HỔNG THÈM...

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 114 trên tổng số 114 bài trong đề mục
Tác giả Bài
maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: HỔNG THÈM... - 21.03.2006 20:22:04

Thèm gì hỗng biết ơ hơ
Chần chờ mất đó ơ hờ thèm đi
Thèm đi sẽ có bánh mì
Thêm thịt pit tết ăn đi đợi gì
Nếu chê chẳng có thứ chi
Lại đây anh tặng bánh mì nè em
Sợ em nhỏ rãi hỗng thèm
Mà xôi cả ruột em em đợi mà...
Em đi anh chết à nha....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 24.03.2006 22:52:06


Trích đoạn: maiyeuem

Thèm gì hỗng biết ơ hơ
Chần chờ mất đó ơ hờ thèm đi
Thèm đi sẽ có bánh mì
Thêm thịt pit tết ăn đi đợi gì
Nếu chê chẳng có thứ chi
Lại đây anh tặng bánh mì nè em
Sợ em nhỏ rãi hỗng thèm
Mà xôi cả ruột em em đợi mà...
Em đi anh chết à nha....

Hỗng thèm nói với người ta
Người ta chết kệ người ta...hỗng thèm
Thôi người đừng cố nói thêm
Phen này nhất quyết là em..dzô chùa
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: HỔNG THÈM... - 29.03.2006 22:19:13
Hổng thèm nhớ chuyện năm xưa
Mặc ai đứng khóc như mưa...hổng thèm...
Hổng thèm ăn bánh mì kem
Cho anh ăn hết no đêm thức hoài...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 29.03.2006 22:54:38


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Hổng thèm nhớ chuyện năm xưa
Mặc ai đứng khóc như mưa...hổng thèm...
Hổng thèm ăn bánh mì kem
Cho anh ăn hết no đêm thức hoài...


Hỗng thèm nói chiện ngô khoai
Bây giờ nhất định lấy roi quất nè...
Yêu không thì nói à nhe
Sao mà nói mãi cũng nghe...hỗng thèm

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: HỔNG THÈM... - 30.03.2006 10:41:20

Trích đoạn: maicon108194


Hổng thèm nhớ chuyện năm xưa
Mặc ai đứng khóc như mưa...hổng thèm...
Hổng thèm ăn bánh mì kem
Cho anh ăn hết no đêm thức hoài...


Hỗng thèm nói chiện ngô khoai
Bây giờ nhất định lấy roi quất nè...
Yêu không thì nói à nhe
Sao mà nói mãi cũng nghe...hỗng thèm


Ăn ngô mới thấy thòm thèm
Yêu em cũng thế,ứ xèm nói đâu
Để em phải đợi chờ lâu
Mai này ước vọng cô dâu ý à
khàkhà,ủng hộ maicon108194
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 10:43:39 bởi x0x_chipheo_x0x >
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

Trần Thảo Uyên
  • Số bài : 1250
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2006
RE: HỔNG THÈM... - 02.04.2006 01:46:43
Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị
Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy
Căn nhà My mới tậu hôm nay
Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ

Hôm nay là ngày My ghi nhớ
Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu
Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều
Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.
Thảo My

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 03.04.2006 12:57:00


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Hổng thèm nhớ chuyện năm xưa
Mặc ai đứng khóc như mưa...hổng thèm...
Hổng thèm ăn bánh mì kem
Cho anh ăn hết no đêm thức hoài...

Hỗng thèm ta hoá lẽ loi
Người đành lòng để lạc loài tình tôi
Hỗng thèm ăn bánh thì thôi
Nhưng nà...tôi khóc vì môi ai cười
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: HỔNG THÈM... - 03.04.2006 16:50:07
Hổng thèm cũng bởi anh lười
Sao anh mãi cứ nhe mười cái răng
Hổng thèm mơ mộng dưới trăng
Cho anh đứng đợi than rằng...tủi thân...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: HỔNG THÈM... - 03.04.2006 20:05:49
Tội gì gà đứng dưới sân
Hắn đi kiếm chuyện tủi thân khi nào
ăn no vẫy cánh qua rào
Mắc vô khe nứa khóc ào tuôn mưa
Thôi thì ta đợi đến trưa
Thịt như gần chín mưa dưa ăn cùng
Gà vàng như đã vào khung
Rót thêm ly rượu cùng dùng bữa ni
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 03.04.2006 23:22:56


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Hổng thèm cũng bởi anh lười
Sao anh mãi cứ nhe mười cái răng
Hổng thèm mơ mộng dưới trăng
Cho anh đứng đợi than rằng...tủi thân...

Hỗng thèm ta bớt bâng khuâng
Chử tình quả thiệt trăm lần xót xa
Nếu mà đã chót thương ta
Thôi mà đừng cố nói ra..hỗng thèm
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: HỔNG THÈM... - 04.04.2006 00:18:23
Áo anh mưa ướt tèm lem
Hổng thèm đưa chiếc dù thêm ướt nè
Mặc cho lấy nón anh che
Mưa rơi như trút anh ,xe tắm bùn...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 04.04.2006 09:10:02
Mắt em ướt đẫm lệ tuôn
Hỗng thèm...mặc kệ...ai buồn mặc ai
Ta về nhặt chút tình phai
Ghép thành thương nhớ một mai trao người..
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: HỔNG THÈM... - 04.04.2006 12:21:49
Hổng thèm nên chẳng cười tươi
Mặt em đanh lại chẳng lừơi nói năng
Hổng thương nên mới thưa rằng
Đem về mà cất ,bằng lăng..hổng thèm...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 04.04.2006 12:59:40


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Hổng thèm nên chẳng cười tươi
Mặt em đanh lại chẳng lừơi nói năng
Hổng thương nên mới thưa rằng
Đem về mà cất ,bằng lăng..hổng thèm...

Hỗng thèm... nhưng nghỉ lại xem
Hình như ai cũng thức đêm vì tình
Hỗng thương vì đã yêu mình
Thôi cứ giử lại bóng hình của ta
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: HỔNG THÈM... - 05.04.2006 14:14:24
Hổng thèm... nên mãi kêu la
Thôi anh đừng hát khúc ca não lòng
Trách ngừơi sao nghĩ chẳng thông
Hổng thèm nên mãi long đong vì tình...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 06.04.2006 13:44:42


Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Hổng thèm... nên mãi kêu la
Thôi anh đừng hát khúc ca não lòng
Trách ngừơi sao nghĩ chẳng thông
Hổng thèm nên mãi long đong vì tình...


Hỗng thèm ngồi ngắm bình minh
Sương mờ lạnh bút...lặng thinh ta chờ
Trách người sao khéo thờ ơ
Hỗng thèm ta mới bơ vơ thế này
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: HỔNG THÈM... - 10.04.2006 16:52:10


Hỗng thèm mà cứ đắm say
Hỗng thèm mà cứ quên ngày quên đêm
Hổng thèm mà cứ nhớ thêm
Hỗng thèm sao cứ đêm đêm hỗng thèm
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 20.04.2006 22:26:04
Người ơi xa mãi phương nào
Hỗng thèm ghé lại tầm phào thơ vui
Chỉ còn tui với mình tui
Ngồi buồn một đống rúi nùi tơ vương
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: HỔNG THÈM... - 24.04.2006 16:47:58

Mai con nhỏ thế mà thương
Anh về đây ghé chung vườn văn chương
Nhìn em anh nhớ anh thương
Thơ thêm nét đẹp cho vườn thêm xinh
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 21.08.2006 21:50:50
Về đây nói chuyện tâm tình
Thơ thơ thẩn thẩn có mình có ta
Hỗng thèm gấm lụa sa hoa
Tiếng thơ sẽ giúp giao hòa tâm tư
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 03.09.2006 17:35:35
Hỗng thèm... thôi thế thì thôi
Người đà quên mất ta rồi phải không
Hỗng thèm ta chẳng ngóng trông
Ừ mà đôi lúc..thấy lòng quạnh hiu
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: HỔNG THÈM... - 04.09.2006 01:21:16
Hổng thèm... nói vậy thế thôi
Hổng thèm mà muốn kêu người về đây
Hổng thèm mà muốn sum vầy
Hổng Thèm chỉ muốn nhà đầy tình thân

Hiền Văn Trần
  • Số bài : 1376
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2005
  • Nơi: cánh đồng lúa cháy
RE: HỔNG THÈM... - 15.03.2007 09:52:04
Hỗng thèm sao hỡi tình nhân
Tình nhân chắc đã xa dần tình tôi
Tình tôi chiếc bóng mồ côi
Mồ côi tôi đợi người tôi hỗng thèm
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!

xa`mveke^u
  • Số bài : 62
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.02.2007
RE: HỔNG THÈM... - 21.03.2007 07:41:06
Hỏng xèm ngủ mớ nửa đâu
Hỏng xèm lặng ngắm trăng thâu hủ tình
Hỏng xèm ngồi cừ một mình
Hỏng xèm thơ thả bồng bình sông thươnggg
                                                háháhá
                                                  

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 114 trên tổng số 114 bài trong đề mục