Thơ Tự Do

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 137 bài trong đề mục
Tác giả Bài
An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Thơ Tự Do - 29.12.2021 09:30:07
0
Một phút dừng lại giữa đời
Trải lòng cuộc sống đôi lời buồn vui
Phút bâng khuâng phút ngậm ngùi
Chia hương vị mặn ngọt bùi ý thơ

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 30.12.2021 07:05:14
0
TRÀ SÁNG

Hơi nóng hương thơm phảng phất đùa
Ngật vào cổ họng đắng môi đưa
Cháy lan xoa dịu lòng sương sớm
Cơn nhức đầu đêm cũng bớt ưa

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 31.12.2021 00:35:56
0
TIẾNG ĐÊM

Cộc cạch phòng trọ bên cạnh
Như tiếng chiếc vòng cẩm thạch va vào gỗ vô tình
Như tiếng gõ cửa phòng rất xa trong nỗi nhớ
lặng thinh
Làm tỉnh giấc chập chờn màn đêm cô tịch

Người gọi tên qua khe cửa tiếng gió rít
Len vào nhớ thương yên tịnh điêu tàn
Va chạm lạnh người ma sát không gian
Trốn vội vào chăn mơ màng dấu ái

Tuổi trẻ cuồng ngông lơ ngơ hoang dại
Uống hết tinh hoa sót lại hồng trần
Liếm láp nuốt cạn dư thừa vũ trụ bâng khuâng
Để mấy tàn dư trong ngần mắt biếc

Gió lạnh khắp phòng trọ đêm da diết
Uống thuốc
tay run
đầu đau
Và tiếng rên siết của lòng

Cộc cạch phòng trọ kế bên
như tiếng vòng cẩm thạch va vào gỗ vô tình
người có nhớ không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2021 00:37:56 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 01.01.2022 05:45:06
0
TUỘT BAY

Bàn tay nhỏ đi một chút
Trắng ngần, ngón thon hơi nư
Chắc thế, nên vòng cẩm thạch
Tuột bay ra khỏi tâm tư

Mấy năm mang vào đòi đoạn
Gánh thêm một gánh đường trần
Nên vai no tròn xương loãng
Mập mờ mặc kệ bâng khuâng

Mấy năm đeo vào trầm uất
Tóc mắt khô lệ ngưng rơi
Cắt ngắn đoạn ly ngốc khuất
Ước hận sâu xé tơi bời

Bàn tay vuốt khô lệ đá
Da nhăn căng trắng thon dài
Chắc thể nên vòng cẩm thạch
Đoạn lìa quá khứ tuột bay

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 02.01.2022 21:29:42
0
CAN ĐẢM SỐNG

Đối diện chính mình hiện tại
Vừa qua một đoạn gian truân
Lỡ làng vòng tay tình ái
Khổ đau gánh gánh bao phần

Nhìn thấy phương xa bình an
Làm người đứng bên lề ngắm
Về với hiện tại hoang tàn
Vui, an, chuyện xưa trầm lắng

Rồi nếu trời cho cơ hội
Trở mình, tìm lại dấu xưa
Dẫu thời gian thêm già cỗi
Thì cũng là đôi uyên ương

Còn bây giờ thì an phận
Người đứng bên lề thương đau
Đến nữa làm gì đau khổ
Đời nhau

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 03.01.2022 08:14:09
0
CAPHE SÁNG

Saigon nắng rồi, caphe bác ơi

Ơ, mấy hôm nghỉ lễ sao không thấy cháu?
Không bác ơi, lạnh, ôm đầu đau nằm mấy ngày
Sao thế, ốm à, chăm thuốc nhé
Mấy ngày liền bác chở khách bở hơi tay

Dịch căng quá không thì còn đông nữa
Mà năm nay ai nấy đều nghèo đi

Làm ván cờ bác ơi, caphe nay nhạt quá,
Thèm vị đen nâu quán phố tây hồ

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 04.01.2022 13:09:18
0
BÀN TAY TẠO HOÁ

Bác ái luôn đỡ nâng
Bao dung qua lầm lỗi
Như ơn trên nguồn cội
Nghe suối mạch tâm hồn

Rồi bàn tay ban ơn
Nắm cong vòng ấm áp
Hoá bao kiếp thơ hờn
Vây ý đời choáng váng

Bàn tay người dựng xây
Một mảnh tình đơn chiếc
Nếu còn trong tháng ngày
Xin niềm tin ly biệt

Ta đi qua thời gian
Chỉ còn thấy bóng người
Còn được bao hồng trần
Còn mấy lần đôi mươi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 20:14:29 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 04.01.2022 23:04:49
0
CAN ĐẢM SỐNG 2

Đối diện màn đêm cô tịch
Không gian than thở lõa lồ
Hơi sương vấn vương mù mịt
Đậy che nhớ thương điểm tô

Nằm im giữ lòng vững chãi
Lâm râm kinh kệ ý thiền
Định tâm khi lòng hớt hãi
Kiêu kỳ mầu nhiệm chao nghiêng

Lòng dặn lòng thôi đừng đến
Gợi ý mặc kệ sầu loang
Nắm lại muốn buông lơ đễnh
Trái tim nấc khốc ho khàn

Cổ ngọt lồng tay ướt đỏ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2022 23:06:21 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 06.01.2022 15:19:24
0
ĐỪNG NHÌN TA NỮA

Van người đừng nhìn ta nữa
Khi tim hòa nhịp chung đôi
Ánh mắt xuyên thấu đất trời
Xô hồn ta rơi vực thẳm

Xin người đừng nhìn ta nữa
Ánh nhìn cuốn phăng thần hồn
Khi tim nát nhàu van lơn
Nguyện đớn đau mình ta hơn

Người ơi thôi nhìn ta nhé
Để đoạn cô độc ta vơi
Nhẹ lòng tuổi không còn trẻ
Cho ta tìm chút thảnh thơi

Đừng nhìn, hãy đừng nhìn ta
Vết cào còn in trên da
Dấu cắn tím bầm vỡ òa
Đau như mới vừa hôm qua

Đừng, nhìn chi ta, hãy dừng
Vết cào, còn in trên lưng
Dấu răng, còn đau như sưng
Đốt cháy, phỏng da, chưa ngừng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2022 15:33:38 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 09.01.2022 21:51:04
0
Cà phê đêm

Mấp môi đăng đắng
Sầu vắng người xưa
Góc đêm tĩnh lặng
Mưa..

Đen nóng âm ấm
Vị đậm cổ đầy
Uống nhiều bị lậm
Ngây..


Mưa thèm man mát
Đá ngát tràn ly
Vị ra chan chát
...

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 11.01.2022 15:29:20
0
HOÀI NIỆM

Thì ra hôm qua quá khứ
Hôm nay thật mới lâu bền
Niệm xưa như bụi áo dũ
Rơi thành trầm tích không tên

Con đường hàng cây bóng râm
Lả lơi chờ mình hò hẹn
Dấu xưa răng trắng môi trầm
In lời yêu không trọn vẹn

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 11.01.2022 19:18:44
0
Trên con đường vắng lặng một mình
Người
Vẫn bên ta song song như thế
Vẫn cười tươi và xinh ngất ngây dâu bể
Không nói gì
Mà ngàn lý lẽ thổ lộ trong tim

À không, ở giữa những nổi chìm
Cái mất mát,
Cái hao gầy,
Và đớn đau tận cùng đến ngất
Ta ở lại bồi hồi tiếc thương điều đã mất

Còn người rất xa
Mất hút ở vô cùng

Ừm, cứ cười ta là kẻ ngốc mông lung
Thì có sao đâu, cuộc đời cứ vậy
Yên vị đó đi
Ta cũng yên vị

Hạnh phúc là cầm nắm ánh nhìn nhau

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 14.01.2022 06:16:56
0


Những đêm dài thăm thẳm
Chọp mắt lại bồi hồi
Niềm rơi vào mê đắm
Niệm xưa dâng không thôi

Pha ly cà phê đắng
Mùi vị chảy vào hồn
Khoả lấp khuya đến sáng
Người như kề môi hôn

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 14.01.2022 11:29:44
0
Vô cùng đời sáng làm cuốc xe ôm
Cái tóc ngắn đi bỗng mình xao xuyến
Biết không phải cũng mất hồn một chút
Tự cười kẻ si tình phút ngẩn ngơ

Em từng nói đời hợp tan đừng mong chờ
Anh ở lại với vần thơ sầu lắng
Phận là đã an yên góc đời vắng lặng
Duyên là bình tâm tuổi vợi mất theo đời

Thời gian ơi thời gian xin ngừng trôi
Để ta còn nhìn thấy nhau bồi hồi nuối tiếc
Xin cho tận hưởng trọn tháng ngày ly biệt
Trọn lòng yêu gắn kết mãi không rời

Mà thực tại hai phương lòng tan nát tơi bời
Nên mình phải "tận hưởng" thương qua câu thơ nhé

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 16.01.2022 04:04:04
0


Viễn cảnh tương phùng hiện lên trong đầu
Nước mắt và cười chan hòa đêm thâu
Ngời rạng bên ta như phép nhiệm mầu
Em mặn mòi anh nhớ thương trăm năm sau


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 17.01.2022 03:22:23
0

Chỉ là một băn khoăn
Thoáng qua trong tâm trí người

Chỉ là một gợn sóng
Giữa biển hồ lai láng khôn nguôi

Đánh rơi
Tựa như đã mất
Chỉ còn người ở lại nhặt nhạnh chắp vá tuổi đòi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 17.01.2022 21:01:25
0
Thoáng xưa

Chiều giản dị tường hoà như nắng
Áo đầm bông nón bảo hiểm tươi cười
Vậy,
Mà phố ồn ào bỗng nhiên như lặng
Gió cũng dừng coi thần thái xinh rươi

Tôi chẳng là gì sao người đến
Uớm làm chỉ mấy cái ngã nghiêng nhìn
Để ngây ngất gần mười năm lơ đễnh
Đời trôi dài đêm vắng nhớ ai xinh

Ôi cà phê,
đêm nay
nhạt

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 17.01.2022 23:30:46
0
Vay mượn bầu trời đâu đó ngôi sao gửi đến bên người

Rằm tháng chạp khuya buồn caphe
Nghe dạt dào hương đêm sầu mê
Hoang dại như xưa bao lời thề
Đời trai tuột trôi theo não nề

Thế nên người thương chi dài lâu
Đôi khi thầm, ghi yêu vài câu
Bâng quơ thôi, cũng qua đêm sầu
Vu vơ thôi, đừng như nguyện cầu

Xin mượn bầu trời vì sao đêm
Gửi đến người tình xuân tươi thêm
Vì không còn gì làm quà tìm
Trái tim bên người cả trái tim

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 18.01.2022 16:38:30
0
NHƯ THỂ

chưa hiểu lắm, mà chi em nhỉ
Vì đã thành ngây dại mất rồi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 20.01.2022 07:44:56
0
Như thể tầng tầng lớp
Trí tuệ sương mây chập chùng
Vần điệu ngàn nghĩa choáng ngợp
Hay lời trái tim mông lung

Như thể chưa từng khoảng cách
Mà 2 phương xa thì thầm
Không ai ngăn đôi tường vách
Than trời cười mỉm lặng câm



An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 21.01.2022 03:56:47
0
HÒ HẸN TÀN XUÂN

Mình ngồi nhìn thương rồi như nào??
Tương phùng để rồi lòng thêm đau
Hay là ấm ức tình ngọt ngào
Chứa chan bùng vỡ vì xa nhau

Khi mà tình chưa còn xa rời
Đôi mình vì mình tình chia phôi
Em giấu niềm đau vào khung trời
Anh ôm nỗi nhớ vì xa xôi

À em, hồi mà vừa chia tay
Nhiều đêm mơ em ôm vòng 2
Có chăng ..có chăng.....

Giờ thì a nghèo xơ xác rồi
Hẹn em cafe trên triền đồi
Rất mơ, và thơ nên xa xôi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 22.01.2022 21:25:17
0

Ngày cuối năm tấT bật grab xe
Có một đoạn chiều chợt nhiên xao động
Ngày đông sương lạnh bỗng chiều nắng rạng
Nghe chút lâng lâng ấm áp len vào hồn

Như thấy ai cười đằm thắm sau lưng

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 23.01.2022 05:53:13
0
Đêm ảo ảnh xưa ùa về
Chập chờn lay vờn mộng mị


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 23.01.2022 21:50:51
0
Một ngày ta liên tục chạy
Bỏ trà cà-phê, bỏ buổi cờ
Như trở về xưa hoang dại
Nối liền mạch tim bơ vơ

Một ngày đi như ngựa hoang
Như tìm thấy xưa hoang tàn
Chợt nhiên khoan thai đến lạ

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 24.01.2022 14:14:43
0
Có một đoạn dài ngây ngây ngô ngô
Khi mất mát đắp mồ cố gắng
Tròng đen lưng vơi tràn bờ mắt
Người ở đâu khi vết cắt toang màu

Ta hiểu là nỗi nhớ phải chôn sâu
Để an yên đôi đàng sầu thương nhớ
Mỗi ngày đào huyệt chôn dần cách trở
Mà có bao sâu chưa cạn chung tình

Gặp lại bồi hồi rồi cũng lặng thinh
Dẫu có nhân đôi mình thành một thể
Cũng chia cắt hoang tàn dâu bể
Mãi mãi là ước vọng rất xa xôi

Có mất mát ngọt ngào mang tên ngây dại chung đôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 14:15:48 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 25.01.2022 21:29:25
0

Chiều cuối năm dòng xe tất bật
Đói lả, tìm cơm quán vỉa hè
Quán mù mịt nào hương nào khỏi
À, cúng táo Quân, hôm nay 23

Ăn vội vã để dòng xe tiếp
Một giây chạnh lòng, chùng một giây
Ấm cúng góc đời từ gác bếp
Lạc trôi,
Lỡ để lạc trôi ..

Tạ lỗi cố nhân
Tạ tình tri ân
Ta sẽ cố
Đời vụt đi như gió thoảng sang mùa

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 27.01.2022 15:19:43
0


Là gì đâu em dòng đời chào nghiêng
Tròn phần con thơ và phần an yên
Từ lần xa nhau nhớ thương ngoan hiền
Say phút xao lòng giữa nét trầm nhiên

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 28.01.2022 06:52:24
0
Ừ thì đôi tay mình còn mê say
Lòng đầy hân hoan chờ ngày chung vai
Tình mình xa đưa từng dòng đêm dài
Thơ, hay nỗi lòng tìm ngôn ngữ bay






An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 29.01.2022 05:43:01
0
Có tuổi
Chữ yêu, thương cũng thu nhỏ lại
Vừa vặn vòng tay lo lắng đêm ngày
Đủ tấc lòng thành chờ gió cuốn bay
Mà vẫn ước mong chung đôi sánh bước

Có tuổi
Yêu, thương gọn gàng hơn trước
Tuổi trẻ rườm rà, hoa lệ qua đi
Nào dỗi nào hờn giận lãy sân si
Nhường chỗ cho khoảng ưu tư trầm lắng

Có tuổi
Hốt nhiên thấy lòng trĩu nặng
Khi thấy yêu thương vất vả ngoài ngàn
Mong mỏi, nguyện cầu ngày tháng bình an
Để khoảnh khắc nhìn mây trời yên lòng yên phận


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 30.01.2022 19:28:22
0
Hơi xuân đang đêm giăng bên ngoài
Nên mưa hơi hơi rơi đêm dài
Lạnh căm luồng qua khe mưa bay
Nhớ hơi ấm người tay trong tay

Yêu thương từ khi ta phong trần
Vô tâm thường khi nên đôi lần
Gây đau niềm riêng người xa xăm
Gây tê tình duyên mình đan tâm

Tình ơi xin cho thêm đôi lời
Tình vẫn còn theo dài tuổi đời
Cạn duyên tự nhiên tình lưng vơi
Đừng thương sầu lạnh đêm mưa rơi

Ngoài kia còn bao nhiêu ân tình
Đợi ta tàn xuân ra thăm mình
Vừa đủ ta đi liền lặng thinh
Bất ngờ nhân đôi cơn say timh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2022 19:29:49 bởi An Lành >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 137 bài trong đề mục