 
    
  
    
    
    
        
        
     THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Đ O Ả N  M Ộ N G         Nắng nhạt hương nồng, lá rũ mau 
  Đài hoa vội vã đổi thay màu 
  Âm thầm dạ ủ mầm đen bạc 
  Bạc bẽo lòng ươm nỗi xót đau 
  Âu bởi có đâu điều thánh thiện 
  Vậy nên thường lắm mẹo cơ cầu* 
  Hết duyên, từ tạ, đời thanh thản 
  Đoản mộng, trời nguyền, cách biệt nhau!    
  Nguyễn Văn Thái 
  19-6-2023.4284   
(*) Nghiệt ngã, hiểm độc       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VẾT ĐEN       Chót đỉnh ngồi trên hết mọi người 
  Suốt ngày mưu chước đẫy dồi, xơi! 
  Bản dân bực tức đau hình sự 
  Thiên hạ hò la giận lỗi thời 
  Cực đã cùm chân lò khổ nhục 
  Sướng gì tay khóa nẻo tàn hơi 
  Trời cao có hiểu tình nhân thế 
  Chậc lưỡi mà đi nén dạ cười!!!...     
  Nguyễn Văn Thái 
  20-6-2023.696       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGHĨA NGHIỆP       Nguyền dạ sắt son thỏa kiếp người 
  Dấn đời dâu bể tháng ngày bơi 
  Say sưa nhẫn nại chèo đò mãi 
  Chắt lọc kỳ công thảo chữ ngời 
  Cởi mở tâm tình ươm lộc quý 
  So kè vật chất ủ đời ôi 
  Hưu rồi trú cảnh làng quê mãn 
  Bạn với văn thơ ngất ngưởng cười!     
  Nguyễn Văn Thái 
  21-6-2023.697       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIA TAY       Từng đã năm côi bặt tiếng chồng 
  Xuân đời lỡ dở tối nằm không 
  Phũ phàng anh chuốc tình lơi lả 
  Nhuần nhị em mong nghĩa thắm hồng 
  Nếu tỏ bây giờ đâu dỗi hận 
  Chi bằng bữa ấy chẳng chờ trông 
  Đành thôi giã biệt từ đây nhá 
  Kiếp phận phu thê bỏ chữ đồng.     
  22-6-2023.740       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRÀ SỚM       Nắng đọng lòng sen ủ búp trà 
  Mát lành xanh đượm ngát hồ hoa 
  Thân tình bút trải vần thơ nuột 
  Khấp khởi lòng vui lúc cảnh già 
  Hợp lí thiên thời đời mãn nguyện 
  Xuôi dòng ngấu giọt cảnh nhàn ca 
  Điền viên mỗi sớm hồn bay bổng 
  Dịu mát làn khơi sảng khoái là.     
  Nguyễn Văn Thái 
  23-6-2023.747       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘT DÁNG CHIỀU       Lão giả an chi thưởng thức trà 
  Tâm hồn lắng đọng ngẫm phôi pha 
  Màu thơm khói tỏa khơi nguồn hứng 
  Sắc đẹp mây vương đã tuổi già 
  Mấy nỗi dương trần duyên cát bụi 
  Bao lần cố quận khải hoàn ca 
  Hoàng hôn ngã bóng màu yên tịnh 
  Sống cuộc an nhàn thỏa nguyện ta!     
  Nguyễn Văn Thái 
  24-6-2023.749       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DẠY THÊM       Vừa mới nghỉ hưu đã được mời!  
  Nay rằng hạ giới nhất là “ngươi”?  
  Nể tình chẳng ngại dầm mưa nắng 
  Vị nghĩa nào đâu tiếc chữ lời        
  Cùng bạn thỏa thuê tiền xả láng        
  Thoát buồn hiu quạnh cảnh ngồi chơi  
  Khiêm nhường mẫn tuệ tròn nhân đức 
  Phơi phới cội quê mãn nguyện cười!     
  Nguyễn Văn Thái 
  25-6-2023.700       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÂM SỰ CỦA MẸ       Mẹ nói thì kêu xạo, đắng lời 
  Thầm lòng bực tức mãi không ngơi 
  Tự do dâu rể cứng đầu cãi 
  Thoải mái chàng nàng cả trớn “chơi”! 
  Đạo lễ ngày xưa nào có thế 
  Giờ con cháu chắt đổi thay rồi 
  Thói đời như vậy âu đành nhẽ 
  Ngậm đắng mà vui nuốt lệ cười!     
  Nguyễn Văn Thái 
  26-6-2023.721       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIA TAY       Từng đã năm côi bặt tiếng chồng 
  Xuân đời lỡ dở tối nằm không 
  Phũ phàng anh chuốc tình lơi lả 
  Nhuần nhị em mong nghĩa thắm hồng 
  Nếu tỏ bây giờ đâu dỗi hận 
  Chi bằng bữa ấy chẳng chờ trông 
  Đành thôi giã biệt từ đây nhá 
  Kiếp phận phu thê bỏ chữ đồng.     
  Nguyễn Văn Thái 
  30-6-2011.740       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRÀ SỚM       Nắng đọng lòng sen ủ búp trà 
  Mát lành xanh đượm ngát hồ hoa 
  Thân tình bút trải vần thơ nuột 
  Khấp khởi lòng vui lúc cảnh già 
  Hợp lí thiên thời đời mãn nguyện 
  Xuôi dòng ngấu giọt cảnh nhàn ca 
  Điền viên mỗi sớm hồn bay bổng 
  Dịu mát làn khơi sảng khoái là.     
  Nguyễn Văn Thái 
  2-7-2023.747       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỪNG THỌ TUỔI 62         Kiếp người mãn nguyện trải xuân tươi  
  Cả nghiệp mưu sinh đáp nghĩa đời  
  Tri thức trau dồi bao thế hệ  
  Nghĩa tình đón nhận bấy mùa khơi  
  Thỏa lòng hoài vọng khơi chân lý  
  Vừa ý khát mong tỏa nụ cười  
  Bè bạn mời ly vui tuổi mới  
  Khuôn vàng thước ngọc chẳng nào ngơi.       
  Nguyễn Văn Thái  
  3-7-2023.756         
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NẮNG      Nắng hòa rực rỡ khởi tình em 
  Nắng tỏa hương thơm gợi khát thèm 
  Nắng tỏ hoa ngời khơi nét ngọc 
  Nắng hồng môi đỏ óng làn kem 
  Nắng kiều diễm dáng cong thân liễu 
  Nắng diệu huyền ngây ngất cánh rèm  
  Nắng vẽ cảnh tiên nơi thế tục 
  Nắng cười quân tử giãi lòng khem     
  Nguyễn Văn Thái  
  4-7-2023.763       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              N Ó N G       Nóng ấm mơ nồng thỏa giấc đêm 
  Nóng tình bè bạn thắm xuân thềm 
  Nóng hòa thuận, đất tràn hoa quả 
  Nóng quyến hương, trà đượm khói êm 
  Nóng vội mưu hèn không được thế 
  Nóng ngầm kế diệu chắc hơn nêm! 
  Nóng sinh dòng chảy xuôi và ngược 
  Nóng quá lẽ thường gay cấn thêm!     
  Nguyễn Văn Thái  
  5-7-2023.764       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHIỀU QUÊ       Bổng trầm lựng tiếng vẳng trời cao 
  Âm khởi tầng không lắng ngọt ngào 
  Rộn rã dòng sông tha thiết vọng 
  Âm thầm ngõ cội ấm nồng trao 
  Gió đùa rỡn cánh diều xao liệng 
  Mây luyến quyện dây sáo lộng trào 
  Thôn xóm dệt tình khơi nhạc khúc 
  Cuộc đời lơ lửng giữa ngàn sao!     
  Nguyễn Văn Thái 
  7-7-2023.765       
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THƯỞNG THỨC TRÀ       Lãng mạn cùng nhau thưởng thức trà 
  Thơ hòa đối ẩm dẫu đường xa 
  Nhiệt thành xuân sắc tôi còn trẻ 
  Cằn cỗi trí năng bạn đã già 
  Câu chữ dắt dìu khoe vận ý 
  Nghĩa tình san sẻ góp lời hoa 
  Mấy khi gặp gỡ vui vầy nhỉ 
  Khoan khoái ngày đời sẽ trẻ ra.     
  Nguyễn Văn Thái 
 10-7-2023.748           
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: