Thơ Hoàng Minh Trường
Viễn Phương 15.02.2023 02:19:06 (permalink)
0
 
 
 
 
Cho Tôi Về Lại
 
Cho tôi về lại quê hương
Bao năm biền biệt ,phong sương quê người.
Ta về nghe tiếng mẹ cười
Để còn biết được,vết đời mẹ mang

Cho ta thăm lại xóm làng
Con đường năm cũ,với hàng cây xưa.
Không còn mái rạ,trong mưa
Để nghe thấy Tết,mới vừa qua đây.

Sông quê,gợn những bông mây.
Tiếng đò khua nước ,chim bay cuối nguồn.
Ta tìm lại bóng hoàng hôn
Chợt như tỉnh giấc,cõi hồn chiều xa

Hôm nay ta bước chân về.
Mà như thấy cả hương quê vào lòng.

Hoàng Minh Trường

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2023 03:23:19 bởi Thanh Vân >
#1
    Minh Hoàng 16.02.2023 22:15:07 (permalink)
    0
    Ta Là Cát Bụi
    Ta qua ta, tháng ngày thơ dại
    Nê ngậm ngùi, kiếp sống hoài du
    Sóng vỡ bờ,đưa xác đời ta
    Phơi tàn tạ ,nơi miền hoang vắng
      Ôm hận tiếc hoàng hôn,chết nắng.
      Thả hồn buồn, đêm trắng tay buông
      Thôi, đành thân lữ khách bên đường.
      Sống một kiếp, quãng đời còn lại.
    Ta thân cây ,gió đông tê tái.
    Ở rừng hoang,biệt tiếng chim kêu
    Như áng mây, khuất nẻo trời chiều.
    Chợt phủ kín xuống đời sầu não.
       Xung quanh ta,là trời giông bão.
       Dìm đời bằng ,quá khứ đau thương
       Chân ngỡ như, bước ở thiên đường.
       Chợt hụt hẫng ,vực nào sâu thẳm.
    Đợi chờ đó,bên trời ảm đạm.
    Ủ mầm bên,lá úa ,cành khô.
    Đá phơi màu , vách núi bơ vơ.
    Hồn gào thét,bên bờ biển nhớ.
       Ta là ta,hạt đời mưa nhỏ
       Rơi ngậm ngùi bãi vắng ,đồng hoang.
       Hay là loài cỏ dại,không tên.
       Đợi gió cuốn, trở về cát bụi.
        Hoàng Minh Trường
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2023 00:48:51 bởi Thanh Vân >
    #2
      Minh Hoàng 16.02.2023 22:50:22 (permalink)
      0
                      Trả lại Em
            Trả em về con đường xưa
      Trả ân tình cũ,gió mưa đượm buồn.
           Trả em,nửa nụ môi hôn.
      Để nghe buốt giá,nửa hồn dâng cao.
           Trả em ,hương đó ngày nào.
      Mang tình yêu cũ ,chôn vào ...lãng quên.

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2023 00:45:46 bởi Thanh Vân >
      #3
        Thanh Vân 05.03.2023 03:27:54 (permalink)
        0
        Welcome Hoàng Minh Trường đến với phòng thơ Vietnamthuquan
        Chúc thi sĩ luôn vui mỗi khi online
         
         
        Attached Image(s)
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9