DƯỜNG MÂY LỐI GIÓ

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
DƯỜNG MÂY LỐI GIÓ - 09.08.2022 23:10:13
0
Nhớ thời lối gió đường mây
Nhớ sông núi cũ, nhớ ngày tang thương


Một thuở phi bào khăn quàng tím
Ngày ngày quanh quẩn vạn đường mây
Hăm chín tháng tư tàn cuộc chiến
Ba sáu năm qua cuốc với cày

Một thuở súng bên hông xuống phố
Cánh bay xao động áo Trưng Vương
Nhớ giờ tan học chào cô nhỏ
Hỏi đợi chờ ai trước cổng trường

Một thuở thu về ngang xứ Huế
Tóc dài lộng gió thơm Hương Giang
Đồng Khánh cười nghiêng tà áo tím
Che nón bài thơ nhặt lá bàng

Một thuở Cù Hanh thăm phố núi
Cưỡi con ngựa sắt đón Pleime
Lên đồi, xuống dốc ai cười nói
Mờ mịt hoàng hôn quên lối về

Một thuở đất trời không có tuổi
Đời nương lối gió vẹt đường mây
Đêm về chếnh choáng trong hư thực
Đâu tính tương lai, tháng với ngày

Mời bấm vào link để thưởng thức Video Nhạc hoài niệm một thời Không Quân:

CHẠNH NHỚ NGÀY QUA
Attached Image(s)

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell
 

Yên Sơn
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Thơ Yên Sơn - 27.08.2022 23:11:04
0
Biển Sóng - EM - Và Nỗi Nhớ (*)
https://youtu.be/PKjyeC8Ty-E

Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em (*)


Nghe câu hát rất có nhiều ý nghĩa
Đâu khác gì niềm tâm sự riêng anh
Xa em rồi biển cũng nhạt màu xanh
Sóng hờ hững không xôn xao bờ đá

Không có em biển trở thành xa lạ
Sóng nhớ ai mà sóng cũng bạc đầu
Anh thẫn thờ nhìn theo cánh hải âu
Giữa trời rộng chập chờn cùng mây nước

Em xa anh, quên rồi lời hẹn ước
Của một chiều cùng sánh bước bên nhau
Dẫu biết rằng mình chẳng có ngày sau
Sẽ như đường sắt song song vô tận

Trên bờ cát đôi bàn tay chợt lạnh
Cúi mặt nhìn dấu chân bước lẻ loi
Nghe con tim rung từng nhịp bồi hồi
Em không là chiều… lòng anh đã tím

Biết hôm nay biển chiều em không đến
Nhưng vẫn hoài mong mầu nhiệm bất ngờ
Chiều tàn dần chết lịm cả hồn thơ
Bóng ngày tắt và hồn anh nghiêng ngả

Galveston tháng 8/2022

————————————-
(*) Lời bản nhạc “Biển Nỗi Nhớ Và Em” của Phú Quang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2022 21:32:26 bởi Ct.Ly >

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell