Thơ vui Mai Trắng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Mai Trắng 12.02.2006 23:07:33 (permalink)
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:05:33 bởi Mai Trắng >
Conangdongdanh 13.02.2006 12:08:20 (permalink)

Trích đoạn: Mai Trắng

Kính thưa quý bạn

Rượu vào rồi lại lời ra,
Đầu xuân nói chuyện con cà con kê.
Non xanh nước biếc bề bề,
Trúc khoe lá trúc, đào khoe nụ đào.
Đường mây ngõ trúc xôn xao,
Giai nhân tài tử mời vào du xuân.
Mà xem mai nở trắng ngần,
Ngắm trăng vườn ngọc, thảo vần thơ chơi
Nhà em mạo muội đôi lời,
Gọi là đổi chữ lấy người tri âm...


Chủ nhà xin xướng trước;

1- TUẤT

Vịnh con chó

Đủ cả đầu đuôi chẳng thiếu gì
Hoá công khéo tạc rõ chi li.
Nói năng kín kẽ không thành tiếng,
Đi đứng tung hoành cả tứ chi.
Khách lạ trợn trừng tru mõm sủa,
Người quen rối rít vẫy đuôi khì.
Cúc cung tận tụy vì gia chủ,
Xếp hạng trung trinh, đáng nhất nhì.



Em đang buồn lắm chị Mai trắng nè.Cho em (mec xi ta gơ ) con cún nhà chị nhé


Mặt thì dúm dó ,răng thì vẩu
Lông lá toàn thân cũng đủ mầu
Bốn chân lom khom tài nịnh chủ
Đít thì ngoe ngẩy vểnh hai tai
Giả bề nằm im dáng âu sầu
Ra bộ cụp đuôi chúi cái đầu
Có dịp mon men làm một miếng
Khách vào uống rượu chạy đi đâu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 12:10:17 bởi Conangdongdanh >
motyphu 13.02.2006 12:34:19 (permalink)

quote:

Trích đoạn: motyphu

Ta muốn chen vào ai với ai
Đã tỏ một rồi chưa biết hai
Xuân xanh hỏi để làm chi nhỉ
Yêu Trúc thương Nhài chẳng một mai.


Cửa kia không đóng cũng không cài,
Ai vẫn sẵn lòng đón đợi ai.
Mời khách vô nhà cho mát mẻ,
Để ta đun nước, hãm trà nhài.

_____Mai Trắng________________________


Yêu chút thảo thơm mến chút tài
Hai người chọn một biết bỏ ai
ViVi như lụa Mai như nắng
Muốn cả hai nàng sát hai vai
Mai Trắng 14.02.2006 22:16:04 (permalink)
Yêu chút thảo thơm mến chút tài
Hai người chọn một biết bỏ ai
ViVi như lụa Mai như nắng
Muốn cả hai nàng sát hai vai

Cám ơn quân tử có lời khen,
Lại chẳng ngại ngần lạ với quen .
Xin hãy thuốc ,chè, thong thả đã,
Để em thưa thớt hẵng rồi xem .


Thưa rằng

May nhờ quân tử có lòng thương,
Em biết rằng em chắc cũng thường .
Chẳng dám múa rìu qua mắt thợ,
Mành mành che mắt bậc quân vương .
Dung nhan chưa được bằng Như Ý,
Tần tảo so sao với Cát Tường .
Mạn phép anh hùng xin chỉ giáo,
Đôi lời cho tỏ khách văn chương ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 22:43:47 bởi Mai Trắng >
Mai Trắng 15.02.2006 11:07:43 (permalink)
Mặt thì dúm dó ,răng thì vẩu
Lông lá toàn thân cũng đủ mầu
Bốn chân lom khom tài nịnh chủ
Đít thì ngoe ngẩy vểnh hai tai
Giả bề nằm im dáng âu sầu
Ra bộ cụp đuôi chúi cái đầu
Có dịp mon men làm một miếng
Khách vào uống rượu chạy đi đâu.


Cám ơn conang dong danh đã dạo chơi vườn của MT góp vui. Mỗi người có quyền tả con cún yêu của mình dưới mỗi góc độ khác nhau mà.
MTcó đùa vui, xin chớ giận nghe.Một chút hóm hỉnh mà.
Chúc conang dong danh luôn khoẻ vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 21:54:19 bởi Mai Trắng >
motyphu 15.02.2006 13:03:07 (permalink)

Mặt thì dúm dó ,răng thì vẩu
Lông lá toàn thân cũng đủ mầu
Bốn chân lom khom tài nịnh chủ
Đít thì ngoe ngẩy vểnh hai tai
Giả bề nằm im dáng âu sầu
Ra bộ cụp đuôi chúi cái đầu
Có dịp mon men làm một miếng
Khách vào uống rượu chạy đi đâu.

hì hì
Con cún này có vẻ hay....ăn vụng. Chắc không phải cún Tây.


Mai Trắng khinh đời miếng hiểm sâu
Chẳng phải quân vương chẳng sang giầu
Hai bàn tay sạch mơ lập nghiệp
Muốn thử vận đời chốn bể dâu
Cứ tưởng hình dong thì xem mặt
Xem mặt bây giờ chửa chắc đâu
Hỏi nhành Mai Trắng trên triền núi
Còn chống cho lòng đến với nhau?
Mai Trắng 15.02.2006 18:27:15 (permalink)
Mai Trắng khinh đời miếng hiểm sâu
Chẳng phải quân vương chẳng sang giầu
Hai bàn tay sạch mơ lập nghiệp
Muốn thử vận đời chốn bể dâu
Cứ tưởng hình dong thì xem mặt
Xem mặt bây giờ chửa chắc đâu
Hỏi nhành Mai Trắng trên triền núi
Còn chống cho lòng đến với nhau?


[i]Xin chớ quá lời thế với nhau,
Chỉ là vui chút có chi đâu.
Vẫn là phải phép trong khuôn khổ,
Nào dám khinh đời giữa bể dâu.
Đã biết phần mình chưa khấm khá,
Nào mơ đâu được đến sang giầu.
Trên miền thôn dã hoa mai ấy,
Có để lòng ai chút lắng sâu ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 18:31:02 bởi Mai Trắng >
Mai Trắng 15.02.2006 22:11:18 (permalink)
Thưa bác motyphu.
Thưa các bác.
MT rất hân hạnh được bác và mọi người tham gia góp vui.
Xin chân thành cảm tạ thịnh tình của mọi người đã dành cho MT.
Nhưng nhân đây , MT xin thưa rõ, đó là những bài viết của MTở đây, ngay từ đầu đã mang một tiêu đề là " thơ vui " , cho nên kính mong các bác khi tham gia vào trang thơ này, trước nhất phải đặt cái vui , cái tếu lên trên hết. Các câu đùa vui ở trong trang này, MT viết theo nghĩa đen không có hàm ý gì cả, nên rất mong bác không nên nói những lời như thế. Để giữ cho hoà khí và sự tôn trọng lẫn nhau, trước sau vẫn như một, ngay cả khi câu thơ chưa thể hiện hết được ý chân thành của tác giả, rất mong các bác lượng thứ.
Mà tựu trung lại, con người chúng ta cần có tình thương mến nhau mới là điều đáng quý nhất.
Vài lời chân thành bộc bạch, rất mong các bác thể tất, nếu có gì không phải.
Mai Trắng xin chân thành cảm tạ.
motyphu 16.02.2006 12:47:54 (permalink)
Thương lắm đây nè một nhành Mai
Hiểu chật chút thôi cứ cảm hoài
Anh đền anh sẽ là tia nắng
Mong suốt kiếp này ở bên ai
Sao em lại gọi anh bằng bác
Xem tuổi nhẽ chừng cách một hai
Đừng kêu vậy tóc anh thêm bạc
Nhỡ gặp sau này lại đoán sai.
motyphu 20.02.2006 17:25:37 (permalink)
Đếm từng ngày đợi một đến hai
Bạn đâu chẳng thấy ngóng hoài hoài
vyvy 20.02.2006 19:25:31 (permalink)

Chân yếu tay mềm bắt nạt ai,
Công, dung,ngôn, hạnh, cũng vì trai !
Nói năng phải phép vì "thương" lúa,
Đi đứng khoan thai bởi "quý" nhài .
Đã được Bá Nha kỳ vọng đến,
Thì sao Chung Tử lửng lơ ngoài .
Bỏ er nghề ấy như là ….máy,
“ Những ánh sao…” gì trước sớm mai


Bắt nạt hay không tự biết ai,
Đành im như hến lặng như trai.
Thôi thôi chẳng hỏi tuổi hay tác,
Thế thế coi như lúa với nhài !
Chung Tử ? vội “đi” quên bạn trước,
Bá Nha còn ở vứt đàn ngoài !
Thôi đừng Chung tử -Bá Nha nhé
Người mất kẻ còn sầu một mai .
Mai Trắng 20.02.2006 23:19:43 (permalink)
sorry
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2006 23:07:44 bởi Mai Trắng >
motyphu 21.02.2006 12:13:40 (permalink)
TẦM BẠN

Vườn thúy lại về chẳng vắng ai
Mà sao chống vắng một hồn trai
Phiêu du muốn ghé miền băng giá
Để mộng mơ Mai thưởng thức Nhài
Tri kỷ tiếng đàn không cảm nhận
Tri âm thơ ngỏ để bên ngoài
Ảo tưởng âm thầm ai sớm tối
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai.

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 12:15:03 bởi motyphu >
Mai Trắng 22.02.2006 11:20:59 (permalink)


Trích đoạn: motyphu

TẦM BẠN

Vườn thúy lại về chẳng vắng ai
Mà sao chống vắng một hồn trai
Phiêu du muốn ghé miền băng giá
Để mộng mơ Mai thưởng thức Nhài
Tri kỷ tiếng đàn không cảm nhận
Tri âm thơ ngỏ để bên ngoài
Ảo tưởng âm thầm ai sớm tối
Hão huyền mong mỏi đợi ngày mai.

MTP


Nợ một bài.
vyvy 22.02.2006 18:13:30 (permalink)


Trích đoạn: Mai Trắng


Từ khi vắng bóng


Vườn thuý từ khi vắng bóng ai,
Vương sầu lữ thứ bận lòng trai .
Bút nghiên rời rã nằm trên giá,
Hoa lá phôi pha rũ gốc nhài .
Từ dạo Bá Nha rời cố quận,
Thường khi Chung Tử lánh ra ngoài .
Hỏi ai cắt đặt người xuôi ngược,
Nẻo mới đêm về, nẻo sớm mai .




Xin hiểu
Lời sao buồn tựa khúc nam ai,
Nhưng chớ u sầu,cản chí trai!
Nghĩa bạn còn xanh tươi tựa lúa,
Tình thân vẫn trắng bạch như nhài.
Bút nghiên lại đỏ trên xanh dưới,
Hoa lá lại tươi trong thắm ngoài.
Xa cách thôi đành xin chấp nhận,
Sao Hôm chẳng gặp dáng sao Mai.

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 157 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9