THƠ... !!!
khoc_cuoi 14.11.2005 13:33:54 (permalink)
0
ĐÊM VIỄN XỨ

Đọc sách, ngâm thơ, nhấp ngụm trà
Vườn khuya lẽ bạn bóng chim xa
Sương len ngọn cỏ mù tâm tưởng
Nến chảy đôi dòng tợ lệ sa
Viễn xứ ưu tình hòai cố quận
Tha phương đất khách chạnh quê nhà
Còn bao lâu nữa bao lâu nữa
Thức trắng canh dài một bóng ta

Nov 12th, 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 07:41:04 bởi Viet duong nhan >
#1
    khoc_cuoi 14.11.2005 14:15:16 (permalink)
    0
    TU

    Sớm tối Thiền môn quét lá đa
    Ai xui chán nản cõi người ta
    Đua chen cướp giựt lời hư ngụy
    Móc ngoặc tranh giành kiếp quỷ ma
    Lốc cốc len ken chuông với mõ
    Ì đùng chát chúa vọng âm ba
    Tâm từ trống vắng tình không vướng
    Chiếu kiến giai không chợt ngộ ra…..!!!

    Nov 12th, 2005



    #2
      khoc_cuoi 14.11.2005 14:17:00 (permalink)
      0

      GIANG HỒ


      Cát bụi đường xa bước dặm dồn
      Hòang hôn tím nhạt khuất cô thôn
      Phong trần mấy độ mờ quan ải
      Lữ thứ bao phen buốt lạnh hồn
      Sấp ngữa trầm luân không hẹn trước
      Oan khiên trĩu nặng chă?ng nguồn cơn
      Nhiều năm đánh đố đời kiêu bạc
      Lại một ngày qua lạc mất hồn……

      Nov 12th, 2005


      #3
        Lê Thường Nhiên 14.11.2005 19:21:41 (permalink)
        0
        Khóc cười nay đã "bao mùa rẫy"?
        tâm sự sao chừng trĩu tháng năm

        Thơ của khoc_cuoi nỗi niềm làm sao...LTN xin có đôi dòng tặng bạn.

        Ta về đồi sim thu tím
        mặc lòng trang-trãi nắng mây phơi
        chiều đằm thắm xanh xưa
        rũ phong-trần độ-lượng
        đường xa...khăn áo...những phương người.
        #4
          khoc_cuoi 15.11.2005 16:06:23 (permalink)
          0
          Bỉnh chúc dạ du tầm tri kỷ
          Thiên nhai hà xứ tri kỷ hành

          Ngữa mặt khóc cho nước mắt chảy vào trong
          Cúi mặ cười cùng đất ngoan độ lượng
          Thiên hạ trăm năm buồn vui hình bóng
          Gói trọn phiêu bồng ồ ta là không......

          Thanks bạn đã cảm được kc

          Trích đoạn: Lê Thường Nhiên

          Khóc cười nay đã "bao mùa rẫy"?
          tâm sự sao chừng trĩu tháng năm

          Thơ của khoc_cuoi nỗi niềm làm sao...LTN xin có đôi dòng tặng bạn.

          Ta về đồi sim thu tím
          mặc lòng trang-trãi nắng mây phơi
          chiều đằm thắm xanh xưa
          rũ phong-trần độ-lượng
          đường xa...khăn áo...những phương người.

          #5
            khoc_cuoi 15.11.2005 16:24:01 (permalink)
            0
            SẦU CA THÁNG MƯỜI

            Tháng mười ngày qua rất vội
            Mưa buồn loang lỗ phố đêm
            Lá khóc đời ai lầm lỡ
            Hồn ai bóng vở bên thềm

            Tháng mười về ngang khung cửa
            Mây xám mù chiều đường quên
            Người đã không quay về nửa
            Mưa hát bài gì không tên

            Tháng mười chao nghiêng tuổi nhớ
            Bàn tay vuột mất bàn tay
            Ví dù phải duyên nên nợ
            Viết tiếp một vần mê say

            Tháng mười tim nghe hấp hối
            À ơi buồn ngược tim côi
            Cúi lưng trần ta chịu tội
            Hồn nhiên bật máu bờ môi

            Tháng mười không về đây nửa
            Mặt trời chìm dưới hôn mê
            Đá đau rên lời kèn cựa
            Hư không bít nẻo ta về

            Tháng mười lần cuối ta nâng
            Khẽ khàng dăm chung rượu nhạt
            Xôn xao hiên ngòai giọt nắng
            Vô tình thoáng bóng ai qua.....



            #6
              khoc_cuoi 15.11.2005 16:32:46 (permalink)
              0
              CÔ HÒAI

              Ở đó còn không chút nắng xa
              Và mây khuất bóng đổ chiều tà
              Sầu vương khói tỏa mờ nhân ảnh
              Giọt rớt vô tình chạm đến ta
              Kỷ độ tà dương hòai cố quận
              Bao phen gió thốc lộng can qua
              Trăm năm bất kiến quy hồi nhựt
              Để xót bao chiều khúc niệm ca
              #7
                khoc_cuoi 15.11.2005 16:43:10 (permalink)
                0
                CỔ TÍCH

                Giấc khuya đùn đẩy chiêm bao
                Thụy trầm loáng thoáng âm hao hiên ngòai
                Khẽ khàng theo gió vờn bay
                Đưa hồn vào cõi thiên nhai thuở nào
                Tịnh hồn dõi dấu trăng sao
                Tích xưa Từ Thức lạc vào Đào Nguyên
                Gánh tính một gánh oan khiên
                Buồn theo bạc tóc truân chuyên kiếp trần
                Lắt lay lãng tử phong vân
                Tiên thiên chớp mắt ngở gần hóa xa
                Trăm năm dẩu chẳng như là
                Cũng vì riêng cõi ta bà ngao du
                Giật mình hồn bủa sa mù
                Ta ngồi ngâm lại lời phù du xưa
                Hiên ngoài trời vẫn nặng mưa.........

                #8
                  BĂNG NGUYỆT 17.11.2005 15:47:44 (permalink)
                  0
                  Chào K-C đến chơi với vườn thơ vntq nha...thơ bạn hay lắm và chúc bạn vui với những sác tác mới nha!(KC ở vtho phải hong)


                  Trích đoạn: khoc_cuoi

                  ĐÊM VIỄN XỨ

                  Đọc sách, ngâm thơ, nhấp ngụm trà
                  Vườn khuya lẽ bạn bóng chim xa
                  Sương len ngọn cỏ mù tâm tưởng
                  Nến chảy đôi dòng tợ lệ sa
                  Viễn xứ ưu tình hòai cố quận
                  Tha phương đất khách chạnh quê nhà
                  Còn bao lâu nửa bao lâu nửa
                  Thức trắng canh dài một bóng ta

                  Nov 12th, 2005


                  Đêm tha hương

                  Đêm buồn xứ lạ thức ngâm nga
                  Mấy dòng thương nhớ ở chốn xa
                  Ấm lòng thư khách, trăng tàn úa
                  Le lói xuyên wa..mấy san hà?!
                  Bạt ngàn hải lí nơi nào đó
                  Mai này đời có hết phong ba
                  Ta về gặp lại về gặp lại
                  Nơi khởi bắt đầu....khúc dân ca..!!!
                  #9
                    Phan_Cuu_Long 18.11.2005 01:55:23 (permalink)
                    0
                    Xưa ông Xuân Diệu ôm tình lỡ
                    Nay gặp Khóc Cười chuyện thế nhân
                    Cố hương, bến nước, câu thơ dỡ
                    Đợi đến mùa Xuân, sẽ ráp vần
                    #10
                      khoc_cuoi 08.12.2005 17:11:21 (permalink)
                      0
                      BUỒN HÁT QUANH ĐỜI


                      Buồn hát quanh đời sóng nhớ sông
                      Trời giăng võng ngủ tóc mây bồng
                      Chiều say chợt thấy hồn du thủ
                      Về thắp đèn khuya kể chuyện lòng

                      Sóng ơi dập dềnh nâng cơn say
                      Gió ơi lạnh ùa se hai vai
                      Và trăm con nước xuôi về biển
                      Bỏ ta ở lại góc đời phai

                      Nhiều năm sau nửa biết còn ai
                      Trắc ẩn ti`nh vương gót viễn hòai
                      Thả khói môi khô ngày kiêu bạc
                      Trút cạn phù sinh theo gió bay

                      Buồn hát quanh đời ta với ta
                      Quạnh hiu về đính ước ta bà
                      Giọt sương lặng lẽ tan vào đất
                      Chút chuyện lòng mình mong cũng qua………!!!!
                      #11
                        khoc_cuoi 08.12.2005 17:15:34 (permalink)
                        0
                        TÌNH



                        Phơi chút tình theo vạt nắng phai
                        Buồn loang bóng ngã tiễn chân ngày
                        Niềm riêng thãng thốt sầu du mục
                        Góp hết tình sầu đong chén cay

                        Trãi tình trên khóe mắt nhung ai
                        Vàng đêm hiu hắt một vai gầy
                        Chao nghiêng phố hẹp lòng ai đó
                        Có nhặt tình rơi một sớm mai


                        Gọi tình từ cõi mộng liêu trai
                        Phách tán hồn xiêu lạc đêm dài
                        Đêm đen xòe tay không thấy ngón
                        Người về nhan sắc động gió lay


                        Gom tình ai thả gió thu bay
                        Lá khóc như mưa giọt vắn ,dài
                        Tơ trời ai dệt thành xiêm áo
                        Khóac nửa đời hư ta mất ai

                        Chôn tình tê lạnh buổi sớm mai
                        Vườn hoang rêu lạnh cổng then ca`i
                        Lần nửa đưa chân đi tìm mộng
                        Hư , thực , vô thường ai có hay…….!!!!
                        #12
                          khoc_cuoi 08.12.2005 17:17:52 (permalink)
                          0
                          KHÔNG ĐỀ

                          Trăng sao dài những đợi chờ
                          Người về nối lại vần thơ xuân thì
                          Vấn quanh lọc tóc nhu mì
                          Bụi lầm lỡ bước từ ly ai ngờ
                          Che tay góc chơ vơ
                          Trách nghìn trùng để bây giờ hàm oan
                          Vẫn xa xôi vẫn hỗn mang
                          Ôm sầu ta khảy điệu đàn riêng tây
                          Đất trời cát bụi mù bay
                          Lạnh lùng dốc cạn đêm say vô tình
                          Ta cười ta khóc điêu linh
                          Thiên thu vẫn khóac riêng mình …..thiên thu…….!!!!!!!
                          #13
                            DongSongNho 18.05.2007 14:41:13 (permalink)
                            0
                            Nắng Rơi Tiếng Chào
                             

                            Phượng đỏ ngoài hiên lời tiễn biệt
                            Ve sầu trong ngõ khúc tiêu dao
                            Người xưa mộng mị đường hư  ảo
                            Phố cũ hoang mê lối ngọt ngào
                            Áo trắng trôi xuôi hoài kỷ niệm
                            Mi gầy ngược bến nhớ chiêm bao
                            Tình đi xa lắc còn đâu nữa
                            Bóng nắng về đây rớt tiếng chào
                             
                            17.05.07
                            TPL
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 07:43:06 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              khoc_cuoi 19.05.2007 14:28:19 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: DongSongNho

                              Nắng Rơi Tiếng Chào
                               

                              Phượng đỏ ngoài hiên lời tiễn biệt
                              Ve sầu trong ngõ khúc tiêu dao
                              Người xưa mộng mị đường hư  ảo
                              Phố cũ hoang mê lối ngọt ngào
                              Áo trắng trôi xuôi hoài kỷ niệm
                              Mi gầy ngược bến nhớ chiêm bao
                              Tình đi xa lắc còn đâu nữa
                              Bóng nắng về đây rớt tiếng chào
                               
                              17.05.07
                              TPL


                              Buồn  Vọng  Tình Quân
                               

                              Má thắm phòng khuê niềm cách biệt
                              Vai sương điếm cỏ nỗi gươm dao
                              Phương này lữ khách chìm cay đắng
                              Chốn đó hồng nhan luống nghẹn ngào
                              Tháng tận năm cùng còn đọng mãi
                              Giờ tàn khắc lụi xiết dường bao
                              Niềm riêng gửi gắm theo con nắng
                              Chấp chới cùng ai rụng điệu chào


                              19.05.07
                              Cảm ơn Dòng Sông Nhỏ (Trang Phong Linh ) của anh 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2007 15:10:23 bởi khoc_cuoi >
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9