S Á M H Ố I

Tác giả Bài
ngheanese
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2007
S Á M H Ố I - 16.01.2023 17:40:07
0
MEGGIE àh

Em chẳng có lỗi gì vì đã yêu anh
Anh cũng thế thương yêu em, xúc cảm chân thành
Chỉ có Chúa bất cẩn đặt vách ngăn vô hình giữa chúng mình nghiệt ngã.
Không ai có lỗi trong "nỗi đau tuyệt vời" này cả
Lựa chọn riêng mình là hạnh phúc riêng ta
Em yêu anh, trái tim non mù loà
Như chú chim lao vào bụi mận gai chỉ để một lần ngân lên giọng ca bất diệt
Anh cũng vậy, gã già nua, tha thiết (xấu nết ^^)
Yêu rồi bỏ rơi em chạy theo bi kịch của riêng mình
Anh đã tự đóng đinh
Mối tình đời anh lên cây thập giá
Chúa ơi, con vẫn còn yêu cô ấy quá
Nhưng hào quang bên người cũng quyến rũ tim con
Amen lạy Chúa
Linh hồn Cha và các con
Cho một lần thôi, kẻ hoang đàng sám hối
Nhận về mình
Mọi nỗi đau
Tội lỗi...
Thể xác này dâng lên Người, xưng tội
Riêng trái tim thiện lành con xin tặng Meggie.

SGN. Oct., 2019

#Meggie
#Ralph
#Những_con_chim_ẩn_mình_chờ_chết
I'm a realist, I dream of impossible

ngheanese
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.04.2007
Q U Á V Ã N G - 16.01.2023 18:05:31
0
Mùa đã tàn
sao bão chẳng thiên di
Ngày giông gió
lẽ tan đi trong miên trường ký ức...

Cố nhân ơi!
Ta ôm tháng ngày chơi vơi
Trôi qua những miền đau diệu vợi
Cúi nhặt sợi buồn vương trên bến nước xưa

Cố nhân ơi!
Dòng sông xanh ngày cũ đã về chưa
Đến bao giờ đưa em tôi trở lại
Cho tình yêu nguyên khôi còn mãi mãi

Ôi Chúa ơi!‎
Con nhớ hình bóng đó đến tơi bời
Nhưng cô ấy đã quên con! 😞
I'm a realist, I dream of impossible