Tôi đi qua tuổi trẻ con LẠi VỀ
phuongvu_210 02.06.2022 18:11:24 (permalink)
0
Con đường sớm con đường trưa
Mẹ đi gieo mạ cơn mưa sắp về
Bà lên chùa khấn bồ đề
Sư cô xuống núi đề huề tụng kinh
Quê ngày xưa trước bình minh
Con trâu giật mình tiếng kẻng liên thanh
Đường ra ruộng cạn loanh quanh
Bà tôi mơ mãi chưa thành bờ xôi!
Nghé con nếm giọt sương cười
Ông bù nhìn chỉ lên trời giêng hai
Quê nghèo mẩu sắn nhõn khoai
Đã xơ như mướp còn dài như dây!
Dân làng bòn mót mỏi tay
Hình dung thấy bát đơm đầy đặn cơm!.
Con đường ướt,con đường trơn
Tôi đi qua tuổi trẻ con LẠi VỀ
Lên chùa ngồi khấn bồ đề
Bà như sương khói bay về trăm năm!!!.

Ơi à dân phận rau răm
Tôi như trái bưởi non nằm xiên khoai!.

Phương vu_210


TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2022 18:12:50 bởi phuongvu_210 >
#1
    phuongvu_210 11.04.2023 10:17:34 (permalink)
    0
    Mai này cỏ hoá

    Mai này cỏ hoá mây chìm
    Người khom lưng hạc ngoái nhìn phù hư.
    Nhớ thời vui thiếu buồn dư
    Qua đi nhẹ khẽ giống như chưa từng.
    Mắt giờ đã hết rưng rưng
    Nhớ xưa mắt cũng đã từng..đôi khi...!
    Mai này vật đổi hình suy
    Trời cho thêm tuổi cuối kỳ đào phai!
    Thức đêm không thấy ngắn dài,
    Sáng ra chẳng nhớ tên ai... lạy trời.
    Mai này cỏ hoá hoa rơi
    Trong gương không bóng bạn ngồi xâu kim!
    Tôi _không nghe , không nói không nhìn
    Băn khoăn không cũng chẳng tin chẳng ngờ.
    Nghe đài tiếng nói bâng quơ
    Bâng quơ nhớ lại bài thơ để... buồn.

    Phương Vũ.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9