ĐỒ MẮC DỊCH !

Tác giả Bài
Nguyễn Lương Tuấn
  • Số bài : 223
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2011
ĐỒ MẮC DỊCH ! - 15.05.2021 08:32:05
0



Dịch Cô vít lại mon men
Sáng nay thể dục đạp xe kẹt rồi
Đống Đa - sàn nhảy Phương Đông
Cô vít thăm hỏi thôi rồi ! mệt chưa
Thế là phong toả cuối đường
Đành đi lối khác chọn đường ngã sau
Buồn thay thời đại hôm nay
Không còn một chỗ bình an được nào
Khoa học phát triển càng cao
Càng gieo tội ác lương tâm chẳng còn
Giờ đây nhớ lắm một thời
Bình yên nơi ấy con người dễ thương