GHÉT....GIẬN...BUỒN....CẮN...
Ghét nhau cho cả một đời
Giận nhau cho cả một trời thương yêu
Buồn nhau ngồi suốt buổi chiều
Cắn nhau một cái cho nhiều nhớ nhung...
[bồng bồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:32:34 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: fly1tome
Ghét nhau cho cả một đời
Giận nhau cho cả một trời thương yêu
Buồn nhau ngồi suốt buổi chiều
Cắn nhau một cái cho nhiều nhớ nhung...
Ghét chi ghét đến tận cùng
Muốn ôm ghì siết để đừng thở luôn
Ghét chi ghét ớt ghét tương
Cắn cho 1 cí hết đường chạy yah
Cắn nhau một cái cho nhiều nhớ nhung.
Hôm qua mộng xuống chập chùng.
Môi em anh cắn tận cùng yêu thương
Dìu nhau lạc cõi thiên đường.
Hai ta quấn quýt cùng chung điệu tình.
Lả lơi trong dáng thật xinh.
Vai anh em cắn chia tình cho nhau.
Hôm qua mộng xuống thật lâu.
Vỗ về hai đứa chìm sâu tận lòng
Cho nhau trọn giấc phiêu bồng
Môi em anh cắn nổi phồng
Cắn wa cắn lại mới đồng nhớ nhung
Ghét gùi hong nói lung tung
Ghì nhau mà cén , cén khùng gùi thui............hén kưng
[mùi hành hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:34:27 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Trích đoạn: fly1tome
Ghét nhau cho cả một đời
Giận nhau cho cả một trời thương yêu
Buồn nhau ngồi suốt buổi chiều
Cắn nhau một cái cho nhiều nhớ nhung...
Ghét chi ghét đến tận cùng
Muốn ôm ghì siết để đừng thở luôn
Ghét chi ghét ớt ghét tương
Cắn cho 1 cí hết đường chạy yah
Ghét em , anh muốn chạy ra
Giận anh , em liếc thật xa , tuyệt vời
Buồn anh em khóc gọi mời
Cắn môi em mộng một đời ngẫn ngơ...
Trích đoạn: fly1tome
[thương yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:35:25 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: fly1tome
Ghét nhau cho cả một đời
Giận nhau cho cả một trời thương yêu
Buồn nhau ngồi suốt buổi chiều
Cắn nhau một cái cho nhiều nhớ nhung...
"Gió mưa là chuyện của trời"
Ghét thương là chuyện của người trần gian
Giận... thì... cắn... chứ... đừng... than
Kẻo người ta biết chàng nàng giận nhau
Buồn chi những chuyện thấp cao
"Cắn nhau một cái" ... thiệt đau... nhớ đời
Nửa đêm cúp điện tối trời
Giận anh nên lết lại ngồi gần bên
Ghét anh...sao cứ kên kên
Giận anh nên cứ bắt...đền..cả đêm
Ghét anh khóa chặt cửa tim
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Nửa đêm cúp điện tối trời
với em.
* Rappel
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:36:18 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Nửa đêm cúp điện tối trời
Giận anh nên lết lại ngồi gần bên
Ghét anh...sao cứ kên kên
Giận anh nên cứ bắt...đền..cả đêm
Ghét anh khóa chặt cửa tim
Ghét quá đi thôi cái đôi môi
Giận vì cứ kiếm chuyện với tôi
Buồn nên nhắm mắt không thèm ngủ
Cắn nữa cho người nhớ mới thôi...
cắn em thôi.
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:37:14 bởi Tran Manh hung >
đôi mình luyến thươn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:39:10 bởi Tran Manh hung >
Ghét anh , em đếm sao trời
Giận anh , em khóc cho đời vỡ tan
Buồn anh , em bước lang thang
Cắn môi rĩ máu đi hoang cuộc tình...
bâng khuâng
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:42:04 bởi Tran Manh hung >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: