Thơ vui Mai Trắng
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 157 bài trong đề mục
motyphu 27.02.2006 12:28:13 (permalink)
Cứ theo ai khám cho ai
Tưởng lầm là gái hóa ra trai
Đổi giới bây giờ nghe quá dễ
Tiếc ơi là tiếc cái bông nhài
motyphu 27.02.2006 12:33:07 (permalink)

Ừ chung đường có chung đường
Nhưng anh đây thích chung…vườn với em(cơ!)
Xem chừng Đỏng đảnh cũng …lơ
Nên anh có một lại mơ thêm nàng
Cùng anh thề nguyện đá vàng
Kiệu hoa anh đón lên đàng với anh
Ba tim một mái nhà tranh
Tha hồ tỷ thí tanh banh cửa nhà !
Nàng ơi có chịu không nà?!


Vi về với Đỏnh Đảnh đi
Để Mai ở lại Phú thì lo cho
Vi đừng dở luật giang hồ
Vì Mai Phú sẽ có lò Thiếu Lâm
Chưa biết ai phải kêu Bầm!*

* Bầm là Mẹ
Mai Trắng 27.02.2006 13:32:50 (permalink)
Thưa các bạn
Những người cầm bút cần phải có cái tâm tư của những người khác, biết đặt hoàn cảnh vào những hoàn cảnh khác. Chứ không phải người ấy viết lên những gì thì bản thân người ta đều phải kinh qua cả. Mong các bạn không nên đưa những sự đùa bỡn ấy vào sẽ tác động không hay lắm cho cái ý tứ tự nhiên của thơ ca.
Mai trắng xin chân thành cảm tạ.
vyvy 27.02.2006 17:18:37 (permalink)


Trích đoạn: motyphu


Ừ chung đường có chung đường
Nhưng anh đây thích chung…vườn với em(cơ!)
Xem chừng Đỏng đảnh cũng …lơ
Nên anh có một lại mơ thêm nàng
Cùng anh thề nguyện đá vàng
Kiệu hoa anh đón lên đàng với anh
Ba tim một mái nhà tranh
Tha hồ tỷ thí tanh banh cửa nhà !
Nàng ơi có chịu không nà?!


Vi về với Đỏnh Đảnh đi
Để Mai ở lại Phú thì lo cho
Vi đừng dở luật giang hồ
Vì Mai Phú sẽ có lò Thiếu Lâm
Chưa biết ai phải kêu Bầm!*

* Bầm là Mẹ


Ừ thôi Phú ở lại chơi ,
Cho Vi xin lỗi cái lời "đạn ,dao".
Vi nào đâu có tài cao ,
Chỉ là cái miệng rêu rao hại mình.
Mong sao vẫn giữ chân tình ,
"Giang hồ" gạt bỏ thanh bình mà vui !
Bây giờ Vi xin cáo lui.
Dành cho Phú cả mấy nơi mấy nàng.

motyphu 27.02.2006 17:54:23 (permalink)
Vi làm cho Phú bàng hoàng
Chẳng còn đua được cả làng
Kém vui
Cớ sao người bỏ mình tui
Buồn tong muốn ốm kêu trời - Vi ơi !
Mai Trắng 28.02.2006 09:44:53 (permalink)
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:51:48 bởi Mai Trắng >
vyvy 02.03.2006 18:10:38 (permalink)


Trích đoạn: Mai Trắng

Say
Ban mai thì mặc cái ban mai,
Bí tỉ say trong chẳng biết ngoài.
Lá liễu xanh tươi mặc lá liễu,
Hoa nhài lóng lánh kệ hoa nhài
Mấy khi trà, rượu đêm nhà gái,
Đôi lúc thi, cờ sáng trí trai .
Tiếp tục dàn quân kẻo tỉnh rượu,
Trận này quyết định X. là ai !



Đố biết

Thừa thắng xông lên đấy hở ai?
Thực vừa khôn khéo lại lanh trai.
Theo đà liễu lả liền vin liễu,
Lựa chớn nhài say định ngắt nhài.
Pháo vẫn chực chờ trong ải nội,
Xe còn hùng hậu xếp bên ngoài.
Đương cơn tỷ thí còn dang dở,
Đố biết đâu là trúc với mai?




Xin lỗi mấy bữa nay Vi bận !
Đừng lảng

Thắng thua đâu đã biết về ai,
Dụng kế mỹ nhân để hại trai ?!
Lả lướt gọi mời cành lá liễu,
Mơn man đon đả cánh hoa nhài .
Chấp luôn voi ,pháo vào biên ải,
Chiều cả ngựa,xe chắn ngõ ngoài .
Tỷ thí đi đừng đánh trống lấp,
Không xong cho nợ tiếp ngày mai .
Mai Trắng 03.03.2006 08:03:40 (permalink)
sorry]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:56:24 bởi Mai Trắng >
motyphu 03.03.2006 12:45:25 (permalink)

Đương cơn tỷ thí còn dang dở,
Đố biết đâu là trúc với mai?

Mai Trắng


Hỡi nàng Mai Trắng của ta ơi
Kiếp trước ta mơ thấy em rồi
Em là tiên nữ trên đỉnh núi
Xuân Bất Tận xanh gửi trao đời!!!

Ơi những dòng thơ ta mến yêu
Dẫu TẬN dẫu MAI vẫn say người!!!

MTP
vyvy 03.03.2006 16:31:16 (permalink)


Trích đoạn: Mai Trắng

Đánh tiếp

Mỹ nhân chỉ có tốt cho ai,
Hà cớ chi mà nói hại trai ?
Mềm mại trót vì mang tiếng liễu,
Thơm tho lỡ bởi khoác danh nhài.
Thành cao cho bõ người qua cửa,
Luỹ thẳm đáng công kẻ phục ngoài.
Chẳng hoãn thì thôi nào đánh tiếp,
Ngày kia cũng được huống gì mai.



hôm nay have free time

Cao quá

Khá khen con gái của nhà ai,
Hào kiệt yêng hùng chẳng kém trai .
Chẳng quản chân mềm đạp dép ,guốc,(mềm mại!)
Không lo hơi ngái tẩm thơm,nhài . (thơm tho !)
Xây thành ngất ngưởng không trong xuất,
Đào lũy thâm sâu bất nhập ngoài .
Thử hỏi trai nào vào đánh được ,
Sang năm chẳng thắng nữa là mai .

Mai Trắng 04.03.2006 08:53:49 (permalink)
sorry

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:55:05 bởi Mai Trắng >
changtraimiendathua 04.03.2006 23:36:23 (permalink)
thành lũy tung cờ p[hấp phới bay
áo xiêm , khăn gối đã ra tay
phen này nhất định xông vào trận.
dùng gậy tầm vông chọc thủng lỗ châu mai
vyvy 04.03.2006 23:59:58 (permalink)


Trích đoạn: Mai Trắng


Chớ ngại

Chớ ngại rằng nay chớ ngại mai,
Đánh trong trước phải đánh bên ngoài.
Thành cao lấp ló đường qua cổng
Vườn rộng phong phanh lối gặp nhài.
Không thảo, không thơm, nào phải gái,
Có gan, có dạ, mới là trai.
Ai về nhắn nhủ giùm em nhé,
Khó với ai mà dễ với ai !



Hàng (2 tay 2 chân)
Nhưng nào ai có hiểu cho ai ,
Hảo hán anh hùng vẫn tiếng trai .
Lắm lúc mê hồn bởi yếu liễu ,
Đôi khi lạc phách với tơ nhài .
Con tim đã gửi hồn trong ải
Thần xác chỉ mang cái vỏ ngoài
Cục diện thế thời là thế đấy
Anh hùng vấp ải mỹ nhân Mai !
Mai Trắng 05.03.2006 17:12:56 (permalink)
[sorry]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:57:26 bởi Mai Trắng >
vyvy 06.03.2006 00:02:32 (permalink)

Trích đoạn: Mai Trắng


Thư giãn

Cờ quạt thôi thì xếp đến mai,
Bên song xe ngựa đợi hiên ngoài.
Hoặc là dạo gót xem hàng liễu,
Hay lại dừng chân ngắm cánh nhài.
Khi nói, khi cười, khi ghẹo nguyệt,
Lúc bay, lúc nhảy, lúc đùa trai.
Vườn xuân bảng lảng màu sương khói,
Chẳng biết ai người vấp phải ai !




Ừ mai thì cứ để dành mai,
Xếp pháo thu xe cất phía ngoài
Có cớ lui quân vào ngõ trúc,
Chờ cơ phản kích dưới hiên nhài
Trời ơi đâu dám chơi đùa nguyệt,
Đất hỡi chẳng mong quấy ghẹo trai !
Đa tạ ơn “vua” (*)mời giải trí ,
Nhưng mà bắt “giặc” chớ nhờ ai!

(*)"thắng là vua ,thua là giặc"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 10:05:08 bởi vivi02 >
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9