Quê hương trong tim tôi
forever_duongvu 16.11.2005 02:19:23 (permalink)
0
Hoa Ngọc Lan

Dương Vũ

Nắng buông vạn sợi trên khắp nẻo
Gió hiu hiu dạo nhạc phím đàn tre.
Ngọc lan nở rộ muôn hoa trắng ngọc
Tỏa hương thơm ngan ngát giữa trưa hè.

Ngọc lan rụng trắng trên nền xanh cỏ
Bên hồi nhà đã cả chục hè qua.
Cánh hoa ấy trong tôi thời bé nhỏ
Thủa ngây thơ trong trắng sống bên bà.

Thủa thơ ấu khi tôi còn bé tí
Thường nhặt hoa đem tặng lại cho bà
Bà lại thưởng cái bánh đa nho nhỏ
Để đến giờ đâm ra nghiện bánh đa

Giờ cứ mỗi độ ngọc lan nở rộ
Lòng lại dâng nỗi nhớ nhà nhớ bà.
Tôi lại nhặt từng bông hoa trắng nhỏ
Nhưng giờ đây chẳng ai đổi bánh đa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 23:24:16 bởi forever_duongvu >
#1
    forever_duongvu 16.11.2005 02:22:26 (permalink)
    0
    Bài thơ tặng mẹ

    Dương Vũ

    Bài thơ tặng mẹ mà con viết
    Có cánh diều trong giá lạnh đông
    Trên cánh đồng vi vu sáo gió
    Ru con suốt cả ấu thơ hồng


    Bài thơ tặng mẹ có dòng sông
    Những buổi trưa hè con trốn mẹ
    Cùng lũ bạn sao vui đến thế
    Trầm mình trong nước mát phù sa

    Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
    Có những tháng ngày con còn bé
    Có đôi vai áo cha sờn bạc
    Có nếp nhăn vầng trán mẹ yêu

    Bài thơ có cả khói lam chiều
    Có luỹ tre, cây đa ,giếng nước
    Có rặng xoan xuân về nở tím
    Hoa gieo gió trước ngõ bay bay

    Bài thơ có cả hương nồng say
    Của ruộng đồng trong gạo mới
    Có vị mặn mồ hôi đọng lại
    Trên lưng áo mẹ thâm đen

    Bài thơ có cả đôi tay quen
    Sần ráp của cha con vẫn nắm
    Có ánh mắt con nhìn đăm đắm
    Xóm làng ,cha mẹ lúc chia xa.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 02:27:02 bởi forever_duongvu >
    #2
      forever_duongvu 16.11.2005 02:29:05 (permalink)
      0
      Năm tháng tuổi thơ

      Dương Vũ

      Đã xa rồi những năm tháng tuổi thơ
      Theo vết bánh xe lăn thơi gian trôi mãi
      Quá khứ một thời thì đâu trở lại
      Bỗng thèm về bên vòng tay quê yêu


      Nhớ làm sao hoàng hôn tím đồng chiều
      Những buổi sớm tinh sương trong vắt
      Những vòm lá lũy tre xanh muốt mắt
      Bầu trời xanh, chim hót chào bình yên

      Nhớ làm sao bầu trời rộng cao xanh
      Nghe vi vút tiếng sáo diều no gió
      Con đê làng xanh rờn những thảm cỏ
      Mõ trâu chiều ấm áp cả đồng quê

      Nhớ làm sao cái nắng hè gay gắt
      Gánh lúa vàng lưng áo mẹ đẫm mồ hôi
      Nhớ dòng sông Hồng đỏ phù sa êm trôi
      Với lũ bạn có biết bao kỉ niệm

      Nhớ làm sao những kỉ niệm thật buồn
      Những kí ức mất mùa tháng ba ngày tám
      Những trận bão không hề biết thuơng hại
      Tàn phá quê nghèo khi lúa đương bông

      Nhớ làm sao cái giá lạnh mùa đông
      Cánh đồng lởm chởm gốc rạ khô cuối vụ
      Bên bếp lửa hồng xum họp tiễn năm cũ
      Bữa cơm đông đủ những gương mặt người thân

      Giờ tất cả đã xa đã là dĩ vãng
      Năm tháng tuổi thơ chẳng phút nguôi quên
      Kỉ niệm một thời - khoảng trời bình yên
      #3
        Trường Phi Bảo 17.11.2005 02:30:17 (permalink)
        0
        thay cho tin nhắn, rất mừng và thật bất ngờ khi bạn đến đây Dương Vũ à
        Mong sẽ được đọc những bài thơ hay của bạn

        Cố nhân ơi hỡi cố nhân
        Tình thơ tha thiết trong ngần mắt ai
        Niềm vui ta lại chung tay
        Tri âm mấy nhịp nối hoài đời nhau

        Thân ái!
        #4
          forever_duongvu 23.11.2005 03:17:56 (permalink)
          0
          Thay lời muốn nói :
          Tri âm ta nối nhịp cầu
          Cho mùa đông giá đổi màu xanh xuân
          Thơ...ta yêu đến bần thần
          Tình ta một cõi hồng trần mấy ai

          Thân : Dương Vũ
          #5
            forever_duongvu 23.11.2005 03:19:35 (permalink)
            0
            Nụ trà my

            Dương Vũ

            Em chẳng muốn anh gọi em công chúa
            Bởi vì rằng lời chót lưỡi đầu môi!
            Em chẳng muốn làm bông hồng bông huệ
            Chỉ mong là một nụ trà my thôi!

            Nụ trà my nhỏ nhoi nhưng tinh khôi
            Chẳng thắm đỏ kiêu sa mà là trắng
            Nụ trà trắng như tình em thầm lặng
            Suốt một đời chỉ biết có hiến dâng.





            #6
              forever_duongvu 01.12.2005 04:20:06 (permalink)
              0
              Nam Định ơi!

              Lại nhớ về những năm tháng ấu thơ
              Kỉ niệm thiếu thời đẹp như chiếc chong chóng lá
              Với bầu trời lộng gió trắng cánh cò bay lả
              Êm ả đồng chiều sáo diều vi vu...

              Đẹp làm sao...Những con đường rợp bóng tre xanh ấm áp tiếng chim gáy gù
              Mái đình vút cong giếng nước đầu làng trong veo dưới cội đa già tỏa bóng
              Bến nước trăng vàng con đò nhỏ ngủ quên trên mặt sóng
              Dòng sông thì thầm hát điệp khúc bình yên...

              Ôi những hình bóng quê hương ấm áp dịu hiền !
              Nơi đó có mẹ cha ta , em ta , người thân ta và ta thời tấm bé
              Ơi Nam Định ! Hai tiếng thân thương đẹp đẽ
              Cuồn cuộn trong ta sóng nước sông Hồng reo...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2005 03:52:35 bởi forever_duongvu >
              #7
                forever_duongvu 18.12.2005 23:21:58 (permalink)
                0

                những dòng sông quê hương

                có tự bao giờ ơi dòng sông quê hương?
                những dòng phù sa bốn mùa thắm đỏ
                cho đồng lúa xanh tươi dưới bầu trời lộng gió
                biến đất quê nghèo thành hạt gạo trắng thơm


                có tự bao giờ ơi dòng sông quê hương?
                hình ảnh con đò nhỏ dập dềnh trên cuồng lộ sóng
                hòa trong gió tiếng hò ngân vang vọng
                cô lái đò đưa khách xuân phơi phới má hồng

                có tự bao giờ ơi dòng sông quê hương?
                tiếng sáo diều vắt ngang trời chiều bên triền đê âm vang như suối nhạc
                gọi nắng , gọi mưa , gọi gió , nâng những cánh cò trên đồng quê trắng bạc...
                cho quê yên bình sau những lũy tre xanh

                có tự bao giờ ơi dòng sông quê hương?
                tiếng hát ru hời đợm chất ca dao mẹ hát
                ấm áp cả chiều đông cho bông lúa vàng ươm trên những cánh đồng bát ngát
                phải chăng đó cũng là những dòng sông khác chảy giữa lòng đất quê?

                những dòng sông quê hương - những dòng sông tình thương
                là những tấm lòng , vòng tay...bao la như trời bể
                nuôi mảnh đất quê nghèo bằng những dòng sữa mẹ
                không khi nào cạn suối nguồn yêu thương
                #8
                  vũkimThanh 25.01.2006 22:26:52 (permalink)
                  0
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:32:47 bởi vũkimThanh >
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9