THƠ BẢY CHỮ - NGUYỄN VĂN THÁI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 186 bài trong đề mục
Nguyễn Văn Thái 1949 15.02.2024 12:16:08 (permalink)
0
HOÀI NIỆM NGHỀ XƯA
 
Đường về mượt bóng mãi lưu đây
Dẫu tạ từ vai vẫn mộng đầy
Nắng trải mơ hồ dư nhịp trống
Trăng vờn mộng mị bóng hình cây
Duyên hồng chỉ thắm thành cơ nghiệp
Số định đường sinh hưởng chức thầy
Bến cỗi đò im màn sóng lặng
Tình hoài luyến quyện gió cùng mây.
 
Nguyễn Văn Thái
29-11-2015/2175.148
 
 
VÀO HỘI THƠ ĐƯỜNG
 
Âu là nể trọng mến lòng nhau
Giấc nguyện hoàng hôn giống điệu màu
Trải dặm đường xa tình mãi tím
Qua dòng thác xiết nghĩa càng sâu
Về hưu thoát bận điều còn mất
Dưỡng trí không màng nợ trước sau
Gặp gỡ vui cười xuân ngát đượm
Tàn thu sắc lá chẳng phai nhàu.
 
Nguyễn Văn Thái
5-12-2015/2178.149
 
Nguyễn Văn Thái 1949 16.02.2024 11:59:28 (permalink)
0
MÙA ĐÔNG
 
Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
Lạnh khí cằn cây quạnh xóm làng
Giăng kín vòm trời mây xám xịt
Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
Đằm trong giá đậm hoài xuân ngát
Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
Vận tiết xoay vần mùa đổi dạng
Đông về ấp ủ những ngày khang.
 
Nguyễn Văn Thái
6-12-2015/2180.150
 
 
TỰ KHEN
 
Khéo thay mượn chữ tỏ can lòng
Tài vận câu từ họa dáng sông
Ý nhị tâm thành khoe nét diễm
Tình chân trí mẫn khởi hương hồng
Mấy khi với giữ tầm cao tuệ
Nào dễ xua lùa cái muội mông
Danh thỏa người khen lời chí thiết
Hổ gì cõi tạm, chẳng làm ngông!
 
Nguyễn Văn Thái
8-12-2015/2181.151
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.02.2024 10:17:26 (permalink)
0
VÀO HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
 
Mừng về hội nắng tuổi hoa râm
Vịn áng đường thi khỏa bể trầm
Dệt ánh hoàng hôn tươi sắc đỏ
Ươm mầm đạo nghĩa thắm tình thâm
Ao nhà nước ngọt trong lành tắm
Bến cội dòng xanh sảng khoái dầm
Mộng ước vườn thu ngàn lá ngọc
Chiều nồng ấm mãi với tri âm.
 
Nguyễn Văn Thái
20-12-2015/2192.152
 
 
THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG
 
Nhận biết Thành Nam ngọn Khoái Đồng
Ngàn đời một cõi sáng non sông
Sông Đào sóng biếc xuôi dòng ngọt
Tượng Thánh* ngời mây tỏa ánh hồng
Lịch sử anh hùng trong cách mạng
Khuôn hình tráng lệ giữa trời đông
Nguồn xuân trọn vẹn xanh làn ngát
Tình nghĩa quê hương thắm đượm nồng.
.
Nguyễn Văn Thái
22-12-2015/2196.153
 
Nguyễn Văn Thái 1949 26.02.2024 12:06:27 (permalink)
0
ÁO DÀI NÂU
 
Mùa chay thẫm lượt cánh nâu dài
Dẫu có ai chờ gội nắng say
Lẳng lặng thiền môn tình dấu kín
Trầm ngâm cõi tạm thể khoe bày
Chiều duyên tóc bỏ cầm kinh tụng
Gắng phận chuông nghiền thả gió bay
Trọn kiếp mơ hồn nơi đất Phật
Bình an đức thiện ước mong đầy.
 
Nguyễn Văn Thái
29-12-2015/2201.154
 
 
KHÚC SÔNG MƠ
 
Chèo ngơi nhịp sóng khúc sông dài
Lặng bóng thuyền bồng giữa ánh mai
Núi thẫm xa mờ in áo đỏ
Dòng sâu trước mặt rõ hình hài
Sào buông nước lịm tươi cười nắng
Nón đội xanh trời đẹp dáng ai
Tỉnh giấc tình mơ còn luyến quyện
Rung làn gió lạnh biết mình say.
 
Nguyễn Văn Thái
29-12-2015/2202.154
 
Nguyễn Văn Thái 1949 28.02.2024 09:46:32 (permalink)
0
TÌNH NGHĨA THƠ 

Vui lòng chúc rượu giữa đài cao
Tỏ nghĩa tri âm mật thiết chào
Nhập hội giao tình vui cá nước
Chia lìa thổn thức nhớ trăng sao
Phải đâu trái cảnh không đằm thắm
Chưa chắc cùng gam đã ngọt ngào
Giọt nắng tươi xanh màu lá đậm
Hương trời lắng đọng sắt son trao.
 
Nguyễn Văn Thái
2-1-2016/2205.156

 
VỊNH CON MÈO
 
Lim dim mắt mộng ngẫm mây trời
Tự tại yên lành nhúc nhắc chơi
Tối hẩm khoanh tròn say giấc điệp
Trưa nồng duỗi thẳng lịm thềm phơi
Cần chi tiếng hão trong thiên hạ
Cốt một nghề tinh ở cõi đời
Chuột hãi kinh hồn không dám quậy
Đàng hoàng có mặt khắp muôn nơi.
 
Nguyễn Văn Thái
6-1-2016/2206.157
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 29.02.2024 14:41:25 (permalink)
0
KHÁC BIỆT
 
Quanh mình cõi thế luật vần xoay
Nắng đổi làn xanh lặp mỗi ngày
Vạn vật trôi dòng theo ý định
Muôn loài biến dạng đắm niềm say
Tình chung mãi đẹp không tàn úa
Nghĩa cử hằng dâng chẳng hao gầy
Vững niệm lòng tin thầm vọng ước
Đường đời bớt lệ ngấn mi cay!
 
Nguyễn Văn Thái
8-1-2016/2208.158
 
 
CẢNH HƯU
 
Sang chiều nắng vãn rượu lai rai
Ướm thả hồn thơ biết lực tài
Bóng bẩy câu từ nâng cánh hạc
Thâm trầm ý tứ đượm tình mai
Ngày say dạo mát vườn văn uyển
Tối mộng an thân chốn ngọc đài
Dưỡng trí bình yên lòng tĩnh tại
Ru mình sảng khoái giữa trần ai.
 
Nguyễn Văn Thái
9-1-2016/2209.159
 
Nguyễn Văn Thái 1949 05.03.2024 11:58:37 (permalink)
0
BẶT TIN
 
Mấy bữa nay rồi mất bặt tăm
Về quê hay bận thắp hương rằm
Năm sao khách sạn mờ mặt chủ
Đệ nhất vườn hồng vắng kẻ chăm
Mốc phủ sân nhà hiên lạnh ngắt
Thơ xa bạn hữu cảnh buồn đằm
Có khỏe mời về say với hội
Không thì nói biết cử người thăm.
 
Nguyễn Văn Thái
19-1-2016*2213.160
 
 
TRẢI LÒNG HƯU
 
Vào đông bóng lặng gió may dài
Bước mộng mây ngàn sải cánh bay
Lịm đắm trầm tư hồn cất bổng
Mơ màng lắng đọng dạ ngùi thay!
Trời thanh sáng tỏ tình mây đẹp
Biển rộng khơi xa nghĩa sóng dầy
Trọn nghĩa - quà dâng bầu mật ngọt
Mùa về lửa đượm ấm vòng tay.
 
Nguyễn Văn Thái
19-1-2016*2214.161
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 09.03.2024 10:45:08 (permalink)
0
NGẪM NGHĨ
 
Cao tằng sáng tạo đã nhiêu bông
Mỗi bậc thềm hoa cảm nhận bồng
Dẫn lối moi nguồn khơi nước chảy
Tìm đường gõ trống mẹo hanh thông
Thòm thèm miệng sữa treo nôi đợi
Núng nính bầu thơm dử chữ đồng
Ngoắt ngéo xuân luồn mơ của lạ
Đời người khó nhọc cả xa đông.
 
Nguyễn Văn Thái
22-1-2016/2216.162
 
 
MỪNG GẶP BẠN
 
Mừng vui Dạ Cổ đã quay về
Dứt đoạn mưa sầu nắng thỏa thuê
Rộn rã vườn thơ tươi sắc lá
Say sưa bạn hữu vẹn câu thề
Trung trinh nghĩa khí lòng ghi tạc
Son sắt thâm tình dạ mãi mê
Chén rượu chúc nhau ngày gặp gỡ
Mừng vui Dạ Cổ đã quay về.
 
Nguyễn Văn Thái
24-1-2016/2217.163
 
Nguyễn Văn Thái 1949 12.03.2024 09:08:28 (permalink)
0
RÉT VỀ
 
Rừng mưa ướt đẫm khẳng khiu cành
Trắng phủ nương đồi tựa tuyết tranh
Ủ rũ cây vườn sun mặt lá
Bơ thờ giá lạnh buốt lòng anh
Thương người chiến sĩ tuần biên giới
Mến kẻ lao công giữ cổng thành
Đã tục mùa đông thường nổi bấc 
Năm này cái rét vẫn lừng danh.
 
Nguyễn Văn Thái
29-1-2016/2221.164
 
 
NHÀ NGHÈO LO TẾT
 
Năm hết xuân tàn nghĩ bấn quanh
Gạo không túi rỗng dạ sao lành 
Họ thì sắm sửa vui ngày hội
Đây tớ vầy vò nẫu mặt xanh 
Cũng kiếp trần ai sao sướng, khổ?
Cùng trong cõi tạm cớ không, thành?
Thôi đành bó gối nhìn thiên hạ
Bụng kiến bò hoài giữa đục thanh. 
 
Nguyễn Văn Thái
31-1-2016/2224.165
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 13.03.2024 11:14:56 (permalink)
0
BÍNH THÂN
 
Lạnh lùng hờ hững ngắm triền xuân
Chốn hẹn đời tôi cảm thấy gần
Run rẩy nắng xanh chiều trở gió
Ỉu xìu nước cạn dạ đòi ân
Sao băng một thoảng đều muôn kiếp
Tạo hóa ngàn năm cũng thế vần
Đến ngưỡng an lòng vui mãn cuộc
Vô thường cứ hội giữa người thân!
 
Nguyễn Văn Thái
25-2-2016/2236.166
 
 
HỘI VUI XUÂN
 
Đồng lòng mở hội thỏa hồn xuân
Chẳng nghĩ đường xa với nẻo gần
Khí lạnh tăng cường đâu có nản
Ngày đầu gặp gỡ biết chi thân
Tình thơ mật thiết nơi tâm khảm
Nghĩa phú thanh cao chốn bụi trần
Rạng rỡ hương thơm ngần lá biếc
Căng buồm rộn sóng khải hoàn ngân.
 
Nguyễn Văn Thái
28-2-2016/2237.167
 
Nguyễn Văn Thái 1949 15.03.2024 11:20:42 (permalink)
0
CHIỀU THƠ XANH

Dặm xanh son sắt ngóng mây chờ
Vời vợi biển trời cánh nhạn mơ
Ấp ủ tình xuân ngần lá nõn
Ươm mầm nghĩa khí đẹp bài thơ
Ngày đêm nhớ bạn say đời ảo
Ấm lạnh quên thân lịm bóng mờ
Thắm thiết tình chung hồng kỷ niệm
Quê chiều mãn nguyện chẳng còn ngơ.
 
Nguyễn Văn Thái
2-3-2016/2238.168
 
 
TÂM TRẠNG
 
Bỡ ngỡ vườn tơ gặp đóa xuân
Chân run đất chuyển tấc bên gần
Mồ hôi vã lạnh thêm gầy guộc
Cõi lạ buông tuồng ngại ái ân
Lối cũ thầm mong vầng nguyệt tỏ
Tình xưa khát vọng áng thơ vần
Sông chiều mượt sóng xanh dòng chảy
Bến cội an lòng đượm nghĩa nhân!
 
Nguyễn Văn Thái
7-3-2016/2241.169
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 18.03.2024 10:48:36 (permalink)
0
NGÀY BUỒN
 
Mưa dầm ẩm thấp ỉu vườn xuân
Ngẫm bút trầm tư chọn ý vần
Lẩn thẩn vào ra nhà trống rỗng
Bơ thờ hóng đợi cổng bâng khuâng
Da vàng cõi tục màu chung nắng
Cảnh ngộ trần gian sắc khác thần!
Biết thế thư lòng ru giấc hẩm
Sang ngày nắng rạng tỏa vàng sân.
 
Nguyễn Văn Thái
16-3-2016/2246.170
 
 
MONG HẠ
 
Nóng vội làm chi ước hạ về
Côi lời nhỡ giọng đắng tình ve
Xuân chưa kịp thấu sao lòng bạc
Đấy chửa vơi cười đã dạ phê
Ngẫm xót bao ngày thai nghén mộng
Đau cho chót dại lỡ làng bề
Hồng quân quyết vậy đành cam nhẽ
Cũ chán, thói đời, lạ đắm mê.
 
Ngyễn Văn Thái
10-4-2016/2265.171
 
 
Nguyễn Văn Thái 1949 20.03.2024 11:10:35 (permalink)
0
BẢN TÍNH
 
Khởi nguồn nông nổi ước trời xanh
Cánh cụt đành vin dựa dẫm cành
Ương ngực khoe khoang tầm nửa bước
Ẩm đầu khúm núm dạ thâm ranh
Mặt chây nhờn mép tung lời bịp
Giấy mọt lươn tay vẽ dỗ dành
Ảo thuật vô thường vơ đẫy miếng
Đợi ngày thiên hạ giẫm lên danh.
 
Nguyễn Văn Thái
1-5-2016/2284.172
 
 
LỰA CHỌN
 
Của nạ phơi trần tứa dãi ngon
Mày căng mắt nổ đá hao mòn
Bồng đào nửa kín che đầu chũm
Ngọc cẳng khoe trình hở bắp non
Kẻ phán đừng si thiền sẽ đậu
Người xui cứ luật thể vuông tròn
Nào ai quả quyết rằng hay nhỉ
Mặc định muôn loài cũng duộc con.
 
Nguyễn văn Thái
18-5-2016/2297.173
 
Nguyễn Văn Thái 1949 21.03.2024 13:46:01 (permalink)
0
ĐỜI HƯU

Dạo khoảnh trời riêng thú cuộc già
Ngỡ ngàng tơ tóc chóng phôi pha
May mà, cả kiếp quên nghèo khó
Nghỉ nghiệp, thư hiên đắm xế tà
Rỗi rảnh nguôi ngoai vần với chữ
Âm thầm thẩm mỹ phú cùng hoa
Vần xoay sự thế không màng bận
Trải ý tình thơ đậm áo dà.

Nguyễn Văn Thái
20-5-2016/2298.174
 
 
GIÁ

Giá xanh rờn mãi khắp muôn đời
Giá nắng mưa hòa cót chẳng vơi
Giá nụ hôn tình nồng đượm thắm
Giá lòng tiết nghĩa ngát màu tươi
Giá thênh thang sải tràn quê mẹ
Giá rộng dài bay ngút cõi trời
Giá mãi thanh bình vui cuộc sống
Giá dòng trong vắt thỏa về khơi!

Nguyễn Văn Thái
8-6-2016/2306.175
 
Nguyễn Văn Thái 1949 22.03.2024 15:43:18 (permalink)
0
CẢNH CHIỀU

Sông, ngày gặp biển vẫn còn xa
Ẩn dật nhà quê dưỡng tuổi già
Dạ thỏa - làm trai tròn nghĩa mẹ
Vui đời - giữ thứ vẹn tình cha
Rằng xong phận thế nương thiền Phật
Đặng mãi hồn côi mộng áo đà
Thản bước đường xuân lòng nhẹ nhõm
Thơ trình tỏ diễn cảnh chiều - ta.

Nguyễn Văn Thái
10-6-2016/2308.176
 
 
 
NÓNG
 
Hạ nắng hun người cả xã tôi
Tuần nay nóng hại chẳng mưa rồi
Thân già mỏi mệt không thèm nói
Lũ trẻ bơ thờ ớn cuộc chơi
Chót đã môi trường quên ấp ủ
Nên giờ cuộc sống sẽ pha phôi
Cần thay kiểu cách làm ăn cũ
Chớ để thanh bình mãi tuột trôi.
 
Nguyễn Văn Thái
16-6-2016/2313.177
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 13 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 186 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9