TRẢ HẾT...
Trích đoạn: fly1tome
Quỳnh trả cho Mai lá trên cành
Mai giữ cho Quỳnh mãi sắc xanh
Quỳnh trả cho Mai vài tấm ảnh
Mai giữ cho Quỳnh chút mong manh...
Ly trả cho Fly sợi chỉ mành
Hôm qua Fly nói dẫu mỏng manh
Fly bảo hãy cột anh vào ghế
Thấy Fly tội quá Ly hổng đành...
Trả Em
Trả em môi đỏ mắt huyền
Trả em ngày tháng muộn phiền trăm năm
Trả em duyên nợ tơ tằm
Đắng cay chi nữa xa xăm lời buồn
Trả lá vàng lại bên đường
Trả tôi về với vô thường tỉnh say
Trả người nợ cũ không vay
Tôi xin uống chén đắng cay cho người
Trả thiên thu lại cho đời
Trả em hết để … cho người sang sông
TNP
Trích đoạn: Khánh Quỳnh
Trích đoạn: fly1tome
Quỳnh trả cho Mai lá trên cành
Mai giữ cho Quỳnh mãi sắc xanh
Quỳnh trả cho Mai vài tấm ảnh
Mai giữ cho Quỳnh chút mong manh...
Ly trả cho Fly sợi chỉ mành
Hôm qua Fly nói dẫu mỏng manh
Fly bảo hãy cột anh vào ghế
Thấy Fly tội quá Ly hổng đành...
Hihihi...
Quỳnh trả cho Mai sợi chỉ hồng
Làm cho Mai phải tức cành hông
Chạy tới chạy lui rồi mếu máo
Quỳnh vui nên thấy cũng động lòng...
Trích đoạn: fly1tome
Hihihi...
Quỳnh trả cho Mai sợi chỉ hồng
Làm cho Mai phải tức cành hông
Chạy tới chạy lui rồi mếu máo
Quỳnh vui nên thấy cũng động lòng...
Ly trả cho Fly cái rét Đông
Fly buồn tức quá chạy lòng vòng
Cớ sao Ly lại làm như thế
Tại Fly nói thích giá lạnh Đông...
Trả hết cho người phút đợi mong
Giữ lại trong ta một tấm lòng
Trả hết cho người mùa mưa cũ
Giữ lại trong ta chút nắng hồng...
trả lại cho em cánh thiệp hồng
để em còn mang đi lấy chồng
nếu mà em có lỡ sang sông
thì đem thiệp hồng gửi lại nha
Trích đoạn: fly1tome
Trả hết cho người phút đợi mong
Giữ lại trong ta một tấm lòng
Trả hết cho người mùa mưa cũ
Giữ lại trong ta chút nắng hồng...
Trả lại cho ai chuyện khổ lòng
Giữ lại cho mình những hoài mong
Trả hết cho ai trang giấy mỏng
Giữ lại cho mình những hư không...
Trả hết làm chi mất....mất chồng
Đừng...đừng trả nhé biết hay không
Trả lại cho người những đợi mong
Chuyện buồn đã chôn nó trong lòng
Trả lại cho người thời dĩ vãng
Chuyện rồi cứ để nó trôi sông
Ngời xanh xanh ánh dương hồng
Anh không trả lại trôi sông thế nào
trả gì trả cả ước mong
anh vào sòng bạc là xong thôi mà
Vào sòng cho mất hết à
Anh kiếm thêm mớ nữa anh zong là ok
một mớ chẳng đủ đâu anh
vợ anh đi "new" một chuyến tan tành hết ngay
tốt nhất là anh đứng canh
để em thắng lớn sẽ có phần cho anh
Để em đánh bạc sau đành
Thôi em hãy đứng ngòai canh đi mà
Lở thua anh sẽ bán nhà
Lỡ mà thua nữa anh cầm em luôn à Bình ui
thôi thì ta sẽ đánh chung
thắng thì chia nửa, thua đành chịu nha
anh mà có lỡ cắm nhà
vợ anh còn đó biết là ở đâu
em cũng có một căn lầu
vợ anh ở đó anh biết ở đâu bây giờ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: