Thơ vui Mai Trắng
Trích đoạn: Mai Trắng
Trích đoạn: vivi02
Nghỉ die
Tết đến tạm dừng nói chuyện die
Xuân này Vi muốn chúc cho Mai
An khang thịnh vượng hơn xuân trước
Chẳng có phân bì gái hoặc trai.
Thân mến!
vivi2
Từ nay thôi chẳng viết vần die,
Năm mới cùng nhau nói chuyện life.
Mai chúc cho Vi như thế, thế
Không cần chép lại, cũng bằng ai !
Thanks.
Happy new year !
Mai Trắng
Hỏi thăm Mai tết over night?
Vui vẻ đến ngày 2 tháng hai
Vẫn nhớ thơ vui vào phúc đáp
Chúc còn vui mãi suốt trong life.
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:09:04 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Cám ơn Vi đã hỏi thăm Mai,
Vẫn nhớ đâu đây một bóng nhài.
Quá bộ dừng chân miền tệ xá,
Giục người mau chóng lại on line.
Ngày nào Vi cũng muốn online
Trừ những khi mà cái “mạng” die* (internet)
Nhưng biết chăng Mai Vi thích trúc
Chẳng yêu đâu- ứ! cái hoa nhài (*)Đặc cách 1 lần nói chữ die
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2006 21:49:46 bởi vivi02 >
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:11:41 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Ngày nào Vi cũng muốn online
Trừ những khi mà cái “mạng” die* (internet)
Nhưng biết chăng Mai Vi thích trúc
Chẳng yêu đâu- ứ! cái hoa nhài
(*)Đặc cách 1 lần nói chữ die
Lúc thì làm trúc, lúc làm mai,
Vi (1)chủ vi(2) tiên sẵn mọi bài. vi 1+vi2= vivi 02
Muốn trúc cố nhiên liền có trúc,
Thôi nhài ắt hẳn sẽ không nhài .
Mà sao quân tử không màng gái,
Hay bởi anh hùng chẳng phải trai ?
Cái thuở ban đầu, xin hỏi lại,
Bây giờ ai lại khám cho ai ?
Chỉ vì nhầm hiểu mà thôi Mai!
Vi có làm chi ,đâu sẵn bài
Quân tử nên Vi mới thích trúc
Tiểu thư nên đấy mới xưng Nhài
Chấm câu chẳng tỏ nên nhầm gái
Dấu phẩy không dòm lại tưởng trai
Cái thuở ban đầu thì vẫn thế
Bây giờ ai vẫn cứ là ai
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:13:05 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Xí xóa không bàn chuyện khám ai ,
Bây giờ khó nói gái hay trai !
Tân kỳ lắm lúc nhài ra trúc,
Hiện đại nhiều phen trúc hóa nhài.
Đấy cứ phận trai , đây phận gái,
Kia đành bút mực, nọ trang bài.
Đừng thanh minh nữa, phân bua nữa
Ai biết cho lòng trúc với mai.
Thôi thì chẳng nói chuyện là ai
Chẳng ngại gì đâu gái với trai
Dâu bể xoay vần nam thế nữ
Môi sinh đột biến trúc ra nhài
Kệ đời thay đổi vui thơ thẩn
Mặc cảnh trớ trêu sướng póst bài
Chẳng nói chi nhiều thôi tự biết
Đâu là trúc mã với thanh mai .
sory
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:15:54 bởi Mai Trắng >
Chúc mừng năm mới
Chúc quý bạn và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2006 14:34:41 bởi Mai Trắng >
Ta muốn chen vào ai với ai
Đã tỏ một rồi chưa biết hai
Xuân xanh hỏi để làm chi nhỉ
Yêu Trúc thương Nhài chẳng một mai.
Trích đoạn: motyphu
Ta muốn chen vào ai với ai
Đã tỏ một rồi chưa biết hai
Xuân xanh hỏi để làm chi nhỉ
Yêu Trúc thương Nhài chẳng một mai.
Cửa kia không đóng cũng không cài,
Ai vẫn sẵn lòng đón đợi ai.
Mời khách vô nhà cho mát mẻ,
Để ta đun nước, hãm trà nhài.
Kính thưa quý bạn Rượu vào rồi lại lời ra,
Đầu xuân nói chuyện con cà con kê.
Non xanh nước biếc bề bề,
Trúc khoe lá trúc, đào khoe nụ đào.
Đường mây ngõ trúc xôn xao,
Giai nhân tài tử mời vào du xuân.
Mà xem mai nở trắng ngần,
Ngắm trăng vườn ngọc, thảo vần thơ chơi
Nhà em mạo muội đôi lời,
Gọi là đổi chữ lấy người tri âm... Chủ nhà xin xướng trước;
1- TUẤT Vịnh con chó Đủ cả đầu đuôi chẳng thiếu gì
Hoá công khéo tạc rõ chi li.
Nói năng kín kẽ không thành tiếng,
Đi đứng tung hoành cả tứ chi.
Khách lạ trợn trừng tru mõm sủa,
Người quen rối rít vẫy đuôi khì.
Cúc cung tận tụy vì gia chủ,
Xếp hạng trung trinh, đáng nhất nhì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 22:42:39 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Dần dà ai mới hỏi thăm ai,
Già cả hay là vẫn trẻ trai?
Tuổi tác dễ thường bao vụ lúa,
Xuân xanh chừng độ mấy bông nhài ?
Sinh ra thôn dã hay thành thị,
Trú quán nước ta hoặc nước ngoài? *
Cỡ bấy nhiêu thôi tàm tạm thế,
Còn bao nhiêu nữa để ngày mai !
* Đặc cách một lần chạy ra khỏi vần ( cho huề 1-1)
Khó nói ra là ai với ai
Trong già có trẻ, gái gồm trai !!!
Xuân xanh –nhánh của đôi đòng lúa(*)
Tuổi tác- hoa trong mấy gốc nhài
Thôn dã ,thị thành ?_đang ở lửng
Ngoại bang,nội địa?_vẫn bên ngoài
Bấy nhiêu tàm tạm xin khai trước
Sau đó mong là đến lượt Mai . (*)lúa tây chứ không phải lúa VN, lúa VN hổng biết
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:16:54 bởi Mai Trắng >
Trích đoạn: Mai Trắng
Anh hỏi thì em biết hỏi ai,
Người ta chỉ hỏi tuổi con trai *
Mỹ nhân, chẳng kẻ so mùa lúa,
Người đẹp, nào ai đếm nụ nhài.
Trước vốn thôn quê, giờ phố thị,
Xưa thời trong nước, hiện không ngoài.
Hỏi người quân tử làm chi đã,
Còn bấy nhiêu thì để đến mai !
* Phương Tây không hỏi tuổi con gái
Đời này sao thật lắm trần ai,
Con gái cứ đòi bắt nạt trai
Đó cứ mơ đây đẹp cỡ lúa,
Đây thời mơ đó trắng như nhài
Chằng so ngoài nước hay quê nội,
Chỉ thích trong tâm chớ vẻ ngoài
Thơ ngắn ý dài mong sẽ hiểu,
Làm chi ? “nhà báo” thế còn Mai?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: