Thơ vui Mai Trắng
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              sorry 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 21:49:40 bởi Mai Trắng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Mai Trắng 
   
   
  Chiều buông vạt nắng ấm rừng mai, 
  Vi vút thông reo gió thoảng ngoài. 
  Trai bảo cuộc cờ đây bỏ pháo, 
  Gái thưa chén rượu đấy thêm nhài. 
  Có thua mới được lòng con gái, 
  Không thắng âu là ý kẻ trai. 
  Trước vốn vô tình sau hữu ý, 
  Sao mà ai cũng giống như ai ! 
  
      Gió thoảng êm đềm lá trúc ,mai, 
  Trăng sao lấp lánh ở bên ngoài 
  Cuộc cờ chưa bỏ xe hay pháo, 
  Chén rượu đã thêm quế với nhài 
  Cũng bởi rượu nồng nên “dại gái”, 
  Lại thêm trăng tỏ mới “liều” trai 
  Vô tình hữu ý “sung như vả”*, 
  Như thế anh hùng để thắng ai ?!
      (*) lòng vả như lòng sung 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              sorry 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 21:50:43 bởi Mai Trắng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sorry      Chân thành tạ lỗi “mỹ nhân” Mai! 
 
  “Công tử” tôi đây nhiễm bệnh ngoài (ngoại) 
  Chóng mặt hoa mày do… phải cảm, 
  Đau lòng xót dạ bởi… thương nhài. 
  Tai qua lại đến vui thơ thẩn , 
  Nạn khỏi lại sang đố …gái trai. 
  Cách mặt lâu lâu …lòng chẳng biết ?! 
  Mong là ai đó chửa quên ai !   vyvy 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Mai Trắng 
   
   
  
 
  Trúc sao trúc cứ muốn gần mai, 
  Chẳng kể thâm cung chẳng kể ngoài. 
  Bởi nghĩ một mình thui thủi trúc, 
  Hay thương chiếc bóng lẻ loi nhài . 
  Rượu ngon hết mực” sa đà” gái, 
  Trăng đẹp cơ hồ “đổ đốn” trai ! 
  Tuy vả với sung là khác giống, 
  Đôi lòng ai lại cũng như ai ?
 
  
      Hỏi lạ      Trúc nào trúc chẳng đứng gần mai , 
  Chẳng lẽ mai cho trúc ở ngoài ? 
  Lan nọ đã chung đôi với Cúc, 
  Trúc đây đâu phải lứa bên  Nhài 
  ‘Thâm cung” cũng chỉ mai và trúc, 
  “Bí sử”đâu ngoài gái với trai. 
  Trần thế sử thi đâu chẳng vậy, 
  Chữ “tình” ai chẳng vướng  như ai . 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình trăng rối luọan sương mờ 
  Gái nào cũng chẳng phải khờ....1 giây 
  lòng sông dưới đất trên mây 
  nơi nào cũng có kẻ gây hận thù 
  tình duyên chẳng quá âm u 
  đừng nên dính dáng ko tù như chơi    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tôn Nữ Thảo My kính chào qúy vị  
  Bạn bè thân thương mới cũ tình đầy  
  Căn nhà My mới tậu hôm nay  
  Nâng chén chung vui ngày hạnh ngộ     
  Hôm nay là ngày My ghi nhớ  
  Mỗi bước chân bỡ ngỡ thương yêu  
  Mà đã nghe nồng ấm thật nhiều  
  Cùng ai đó trên nhịp cầu mới nối.  
  Thảo My     
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: