Thơ Và Xung Quanh

Tác giả Bài
dauquoctruong
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2021
Thơ Và Xung Quanh - 28.05.2021 20:39:05
0

MƯA VUI
Mưa buổi sáng
Mưa quanh nhà
Mưa kêu tí tách
Mưa đùa với tôn
Mưa vào ngõ
Mưa lên sân
Mưa lân rân bờ tường
Mưa gõ cửa
Ta không mở
Mưa trườn khe cửa
Ta chét lại
Mưa luồn qua tôn
Ta lại bịt
Mưa lách qua tường
Ta lau
Mưa buồn
Gió thổi mạnh
Tôn mất rồi
Mưa vui
Mưa trong nhà.
Gia nghĩa, Đăk Nông
21/04/2010
ĐẬU QUỐC TRƯỜNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2021 13:07:20 bởi dauquoctruong >
Người Đi Xuất Khẩu

dauquoctruong
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2021
Thơ Và Xung Quanh - 28.05.2021 21:27:30
0

HỒI ÂM BẠN CŨ
Cho tôi gọi lại tiếng Bạn Hiền
Nhớ lại lúc thời thuở thiếu niên
Ngày tháng vui vẻ không toan tính
Tình bạn trong veo quý hơn tiền.
Hôm qua tôi đọc Đắc Nhân Tâm
Hôm nay thư anh biên đến tầm
Phải chăng hai ta cùng suy nghĩ
Nhớ lại duyên xưa, xóa hiểu lầm.
Thời gian cách biệt nửa thập niên
Những năm tháng ấy chẳng bình yên
Từ khi rời khỏi đất Bình Dương
Từ ấy tôi mang một nỗi phiền.
Nhưng nay sự đó ta hãy chôn
Ta ngồi xuống nói chuyện ôn tồn
Ôn lại kỉ niệm những vỉa hè
Trước khi tóc ta phủ hoàng hôn.
À... Tôi đang xuất khẩu ở nước ngoài
Sức khỏe cũng đủ tuần làm đôi quai
Nay rằng tiền cũng đủ xài
Nhưng nghĩ khi nhậu món xoài với cố hương
Tình tri kỉ chén quỳnh tương
Nhớ về câu chuyện Quân Trường năm xưa
Nhớ có những sáng trời mưa
Hai chai rượu đế say bữa ốc bươu
Cũng có những hôm buổi chiều
Làm tô xí quách liêu xiêu đi về
Thôi... Còn nhiều lắm kể mà phê
Hẹn anh năm tới ngày về đầu đông
Giờ tôi đang ở ngoài đồng
Viết vội hồi âm thổ lòng cùng anh.
Yatsushiro. Kumamoto. Japan
7/1/2021
ĐẬU QUỐC TRƯỜNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2021 13:07:51 bởi dauquoctruong >
Người Đi Xuất Khẩu

dauquoctruong
  • Số bài : 29
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2021
Thơ Và Xung Quanh - 28.05.2021 21:39:33
0

PHÚT YẾU LÒNG QUẨN QUANH
Ta tìm gì ở thế giới này
Sự ngọt ngào cả những đắng cay
Ta có gì ở thế giới này
Bây giờ lại thiếu một vòng tay.

Ta hét lên trong lần điên dại
Và đánh cược với cả tương lai
Ta cố tạo ra một lớp mai
Để bảo vệ tâm hồn mềm mại.

Ta bước trong ồn ào náo nhiệt
Nhưng lại mất đam mê cuồng nhiệt
Ta từng có niềm tin bất diệt
Bây giờ chỉ có sự cự tuyệt.

Ta viết lên được những bài thơ
Lại không viết được đời nhà thơ
Mãi cứ miên man rồi bơ vơ
Cứ quẩn quanh với những vần thơ.
Yatsushiro kumamoto Japan
04/06/2021
ĐẬU QUỐC TRƯỜNG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2021 13:08:21 bởi dauquoctruong >
Người Đi Xuất Khẩu