GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg)

Tác giả Bài
Phong Linh Chuông Gió
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2022
GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 14.07.2022 20:43:53
0

GIỌT LỆ ĐƠN CÔI

Người đi để lại nơi này
Dáng em thuở ấy còn đây theo đời

Bao nhiêu khát vọng nào vơi
Bao nhiêu nhung nhớ theo lời hứa xưa
Hôm nay trời điểm giao mùa
Lạnh tan trên má trời trưa đất

Vì đâu chưa thể mỉm cười
Em muốn ôm lấy cả trời gió mây
Để gom thương nhớ cho đầy
Níu anh trở lại nơi này cùng em...

Nhiều năm chưa thể nào quên
Tim hằn nỗi nhớ thành quên mất rồi
Bao mùa giọt lệ đơn côi
Thành nguồn rơi rớt bên đời xuôi trôi
-------Phong Linh cg ------------

Phong Linh Chuông Gió
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2022
Re:GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 15.07.2022 19:04:30
0


MƯỢN VAY CUỘC ĐỜI...

Ở đâu cho mượn nụ cười ?
Ta vay một chút gửi người 'thương' yêu

Ở đâu có một tình yêu ?
Mượn về một chút để chiều vấn vương

Ở đâu có một con đường ?
Bước đi trên đó mà vương vấn tình

Ở đâu có ánh bình mình ?
Để vay nắng sớm ấm tình chơi vơi
Cho ta mượn một góc trời
Có 'người' ở đó gắn lời tri âm...

Cho vay một mớ ân cần
Vùi hạnh phúc hết tần ngần ngẩn ngơ

Ai ơi mượn mấy vần thơ !...
Để reo nỗi nhớ thẫn thờ chiều nay
Rượu đời chưa uống đã say
Lúc mơ lúc tỉnh lúc say đắm người

Cho ta vay nửa nụ cười
Để im ngày tháng bên đời lạc nhau
Vay mượn khát vọng ngày sau
Trùm in khoé mắt hết sầu vì ai

Ở đâu góc đợi ngày mai ?
Gặp người tri kỷ đêm hoài ước mong
Cho vay chút ấm vào đông
Để sưởi tim giá, lạnh lòng cô đơn
Vay mượn một chút dỗi hờn
Vo tròn hạnh phúc cho hồn lãng du

************************
"Đời là một kiếp vơi đầy
Lang thang khắp trốn nợ vay cuộc đời!"

- Phong Linh cg - 14/02/2022 -

Rdinh
  • Số bài : 3538
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
Re:GIỌT LỆ ĐƠN CÔI (Phong Linh cg) - 15.07.2022 22:57:38
0
Phong Linh Chuông Gió


MƯỢN VAY CUỘC ĐỜI...

Ở đâu cho mượn nụ cười ?
Ta vay một chút gửi người 'thương' yêu

Ở đâu có một tình yêu ?
Mượn về một chút để chiều vấn vương

Ở đâu có một con đường ?
Bước đi trên đó mà vương vấn tình

Ở đâu có ánh bình mình ?
Để vay nắng sớm ấm tình chơi vơi
Cho ta mượn một góc trời
Có 'người' ở đó gắn lời tri âm...

Cho vay một mớ ân cần
Vùi hạnh phúc hết tần ngần ngẩn ngơ

Ai ơi mượn mấy vần thơ !...
Để reo nỗi nhớ thẫn thờ chiều nay
Rượu đời chưa uống đã say
Lúc mơ lúc tỉnh lúc say đắm người

Cho ta vay nửa nụ cười
Để im ngày tháng bên đời lạc nhau
Vay mượn khát vọng ngày sau
Trùm in khoé mắt hết sầu vì ai

Ở đâu góc đợi ngày mai ?
Gặp người tri kỷ đêm hoài ước mong
Cho vay chút ấm vào đông
Để sưởi tim giá, lạnh lòng cô đơn
Vay mượn một chút dỗi hờn
Vo tròn hạnh phúc cho hồn lãng du

************************
"Đời là một kiếp vơi đầy
Lang thang khắp trốn nợ vay cuộc đời!"

- Phong Linh cg - 14/02/2022 -

 
NỤ CƯỜI CHO VAY
 
Ở đây có một nụ cười
Nhưng mà chỉ nụ cười ruồi mà thôi
Vì chưng mình quá xa-xôi
Nụ cười chưa được lên ngôi thiên thần
 
Bao giờ mình đến ở gần
Nụ cười sẽ được mười phân vẹn mười
Bây giờ tạm tính vậy thôi
Cho vay chẳng tính phân lời nào đâu
 
RĐinh
 
Lâu quá mới thấy Phong Linh, lớp này vẫn khỏe chứ em.
Có mấy câu vui đùa chút thôi nhé, chúc em vạn sự như ý