Thơ vui Mai Trắng
Trích đoạn: Mai Trắng
Trích đoạn: vivi02
Trích đoạn: Mai Trắng
Chẳng trách Vi đâu, chẳng trách ai,
Chẳng xinh em cũng thể hoa nhài.
Nếu Vi muốn biết thì em hẹn,
Night
Nghe hẹn mà tim muốn rớt đai
Mai xinh chưa hết đã sang nhài
Đọc thơ thì ngỡ như trai “cute”
Xem ý đâu ngờ giống gái “nice”
Mong mỏi hẹn lên tiên giáng thế
Mơ màng đêm xuống bóng liêu trai
Mai là xx hay yx?
Cho biết kẻo Vi chết mất!... Die!
áo xông ai mà chực lỏng đai
Đêm xuân úp mở cái hương nhài
Kìa ai thấp thoáng sau rèm wood
Nọ kẻ chập chờn dưới gối nice
Cứ tưởng cõi tiên nhiều sự lạ,
Nào ngờ trần thế cũng liêu trai.
Anh còn căn vặn y hay x,
Đến lúc đêm tàn, tiếc muốn…. die
Thấy mai trắng dặm dè
Tiếc muốn die là chéc...
Trích đoạn: thanhbinh_20885
Trích đoạn: Mai Trắng
Trích đoạn: thanhbinh_20885
AI
ai ơi chớ bẻ cành mai
đem về ghép lại thành hai cảnh hài
hành xóm nhìn thấy cũng cài
một bài thơ trắng trên cành hoa mai
Thanh bình cho nở nhành mai,
Cho anh hàng xóm một hai tần ngần.
Kể từ anh bước vào sân,
Đố ai hái lá, bẻ thân, gập cành?
hàng xóm toàn những nỡ nhi
cớ chi lại bẻ cành mai làm gì
bây giờ đang độ xuân sang
mang mai về ngắm xuân sang thôi mà
Hàng xóm toàn những nữ nhi
Thế thì nhân thế còn gì vui hơn
Mồng tơi rào giậu là hơn
Để con bươm bướm hễ buồn sang chơi
Nhà ta mai nở tung trời
Người mê thì tặng cho người chơi xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2006 04:55:34 bởi Mai Trắng >
Tiệt cái giăng hoa Bớ chị em ơi cái "giống nhà",
Giăng hoa cũng bởi chúng mình ra.
Muốn cho tiệt nọc loài ong bướm,
Hoa phải là hoa rất đậm đà !
hoa mai tinh khiết nhất nhà ta
trong trắng hài hòa cả sắc xuân
thôi thì trông cảnh vui xuân mới
cắm một cành mai giữ lộc nhà
Trích đoạn: maiyeuem
Trích đoạn: Mai Trắng
[áo xông ai mà chực lỏng đai
Đêm xuân úp mở cái hương nhài
Kìa ai thấp thoáng sau rèm wood
Nọ kẻ chập chờn dưới gối nice
Cứ tưởng cõi tiên nhiều sự lạ,
Nào ngờ trần thế cũng liêu trai.
Anh còn căn vặn y hay x,
Đến lúc đêm tàn, tiếc muốn…. die
Thấy mai trắng dặm dè
Tiếc muốn die là chéc...
Anh đây thà chết chứ không die!
Quyết khám cho bằng gái hoặc trai
Bõ lúc mộng mơ ôm bách hợp
Thỏa khi sợ yếu “chén” nhung nai
Tàn đêm trở sáng chơi cùng cúc
Hết sáng sang đêm đến với nhài
Mai trắng đào hồng anh thích cả
Vì anh đây “nhất đẳng huyền đai”
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:28:31 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Chớ, chớ anh à, chớ có die,
Kẻo mà chưa biết gái hay trai.
Phí công quân tử xơi bò cạp,
Hoài của má hồng giả mắt nai !
Sợ cái đa đoan hồng với cúc,
Lo vì giăng gió huệ hay nhài !
Gặp em răng rụng còn trơ lợi,
Thì nói năng gì, đẳng với đai ?
Đừng nói thêm gì chuyện..đất đai
Ở đâu em cũng ngát hương nhài
Rụng răng móm mém duyên bò cạp
Trơ lợi ngây thơ dáng giả nai
Quân tử đâu anh chỉ dại gái
Sắc hoa nên họ cứ hành trai
Linh tinh họa bậy Mai đừng giận
Kẻo hết vui rồi lại đến…die!
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:29:23 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Ai có bàn gì chuyện đất đai,
Em đây thanh bạch cái huê nhài.
Đôi khi vui vẻ vào vai gấu,
Lắm lúc buồn bằn đóng giả nai.
Chẳng vãn chẳng ve nào hại gái,
Không mê không mẩn sợ gì trai.
Nhắn ai đang độ tình tang tính,
Bấc đấy dầu này, chẳng sợ die.
Trọng tâm chẳng tới cứ vành đai
Vẫn biết em trong trắng sắc nhài
Anh cố tò mò trai hoặc gái
Em càng giả tảng gấu hay nai
Tình tang chẳng đặng_rầu thân bướm
Tang tính không thành_quẫn chí trai
Bấc hết dầu còn đèn cũng tắt
Lẽ nào ai nỡ nhìn tôi die.
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:35:05 bởi Mai Trắng >
Con cáo và chùm nho Chùm nho chín mọng tít trên cành,
Cáo thấp giàn cao, cứ chạy quanh.
Biết chẳng được ăn bèn tặc lưỡi,
Xanh !
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:33:21 bởi Mai Trắng >
Em vào ngắt cành hoa mai
Cài lên mái tóc cho ai thương nào
Bướm ong lao đến rào rào
Mai ơi... thơm thế anh nào cũng yêu.
YÊU NHIỀU CÓ KẺ LIÊU XIÊU
ĐI TIÊU VÌ BIẾT YÊU NÀNG ĐỎNG ĐẢNH NHÀ TA
ĐỎNG ĐẢNH XIN NÀNG HÃY THA
TA VỀ ĂN TẾT MẸ CHA ĐANG CHỜ
Trích đoạn: Mai Trắng
Mới thế mà anh đã giả die,
Em buồn em nhớ tiếng con trai.
Vườn xuân hiu hắt đôi hàng liễu,
Ngõ trúc thẫn thờ một dáng nai.
Thoang thỏang đâu đây mùi dạ lý,
Ngây ngây quanh quất nhuỵ hương nhài.
Bao gìơ trúc lại về mai nhỉ,
Giữ ở trong nhà chẳng để đai.
Ốm vài ba bữa suýt thì die
Cũng bởi còn vương mã đẹp trai
Chưa được ngắm mai hoa sắc trắng
Nên nhờ âm phủ thế hồn nai
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: