Thơ vui Mai Trắng
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:17:43 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Mới thế mà anh đã giả die,
Em buồn em nhớ tiếng con trai.
Vườn xuân hiu hắt đôi hàng liễu,
Ngõ trúc thẫn thờ một dáng nai.
Thoang thỏang đâu đây mùi dạ lý,
Ngây ngây quanh quất nhuỵ hương nhài.
Bao gìơ trúc lại về mai nhỉ,
Giữ ở trong nhà chẳng để đai.
Chẳng giả die đâu mà thật die
Chỉ vì địa ngục thừa con trai
Diêm vương tha chết đợi mai trắng
Quỷ sứ bận say nhậu tiết nai
Mấy bữa anh đau nào thấy lý?
Dăm hôm anh nghoẻo chẳng đâu nhài!
Trúc về mai để gì xa thế
Để ở trong lòng khỏi đóng đai!
Trích đoạn: Mai Trắng
Thế mà cứ tưởng giả vờ die,
Anh ốm, nhưng mà chớ xấu trai.
Muốn tặng anh hùng c mật gấu,
Gửi về quân tử lạng nhung nai.
Trong buồng gạo tám bên bồ thóc,
Ngoài dậu hành hoa cạnh gốc nhài.
Vo gạo, rửa hành, em nổi lửa,
Cho chàng tẩm bổ , mạnh cân đai !
Chẳng phải em cần anh sớm die?
Để em còn tiện với bao trai
Sớm hôm lơi lả ong cùng bướm
Đêm tối tang tình gấu với nai
Anh có tàn thân theo cát bụi
Em càng khoe sắc thắm mai nhài
Chỉ mong mai mốt khi anh chết
Phần mộ em bồi đắp đất đai.
Cũng vì em khỏe mà anh die
Tốt mái vẫn thường làm hại trai
Còn trẻ anh không dùng mật gấu
Chưa già anh hạn chế nhung nai
Buồng the anh để bày mai trắng
Sân sướng anh đang tỉa khóm nhài
Mắc mớ chi em hành với gạo
Khổ thân anh áo quần rơi đai.
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:19:09 bởi Mai Trắng >
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:20:07 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Chẳng phải em cần anh sớm die?
Để em còn tiện với bao trai
Sớm hôm lơi lả ong cùng bướm
Đêm tối tang tình gấu với nai
Anh có tàn thân theo cát bụi
Em càng khoe sắc thắm mai nhài
Chỉ mong mai mốt khi anh chết
Phần mộ em bồi đắp đất đai.
Đây đã khi nào bảo đấy die,
Đừng đơm đặt thế tiếng con trai !
Trung trinh mặc kệ loaì ong bướm
Chuyên chính không màng chuyện gấu nai.
Cát bụi rồi ra về bụi cát,
Nhài thơm rốt cục vẫn thơm nhài.
Thương nhau ai lại đùa nhau thế,
Chớ nói lằng nhằng đất với đai ?
Thôi thế thì anh chầm chậm die
Dại gì chết sớm uổng đời trai
Hương mai đâu để bọn ong bướm
Sắc trắng đâu phần lũ gấu nai
Hối lỗi mời em ly rượu ngọt
Ăn năn dâng “mợ” chén trà nhài
“Thương nhau” nhớ nhé mai đừng chối!
Sắp đến tâm rồi cố vượt đai.
Trích đoạn: Mai Trắng
Trích đoạn: vivi02
Cũng vì em khỏe mà anh die
Tốt mái vẫn thường làm hại trai
Còn trẻ anh không dùng mật gấu
Chưa già anh hạn chế nhung nai
Buồng the anh để bày mai trắng
Sân sướng anh đang tỉa khóm nhài
Mắc mớ chi em hành với gạo
Khổ thân anh áo quần rơi đai.
[size=3]Miệng lưỡi ngàn năm vẫn chẳng die,
Tiếng chì tiếng bấc tại lời trai .
Gầy còm anh bảo gầy như củi,
Béo tốt anh đồ béo giống nai .
Miệng bảo rõ rành không thích gái,
Tay toan mân mó cả bông nhài.
Mình làm mình mệt còn ca thán,
Ca thán thế thì …cứ lỏng đai ?
Chuyện ấy không màng chỉ có die
Muốn châu muốn ngọc phải mò trai
Em gầy anh tẩm sâm, bồi yến
Em béo anh tha lợn, thịt nai
Anh muốn tung hê hoa cả nụ
Em thì úp mở nhụy sang nhài
Bảo sao không mó không sờ chứ?
Ca thán thì ca cứ lấn đai
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:20:48 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Thôi thế thì anh chầm chậm die
Dại gì chết sớm uổng đời trai
Hương mai đâu để bọn ong bướm
Sắc trắng đâu phần lũ gấu nai
Hối lỗi mời em ly rượu ngọt
Ăn năn dâng “mợ” chén trà nhài
“Thương nhau” nhớ nhé mai đừng chối!
Sắp đến tâm rồi cố vượt đai. Lúc cứng, lúc mềm, lúc giả die,
Khi tung khi hứng , võ con trai.
Hoa mày chóng mặt, thân bồ liễu,
Thất đảm kinh hồn , lũ gấu nai.
Cung kính , nhận chàng ly rượu ngọt,
Nâng niu, xin " bác " chén trà nhài !
Cơ mà vẫn sợ con nhà võ,
Nhất đẳng qua rồi , có nhị đai ? Anh nào đã giở võ, vờ die
Oan uổng cho anh số “Ức trai” (NguyểnTrãi)
Đánh đấm chi em cành lá liễu
Hành hung gì… vợ
cái thân nai
Nâng niu màng mỏng như nâng trứng
Ấp ủ hương hoa quá ướp nhài
Nhất đẳng còn thua em Thượng đẳng
Huống chi còn nói đến nhì đai !
Mừng Xuân mới
Xuân về Tết đến tiễn đông die
Trong sáng đất trời sắc ngọc trai
Dưới núi thẳm xanh muôn khóm trúc
Bên hồ ngơ ngác mấy đàn nai
Khoe màu táo đỏ ,cam cùng quýt
Phô sắc đào phai,cúc với nhài
Sắm sửa du xuân ta đóng bộ
Quần xanh, áo đỏ, trắng dây đai. Chỉnh tề mũ áo với cân đai
Hãm ấm trà thơm mới ướp nhài
Đón Tết làm thơ con tuất cẩu
Vui Xuân tán chuyện giống hươu nai
Xuân về thắm đỏ môi em gái
Xuân đến tươi hồng má bé trai
Thiếu nữ thanh niên thêm sức trẻ
Ông già bà cả cũng không die.
Nghỉ die Tết đến tạm dừng nói chuyện die
Xuân này Vi muốn chúc cho Mai
An khang thịnh vượng hơn xuân trước
Chẳng có phân bì gái hoặc trai. Thân mến!
vivi2
sorry]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:21:39 bởi Mai Trắng >
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:22:30 bởi Mai Trắng >
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:23:30 bởi Mai Trắng >
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 22:24:27 bởi Mai Trắng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: