Mỏi Mòn Chiêm Bao
chieuyen 17.04.2023 00:11:33 (permalink)
0
Mỏi Mòn Chiêm Bao
 
Ngồi khuya, bóng tựa canh thâu
Ngắm vầng trăng cũ ngập màu tương tư
Với tay níu khúc tạ từ
Chợt nghe phế phủ đau nhừ từng cơn
 
Ngồi khuya, nguyệt bạch dỗi hờn
Giấc trăm năm đó mỏi mòn chiêm bao
Ta ngồi, gió lộng mưa gào
Giọt buồn nặng hạt rớt vào tường hoa
 
Em về áo đẫm sương sa
Con tim phiêu lãng trong ta ngậm ngùi!
 
Trần Chiêu Yên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2023 00:24:09 bởi chieuyen >
#1
    chieuyen 17.04.2023 00:23:11 (permalink)
    0
    Lữ Khách Dặm Ngàn
     
    Ta ngồi hiu hắt cuối trời
    Nhìn mây hớt hãi trãi đời bôn ba
    Như ta biệt xứ xa nhà
    Bước chân vô định chén trà hiên mưa
     
    Ta ngồi nghe gió sang mùa
    Nghe trăm nỗi nhớ dây dưa nỗi sầu
    Mơ về lối trắng hoa cau
    Bừng cơn huyễn mộng nhớ nhau nghìn trùng
     
    Ta ngồi ngắm cõi mông lung!
    Bên kia bảo nổi mịt mùng trời Nam
    Ngậm ngùi lữ khách dặm ngàn
    Nhớ con đò nhỏ sang ngang mấy mùa
     
    Ta ngồi nhìn giọt mưa thưa
    Giọt dài giọt ngắn sớm trưa miên trường
    Đong đưa cành liễu bên tường
    Nhìn mây viễn xứ mà thương quê nhà!
     
    Trần Chiêu Yên
    (March 9, 2023)
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9