâu đây!
Đơn côi dáng bóng trăng gầy...
Treo nghiêng giữa khoảng trời mây nhạt nhòa!
Ánh vàng trải khắp đường xa...
Hắt hiu thêm dãi quê nhà mến yêu!
Tuổi thơ thuở ấy nhớ nhiều...
Nước mây còn nhuốm hoang liêu nỗi buồn!
Một thời say đắm, vấn vương...
Một thời ngơ ngẩn bên đường tiếc thương!
Thế gian giấc mộng vô thường
Tỉnh ra vỡ nát chán chường, buồn đau!
Về đâu ta biết về đâu?
Đất trời hoang hoải một màu khói sương!
Mình ta đứng lại bên đường
Lắng sâu hun hút gió luồn dặm xưa!

11/5/2022
Ngày xưa 15.05.2022 09:27:01 (permalink)
0
CHO TA!...

Cho ta vắt chút giọt buồn!
Gởi vào mây nước, thả tuôn theo giòng...
Nhớ em năm ấy mơ mòng
Như con bướm mộng bay vòng nụ hoa!

Cho ta gửi chút lệ nhòa...
Bên bờ thương cảm xót xa phận người!
Cuộc đời như áng mây trôi
Bay về vô định... phương trời quạnh hiu!

Cho ta hứng dải nắng chiều...
Điểm tô sống dậy hương yêu lỡ làng!
Năm xưa, thuở ấy huy hoàng...
Rã tan như đợt sóng tràn biển khơi!

Cho ta nhặt áng mây trời...
Nâng niu diễm mộng nhớ thời hoa niên!
Em yêu thuở ấy ngoan hiền...
Giấc mơ còn mãi nơi miền "Diễm xưa"!...

15/5/2022
Ngày xưa 18.05.2022 18:06:54 (permalink)
0
MẸ!...

Chiếc bóng bên trời thương nhớ xưa
Bờ mi hun hút... nỗi mong chờ!
Đơn côi, lạc lõng buồn vương mắt
Chờ bước con về trong gió mưa!

Hy vọng bừng lên hoa bướm say
Mẹ luôn khao khát biết bao ngày!
Đón con đầu ngõ, mừng khôn xiết
Mở rộng vòng tay, lệ ướt đầy!

Con mãi đi về như gió mưa...
Mưa luân chuyển tiết, gió xoay mùa!
Con theo cơn sóng tan rồi hợp...
Về mẹ bên trời thương nhớ xưa!

Đến một chiều thu lệ ướt đầy
Con về không kịp nắm vòng tay!
Mẹ nằm yên giữa trời hư ảo...
Tan vỡ hồn con, tiếc những ngày!

Mẹ đã xa rồi như khói mây...
Vườn hoang lạnh lẽo gió mưa đầy!
Lối xưa gợi nhớ chiều đưa tiễn...
Nặng nỗi u hoài hoa cỏ lay!

18/5/2022
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2022 05:27:45 bởi Ct.Ly >
Ngày xưa 23.05.2022 16:38:01 (permalink)
0
LỐI XƯA!...

Về thăm xóm cũ lúc hoàng hôn...
Sông nước mênh mang thổn thức buồn!
Trăng gác đầu non sầu viễn xứ
Chiều tàn góc phố lạnh cô thôn!
Sương giăng bãi vắng buồn da diết...
Gió rít thềm hoang nhớ dập dồn!
Hoài vọng tìm về năm tháng cũ...
Ngậm ngùi thương tiếc thuở vàng son!

23/5/2022
Ngày xưa 13.06.2022 18:06:23 (permalink)
0
MỘNG ĐIỆP!...

Ngụp lặn trầm luân giữa vực sầu...
Tâm tình giăng mắc thả giòng sâu!
Quán thông mộng điệp cơn chìm nỗi
Liễu ngộ tang điền cuộc bể dâu!
Nỗi khổ ùa về trong thoảng chốc...
Niềm vui thoáng hiện lại qua mau!
Tháng ngày gom góp bao lâu nữa?
Uớc vọng chưa thành gửi kiếp sau!

13/6/2022
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 145 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9