Có gì đâu

Tác giả Bài
Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Có gì đâu - 09.05.2021 14:19:04
0



Lần về tháng ngày đã qua
dọ từng dấu bàn chân xưa
ngập ngừng ... bước ... từng bước thưa
muốn hỏi lòng tìm chi ... dĩ vãng.

Một làn gió nhẹ thoáng qua
lặng người đón cảm giác quen
lờn vờn chờ lên men đắm.

Thơ thoát vào bóng đêm
đêm xoá nhoà bước trăng
thao thức từng canh thâu
hỏi lòng ...
rồi lại dối che
có gi đâu!

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
re: có gì đâu - 11.05.2021 21:48:20
0
Tiếng chân đêm

Mưa như sóng đổ xô nhau mấy bận
gió xoáy vòng lùng kiếm mãi đêm thâu
có điều chi? tôi trở giấc nằm chờ
cứ nghe ngóng ... cỏ cây nào đã thức!

Mở chiếc phone vào lại căn nhà trống
thấy ghế bàn nằm lạnh lẽo xa nhau
xem chiều nay mẹ thức đến mấy giờ
và vuốt tóc ... hôm nay ... ngày mấy bận

Toan tắt máy chợt nghe ho húng hắng
bóng dựa tường dọ dẫm bước xuyên đêm
mẹ ghé vào từng căn phòng vắng lặng
rồi cúi đầu ... gặm nhấm ... nỗi cô liêu

Thắp nén nhang để đêm thôi lạnh lẽo
mẹ sụt sùi khấn vái giữa đêm không
bao tâm sự trời cao nào thấu hiểu
thằng con xa ... nghe ... ruột thắt ... từng hồi!

Khù Khờ

Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re: Có gì đâu - 12.05.2021 13:12:42
0
Tâm sự cây bút hỏng

Tôi nằm xó từ ngày thơ cạn ý
mặc tháng ngày hờ hững cứ trôi qua
trăng vẫn trăng, gió vẫn gió chẳng hình hài
tôi nằm xó, nắng mai không vào đó

Tôi an phận với quãng đời vô vị
ngày cứ dài hai mươi bốn tiếng như nhau
thức giấc giữa đêm tôi chợt nhớ
một thời
tôi cuồng loạn, hôn đầy trang giấy trắng
tôi mải miết rượt theo dòng thơ hoang tưởng
leo khỏi hàng kẻ thẳng để ba hoa
đời bỗng vui theo tiết tấu lạ lùng
đời mất vị vì thơ lu bóng dáng

Rồi một buổi tối gã bất thường kia trở lại
gã bất cần đời, không mặt nạ, không găng tay
gã chán chường vì bị bó gối bao lâu nay
chẳng thèm sợ nàng Cô Vi dữ tợn

Gã bảo tôi “chú theo anh một chuyến”
đêm nhẩy rào, vượt suối, theo trăng sao
gã hít hơi và đôi mắt bỗng dại dần
như người ca sĩ hết thời vừa trở về ánh đèn sân khấu

Thơ một bước ...
gã với theo một bước ...
ngắn, rồi dài ...
vượt thoát ...
những đêm hoang ...

Khù Khờ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 04:25:50 bởi Ct.Ly >
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re: Có gì đâu - 22.05.2021 20:36:12
0
Nhỏ ạ

Muốn hỏi nhỏ ... nhỏ ơi ... sao nhớ lạ
ảo tưởng ư? sao cảm thấy trăm lần
giữa khoảnh khắc đêm đột nhiên ngừng thở
giữa những khoảng ngày lựng khựng ngừng trôi.

Muốn bảo nhỏ ... nhỏ ơi ... chưa biết mặt
mà dường như ta gặp gỡ đã đôi lần
giữa câu thơ chờ ngọn gió mới mùa xuân
giữa dòng thơ lội đầu trần dưới cơn mưa hạ.

Hồn nhiên chấp cánh, thơ ngập ngừng, thấp thỏm ...
ta gom về, ủ vàng cả mùa thu
khi đêm ngừng thở, khi ngày ngừng trôi
ta tìm đôi mắt vấn vương trong làn khói trắng.

Ta uống dòng thơ, say mê, cuồng dại
cho nhỏ giật mình ... môi ngọt lịm giữa cơn say ...

Khù Khờ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2021 21:02:52 bởi Ct.Ly >
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Có gì đâu - 24.05.2021 13:17:42
0
Nơi đó một thiên đàng

Có người bảo thiên đàng xa vạn dặm
muốn được lên phải tu tích bao đời
ở đó không có phiền lo, sầu não
và mọi người được sống sướng như tiên.

Đường đi qua nửa đời ... quanh mù mịt
chắc là không ... chẳng đến cửa thiên đàng
mắt tục trần đâu ngó quá mây xanh
và ao ước / không bên nàng tiên đẹp

Thiên đàng đó hẳn nhiên là vô vị
thiếu giọt nước mắt ngà ta đôi lúc giận nhau
ta loay hoay không biết cách dỗ dành
le lưỡi nếm từng giọt rơi hờn tủi.

Thiên đàng đó hẳn nhiên là vô sắc
thiếu đôi má vừa đỏ ửng ... đó thấy chưa
ánh mắt mềm và cánh mũi nhấp nhô
tuy không nói ... ta nghe nghìn ân hận

Thiên đàng đó hẳn nhiên là vô nghĩa
sống tục phàm ta biết nhớ, biết đau
thấm buồn vui và ta mới biết một điều
ta đang ở một thiên đàng ... vì có em bên cạnh.

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 25.05.2021 08:47:21
0
Ngoắc kéo

Bàn tay năm ngón ngắn dài
ngón tròn mũm mĩm, ngón gầy thanh cao
ngón hay chỉ trỏ, huýt lườm
ngón hay e lệ, sáng chiều ngẩn ngơ.

Ngón nào thao thức nửa đêm
ngón nào gõ khẽ, chữ từng âm vang
ô hay! con chữ không hình
đêm nghe ... đuổi bắt ... theo từng thấp cao

ô hay! con chữ không hình
đưa môi chạm thử ... hơi từng nấc ... run
bàn tay năm ngón ngắn dài
ngoắc ngón nho nhỏ ... thôi mà ... tội anh.

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 31.05.2021 12:48:08
0
Huyền thoại một đêm thu

Đêm vắng,
thuyền neo,
sông ẩn khúc
tiếng sáo êm chạm khẽ bóng trăng ngà
bao tâm sự hoà từng hơi trầm bổng
tiếng sáo buồn ...
trăng thổn thức ...
nước lung linh.

Lầu cao
rèm động
gió lao xao
Mỵ Nương trăn trở, chớm vương sầu
nhìn sông, nước lặng, trăng lẻ bóng
xuân mòn thao thức với trăng sao.

Thà đừng gặp để tình như giấc mộng
để đêm về còn ngóng khúc Trương Chi
để nhớ thương còn vương mãi trong lòng
để giọt nước mắt ngà không làm tan chén ngọc.

Khù Khờ






Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 01.06.2021 12:07:00
0
Một ngày như thế

Một ngày gió lặng, chẳng bình yên
thôi đứng, đi quanh, chẳng muốn ngồi
hai tay sải rộng ... như còn thiếu
bẻ ngón tay cong ... vẫn thấy thừa

Một ngày trống trải ... chẳng thèm trôi
biết vẽ làm sao vỏ nỗi buồn
mỏng manh, bóc nhẹ ... tâm càng rối
dối trời, dối đất, dối sao tim?

Muốn tỏ, rồi thôi, chẳng có gì
một ngày như thế ... có tin không?
không tin ... thử cắn môi vành dưới
thấy nhớ nhung chưa ...
hổng trả lời!

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 02.06.2021 07:59:46
0
Thử "Trả Lời Bài"
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 09.06.2021 13:32:21
0
Mắt nâu

Ai mang dăm chữ vắt ngang
để em vấp ngã, em đòi thường, tôi
không đền ... thì cũng chẳng xong
hay tôi đưa tạm vai này ... được không?
ngày đêm thả mộng đầy trời
mắt nâu lạc giữa mấy tầng mây trôi
cái cằm hay hất cao lên
vai tôi, em tựa ... cho đời bớt nghiêng
sóng - từng lớp sóng vỗ bờ
gió - từng cơn gió lạc đường đi quanh
lưng tôi mưa nắng bao mùa
tóc em có rối ... áp đầu ngóng nghe?

Mắt nâu, ôi mắt nâu nào
không em ...
sao nước mắt nào ...
mặn tim.

Khù Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2021 10:22:50 bởi Khù Khờ >
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 10.06.2021 13:02:39
0
Níu đời một phút nhớ mong

Trăm năm đến bốn trăm mùa
mười năm đếm lá mỏi mồm lắm thay
tháng, ngày theo nắng mưa trôi
chờ em một phút cháy bàn chân hoang
mặc tôi thấp thỏm đứng ngồi
như bơm xe đạp bên lề ... đợi em
lạy giời, thật đáng kiếp tôi
đã làm em nhớ ...
bây giờ tôi mong ...

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 18.06.2021 10:54:25
0
Thôi đừng làm khó nhau nghe
 
Này cô bé cứng đầu hơn tảng đá
chẳng cớ gì ...  thích làm khó nhau thôi
mấy hôm nay cạy cửa chẳng một lời
và một tiếng ho hen ... dù rất nhỏ.
 
Này cô bé ngồi quay lưng, dấu mặt
thấy nhột chưa ... kìa mấy sợi lông măng
ánh mắt tôi đã vờn đuổi nãy giờ
trên chiếc gáy thon rịn mồ hôi rướn thở.
 
Tôi chưa nói ... vai em rung khúc khích
nhắc lại đi ... em nghe được những gì
qua chiếc lưng êm, nhịp tim tôi lắp bắp
chưa tìm được đúng lời ...
cho em mở môi thơm.
 
Khù Khờ
 
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 19.06.2021 04:25:56
0
Trưa trên đồng vắng

Trưa nay gió lặng, chẳng làm chi
gã vác thang đi đến giữa đồng
leo lên dăm nấc rồi chỉ trỏ
hỏi trời, hỏi đất, hỏi bâng quơ

Trời trừng đôi mắt chiếu nắng gay
đất lè lưỡi ra thở từng hồi
đồng không, cỏ úa xoài chân cẳng
gã vác thang đi bước ngắn dài.

Gã vạch trên đất mấy lằn ngang
khi nắng co thêm, bóng gã chùn
khi chân chạm phải bờ vai rộng
gã ngồi đếm ...
nhớ ...
gớm dài ghê!

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 20.06.2021 13:11:32
0
Đời khi vui, rất lạ

Chiều hôm nay ... tôi một mình thả bộ
đến ngả tư, xe nườm nượp lướt qua
thấy vui vui tôi mới đứng lại chờ
đèn xanh đỏ ... lòng bật lên xanh đỏ

cơn gió mát đẩy đưa hồn ngây ngất
tôi giang tay ôm vũ trụ vào lòng
và nụ cười ... chắc hẳn ... rất là tươi
xe thiên hạ bấm còi vui inh ỏi

ừ ... rõ lạ ... dăm nàng chưa quen biết
quay cửa xe, rồi hỏi “có cần gì?”
“chỉ cần nụ cười tươi thôi cô ạ
một nụ cười ... làm ngày đẹp, thưa cô”
nghe cảm động, vài nàng đưa tay vẫy
dúi vào tay tôi tờ giấy, số phone ?
không tiện xem giữa con lộ đông người
bỏ vào túi ... hai bên phồng căng cứng

và cũng có mấy cậu ưa nghịch ngợm
ném cho tôi lon bia lạnh, lạ đời!
một anh chàng ngại tắm đã bao năm
trông phong sương như nhà thơ thời đại
đứng bên tôi, anh gật gù theo nhịp
chắc là thơ đang vật một thiên tài
miệng lầm bầm ... bọt mép cứ sôi ra
mắt cá chết trôi “địa” lon bia lạnh

À! thì ra ... tôi bàng hoàng tỉnh mộng
đống số phone chỉ có một hình người
tôi trao hết cho nhà thơ thời đại
chẳng bạc tiền ... thẳng bước tiến... thong dong.

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 07.08.2021 04:42:29
0
Tiếng gọi tình hè

Hè say ngủ giữa trưa hầm nắng gắt
mấy ả ve rung đôi cánh đợi tình
những anh chàng nhạc sĩ mãi du dương
bao tấu khúc đẫm nhớ thương vằng vặc

Đêm hôm trước ánh trăng vương trên lá
ngấm vào sương từng vị ngọt (ý thơ ?)
mấy chàng ve ngây ngất chất men đầu
nên căng bụng ngân từng hơi vụng dại

Dù có nghe … mấy nàng thu cánh mỏng
biết thiệt, hư … mấy gã thích hoang đường
hễ mở mồm thì lại … nhớ … với thương
như giọt sương trượt trên đôi cánh mỏng.

Hoàng hôn khuất, góc trời thôi hồng nhạt
đôi má kia dần ửng … nốt thăng trầm
lời tỏ tình từ đêm trước … ngây ngô
giờ rung động ở từng hơi nín, thở

Đã sắp hết một ngày hè rỉ rả
kiếp ve sầu chờ mãi dưới thâm cung
mười bẩy năm mới thấy ánh mặt trời
và tiếng thơ của tình yêu mới chớm

Đêm nay nhé … chờ mây che ánh nguyệt
cho lá đừng bẽn lẽn …
cánh ve rung.

Khù Khờ
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 13.08.2021 11:51:54
0
Tìm trong đôi mắt em

Bờ môi khô nhếch nụ cười nửa miệng
đôi mắt buồn … chết lặng cả hồn tôi

Đôi mắt ấy ngày xưa ưa thích nói
và thích cười khi tôi nói say em
đôi má ửng như hoàng hôn bẽn lẽn
nhận nụ hôn tôi phớt nhẹ trao nhanh

Đôi mắt ấy đã làm tôi thức trắng
bao đêm dài, tôi thấp thỏm đợi mong
từng ngày phép mới, lao xe vượt núi đồi
đến thăm em khi hoàng hôn khuất bóng

Đôi mắt ấy … chia tay không đối diện
nước mắt nào có ngập … đắng lòng tôi
bao nhiêu năm tôi cố xoá bóng hình
quên đôi mắt biết cười yêu nũng nịu

Đôi mắt buồn … đêm chìm trong thinh lặng
tôi lần vào tìm lại những ngày xưa
lùng cho gặp gã mon men mối tình đầu
tìm một lời xin lỗi …
đời dẫu trễ!

Khù Khờ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2022 01:00:21 bởi Ct.Ly >
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 18.08.2021 04:22:47
0
Tròn những vòng lăn

Đồng cỏ hoang mênh mông ngập nắng
cuộn cỏ tròn như bọt sóng lăn tăn
rồi lớn dần theo những vòng lăn
và nhấp nhô theo từng cơn gió thốc.

Cuộn cỏ khô mặc đời lăn lông lốc
nhặt cánh hoa lặng lẽ đứng riêng mình
và đuôi diều băng gió tự hôm nao
mỗi vòng quay bao sắc màu đuổi bắt
tiếng sột soạt … ê! côn trùng ngái ngủ
thức dậy đi để tắm ánh trăng ngà
và hát ca cho đêm thôi cô quạnh
hết đêm này … ngày mới sẽ lo sau.

Ánh bình minh hong đuôi diều ướt đẫm
mấy hạt sương làm chùng bước anh hùng
cánh hoa êm ngủ vùi trong cuộn cỏ
thoáng nghe chừng … ong bướm nhởn nhơ bay …

Cứ như thế ở hai đầu cuộn cỏ
chuyện ta-người sáng-tối mãi loanh quanh
dệt vào thơ dăm ba chuyện hoang đường
cho ngày trôi … bớt buồn tênh, tẻ nhạt

Cuộn cỏ lăn tròn …
từng bước …
(thơ)-tôi …

Khù Khờ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 03:24:03 bởi Ct.Ly >
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 08.10.2021 13:00:11
0
Nhiệm mầu nửa đêm

Ngoài song vắng bóng trăng đầy
đong đưa ngọn gió … nghe lòng vắng tanh
mấy tuần bó gối nhìn quanh
tường chưa rêu phủ
đêm, ngày hoang vu
môi khô, miệng nhạt, nhác lời
mắt dáo dác kiếm thoáng hương, góc nào?
cô nàng covid vô hình
bám dai như đĩa trăm vòi cố đeo

Nửa đêm trở giấc nhìn quanh
dăm ba hạt bụi đuổi nhau quanh trần
đưa tay đỡ đốm sao rơi
môi khô khẽ hé
thơ
ngọt
ngát hương

Thơ em ôi giọt thuốc thần
đêm trao say, tỉnh
môi mềm
ngất ngây …

Khù Khờ
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2021 22:52:50 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ

Khù Khờ
  • Số bài : 250
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2009
Re:Có gì đâu - 13.10.2022 13:43:57
0
Điểm thu

Mới hôm nao tiếng ve còn rỉ rả
ru trưa hè thiếp ngủ dưới nắng oi
chuốc cho đêm say khướt bản tình buồn
ngày-đêm bước đảo chao … vô hướng

Đêm rơi xuống … ngoài kia … sao vắng lặng
chú ve sầu còn đấy?
chiếc cánh trong
lọc ánh trăng dâng nhè nhẹ lên thân cây sồi
từng giọt trăng … chậm rơi … rỉ rả

Đêm ngưng thở
thời gian đứng lại
cánh ve sầu
từng giọt điểm
thu mong manh
lại một đêm chong mắt ngóng chờ
tưởng đã dứt được
hồn thơ đang gõ cửa

Khù Khờ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2022 20:25:06 bởi Ct.Ly >
Thuở kia có gã khù khờ
Nghe cơn gió thoảng suốt đời ngu ngơ