Thơ Tự Do

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục
Tác giả Bài
An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 29.06.2022 11:57:38
0


Nỗi nhớ mấy lần khoả lấp?
Niềm thương vương vấn bao ngày?
Mấy cơn mơ về xưa đau lòng tây bắc
Thèm dong ruổi với sương mây

Đời đi dài ra năm tháng
Hợp tan bỏ lại dọc đường
Em ẩn sâu trong tiềm thức
Vài ngày trào dâng yêu thương

Vậy mà gần làm đau khổ
SắT se ốm o hao gầy
Đau lòng chính mình xấu hổ
Đứng xa cho người buông tay

Tiềm thức trào dâng lại nhớ..



An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 30.06.2022 09:05:15
0
Kiếp người qua nhanh
Sao người ở trong tim ta lâu như thế?
Rất vô tư lúng liếng cười ngạo nghễ
Mặc thời gian trôi thu vẫn tươi trẻ xanh rì

Có mấy đêm ai bi
Trong cơn mơ gọi tên anh hốt hoảng
Tiếng thét làm dãy phòng trọ thức giấc
Mộng mị là anh người trong tay người

Có mấy chiều dễ ngươi
Đứng bên lề chụp mấy hình lướt qua tóc ngắn
Bâng khuâng, mường tượng
Không phải đâu, biết, mà cười trừ

Có mấy sáng sầu dư
Cơn mơ đêm qua khuyấ vào cà phê đậm
Một ngụm chát đắng
Một ngụm lại nghe hương vị suối nguồn

Ừm, xin ban cho chén sầu tuôn

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 01.07.2022 18:35:48
0
Người ơi sầu vơi tuổi hồng
Niềm thương phong sương thấm nồng

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 02.07.2022 08:04:22
0


Ngày dài trôi ngoài cửa sổ
Không gian dừng lại đôi mình
Đến đi nửa chừng sầu lỡ
Giữa vũ trụ đêm lặng thinh

Đêm buồn ngày đi lạc loài
Băn khoăn sầu dư hoang hoài
Cung mê ước chờ đôi tay
Cơn mơ xây không tương lai

Em về,
Hỏi anh làm gì?
Anh về,
Hỏi em muốn chỉ?

Để đời trôi đi trôi đi
Mặc thời gian trôi ngu si


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 02.07.2022 12:25:31
0


Có phải là
Tiếng lòng réo gọi nhau không?
Vì những dấu xưa khiến anh hao gầy đau khổ
Vì những cơn mơ xúc chạm
Vừa phạm
Vào nỗi nhớ khôn nguôi

Ta thèm hơi đầu môi
Thèm gậm nhấm bao nhiêu lãng phí
Từng chút từng chút vị
Dai mặn đắng chai ngấy đậm hương đời


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 04.07.2022 15:19:09
0
Có ngàn lời muốn nói
Nấc nghẹn không thành lời
Hay hòa tan đau khổ
Bóng hình xưa đây rồi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 04.07.2022 19:59:12
0
Mỗi ngày bây giờ đầy những niềm vui
Một góc ước vọng, khát khao, hồ hởi
Như đôi mươi áo gió bay phấp phới
Giữa bao la trời người những vô tư


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 04.07.2022 20:26:18
0
Ly cà phê đêm chờ người đến bên đời
Như từ thuở rất xa xưa nhiều kiếp

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 05.07.2022 07:35:10
0
Nắng lên rồi
Ly cafe đen ra nâu cánh gián
Nỗi lòng nhẹ em, trái tim không còn vết rạn
Khe cửa ngủ đêm không khép mưa

Nắng lên rồi
Ngồi xếp hành trang
Cho chuyến đi mộng ước
Nào mất nào được
Ta quên rồi chuyện của nhân gian

Bên nhau, là đầy đủ muôn vàn

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 05.07.2022 18:13:01
0
Mộng tưởng thành sĩ khờ
Ghép chữ nối vần thơ
Âm điệu ngỡ hoài niệm
Mây bay nghĩ gió hờ

Ta làm ta miệt mài
Ảo ảnh làm mê say
Trong tim mình là thật
Tím người đã xa bay

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 06.07.2022 12:10:02
0
BÌNH YÊN

Bình yên rồi giữa khoảng thời không
Như cánh chim đơn tự do bay lượn
Thèm cơn gió táp mặt mơn trớn
Nắng cũng ngược chiều soi đáy mắt long lanh

Ta sẽ về với màu nắng rất xanh
Vì biết mùa thu an yên nơi ấy
Đứng giữa muôn trùng đời ai cũng vậy
Buông tay rồi chỉ mong muốn bình yên

Xưa ngang đến, chỉ là những ưu phiền

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 07.07.2022 06:15:41
0
Còn gì mà hoài mong
Còn gì mà sâu lòng
Gói hành trang hoài niệm
Bước dài rời xa lòng

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 08.07.2022 10:40:39
0
TÂY HỒ LỆ

Em đến rồi, ừ, thì Anh không đến
Hồ Tây bâng khuâng lât phất mưa phùng
Nhịp sống à em một lần lỗi hẹn
Có khi thương sầu trọn kiếp nhớ nhung

Xưa chợt đến hay ý ta tìm lại
Day dứt là áo khoác hường môi xinh
Rung động ơi sao muộn màng mới khảy
Tiếng lòng thoi đưa nhịp lỡ làng tình

Em đến chi đây là duyên hay nợ
Anh thẩn thờ ơ là phận hay đời
Trái tim chia đôi lằn ranh yêu sợ
Tôi trẻ non đời duyên phận đánh rơi

Là em là anh trớ trêu như thế
Chua xót đăng cay hồ lệ ngọn ngành
Mai anh về không hành trang đơn lẻ
Với tình em trong trái tim mong manh

_______________________An Lành
€)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2022 22:02:35 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 30.01.2023 16:01:28
0
Xuân âm thầm một bước đơn côi
TếT mà mưa và nắng cứ như là thu ấy
Dòng đời vẫn vậy
Chỉ còn lại mỗi ta lạc lõng giữa hồng trần

Cùng với trăm mối bâng khuâng
Anh bình tâm rồi,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2023 11:31:02 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 24.02.2023 08:40:09
0
TÌNH
Đến, ở trong lòng
Còn mãi không phai

YÊU
Một loại trí tuệ, tâm tư, tri giác
sở hữu quãng đời còn lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2023 08:42:01 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 25.02.2023 17:10:58
0
Lạy trời
Đã thấy lại nụ cười xưa
Ngời rạng
Tươi vui

Ừm
An lành anh nhé

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 18.03.2023 11:34:12
0
CƯỜI

Là tình yên vui khi sum vầy
Là tình long lanh khi chia tay
Và niềm bâng khuâng đêm xen ngày
Tưởng hồi hớ hênh cơn men say

Anh ngỡ thu vàng hoa chớm phai
Héo hon lơ đễnh mấy năm dài
Eo ơi cơn mộng hoang đường quá
Đợi thoáng nghìn năm mới trả bài

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 30.03.2023 00:00:48
0
Anh vẽ tất cả đời ra trang giấy khô khăn
Thế giới còn mỗi em sống động
Thiên nhiên mỗi mùa thu sâu rộng
Làn da mật ong, răng trắng, môi trầm...

Thiên nhiên mỗi một mùa thu
Đến đi giữa lòng đêm vắng
Mơ màng mưa tuôn buốt lạnh
Hừng đông lãn đãn sương mù

Thiên nhiên duy chỉ mùa thu
Từ khi cỗi cằn tắm mát
Hy vọng ươm mầm xanh ngát
Cỏ hoa tràn lối thương yêu

THIÊN NHIÊN DUY NHẤT MÙA THU
Tóc ngắn môi trầm da nâu
Răng trắng mài râm mắt sâu
Chút hoang, loang niềm ưu sầu
Lỡ thương, nghịch tim nát nhàu
Nàng xuân, muốn gieo oan cừu

Thiên nhiên duy mỗi mùa thu
Hớp thần hồn đêm lạnh giá
Bao lần đứng lên quỵ ngã
Mà chưa hoá đá hình hài

Nàng thu phải chi có hai
Để đêm dài thôi mộng mị
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2023 18:01:45 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 25.04.2023 03:46:14
0
Nghe đâu đó
Dường như

Có phải tiếng đồng ca
Đến đón ta về

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 03.05.2023 10:29:58
0
Quán

Mời người đến quán bên đường
Để nghe lắng đọng giọt tương tư đời
Nghe thời gian chậm chậm trôi
Dấu vào hơi thở ngàn lời trăm năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2023 20:08:19 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 08.05.2023 19:03:21
0
Quên sao được người giấc mộng trăm năm
Giữa nhịp trầm thăng gơn lên phá cách

Kỳ lạ
Chuyện không thể
Người là con nước nào cách muôn ngàn sông rạch
Chợt mấy nghìn đời cho ta tắm mát một mùa thu

Hà Nội
Em
Và khoảng cách sương mù

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 10.05.2023 04:40:07
0
Đêm
Mộng xưa lại tìm về

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 29.05.2023 00:42:53
0
Bệnh
Mấy tuần nằm
Cứ gọi tên cố nhân

Khoẻ rồi

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 17.06.2023 11:50:35
0
Cố nhân ơi

Người xa thật rồi
Mà ta còn tưởng
Trước mặt đây thôi
Nhìn ta một hướng

Người còn đây thôi
Cùng ta ngày tháng
Vào ra bên đời
Tình say ngời rạng

Người còn nơi đây
Trong tim ta đó
Bóng hình như mây
Hoà tan trong gió

Cố nhân ơi người
Bao lần còn mãi
Như hồi đôi mươi
Như khi hờn lẫy


An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 05.07.2023 13:22:37
0
Ta nhớ
Muốn tìm
Ôn lại
chuyện xưa

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 18.07.2023 17:33:58
0
Nỗi nhớ
Là thước đo vô cùng, kéo dài theo năm tháng
Ngu ngơ
Là cách diễn đạt khác của cảm xúc ngây dại, hoang đường

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 19.07.2023 04:42:47
0
Đêm
Nghe tiếng lòng gọi dậy
Nỗi nhớ như cơn đau thắt bên đầu, xé nát tâm can
Si ngốc hay là bâng quơ đến mức điêu tàn
Người...
Xa xôi quá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 04:43:49 bởi An Lành >

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 25.07.2023 01:48:14
0
Ôi viết làm gì vần điệu vụn dại
Khi tan nát lòng tan nát chữ câu
Đêm
Tĩnh mịt muôn màu
Bóng dáng người như bên cạnh

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 29.07.2023 05:32:22
0
Tiếng mưa rơi trên mái
Như ru cơn mộng mị
Bao ảnh hình xưa ùa về
..
Ta nhớ người
Đến thắt ruột thắt gần
Tiếng lòng nấc lên từng đoạn
Uất ức
Kiếp nhân sinh này, đến để làm gì
Sống say chết mộng

An Lành
  • Số bài : 156
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2021
Re:Thơ Tự Do - 15.08.2023 01:16:21
0
Có lẽ người biết
Nỗi nhớ thương mấy lượt đêm về
Chắc người có biết
Đêm dài rộng lê thê

Ta ở lại với xưa, ko còn nay nữa
Nên nỗi lòng là gì cái xác biết đi

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 137 bài trong đề mục