Khao khát
Cá Mặn 09.07.2021 01:44:42 (permalink)
0
Nắng đẹp Hawaii biển lắm người
Niềm vui trở lại tuổi đôi mươi
Vườn hoa thấp thỏm vờn trong nắng
Ngắm biển say người chất ngất bơi.  

Ngã ngã nghiêng nghiêng, trời đất rộng!!!
Thiên đường hạ giới bỗng ngu ngơ
Rong rêu lởm chởm vùng đất lạ
Ướt đẫm đôi môi tự bao giờ
 
Ông tơ ba nguyệt mãi bất công
Nắng hạ đơm hoa quyện hương nồng
Một chút tình ai chưa lắng động
Để rồi khao khát tạo cơn giông
 
Gặp phải con mèo, đá cái meo!!!  (copy Đá Bèo của cụ Trạng)
Đẫy đưa con sóng gập ghềnh vọng
Như là...tấn chốt khởi binh reo 
Trở giấc hoang đàng, bà nó kêu!!!...
 
Cá Mặn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2021 02:59:29 bởi Ct.Ly >
#1
    Cá Mặn 05.08.2021 04:53:46 (permalink)
    0
    Lạc Lối hồn say
     
    Em gặp tôi như hai kẻ xa lạ
    Mắt em tròn ngớ ngẩn nửa vầng trăng
    Oi ham muốn!!! cùng ai lạc lối
    Sợ.. muộn màng trở giấc thênh thang
     
    Làn hương tỏa vẫy vùng đưa đẩy
    Không lối thoát...,ứ đọng vòng tay 
    Biên giới mở..., nào ai bỏ mặc!!!
    Gió rì rào chạm phải vành tai

    Đôi bướm lượn nghiêng nghiêng chiều gió
    Rức ray hồn chẳng biết phương nao
    Xin dừng lại biến động thời gian
    Chớ vội vàng, thổn thức lên cao.
     
    Cá Mặn
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2021 04:12:09 bởi Ct.Ly >
    Attached Image(s)
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9