QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ
Yên Sơn 31.05.2022 01:29:11 (permalink)
0

Ai về thăm Sông Vệ
Cho nhắn gửi vài câu
Mặc cho ngày tháng qua mau
Quê người tôi vẫn bạc đầu nhớ thương
Mỗi khi gió lộng ngàn phương
Lại nhớ mái trường ngập lụt ngày thơ

Nhớ cơm cháo muối dưa
Của một thời nghèo khó
Ôi nhớ hoài con đường nhỏ
Theo Mẹ đến trường từ thuở lên năm
Nhớ bờ xe nước ven sông
Nhớ sém chết đuối giữa dòng Vệ Giang

Giờ cách trở quan san
Một phần hai thế kỷ
Nỗi thương nhớ luôn âm ỉ
Gặm nhấm tâm hồn, mộng mị hằng đêm
Dòng Sông Vệ vẫn êm đềm
Chảy trong tiềm thức ướt mềm hồn thơ

Tôi tự hỏi sẽ bao giờ
Được về thăm quê Mẹ
Đùa vui như còn tấm bé
Tắm mát bên dòng Sông Vệ thân thương
Mũi nghe bát ngát mùi hương
Của đồng lúa chín bên sườn đồi non

Biết quê mình không còn
Thanh bình như xưa cũ
Dân mất hết Tự Do, Dân Chủ
Quan tham ô, hối lộ lộng hành
Nhớ thương thương nhớ cũng đành
Chờ khi thật sự thanh bình hồi hương!

Cuối Tháng 5/2022

 
...và video nhạc mới nhất. Xin bấm vào link dưới đây:

Khúc Ca Hoài Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2022 02:17:25 bởi Yên Sơn >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9