Và Tôi Một Chiếc Lá Khô
Yên Sơn 11.12.2022 07:10:22 (permalink)
0
Em cuối xuân đầu hạ
Tung tăng vui như bướm vờn hoa
Trong khu vườn mộng nắng chan hoà
Khi gió giao mùa thầm thì trên cành lá

Tôi đã qua mùa hạ
Vẩn vơ bên hiên ngắm thu vàng
Chạnh lòng khi gió sớm về ngang
Nghĩ thương tiếc một thời cánh chim đầu gió


Mời nhấn vào đây đọc tiếp
 
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2022 05:27:11 bởi Ct.Ly >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9