Thơ Tự Do
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 143 trên tổng số 143 bài trong đề mục
An Lành 24.01.2024 14:08:50 (permalink)
0
Ta vừa về, giá rét cũng về theo
Sg nho nhỏ chợt nhiên lạnh toát
Là nàng thu không mang áo khoát
TiễN đưa người về ùa lạnh buốt theo đưa

Nỗi nhớ nói sao cho vừa
Sáng lạnh lạnh cứ như còn hà nội
Bóng tóc ngắn vừa ngang qua gió thổi
Não yếu như già ta hồ nghi thực hay mơ

Chợt nhận ra
Là ảo, là thực, là mơ hay mộng mị xa mờ
Bóng dáng nào cũng đẹp, cũng xinh, cũng ngời rạng nụ cười tươi...sống thật tốt

Còn ta sao mãi ôm u sầu ủ dột?
Luỵ đời mình, buồn cả thế giới tình xưa
Ta phải tri ân tình yêu đẹp muôn đời
Ta phải tri ân tình em đẹp rạng ngời
Phải sống thật tốt
Sống thật tốt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2024 14:13:23 bởi An Lành >
An Lành 03.03.2024 06:05:42 (permalink)
0
Anh về
Thuê lại mảnh vườn xưa
Trồng bí
Trồng rau
Và trồng dừa
Vui với điền viên chiều xế bóng
Phố thành quên hết
Chuyên ngày xưa
An Lành 19.10.2024 16:11:01 (permalink)
0
Mấy đêm liền mộng mị
Nghe tiếng gọi bên tai...
a oi ...
Là tâm tưởng vẫn còn thương nhớ
dứt được không
..
Già
như trẻ nít lại đôi mươi 
An Lành 11.11.2024 15:32:39 (permalink)
0
CẢM GIÁC
 
Mấy đêm gần đây sao cái đầu cứ đoan chắc là sắp chia ly
Cứ muốn gặp để nói lời tạm biệt
Mà có còn tha thiết
Hay vứt đi rồi Anh chẳng buồn ngoáy lại nhìn
 
Việc em làm là phải lặng thinh
Có rời đi cũng là lặng lẽ
Có lần sáng chợt thấy mất đi phần sức khỏe
Chợt hiểu hồng trần xa một bước thêm lâu
 
Đợi chờ là 1 phép nhiệm mầu
Sự trở lại là tuyệt nhiên không có
Vậy mà ta vẫn ngày dài đêm trăn trở
Ánh mắt nụ cười cứ gần lắm với ngoài tầm
An Lành 24.11.2024 04:47:12 (permalink)
0
Có là gì chỉ một chút hanh hao
Khi tháng năm kéo căng nỗi nhớ thành cơn đau
như sóng dữ
An Lành 24.11.2024 05:00:45 (permalink)
0
mộng tưởng khát khao cũng mài mòn lão hóa
hình bóng hóa thành dấu vết hằn lên tim
Ta ước một ngày được tận mười lăm
An Lành 07.02.2025 14:01:03 (permalink)
0
Mùa xuân ủ bệnh, 
ba lần trầm kha, người chợt lão đi mươi tuổi
Ta còn gì ngoài một mảnh đời tàn
Ôi Nỗi nhớ...cứ quay tròn năm tháng
 
Tôi ơi dậy thôi, 
làm việc, cưới vợ, sinh con
Gia đình ấm yên là mong ước của người
 
Ôi Nỗi nhớ...
chao đảo cả trung niên
 
An Lành 28.02.2025 10:34:46 (permalink)
0
Lẩn quẩn phố thành
Trốn về vườn an lạc
Nắng xạm da nhăn tóc bạc tay chân khô khốc hanh hao
Đã là ông lão 
Trở lại phố thành 
lẩn quẩn giấc mơ hồi tưởng thanh xuân
Đời đó sao
còn được bao lần ngược xuôi năm tháng ồn ào
Ta chạng vạng rồi,
chân đà mỏi
Mà đời còn được gì đâu
Tìm kiếm gì nữa đã bãi bể nương dâu
1 thân ngồi than trách
chờ phép nhiệm mầu
Hay khô khốc u sầu
đời dư thừa mình nên đến lúc ra đi
 
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 143 trên tổng số 143 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9