Có Một Chiều Mưa

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 93 trên tổng số 93 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Re:Có Một Chiều Mưa - 21.11.2021 10:21:33
0
THƠ VIẾT TRONG PHÒNG VIỆN
Thơ - Trường Phi Bảo

Một phòng có tới bốn giường
Bốn giường có mỗi một giường... mình tôi
Nhìn quanh chẳng một bóng người
Lẻ loi tôi đứng tôi ngồi mình ên

Đêm nằm lạnh lẽo chênh vênh
Câu thơ nghiêng ngả hớ hênh cợt đùa
Tuổi này bệnh thật là chua
Chưa qua hàng tứ kiệt thua... sức tàn

Mệnh trời phần số đa mang
Không cao phước đức khó màng thọ lâu
Nhủ lòng thôi chớ âu sầu
Đời người nước chảy qua cầu mấy khi

Đã đành tử biệt sinh ly
Thì đừng tham luyến bớt đi chuyện lòng
Lá xanh bám víu cành cong
Một cơn gió thoảng rơi trong ngậm ngùi

Rồi mai chôn chặt buồn vui
Hỏi ai còn nhớ tới tôi thuở nào
Thơ tình ngàn nỗi khát khao
Giờ thơ bỏ ngõ cúi chào thế nhân

Tôi đi về cõi phù vân
Trả thời gian hết bâng khuâng đôi chiều.

17/11/2021

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Re:Có Một Chiều Mưa - 21.11.2021 10:23:49
0
THƠ VIẾT TRONG PHÒNG VIỆN (2)
Thơ - Trường Phi Bảo

Trong căn phòng nho nhỏ
Bốn chiếc giường kề nhau
Chỉ người nằm sát vách
Mắt ngó lên trần cao

Chiếc quạt trần mãi quay
Người cuộn mình suy nghĩ
Thơ tâm tình thủ thỉ
Như đôi tri kỷ đời

Chầm chậm thời gian thôi
Sóng lòng đừng xô nữa
Trí mệt không điểm tựa
Nên hồn ngả chơi vơi

Người đau cơn tuyệt vọng
Bất lực trước mệnh trời
Cuối con đường bế tắt
Là khắc khoải thương mong

Khép lại chân trời hồng
Lệ lăn tròn hai khóe
Bình yên hơi thở nhẹ
Đếm từng nhịp thời gian

Nhỡ mai đời cách biệt
Chôn thơ chung với nàng.

17/11/2021

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
Re:Có Một Chiều Mưa - 21.11.2021 10:26:03
0
MÙA THƯƠNG
Thơ - Trường Phi Bảo

Lâu rồi
mùa chẳng còn tươi
Em không gánh lúa
anh lười làm mưa

Ruộng khô
Ai lại cấy bừa
Yêu mà không ngõ
cho vừa tội nhau

Đêm xuân
dạ cứ nôn nao
Nhớ mùa lúa chín năm nào...
còn duyên

Giờ thì
ván đóng thành thuyền
Mùa thương gửi gió
về miền xa xôi

17/11/2021
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2022 01:04:20 bởi Ct.Ly >

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 93 trên tổng số 93 bài trong đề mục