TRẢ HẾT...
Trả hết cho ai những hẹn hò
Giữ lại cho mình chuyện nhỏ to
Trả hết cho ai đời mơ ước
Giữ lại cho mình chút đắn đo...
Trích đoạn: fly1tome
Trả hết cho ai những hẹn hò
Giữ lại cho mình chuyện nhỏ to
Trả hết cho ai đời mơ ước
Giữ lại cho mình chút đắn đo. ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:53:16 bởi Tran Manh hung >
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: fly1tome
Trả hết cho ai những hẹn hò
Giữ lại cho mình chuyện nhỏ to
Trả hết cho ai đời mơ ước
Giữ lại cho mình chút đắn đo...
Trả Lại Cho Nhau
Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, nét ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Và trả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em ngày xưa đắm đuối
Trả về anh một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Và cả vòng tay tuổi học trò
Em mau trả anh cái bánh bò
Đừng vờ hờn dỗi giả đò ngó lơ
Nhìn xem anh mãi đứng chờ
Làm ơn trả lại duyên hờ sẽ xong
Trích đoạn : tulipdenus
[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:54:16 bởi Tran Manh hung >
Em mau trả anh cái bánh bò
Đừng vờ hờn dỗi giả đò ngó lơ
Nhìn xem anh mãi đứng chờ
Làm ơn trả lại duyên hờ sẽ xong
Anh chỉ cho em cái bánh bò
Mà giờ đòi trả thế là sao?
Bao nhiêu hủ tiếu, bánh mì anh ăn sạch
Đói quá em ăn lại bánh bò
này em chớ có âu lo
bánh bò nhỏ lắm ,bánh xe to đùng
Nếu mà em có thích dùng
thì anh xin tặng một thùng bánh xe
nhớ ăn nhe....
Em thì ăn ít hơn anh
Nên xin nhường lại bánh xe cho anh dùng
Anh mà ăn hết cả thùng
Em cũng vui vẻ tặng thêm một thùng
Em nè chớ nói lung tung
Anh không dùng hết cả thùng đâu nha
Anh đây chỉ thích bánh đa
Em mà có tặng anh quá măm liền
Tặng em một lá tóc tiên
Khi nào em lỡ hết tiền nhớ ăn...
Nhà em chẳng có bánh đa
Chỉ có vài quả bóng đá anh ăn không nào?
Bóng đá anh ăn không vào
Anh chỉ có thích ăn cái nào của em....
em đây chỉ có lạn nem
nhưng mà đã thúi anh "en" cho lìn
Trả hết cho ai cả cuộc đời
Giữ lại cho mình phút chơi vơi
Trả hết cho ai niềm yêu dấu
Giữ lại cho mình chút tả tơi...
Trích đoạn: fly1tome
Trả hết cho ai cả cuộc đời
Giữ lại cho mình phút chơi vơi
Trả hết cho ai niềm yêu dấu
Giữ lại cho mình chút tả tơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 17:56:57 bởi Tran Manh hung >
Lu ui anh đâu có khìn
Của em thíu quá tự mình ăn đi
người đâu ăn nói gì kỳ
Cả năm ko tắm hui gì quá đi....
Trả hết cho ai tuổi dại khờ
Giữ lại cho mình nét ngây thơ
Trả hết cho ai tình đang chớm
Giữ lại cho mình mộng vẫn mơ...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: